1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Hãy cho tôi điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất này lên " - "Hãy cho tôi lời vàng ngọc, tôi sẽ cưới

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rua_Tay_Gac_Kiem, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rua_Tay_Gac_Kiem

    Rua_Tay_Gac_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Hãy cho tôi điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất này lên " - "Hãy cho tôi lời vàng ngọc, tôi sẽ cưới nàng làm v

    Tình hình là thế này các bạn ạh. Gần đây em có quen một em bé đồng hương trong 1 cuộc liên hoan. Mà khi nhìn thấy em này thì em đã thấy có cảm tình rồi và thực sự là muốn tiến xa trong quan hệ với nàng.
    Trong cuộc liên hoan, em chỉ có mỗi việc là nhìn nàng thôi - tất nhiên là trừ những làm vài bài karaoke và uống rượu. Cứ mỗi khi 4 mắt chạm nhau thì nàng lại thẹn thùng quay đi, ôi lúc ấy trông sao mà yêu thế ! Hè..hè... Trước hết em mô tả về nàng một chút: khuôn mặt trái xoan, hơi bầu, hiền lành và phúc hậu. Nàng có nụ cười cực kỳ tươi kết hợp với làn da trằng hồng nữa, nói chung là trông như 1 quý phu nhân. Nàng vừa tốt nghiệp đại học và hiện nay đang làm việc ở HN. Còn về em như thế nào ? Nói chung là cũng cần đánh giá địch và ta mà. Đúng không các bác ? Em thì thế này : ra trường đi làm được vài năm, công việc cũng tốt, thu nhập khá. Về hình thúc cũng tàm tạm, đại ý là không đẹp trai, nhưng được cái cũng chịu khó thể thao nên trông cũng chắc chắn khoẻ mạnh!
    Đêm đó, sau khi kết thúc bữa tiệc thì cũng có nói chuyện sơ qua với nàng được một vài câu xã giao, nhưng khi đó em vẫn chưa lấy số điện thoại của nàng (làm giá tý- hì..hì). Sau đó em cũng có được số điện thoai nàng nhờ thằng bạn lấy hộ. Tối về cũng điện đóm, rồi nhắn tin chí choé. Và theo em đánh giá ban đầu như thế cũng là có vẻ khả quan. Sau đó đêm nào em cũng gọi điện hỏi thăm nàng, nói chuyện,...nàng cũng quan tâm hỏi han. Khi gần nghỉ tết, em có mời nàng đi ăn trưa. Nàng nhận lời và bọn em cùng vào một nhà hàng khá sang trọng, lịch sự và ấm cúng ở trung tâm TP. Nàng chỉ làm 1 bát xúp còn em thì làm một đĩa cơm rang, sau đó bọn em cùng ăn chung. Trong bữa ăn thì cũng nói chuyện rất vui. Em cũng nói chuyện cởi mở với nàng. Trong cuộc nói chuyện nàng cũng tỏ ra khá kín đáo, đôi lúc em cũng có bắn tỉa một chút nhưng nàng cũng khá tỉnh táo tàu
    Ngày 14/2, nàng lên tàu về quê. Trước đó em cũng thuyết phục được nàng để em đến đón và đưa nàng xuống ga. 10h nàng về thì 9hk20 em đã có mặt ở nhà nàng. Thực ra nói là nhà nàng nhưng ở cùng với gia đình ông Bác. Sau đó bọn em vào ga, em lên tàu sắp xếp hành lý cho nàng và cũng không quên tặng nàng một phong Socolate. Nàng nhận và rất vui.
    Bước đầu như vậy là khả quan đúng không các bác.

    Hôm sau khi nàng về quê, nàng có gọi điện lại hỏi thăm và cảm ơn. Em thì vẫn ở lại HN để chuẩn bị đi công tác.
    Sau đó 2 ngày em lên đường đi công tác. Đến thời điểm này thì bọn em chỉ liên lạc qua mail, em cũng chưa gọi điện về cho nàng.
    Thêm một số thông tin về em một chút. Em thì thực ra không có nhiều kinh nghiệm trong việc kưa kéo. Vì thế mà từ hồi ĐH có thích một vài em, nhưng kưa kéo mãi mà chẳng có được kết cục nào tốt cả, mặc dù ấn tượng ban đầu về nhau khá tốt. Vì thế mà đến lúc này phải nhờ các bác tư vấn giúp em. Em cũng muốn tối đổi thói quen là tối T7 xem giaỉ Ngoại Hạng Anh đã hình thành từ lâu. Thực ra đến h thì em cũng có khá nhiều cạ để ý, nhưng em lại chưa thích lập phỏm với mấy cạ đấy. Thà cuối tuần ở nhà xem bóng đá vẫn thấy vui hơn...Nhưng mà nói thật với các bác là em không muốn để mất cạ này. Thực sự là trong sáng đấy các bác và quá quan trọng với em, thật đấy !

