1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết, theo bạn tôi có phải kẻ " Trơ trẽn" hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dauymott, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lo mà lo chuẩn bị hành lý + giấy tờ + tiền bạc + kiến thức cuộc sống ở nơi mới + kiến thức chuyên môn để đi học đi bạn. Làm chuyện không đâu thì nhanh lắm!
    Chia tay thì đã chia tay rồi, quyết định đi cũng đã quyết định rồi, nhưng còn tiếc đc nhận được lời nhận xét tích cực của anh bạn cũ nên leo lên forum đòi có người xác nhận mình tốt mới chịu đựng được hay sao.
    Mình là ai thì tự mình biết, lớn chừng này tuổi rồi, đi dạy cả đại học, mà còn thiếu tự tin đến độ tìm lời khẳng định của mọi ng thì mới biết là mình cư xử có đúng hay sai không à?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ai đó bảo mạng là Ảo. Giả dối. Đôi lúc, như ở topic này, tớ thấy ngược lại.
    Gặp em này ngoài đời, ngồi với nhau tỉ tê một hồi, lại thấy da em trăng
    trắng, nụ cười duyên duyên....tớ cam đoan là tớ sẽ nói lời giả dối cho mà xem.
    Tớ sẽ gật gù, thông cảm, và ra vẻ thấu hiểu u uất của nàng.
    Xong, tớ sẽ hùa vào mà kết luận đanh thép : Em đúng hoàn toàn! 2
    tên kia sai bét nhè! Tội nghiệp em quá !!!
    Nhưng tôi chưa gặp em này. Vì thế tim tôi vẫn đập đều đặn như
    đồng hhồ Thuỵ Sỹ. Vì thế, những lời tôi nói, góp ý với cô là thật, khách quan và tỉnh táo.
    Cô, thật ra vừa đáng trách vừa đáng thương.
    Đáng trách thì rõ rồi. Đáng thương vì cô quá yếu đuối, mù quáng và
    luỵ tình.
    Đáng thương còn vì bên cô không có 1 ai là chỗ dựa tinh thần chắc
    chắn, trải đời và khiến cô nể phục để nghe theo.
    Dù sao anh cũng thương cô. Chân thành đấy !!!
    tình.
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thò mặt vào ttvn, đập vào mắt ngay cái topic này, đọc xong chả biết nhận xét j về bác chủ .
    Chia tay rồi mà lại nghe cái thằng người yêu nó thách để vác lên đây mà hỏi có fải trơ ko ?
    Trơ hay ko còn chưa rõ, nhưng ngu thì thấy rõ rồi.
    Mệt
  4. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0

    Chị đây ..kể lể tâm sự cho mà nghe
    Mối tình đầu
    Anh ấy đẹp trai sững sờ
    Chiều cao 1.78 , lông mi cong mắt nâu có đuôi , cằm chẻ , má lùm đồng tiền một bên .
    Có biệt danh T tài tử .
    Chị gặp và quen anh ấy khi anh ấy từ Miền Nam ra Hà Nội
    Lần gặp đầu tiên chị và anh ấy quen nhau
    Anh ấy đã gần như cứu chị trong một lần bị hai thằng thanh niên mất dạy trêu trọc trên đường chị đến sinh nhật cô bạn thân .
    Hình như câu chuyện này đã kể bên Tư Vấn Tình Yêu
    Sau đó 2 tháng gặp lại nhau và thật bất ngờ anh ấy lại là bạn của cậu bạn thân cấp 3 của chị ...
    Tình yêu đến rất nhanh
    Anh ấy làm việc tại một Tổng công ty xây dựng , lái xe theo dự án công trình cho Giám đốc và xe oto là của anh ấy .
    Giám đốc quý như vàng vì anh ấy khéo léo và khá từng trải .
    Sau đó chuyển sang thầu sắt cho các công trình xây dựng luôn vì Giám đốc quý mà .
    Trước thời gian xa nhau thì có một chuyện của anh ấy trước đây mà chị không hề biết ..
    Anh ấy là cháu của một "Người " đã có liên quan lớn trong một vụ án kinh tế chấn động đất nước mình .
    Và sau khi "Người đó " bị bắt anh ấy ra Hà Nội làm việc ..thực sự lúc đó chị hơi shock .
    Không tin được vì anh ấy lại giấu chị những chuyện đó và chị phát hiện ra nhờ một cô bạn gái yêu anh ấy từ thành phố HCM bay ra nhòm cái mặt chị
    Chị vẫn biết anh ấy giỏi , chịu khó và rất đàn ông không bị các thú vui rượu chè , cờ bạc ..tiêu tiền như phá hấp dẫn . Những thú vui ở độ tuổi thanh niên hay mắc phải . Dường như anh ấy trưởng thành hơn tuổi rất nhiều
    Và đó là lý do ...anh ấy đã quá từng trải và lăn lộn kiếm tiền từ khi còn rất trẻ .Sở dĩ anh ấy biết lái xe vì từ 21 tuổi anh ấy đã mua con xe oto đầu tiên cho mình nghãi là năm 1996 con xe anh ấy gọi là con La già
    Hic ..nhưng điều đó chẳng làm cho bọn chị chia tay ..dĩ nhiên
    Sau khi Bố anh ấy mất thì hai đứa cãi nhau do anh ấy gen tuông lung tung .
