1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    @Cái 1: Tôi hiểu, có những việc phải có cảm xúc và có tính thời điểm, người ta mới làm đc. Và tôi cho rằng mọi ng ở đây cũng tôn trọng mong muốn đó của bạn.
    @Cái 3: Tốt, đôi khi nó là ưu điểm đấy chứ.
    Như thế này là rất không tôn trọng mọi người. Chân thành góp ý với bạn.
    @all: Mọi người có thống nhất với e ở điều 1 ko ạ?
  2. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bạn có gì là trơ trẽn. Có mấy cái thằng bạn gọi là người yêu mới là trơ trẽn ý chứ.
    Bác Songhahs ném đá tuy có phũ thật nhưng lại rất thực tế và rất có lý nữa chứ. Theo đoán mò của tớ thì bác ý phũ thế cũng là mong bạn nhìn nhận ra sự việc...theo kiểu...thương cho roi cho vọt ý mà . Phải không nhỉ???
    Bạn nên vào Nam là tốt nhất đấy. Quên khẩn trương 2 cái thằng kia đi. Kể cả cái thằng mà "Vì tôi yêu anh ý mà" đi nữa. Yêu và chia tay cũng là chuyện thường tình thôi. Kể cả người thề sống thề chết kiếp này em phải lấy anh cũng vẫn quên được.
    Cánh cửa này đóng lại mở ra cánh cửa khác. Biết đâu lại tốt hơn nhiều. Tiếc gì cái thằng nhỏ nhen, hèn mọn như thế.
    Đề nghị bác Songhahs tiếp tục ném đá. Thật mạnh vào cũng được vì nghe chừng bạn chủ top vẫn đang trong cơn mộng mị lắm. Chưa tỉnh chưa tỉnh
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    ờ đúng đúng, nhất là chi tiết nhờ bạn trai cũ xây nhà...
    Tớ cũng thấy quen quen lắm cơ
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chủ topic không phải là trơ trẽn, mà là quá dại, đến mức không nhận ra rằng không nên tiếp tục mối quan hệ với cả hai người đàn ông đó. Người đầu tiên thì khỏi nói rồi, nhưng người thứ 2 gọi bạn là "cô" xưng "tôi" mà bạn cũng để yên được.
    Với tính cách này của bạn, thì e rằng có yêu đến người thứ n thì bạn cũng sẽ vẫn gặp những người như thế mà thôi. Bởi hình như bạn chẳng biết điều gì là tốt nhất cho mình cả.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Yêu nhau là hòa hợp, khắng khít với nhau. Cha mẹ mà có khi không hòa hợp được với con cái, cho nên 2 người lạ mà hòa hợp được với nhau thì quả là một may mắn rất lớn.
    Kiểu của bạn thì tôi gọi là mối quan hệ chứ không là tình yêu. Tình yêu nó khác, tình yêu là hạnh phúc. Còn bạn thì chỉ là cố công duy trì mối quan hệ (tỏ ra có trách nhiệm dù có khi không hạnh phúc.)
    Trước khi học yêu thương và quan tâm đến người khác thì bạn nên học cách tự yêu thương chính bản thân. Nếu bạn biết yêu thương bản thân đúng mức, bạn sẽ không dấn sâu vào các mối quan hệ mà bạn là người thiệt hại.
    Tôi cũng là phụ nữ, tin tôi đi, tôi được các anh bạn yêu thương hơn bạn nhiều lắm, một chút nhăn mặt, một chút run run đổi giọng của tôi thì các anh ấy cũng đã đoán ý mà ra sức vỗ về tôi. Nay bạn cũng là phụ nữ, sao lại đâm đầu vào những kẻ không trân trọng bạn? Họ cư xử với bạn không ra gì (khi còn đang ở trong mqh) mà bạn vẫn không chịu chia tay là sao?
    Nhiều người sợ buông tay là mất cái mình đang có, mà không nghĩ ra được là phải chấm dứt một điều không tốt thì mới bắt đầu một điều tốt khác được.
    Ở TVTY tôi từng đọc đc 1 câu rất hay thế này: [...] Suy nghĩ cẩn thận trong 3 giây, tôi quyết định chia tay. Nếu thực sự nghiêm túc, thấu đáo, thì 3 giây cũng có thể đưa ra một quyết định chín chắn, bạn ạ. 3 giây. Không phải 3 tháng hay 3 năm như bạn đâu.
  6. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện của bác dài quá
    Nói thật nếu là em thì em chẳng yêu ai cả, yêu mà khổ thế này thì chả yêu còn hơn, eo ơi tình yêu phức tạp thật !....... SỢ LUÔN
  7. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào viết tiếp cái kết cục tôi xin nói vài điều với mọi người
    Uhm! tôi có lẽ luỵ tình. Tôi đã mắng chửi, đã vực dậy không biết bao nhiêu cô bạn, vậy mà đến mình tôi k làm được?
