1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên của bạn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi cau_be_vang, 17/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi lời khuyên của bạn

    bạn sống trong một gia đình đầy đủ về mọi mặt,nhưng lại thiếu điều quạn trọng nhất đó là hạnh phúc,bạn chán nản cuộc sống,bạn trở thành một cô gái nhảy khi bạn có một nơi học tập ổn định,và cũng thật tình cờ có một lần bạn làm ly nước trên tay bạn rớt xuống người tôi,bạn không xin lỗi,còn tôi thì cũng chẳng nói gì,vì điều không nói gì của tôi này đã làm cho bạn nhìn lại tôi,tôi không biết tôi giống người nào trong tâm trí của bạn,mà tôi chỉ biết bạn nhìn tôi rồi cười,rồi ngẫm nghĩ,lúc đó trông tôi giống thằng khờ lắm phải không bạn?và sau đó tôi với bạn nói chuyện rất nhiều,và vài lần sau đó tôi đã được biết về cuộc sống của bạn,tôi đã hiểu,giờ đây bạn muốn thay đổi,và bạn nói cần tôi giúp,tôi cũng hơi bất ngờ,bởi vì từ trước đến nay tôi rất ngại tiếp xúc với những người con gái như vậy,nhưng tôi đã hứa,và bạn tin tôi,hiện nay bạn đã thay đổi được rất nhiều,nhưng đã đến lúc tôi cần xa bạn rồi,nếu như bạn không để cho tình cảm vượt quá giới hạn,thì tôi sẽ vẫn còn bên bạn,nhưng thật trớ trêu thay,nếu tôi xa bạn thì bạn sẽ trở lại một con người như xưa,như theo lời bạn nói,tôi biết phải làm gì đây?tôi không muốn những gì bạn thay đổi được lại đổ hết xuống sông xuống biển,tôi không muốn bạn bị tổn thương,bởi bạn đã tổn thương quá nhiều rồi,còn nếu tôi đồng ý thì tôi đã giết chính bản thân tôi và cả bạn nữa,tôi biết phải làm gì bây giờ?

    Chữ ký không hợp lệ!

    Được truongdu sửa chữa / chuyển vào 19/10/2002 ngày 12:46
  2. AloneRock

    AloneRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ bạn có cảm tình với người ta rồi đó .
    http://www.VnRockWorld.CoM
  3. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    E hèm, xem nào......trước tiên là phải.....mà thôi ko khuyên nữa.
    Who Can Give Me The True Love?
  4. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều điều mà bạn phải nên suy nghĩ lại về bản thân của bạn , sau đây tôi xin phép đặt những câu hỏi rất đơn giản và điển hình cho bạn suy gẫm nhé:
    1 - Bạn hãy xác định rõ giới hạn của bạn và cô ấy là như thế nào ? Là bạn bè bình thương hay là hơn tình bạn một tí hoặc là có tình cảm với cô ta chăng ?
    2 - Cô ta đề nghị bạn giúp đỡ cô ta thay đổi hoàn cảnh thi chẳng phải đó là một lời đề nghị khiếm nhã hay sao ? Tức là người ta "để ý" bạn nhưng vì là con gái nên không nói thẳng được , phải dùng lời đề nghị nho nhỏ mà mang nặng ý nghĩa này, chẳng lẽ bạn không hiểu ý cô ta? Chính vì lý do này nên cô ta mới tin tưởng ở bạn, đặt niềm tin vào bạn. Nhưng trớ trêu bạn lại không hiểu và chỉ xem là bạn mà thôi. Vì vậy mới xảy ra vấn đề này.
    3- Ngừoi ta là gái nhảy (xin lỗi nếu nói sai nhé) nhưng mà đâu hải là gái nhảy .... bậy bạ? Không nên dùng từ gái nhảy mà nên dùng từ "hoạt náo viên" cho dễ nghe nhé. Không lẽ tất cả những ngừoi làm hoạt náo viên thì bạn nghĩ là xấu hết à... Chỉ một số nhỏ nào thôi. Cùng là một bó đũa nhưng vẫn có cây dài hơn, ngắn hơn, không cây nào bằng cây nào đâu ông bạn trẻ à. Nếu bạn không ngại thì có thể nói cho tôi biết bạn đã giúp những chuyện gì cách nào thì tôi sẽ giúp bạn căn kẽ, chi tiết hơn .
    4- Đây cũng là điều quan trọng nhất - Nếu bạn không xa ngừơi ấy thì tại sao lại nói là bạn giết chính bản thân bạn ? KHông lẽ không xa cô ta thì bạn sẽ bị hư đốn à? Hay là bị cô ta giết ? hi hì... cái này phải coi lại bản thân mình à...
    5 - Nếu trong trường hợp cô ấy lợi dụng bạn để làm 1 chuyện gì đó thí dụ như gài bẫy kím tiền xài chơi hay là vơ đại ông chồng giàu..... thì tốt nhất bạn nên đắn đo suy nghĩ lại những gì bạn biết về cô ta, những điều đó là thật hay là giả , bản chất và con ngừoi cô ấy có đúng như lời bạn nói hay không ? Đã từng tới gia đình cô ta chơi chưa (theo tôi nghĩ là bạn chưa đến ) .
    Cuối cùng hãy xem lại bản thân mình và người ta như thế nào cho thật kỹ rồi hãy quyết định tiếp tục hay cắt đứt quan hệ. Chúc bạn thành công .
    Thân ái