    Trên này, em biết là có nhiều cao thủ, có kinh nghiệm, vì thế mà các bác bớt chút thời gian vàng ngọc, cho em ít lời khuyên bổ ích. Về đường lối, rồi các bước đi như thế nào là hợp ý nhất. Đánh địch cũng cần chút chiến thuật các bác nhỉ ! Nếu vụ này thành công thì chắc chắn sẽ có bữa cà fê báo công chiến thắng với các bác.

    Em sẽ update thông tin theo tình hình chiến sự, để các bác có thể đánh giá sát sao hơn.
    Kính các bác vài ly và dài cổ chờ ý kiến của các bác.

    P/s: Hôm nay vừa check ở livescore.com, thấy MU thắng mà vui quá. He..he...
  2. mickeynhat

    mickeynhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    làm j` làm nhưng tối nhớ nhắn tin cho nàng "chúc e ngủ ngon" trước khi ông anh đi ngủ nhá.
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Mặc dù không phải là cao thủ, nhưng cho phép anh được góp ý kiến về.. mặt tư tưởng khi kưa gái với chú Gác Kiếm.
    Có 1 nguyên tắc hòn đá tảng cho đa số các mối quan hệ, kể cả trong việc kưa gái là.. kiên nhẫn thì sẽ được đền bù. Qua cái cách mà chú mô tả, cách đặt lời tựa, và cách hành văn thì có thể hình dung ra rằng.. cái lưỡi của chú đã thè lè ra tới rốn khi gặp gái. Đây là 1 điều đại kị khi kưa gái: 1- là chú sẽ bị gái đánh giá là thằng ốm đói, không đường hoàng đứng đắn; 2- là tệ hơn có thể vớ nhằm hàng gian hàng giả.
    Trước tiên chúng ta thử hình dung về gái.. gái này có ăn học đường hoàng, lại mần việc tại hanoi, có cơ bắp vì đủ sức kéo.. cái lưỡi của chú Gác Kiếm ra khỏi vỏ, chứng tỏ nhan sắc cũng k phải tầm thường. Mà phàm những gái ngon đi mần việc thì các chú biết rồi đó.. rất nhiều ong **** dập dìu bu vào đòi hút mật. Bởi thế anh mới nói chú.. thiếu kiên nhẫn, phải biết lắng nghe, phải quan sát và lượng giá về gái. Mới nhìn ngắm gái có vài 3 lần, rồi chú chồm chồm ban phát huy chương nào là cao qúy hiếm hằm bà lằng.
    Anh nói thế hi vọng chú hiểu, vì hiện nay cái thị trường kưa gái nó rất phức tạp và khốc liệt.. có thể chú Gác Kiếm rửa tay đã lâu nên hơi rỉ sét chút đỉnh. Chỉ khi nào chú quán triệt, và thấm nhuần được tư tưởng.. thì tự nhiên tác phong kưa gái của chú nó trở nên đường hoàng 9 chắn. Còn chú chưa thấm, đồng đạo có cố gắng bày vẻ thì cũng như là.. bánh chưng hấp chung với cục Pin Tàu.
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Bác viết dài, em xin mạo muội kết trg mấy chữ: ko đc thần tượng gái. Phỏng có đúng ko ạ?
  5. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Các bác zai toàn dậy nhau bất cần với gái thảo nào mấy anh cưa em bi h cứ kiêu kiêu. Em được tí tình cảm ban đầu thì cứ kiêu kiêu, đợi dài cổ không thấy gì tiến triển.. chán.. em ở nhà chat với giai khác còn vui hơn đi chơi với mấy ổng
  6. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn quan niệm việc cưa kéo thì mỗi người có 1 bài riêng, chẳng có bài nào giống bài nào. Bài của em trước đây mà xui bác có khi lại hỏng hết bánh kẹo của bác.
    Em có vài ngu ý thế này bác ạ. Em khoái đoạn mô tả hình thức bác gái của bác : hiền lành, phúc hậu, cười tươi, trông như quý phu nhân ---> Rất đáng để tấn công và đưa nàng về dinh. Bác nói vụ này quá quan trọng nên bác cần hết sức CHÂN THÀNH với người đẹp . Một chút dối trá nào đó là tiêu bác luôn. Khi bác và người đẹp cùng ở HN thì bác phải luôn sáng tạo ra các cớ để có cơ hội ÁP SÁT mục tiêu. Cái này để các đối thủ khác có ít cơ hội gần mục tiêu hơn mình. Luôn luôn QUAN TÂM , CHIA SẺ các vấn đề trong cuộc sống với người đẹp. Cái này hơi khó song bác thực hiện được thì hay, đó là cố gắng nắm bắt TÂM LÝ người đẹp để có những việc làm và hành động khiến người đẹp cảm động, bất ngờ.
    Chúc bác thành công mỹ mãn
  7. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    + Đi vào tiểu tiết ,4 mắt nhìn nhau , 2 mắt gái cụp lên cụp xuống, e thẹn rồi giã lảng quay sang chỗ khác, còn có kiểu giả vờ Nhìn mình, lúc mình quay lại nó giả đò quay đi ...cho mình thấy ! Đồng chí thấy đáng yêu chứ tôi chả thấy đáng yêu tẹo nào
    + Tổng quát,Bài của đồng chí thể hiện cứ như Đồng chí đã tìm thấy 0,5 đời mình !!! Đừng nhanh nhẩu líu lo ca hát , cứ phải từ từ , điềm đạm
  8. bivanga

    bivanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    sặc, đọc bài này hình dung ông ý thi thoảng ngùi cười hic hic, đi ngủ lại thỉnh thoảng tưởng tượng..........chuối! cứ từ từ rùi cá sẽ nhừ, quắn quýt lên chỉ tổ làm gái nó sợ!
    ghét nhất cha nào mí có mấy tuần đã "i love u" nghe điên cả tiết đá cho bay ra tàu ngầm luôn!
  9. Rua_Tay_Gac_Kiem

    Rua_Tay_Gac_Kiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, cảm ơn các bạn đã quan tâm và cho lời khuyên. Hiện nay có cái khó là ở thời điểm này mình không ở VN nên không thể đêm nào cũng nhắn tin " chúc em ngủ ngon" như là ý kiến của bạn Nickynhat được. Tất nhiên việc "dục tốc bất đạt" thì anh em trên này cũng nói nhiều và mình chắc là hiểu được điều đó. Nhưng vì thế mà để tiến độ thi công chậm quá cũng không xong ! Mình cũng không có ý tưởng là "mưa dầm thấm lâu", mà sẽ đánh theo kiểu từng đợt sóng mạnh rồi lại vài đợt sóng nhẹ....và tất nhiên sẽ tuỳ theo tình huống cụ thể sắp tới để điều chỉnh chiến thuật. Vẫn mong các bạn cho ý kiến thêm, nhất là về tâm lý của con gái như thế này. Em là cũng kém nhất ở phần này.
    Một lần nữa cảm ơn các bạn.
    To tè tường (tetuong02): Tôi nghĩ thế này, gặp con gái đẹp thì đàn ông ai mà chẳng thích, nếu không chắc chỉ có 8 vía. Tôi thích thật nhưng chưa đến mức lưỡi lè tới rốn. Chắc là cậu cũng đã từng như thế ? Cảm ơn cậu đã có ý kiến, nhưng đừng làm như là bố người ta. Tôi nghĩ cậu nên bỏ giọng văn như thế với mọi người trên này đi, đến lúc rồi đấy. Nhạt !!!
  10. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy em ấy có vẻ mến đồng chí đấy nên để khỏi mất thời gian đồng chí cứ chân tình bộc bạch : Anh rất mến em, chúng mình thử nói chuyện tình cảm xem sao, nếu hợp mình tính tiếp, không hợp thì đành vậy. Vậy được không em ?

Chia sẻ trang này