    CÒn sống thế nào cho tốt ư? Tôi đã từng có thời gian giảng dạy cho SV về cách sống tốt, về kỹ năng mềm: cách giao tiếp, ứng xử...vv Vậy mà đến tôi, tôi ..thế đấy... chán tôi không cơ chứ!
    Còn việc có người nói chuyện hư cấu, thì tôi k thanh minh đâu.
    Việc có ai đó thấy điều này ở đâu, thì vâng! cuộc đời có thể có bao sự trùng lắp. Đúng không?
    Bạn nào nói cha mẹ cho tôi ăn học fí tiền, xin lĩnh hội. lắm lúc thương mẹ lắm, nhưng mà ... k biết làm gì cả, chỉ biết đảm bảo việc học, vẫn đạt được tất cả những gì mình đề ra... mỗi tội tình yêu thì..... mẹ biết chắc buồn lắm.
  8. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Tôi và Anh cứ cãi nhau lại về, về lại chia tay... Rồi 1 tối đi chơi lại giận nhau. Anh nói tôi về, và vẫn như bao lần, tôi bước đi...
    Nhưng lần này anh đuổi theo tôi, trách hờn 1 lúc, rồi nói sẽ đưa tôi về, và không bao giờ gặp tôi nữa.
    Khi 2 người về đến cửa nhà, thì T đứng đó.
    Tôi cũng thản nhiên giới thiệu: Đây là anh T, đây là người yêu em Anh..
    Có lẽ chỉ có tôi mới ngây ngô, chẳng lường trước được hậu quả gì sảy ra. Lúc đó tôi cũng nghĩ có gì đâu phải lo, mình đã chia tay T, mình cũng đã khẳng định mình Yêu Anh.
    Thế nhưng, 2 kẻ bao ngày nhắn tin đe doạ nhau, nay gặp nhau như 1 cơn bão trào ra, T gây sự trước, nhưng có thể thấy mình vô lý nên anh ta gọi cửa để vào nhà, lúc đó là 9h tối.
    Khỏi phải nói, Anh bắt đầu mắng tôi như thế nào, anh cho rằng tôi là 1 kẻ dối trá, khốn nạn, cho rằng anh đuổi tôi về, tôi về ngày là vì T bắt tôi về ( mà sự thực thì tôi thậm chí k biết T đến hay k? cả tuần nay T nói bận công trìnhkhác, k tới nhà tôi- tất nhiên Anh k tin lời tôi nói)
    Bỗng T đứng giữa cửa nói: cô có đi với nó thì đi, tôi hạ cửa. Và anh ta đứng giữa nhà tôi, cầm điều khiển, hạ cái cửa cuốn mới lắp được vài ngày. Tiếng cửa sập xuống, kêu lạch cạch...
    Tôi lúc này, đầu vẫn trơ, thật ra có thể sợ quá mà trơ, không phải sợ vì tôi là kẻ dối trá hay k?, vì tôi k lừa Anh, cái tôi sợ là BỐ. Bố tôi k thích bất cứ tiếng tăm nào, thậm chí về nhà mới, ông còn cấm tôi trong thời gian này..KHÔNG ĐƯỢC KHÓC, dẫu có bất cứ chuyện gì, kẻo...ĐEN. Vâng! tôi sợ bố. Tôi kính nể ông từ nhỏ, và tôi cũng sợ ông từ khi tô bíet thế nào là sợ.
    Tôi khuyên Anh về rồi sẽ nc sau, nhưng anh k chịu.. Có lẽ lúc đó cảm giác của anh thật đau đớn, và thật sự tức giận khi thằng người yêu cũ của người yêu mình, nó có thể tự do trong nhà tôi. Và anh hận, anh mắng chửi tôi.
    " Cô là đồ dối trá, trơ trẽn, khốn nạn, tại sao nó có thể tự do trong nhà cô như thế, tại sao cô k nói cho gđ cô hiểu để bô scô, k bao giờ nhờ hắn, tại sao cô không gọi cửa, đuổi nó đi ngay, cô để yên cho nó chửi người yêu mình như thế sao,. đồ trơ trẽn..."
    tôi im lặng. rỗng tuếch. không xúc cảm. có chút hơi mệt mỏi.
    Rồi T ở trong nhà, gọi đt ra khiêu khích. Tôi đã nói anh mặc kệ T, vì tôi đã coi T k hề tồn tại, thì anh cũng kệ đi, Nếu anh nghe theo lời khiêu khích của T thì chỉ khổ em mà thôi... Giọng tôi nhỏ nhưng vẫn cứng cỏi, yếu đuối nhưng không van xin.. tôi k quen van xin.. Nhưng Anh đã k kìm chế được sự khiêu khích kia, Anh đứng ngoài mắng chửi vào. Và cuối cùng.. T xuống. 2 người đánh nhau.