    Đúng lúc anh ấy stress vì chuyện Bố mất và phải hoãn cưới , nếu không chị đã lấy chồng từ năm 2003.
    Chị lúc đó quá trẻ , kiêu căng , đỏng đảnh và không tâm lý nên không hiểu anh ấy .
    Và kết thúc vụ cãi nhau đó là anh ấy đâm xe vào một xe oto đi đằng trước .
    Điện thoại tự dưng tắt ngúm không liên lạc được ...bạn bè anh ấy cấm cửa mình không cho liên lạc gì ?
    Anh ấy mất tích ...do làm việc thầu sắt cho các công trình xây dựng nhất là những công trình ở xa nó không nhàn rỗi chút nào .
    Nên chị không biết anh ấy đã bị tai nạn ..sau đó 1 năm chị mới biết tin đó .
    Chia tay là từ chưa ai nói ra ...nhưng từ đó xa nhau ..
    Chị nới với lũ bạn là đúng 3 năm sau ngày mất của Bố anh ấy thì chị mới yêu người khác. Vì với gia đình anh ấy chị đã gần như là một người con dâu đúng nghĩa .
    4 năm sau ngày mất Bố anh ấy chị yêu và lấy một anh ..anh ấy là Giám đốc công ty TNHH đang thất nghiệp . ...quen trong sinh nhật của một người bạn .
    Sau đó thì chia tay nhau vì thực sự cuộc sống không tìm được tiếng nói chung hoà hợp.
    Chuyện của chị có giống với chủ topic không nhỉ ???
    Nếu nói rằng chị và người yêu cũ mối tình đầu chia tay ..thì không hẳn .
    Vì chưa ai nói ra câu đó ...
    Nếu nói rằng chị và anh ấy không còn yêu nhau để rồi tự động xa nhau cũng không hẳn ..
    Chỉ có những khoảng thời gian không thể lấy lại được ..nó đã qua mất rồi .
    Gặp lại nhìn nhau dĩ nhiên lòng luôn thấy đau ...vì có lỗi với nhau và lúc đó có vẻ trẻ con quá
    Còn với chồng cũ vẫn là bạn đó thôi Có ghét nhau chút nào đâu
    Già rồi có hiểu biết cả rồi , nên không còn yêu nhau không còn bên nhau cũng đủ hiểu biết để hiểu không ghét nhau
    Chuyện của chị có giống chủ topic không ?
    Hai anh chàng của chủ topic ...quên cả hai đi nhé , không ai xứng đáng cả
    Còn chị thì chỉ thấy hối hận vì mình chưa biết nắm giữ những người đàn ông quá tốt mà thôi
    Còn mối tình đầu của chị ở trên mạng này đã có người biết mặt . Bạn bè chị không thiếu ...chồng cũ chị càng có nhiều người biết mặt hơn
    Họ xác nhận tốt những gì đã có và họ biết rõ những gì là sự thật
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chắc đây là topic hot nhất trong tgian gần đây
    Túm lại đọc xong câu chuyện cứ thấy chưng hửng... chưng hửng...
    Câu chuyện có thế này mà cũng phải hỏi...
    Đồng ý với quan điểm của bác Phi thường rằng cô này số hẩm hiu vì yêu phải người k ra gì, đời ai chả muốn người yêu mình phải tốt, phải tử tế chứ.
    Thôi thì nữ đồng chí đi học MBA là hay nhất rồi, quan trọng là chú tâm vào học, ít mò lên ttvn thôi nhé, k lại gặp cái anh chàng liễu yếu đào tơ hay giận hờn vu vơ kia trên này, rồi lại xung đột chán chê. Mà bố của nữ đồng chí cũng lạ thật, một con người kỳ cục. Một câu chuyện mà những người bt nhất chắc là họ hàng nhà...cái ông XD kia
    2 scar: chuyên trang này nằm trong thói quen của tớ rồi. Đồng ý với câu cuối của cậu về cái cúp điện và bla bla ấy
    2 Bi: anh cũng thấy câu cuối của em là đúng nhất, điều 1 + điều 3 mà e phân tích thì...thường thôi
    2 "Anh" : nếu thật như câu chuyện, thì bó tay với cái loại như "Anh". Nếu k phải thì "Anh" tự thanh minh cho mình đi, kể lại câu chuyện qua 1 lăng kính khác. Nhớ viết trước rồi hãy up lên đây, hoặc nếu up thì liền mạch nhé.
    Phewww...
  6. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Vào đọc mà ngơ ngơ với cái comment của 3ly. Có gì bí mật 3ly Pm phát nhể
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh k theo dõi từ đầu chứ gì, em với...chủ topic trong sáng , có j úp mở đâu mà com men làm anh hiểu lầm thế
    À mà, cái vụ áo JH, ngay tối hôm đó 2 a e hỏi thì cũng là ngày cuối , hôm nào có vụ sale gì hay thì a e mình PM nhau a nhé, e hay dùng nick kia hơn
  8. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    topic hot
  9. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Lại còn có cả người lập topic có nên Yêu hot boy hay Mr hoàn hảo không
    Và tưởng em là chủ topic và ..người muốn hướng đến là Dê đẹp zai nữa chứ ..
    Hì hì thành viên ttvnol.com đúng là có nhiều người Văn Hoá Mơ và giầu trí tưởng bở
    Thế mà
  10. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    LK sai rồi, giàu trí tò mò thì đúng hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này