    Nothing's Impossible
  5. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    tôi xác định rõ,tôi biết vị trí của tôi và của người đó,chỉ có thể là bạn bè chứ không hơn được,còn hoạt náo viên với lại gái nhảy tôi nghĩ là khác nhau chứ nhỉ,mà thôi có thể nói như thế là sai,nhưng đó là từ ngữ tui có thể nói,còn đến nhà người đó tôi đã đến,còn xa...,tôi biết,vì nếu tôi và người đó yêu nhau thì sẽ có rất nhiều chuyện giữa hai chúng tôi,chuyện gì thì tôi không thể đề cập ra đây được,hơn nữa bản thân tôi khồng hề có một thứ tình cảm nào hơn tình bạn,bởi tôi thương người đó hơn là yêu,còn lợi dụng thì tôi nghĩ chắc là không,bởi về vật chất người đó quá thừa,với lại là còn nhiều người hơn tôi về khoản này mà người đó thừa khả năng câu kéo được nếu cô ta muốn.
    Chữ ký không hợp lệ!
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0

    Lại một vở kịch nữa được dựng lên.Anh luôn luôn là người "cao thượng", sẵn sàng giúp đỡ người khác, giúp họ vượt qua khó khăn....hic....nghe như tiểu thuyết ý nhỉ.
    Vở kịch tiếp theo sẽ như thế nào đây? Tò mò quá ah.............
    Who Can Give Me The True Love?
  7. Trai_tim_dau19

    Trai_tim_dau19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đừng làm điều gì chưa suy nghĩ một cách chắc chắn....Bạn đã nhận lời giúp đỡ người ta thì phải giúp cho đến cùng...Bi giờ mọi chuyện lại sảy ra sang chiều bạn cảm thấy bối rối, khó xử mà bạn đã muốn rời xa người bạn ấy như vậy à....Thế thì khác nào bạn muốn người bạn ấy đừng cố gắng sống tốt làm gì nữa, khác nào bạn làm hình ảnh một người bạn thật tốt, thật đáng trân trọng mất dần đi trong mắt cô bạn ấy chứ....
    Cứ bình tĩnh, cô bạn của bạn không phải đứa con gái mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời đâu....Cuộc sông và hoàn cảnh đã phần nào nói cho cô ấy hiểu lẽ sông ở đời. Bạn hãy ở bên cô ấy, giup dỡ cô ấy như bạn đã từng giúp. Đan xen trong sự giúp đỡ ấy hãy ngầm nói với cô ấy rằng giữa 2 người chỉ là bạn....Tình bạn sẽ là niềm tin để ca 2 sống tốt hơn.....Hãy cho cô ấy hi vọng vào một ngày nào đó sẽ có người yêu thương cô ấy thật sự tìm đến với cô ấy.
    Sẽ là rất khó khăn ...Nhưng sự cố gắng nào cũng có kết quả tuỳ không nhiều hi vọng nhưng hãy làm một lần ....Biết đâu bạn vẫn còn lại tình bạn với cô ấy và coá một tình yêu đợi chờ bạn ở phía trước. Can đảm lên.....Con trai mà.......Chúc thành công.
    co moi trai tim yeu dem dang hien cho nguoi...Sao nguoi lo nhan tam tra dap
  8. cau_be_vang

    cau_be_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    to:tinh_yeu_tre_con,tôi có một yêu cầu nhỏ là đừng bao giờ em vào những bài viết của tôi,đây là chuyện của tôi,còn chuyện của em và tôi chấm dứt lâu rồi,còn muốn phá đám tui ư?em cứ làm những gì em muốn,tôi không chấp bởi em chỉ là một người trẻ con mà thôi.tôi cao thượng?chưa bao giờ tôi tự cho là thế cả,tôi biết tôi cần làm gì và biết cái vị trí của mình,hay là em muốn tôi cao thượng hơn là quay lại với em?no never.
    to: Evybody,cô ta là một người có cách sống cũng đáng khâm phục,cô ấy hơn tôi 2 tuổi,cõ lẽ sẽ từng trải hơn tôi rất nhiều,điều mà tôi lo lắng là tại sao người mà cô ấy đặt niềm tin mãnh liệt như thế lại không có gì là đặc biệt cả,còn để đi đến tình yêu?tôi nghĩ là không thể được,vì điều này mà làm cho tôi thế này đây.
    When I Look Into Your Eyes.
  9. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Quay lại?Quay lại làm gì nhỉ....để anh lại tỏ ra mình là ng` tốt uh?hic.....cao thượng qué.......Tôi cóc thèm.....
    Chỉ có điều là tôi rất sợ anh, sợ con người anh, sợ lắm ý.Với lại chính anh mới là người vào topic của tôi, lên án tôi trước cơ mà!
    Who Can Give Me The True Love?
  10. cuop_tren_internet

    cuop_tren_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    toi la dan ong toi thich nhung nguoi co ban linh dan ong . khi nao can ta se giup nhung khi thuc su nghi rang khong can thi ta se ra di , nhung toi cung thich nguoi da lam la lam den cung khong bo do .
    dung hen nhat nhu the , hay cho nguoi ta co hoi song tot , khi cach song tot da an vao tam nguoi ta va khi nguoi ta da hieu la phai song tot va tu bo han cach song toi te truoc day roi , luc do cau ra di toi nghi cung chua muon va khi do toi nghi nguoi con gai co nghi luc nay cung se khong quay lai con duong cu dau , nguoi ta noi vay chi de giu chan cau thoi
    nhung hay cho nguoi con gai nay co thoi gian , dung ra di voi !
    ]blue]

Chia sẻ trang này