    Tôi không biết họ ai đã đnáh được ai, chỉ biết cả 2 người đều đánh trúng tôi, khi tôi chen vào, khi tôi can ngăn... chú và cacs em chạy ra can, hàng xóm chạy ra, người đi đường đứng lại...
    tôi đứng im! mắt khô khốc. cổ nghẹn cứng. Tôi như 1 kẻ tội đồ, đang hứng chịu hàng trăm ánh mắt chế giễu thương hại của họ... Tôi chỉ muốn biến mất khỏi cái nơi này,
    Sau đó, chú tôi có ra khuyên anh về, còn gọi T vào nhà nói chuyện. Anh đứng và khinh bỉ tôi 1 lúc, thì về.
    Tôi bước vào. Gọi ngay mọi người ra và nói:
    - Trong cái nhà này, khi bố cháu không ở đây, thì cháu mới là chủ, mà chính cháu mới là chủ, không có 1 ai được phép bấm cửa, hạ cửa không cho cháu vào cả. Mọi người nên xác định lại mình là ai đi. Và anh T, anh không có 1 cái quyền gì với việc đi hay ở của tôi, cnàg k có quyền đứng ở nhà tôi, hỏi dõng dạc tôi đi hay ở, rồi bấm cửa nhà tôi. Rõ chưa?
    Và T dắt xe đi, lúc đó là 11h30.
    Tôi thức trọn đêm đó, nhận những tn trách mắng của Anh. Và tự xét xem, mình có PHẢI LÀ CÁI ĐỒ TRƠ TRẼN, KHI SẢY RA NHỮNG VIỆC ĐÓ MÀ VẪN K CHO RẰNG MÌNH SAI, VẪN K CHỊU XIN LỖI ANH,
    Và tôi có phải kẻ khốn nạn khi thấy T đứng Bấm của, mà ngay lúc đó không đập cửa, chửi và đuổi T đi ngay trước mặt người yêu tôi.???
  9. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Sau tất cả mọi chuyện, cũng đến tai cả gđ tôi. Nói là gđ, mọi người cứ hiểu là rất nhiều người nhé, nhà tôi có chuyện gì thì tất cả, cô gì, chú pác, đều phải có y kiến hết.
    Bố tôi gọi điện chỉ nói mỗi một câu:
    - " Không bao giờ bố cho mày yêu và lấy những thằng đã đánh nhau vì mày. Đánh chó không ngó mặt chủ"
    Từ đó bố k nói thêm 1 câu nào.
    Và một bất ngờ, khi tôi nhận được thông tin đạt được học bổng du học. Có đúng lúc quá không nhỉ? Tôi quyết tâm đi, từ bỏ tất cả nơi này, không phải chạy trốn, mà đó là mơ ước của tôi, mà tôi k hề ngờ tới, tôi thực sự thích MBA. Tôi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi lần này. Với 1 cái đầu không còn chút sức lực để suy nghĩ, và với 1 trái tim, còn hoảng sợ vo ocùng với cái gọi là Tình yêu...
    Ngày đó cũng sắp đến, tôi có nhắn tin cho ANh rằng tôi sẽ đi. Và Anh có nhắn lại: Chúc em thành công với con đường em chọn
    ( Anh đã nhiều lần nói tôi là 1 kẻ thực tế, và thực dụng,)
    Gần đây anh có nói rằng: em đã chon con đường du học, hơn là việc ở lại vì tình yêu của mình, em k hề hỏi anh mà em quyết định đi, cái em gọi là tình yêu đó, anh k cần... ( lúc này là tôi và anh đã chia tay sau đêm hôm ấy)
    Tôi có nói với anh rằng: bây giờ dẫu ở nhà, thì tôi với anh cũng k thể đến với nhau, gđ tôi k chấp nhận, cần có thời gian. Nếu anh đợi tôi về, chúng tôi sẽ bắt đầu lại. NHưng anh cười , đúng tất nhiên là anh không chấp nhận ( có ai chấp nhận k nhỉ? khó đúng ko?)
    Nhưng anh lại cho rằng: ngày xưa nhà cô không thích hắn, cô đã làm cho gđ cô đồng ý, còn với tôi, cô đã làm gì, đã làm được gì?
    Tôi im lặng! câu hỏi này có lẽ không cần trả lời, sau bao nhiêu chuyện như thế.
    Tôi đã xong thủ tục, và tôi sẽ đi vào tháng tới.
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uh, tớ thấy bài " ng iu cũ đang làm xây dựng cho nhà mình rùi ảnh hưởng đến hiện tại" nghe quen quen, rõ ràng là ở đâu đó rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này