1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanKe_VoTinh

    HanKe_VoTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn chủ topic vì cuối cùng cũng tìm được 1 kết thúc tốt. Đôi khi mình cứ phải mặt dày mà sống, mà thật sự nghe câu chuyện của bạn tớ chẳng thấy có chỗ nào trơ trẽn cả.
    Đừng tự làm khổ mình bằng những suy nghĩ bế tắc, luẩn quẩn nữa.
    Cả 2 người kô ai xứng đáng đâu
  2. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Chấm hết!
    Tất cả là sự thật, nhưng tôi cũng biết nó là 1 phía do tôi kể. Lật lại vấn đề, tôi nghĩ nếu là anh kể thì sẽ như thế nào nhỉ?
    " Tôi đã yêu 1 cô gái, cô ấy đã có 1 mỗi tình 3 năm, và khá đau khổ, nhưng cô ấy vẫn yêu anh ta? có phải cô ấy k bao giờ yêu tôi nhủ mối tình đầu không???
    Tên người yêu cũ của cô ấy thật tồi tệ, sau bao ngày cãi nhau nhưng tôi vẫn yêu co ấy, và chúng tôi đã vượt qua.
    Nhưng có phải cô ấy là người bắt cá 2 tay không? khi bây giờ, hắn ta vẫn đang giúp nhà cô ta"? và hắn ta ở đó với lý do, giám sát hộ công trình? Tôi cũng đã được nghe cô nói với bố mình rằng, k muốn ông ta nhờ hắn nữa, vì cô và hắn đã chia tay lâu rồi, nhưng bố cô k nghe, và cô để sự việc như vậy. Cô ấy có phải là k hề tôn trọng tôi k?
    rồi 1 ngày về nhà cô ấy, hắn ta đứng bấm cửa, chửi mắng tôi và cô ấy. Mà cô ấy im lặng, tôi k thể nào chấp nhận được cái con người của cô ấy, sao lúc đó cô ấy không gọi cửa chửi hắn và đuổi hắn đi???
    Có phải cô ta sợ hắn, cô ta như nôlệ của hắn, và cô ta không coi tôi ra gì?"
    hic hic... chẳng biết nữa... nhưng thật sự mình nghĩ Anh chưa hiểu hết tôi, chứ anh ấy là 1 ngửơi tốt, biết quan tâm và thực sự tôi đa Yêu anh, Thật lòng!
  3. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ là lúc nói lên lý do vì sao tôi lại viết chuyện đời của mình lên đây
    thứ nhất: ANH ĐÃ TỪNG NÓI VỚI TÔI: CÔ GIỎI CÔ VIẾT LÊN TTVN ĐI, VIẾT XEM CÓ THẰNG ĐÀN ÔNG NÀO CHẤP NHẬN ĐƯỢC NGƯỜI NHƯ CÔ KHÔNG? YÊU MÀ ĐỂ THẰNG NGƯỜI YÊU CŨ CHỬI NGƯỜI YÊU MÌNH VÀ BẤM CỬA NHÀ MÌNH NHƯ VẬY? KHÔNG THẰNG NÀO CHẤP NHẬND ĐượC
    Thứ 2: tôi biết là anh sẽ đọc và theo dõi cái toppic này, tôi k thích việc cãi nhau rồi phơi bày ra, xét cho cùng dưqói con mắt của thiên hạ, tôi cũng là đưa k ra gì, yêu đương kiểu gì để 2 người con trai đánh nhau trước của nhà... nhưng đến lúc này thì k còn gì để thích và k thích nữa cả, đã phơi khô roang hết roài
    thứ 3: cái thứ nhất anh nói lâu rồi, nhưng tôi k làm vì tôi không thích, thực sự k thích, nghĩ lại chỉ thêm mệt mỏi. Nhưng bao đêm tôi trăn trở, và tôi nghĩ có lẽ những nhận xét của mọi người sẽ giúp tôi nhận ra bản chất của tôi hơn. hoá ra lý do quan trọng nhất để tôi viết lên là do TÔI MUỐN ĐƯỢC NHÌN RÕ CUỘC ĐỜI CỦA TÔI HƠN.
  4. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Ô, thế anh chàng nào là người của TTVn à?
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hài, cái anh chàng đưa ra lời thách thức này cũng là hài.
    Nghĩ là người yêu mình cư xử không phải phép thì đi mà bỏ, tìm người yêu tốt hơn, việc gì phải thách nhau như thế. Lỡ rủi cô này viết thật, rồi có 1 anh đàn ông ất ơ nào chạy vào bảo là, Vầy thì có gì đâu là không thông cảm được, tại gia đình cô kia không suy nghĩ kỹ, thuê ông ex làm nhà dùm + tại ông ex là thằng mất dạy chứ cô này có gì đâu! thì anh người yêu có chấp nhận người yêu mình không?
    Đừng nói là vì lời nói ất ơ của người lạ mà sẽ chấp nhận người yêu mình, còn mình ở với ng yêu mấy năm mà tự mình không thể cảm thông cho cô ấy nhé!
    Hài!
    Hài, cái cô gái nhận lời thách thức này cũng hài.
    Người yêu mình mà mình không làm họ cảm thông được thì mình viết ra rồi có người lạ cảm thông cho mình thì cũng có làm người yêu mình trở thành cảm thông cho mình đâu.
    Hai anh chị này suy nghĩ thiển cận y chang nhau: Cái chính là ANH và CHỊ có thông cảm cho NHAU hay không, chứ còn NGƯỜI NGOÀI có thừa nhận anh đúng, có cảm thông cho chị, có cổ vũ cho 2 anh chị, mà hai anh chị hục hặc suốt ngày thì mối quan hệ cũng có bền đâu?
    Hài!
    Khúc mắc nó nằm ở HAI NGƯỜI chứ nó không nằm ở ĐÁM CÔNG CHÚNG VÔ DANH đọc chuyện về hai người. Lo mà giải quyết vấn đề đi, thay vì nghĩ là vấn đề nằm ở chỗ NGƯỜI NGOÀI NGHĨ THẾ NÀO!
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tóm lại, em mong mọi người khen em đúng. Mặt em không trơ. Phải vậy không?
    Dù em có lý thuyết kiểu gì thì anh vẫn phải công nhận: Yêu người như
    em, cả lũ đàn ông đều có khả năng...đánh nhau tay bo ngay trước cửa
    nhà em lắm.
    Em nói, ngày trước từng dạy SV khoản giao tiếp với lại ứng xử hả???
    Cho anh hỏi tý : Thế cô giáo có dạy SV bài " Làm gì khi yêu phải 2 thằng dở người" không?
  8. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    thứ 3: cái thứ nhất anh nói lâu rồi, nhưng tôi k làm vì tôi không thích, thực sự k thích, nghĩ lại chỉ thêm mệt mỏi. Nhưng bao đêm tôi trăn trở, và tôi nghĩ có lẽ những nhận xét của mọi người sẽ giúp tôi nhận ra bản chất của tôi hơn. hoá ra lý do quan trọng nhất để tôi viết lên là do TÔI MUỐN ĐƯỢC NHÌN RÕ CUỘC ĐỜI CỦA TÔI HƠN.
  9. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ném phát nào...đau phát ấy..
    Cảm ơn anh nhìu nhìu nhé ^^
  10. Dauymott

    Dauymott Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này