1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên khi bị người yêu phản bội!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi CoQuen1Nguoi, 17/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. momtuiday

    momtuiday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tặng những bạn đang yêu một tình yêu trong sáng, những cánh én mùa xuân đang bắt đầu tình yêu đầu đời.
    Yêu sao cho hết mình bạn nhé, thật vô tư, thật dễ thương, ko toan tính, mơ màng nhưng mắt vẫn mở nhìn con đường mình chọn.
    MỐI TI`NH ĐẦU
    Một thời nông nỗi...
    Em và tôi
    Cái thuở ban đầu,
    Mối tình đầu
    Chút thơ ngây,
    động lại
    Hơi thở nồng nàn
    , trong cỏ và cây
    O^i ! mối tình đầu thơ ngây
    Giờ đây,
    Tôi và Em
    Đi qua ngày ấy
    Mối tình đầu
    Chỉ thấy :
    Vàng của nắng
    Xanh của cây
    Tím của chiều
    Còn,
    Mùa thu đi qua
    Bỗng thấy,
    lá rơi rơi
    Cơn gió cuốn, tự đâu về !!!
    Bài thơ này của một người bạn mình, mình cũng xin nói tên người ấy luôn : Lê Thanh Hải, có thể bạn sẽ nghĩ đến ngay nhà thơ Thanh Hải, nhưng mình còn mến nhà thơ trong tim mình hơn, vì từ năm lớp 7 người bạn mình đã làm được những bài thơ tình tuyệt hay rồi đó. Tiếc rằng số phận thật ko may cho người bạn ấy. Nhưng một ngày nào đó trên văn đàn bỗng có một người nữa tên Thanh Hải thì sao.
    "Tình yêu chỉ là một ngọn gió, và những người đang yêu là những chiếc lá vàng. Ngọn gió có thể cuốn bạn lên 9 tầng mây, nhưng đôi lúc nó chỉ thoáng qua và bạn lại rơi xuống mặt đất " !!! Hãy vui lên bạn nhé !!!!
    Được momtuiday sửa chữa vào 18/06/2002 11:34
    Được momtuiday sửa chữa vào 18/06/2002 11:37
  2. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Anh rat thong cam voi em co be a. Tat ca moi chuyen bay gio noi ra sai hay dung thi cung chang giai quyet duoc gi dung khong em, quan trong la minh nhin ve tuong lai thoi. Em con gia dinh ban be, hoc van. Roi se quen dan thoi, nhung rat kho day em a. Anh nghi khong nen hy vong qua nhieu vao nguoi con trai do dau. Co len em nhe, moi chuyen se qua voi em. Ve sau em se co 1 nguoi yeu em thuc long va tha thu cho em vi nhung loi lam da qua...
    Anh - nguoi khong quen biet nhung rat cam thong
  3. all_for_a_bright_future

    all_for_a_bright_future Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Điều này cũng khó tránh khỏi khi yêu nhau! Sự thật là như thế mặc dù ai cũng nói được là phải tránh, phải kiềm chế được mình. Nhưng dù sao, dù với lý do nào, thì đó cũng là một hành động sai lầm. Sự việc đã qua thì cũng không nên nhắc lại nữa, nhưng đừng quên nó mà hãy nhớ đến nó như một bài học để đời của mình, nha bé!
    Còn về chuyện tình cảm, không thể trách được khi mình không thể quên! Nhưng Dany tin rằng tình cảm của bé chỉ đẹp như tình cảm tuổi học trò, tuổi bồng bột, trẻ con mà thôi! Có trải qua thì mới biết! Bởi vậy, mấy ai nghe lời khuyên của người lớn, người đã có kinh nghiệm mà làm theo được đâu! Nhưng mong rằng, bé sẽ là một trong số mấy ai đó!
    Gửi tới bé những lời chúc chân thành, tốt đẹp!

    I will study the ideas and dreams of our history to see how they can help me today!_Try more to reach your own success_DANY
  4. dophamtuananh

    dophamtuananh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là hãy quên ngay đi vì mình phải biết tình yêu của minh có được đền đáp xứng đáng không còn nếu không thì hãy ra quán và ăn một trận kem là xong
    phamanhthu
  5. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    Ôi cô em ơi thằng kia nó có yêu mình đâu mà đau khổ vì nó. Cũng chả cần phải quên.Không yêu thì bye đơn giản.Nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng mà thế là hay nhất.Quá khứ là một đống tro tàn.
  6. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ,dại gì mà không ai dại bằng ,thôi đi đây là bài học đó ,chọn người mà yêu nhé .
    Yêu 100 chọn 10 lấy 1 .
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  7. CoQuen1Nguoi

    CoQuen1Nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Dù sao tôi cũng đã rất vui khi nghe các bạn nói,tôi cảm nhận được xung quanh tôi có rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho tôi.Nhưng theo các bạn mặc dù anh ấy có năn nỉ nhưng tôi cũng không nên nhượng bộ ư?Nhưng hình như tôi vẫn còn chút gì đó băn khoăn bởi tôi đã cho anh quá nhiều,những thứ mà tôi không bao giờ có thể lấy lại được

    Mua thu nao ma la chang do
    Moi tinh nao ma khong kho ha anh?
  8. IEMFALLINGINLOVE

    IEMFALLINGINLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em có thấy tiếc cho những gì đã mất ??? Vẫn muốn "Anh là một , là riêng , là duy nhất" hả???? Cũng chẳng trách em được và những suy nghĩ của em ko phải là không có lí. Nhưng chị tin là em có thể quên được con người đó thôi mà. Em còn nhỏ và con tương lai ở phía trước. Chẳng lẽ em còn muốn đánh mất cả tương lai của mình sao???
    Chúc em sớm vượt qua chuyện này !!!

    I've tried to spend my time with somebody new
    But everyone still reminds me of you
  9. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chị đã chúc người đó sớm vượt qua sao không chúc mình sớm vượt qua nhỉ.. hãy cố gắng nhé... đừng có suy nghĩ nhiều.. sẽ mau già Đó
    thien than be nho
  10. CoQuen1Nguoi

    CoQuen1Nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Từ đêm hôm đó tới giờ anh ấy cũng chẳng còn gọi điện cho em nữa.Theo mọi người em cần nói rõ với anh ấy hay là cứ lẳng lặng coi như chia tay?Em thật khó nghĩ quá!Em biết nếu mình đã nói ra thì coi như không còn gì nữa(bởi có thể 1 luc nào đó em sẽ ân hận).Nhưng nếu không nói ra thì em cảm thấy vẫn còn 1 chút gì đó vướng mắc!Anh ấy được quyền tự do còn mình thì lại bị bó buộc bởi bản thân.

    Mua thu nao ma la chang do
    Moi tinh nao ma khong kho ha anh?

Chia sẻ trang này