1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên (tôi tràn đầy tự ái và mặc cảm trước những người ấy. Vì đã không giữ được ng&

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mk4, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mk4

    mk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi lời khuyên (tôi tràn đầy tự ái và mặc cảm trước những người ấy. Vì đã không giữ được ng

    Chuyện của tôi thật nhạt nhẽo như mọi chuyện vẫn gặp nhan nhản hàng ngày. 2 vợ chồng tôi đã có một cháu nhỏ, nhìn ngoài ai cũng nghĩ chúng tôi hạnh phúc,chúng tôi hợp và có thể chia sẻ mọi chuyện.. chồng tôi cũng chăm lo gia đình. Nhưng rồi một ngày có một cô gái đến tìm tôi, thì ra họ đã có quan hệ một thời gian cho đến khi quan hệ đó đi vào khủng hoảng thì cô gái nọ không chịu nổi. Tôi cố gắng cho qua để hàn gắn gia đình, nhưng tôi đã không tạo được một gia đình yên ấm vì những trách móc. Một thời gian sau, tôi tình cờ phát hiện chồng tôi lại tiếp tục có quan hệ với một cô gái khác. Cô ấy đã có người yêu nhưng vẫn qua lại với chồng tôi.
    Chúng tôi cũng có những mâu thuẫn vẫn thường xảy ra trong cuộc sống gia đình, tôi cũng đa gặp sai lầm là trách móc nhắc lại chuyện cũ. Đến vụ thứ 2, sau khi yêu cầu chồng lựa chọn dứt khoát, tôi quyết tâm xây dựng một gia đình thật sự yên ấm và tôi đã làm. Tuy chồng tôi tuy hứa hẹn thề thôt nhưng vẫn dấu tôi qua lại với cô gái đó, tôi phải làm sao bây giờ
    Tôi đã có ý định li dị, nhưng vì hèn nhát, vì vẫn tiếc nuối gia đình, vì sợ hãi phải sống một mình, sợ haĩ không được nuôi con... Phương châm của tôi luôn là nói thẳng nói thật, nhưng tôi chỉ gặp sư chống chế
    Các bác ơi, Khoảng thời gian dành cho một người có thể quay trở lại với gia đình là bao lâu?
    Trường hợp của tôi có cứu vãn được không?
    Tôi muốn hỏi thêm, tâm lý của người thứ 3 như thế nào? Trong khi tôi tràn đầy tự ái và mặc cảm trước những người ấy. Vì đã không giữ được người đàn ông của mình.
  2. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác li dị, nghĩa là chấp nhận thua liểng xiểng để dâng chồng cho 1 trong những cô gái ấy, nếu bác tiếp tục như vậy, ko có biện pháp mạnh, bác cũng chẳng hạnh phúc gì và bất hạnh ngay trong gia đình.
    Đừng để cho chồng bác biết bác hèn nhát như thế, bác sợ nhiều thứ như thế. Chỉ cần chứng tỏ cho anh ta biết rằng bác còn muốn giữ vì bác còn yêu anh ta, còn muốn con có bố, nếu bác phát hiện anh ta tiếp tục bác sẽ bỏ chấm dứt mọi thứ đó, tự nuôi con. Bác nên chứng tỏ cho chồng bác biết bác đủ tự lập và strong để nuôi con 1 mình, vì bác ko muốn bỏ cho nên đừng làm ầm lên lúc này, cứ yêu chồng và nói cho anh ta biết ý bác, chỉ 1 lần nữa bác phát hiện ra thôi thì cái gia đình này sẽ tan nát, và bác sẽ quản lý chặt chẽ kể từ giờ. Ghớm, bác cứ nói thế là đánh động làm anh chồng sợ ko dám tự do hành động (vì đàn ông chẳng dễ bỏ gia đình) và cô bé kia thì thấy chán vì anh người yêu sợ vợ tự khắc bỏ nhau ngay. Hay gọi điện cho chồng nhưng đừng hỏi ở đâu, làm gì, chỉ cần gọi hoặc nhắn tin là "em nhớ anh" hoặc "em yêu anh", hoặc nói chuyện gia đình (chuyện vui), đảm bảo bác kéo ông xã lại (bao lâu thì ko dám chắc vì ông xã bác trăng hoa quá) và cô kia chán.
    Thử chú ý đổi mới ngoại hình của mình xem, quan tâm đến bản thân nhiều hơn quan tâm đến ông ấy. Có gì mà bác phải xấu hổ với các cô kia, các cô ấy biết các cô ấy sai, còn bác cứ giả vờ ko biết gì trước mặt các cô ấy, thản nhiên như đang hạnh phúc đủ làm các cô ấy đau rồi. Về uốn chồng vào khuôn phép thì hơn là ghen tuông ầm ĩ
  3. Oct24

    Oct24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ôi em thấy chị này quá giàu lòng vị tha!! Em xin lỗi nhưng quả thật em đã có ý nghĩ rằng chị thật nhu nhược!!! Một người chồng đã ngoại tình đến lần thứ 2 mà chị nói như thể lỗi toàn là do chị ấy! Chị ko muốn lị dị vì lo cho đứa con thì đã đành một nhẽ, nhưng mà...hic...Thôi em chẳng biết phải nói thế nào nữa, nhưng mà một người như thế thì có tư cách gì để làm chồng chị, để làm bố đứa trẻ nhỉ????
  4. mk4

    mk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã quan tâm.
    Đúng như Oct nói, tôi nhu nhược thật. Tôi đã quyết định sẽ chịu đựng thêm một thời gian, nhưng không thể relax được đầu óc. Bạn oct còn trẻ, và chưa gặp hoàn cảnh thì không thể biết được những dằn vặt trước khi quyết một điều gì.
    Nếu chồng tôi(CT) hoàn toàn không quan tâm gia đình thì sẽ dễ cho tôi hơn. Nhưng CT vẫn chăm lo, tối vẫn ở nhà!!!Những câu chuyện kia có thể gọi là ''''chuyện hành chính''''. Và lúc nào cũng hứa hẹn thề thốt.
    Hiện giờ tôi vẫn thấy giữa 2 cái khổ thì chọn cái nào mình ít khổ hơn.Tệ thế đấy.
    Tôi chỉ muốn cố gắng chăm lo cho con cái và cho bản thân, tự cân bằng, nhưng sao không được. Đầu óc cứ lộn xộn.
    Được các bác mắng mỏ hỏi han thế này là tốt lắm rồi. Cảm ơn các bác nhé.
  5. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang đau khỏ như chị đây. Nhưng tôi nghĩ tôi mạnh mẽ hơn chị. Cân nhắc đủ điều, tôi thấy ly dị chắc chắn là nhiều mất mát hơn nhưng lòng sẽ thanh thản. Chồng tôi ngay khi bị phát hiện đã thề dứt bỏ, vậy mà tôi vẫn bắt được quả tang có điện thoại, có chát - vậy là vẫn tiếp tục!! Tôi không biết còn phải nói gì với anh ta nữa. Bố mẹ chồng cầu xin tôi không quyết định nhanh đến như thế, vì còn con. Chồng tôi đập đầu vào tường nói là oan vì cuộc chat chỉ là nói công việc. Nhưng tôi hết kiên nhẫn rồi. Mọi người nói tôi quá khắt khe, nhưng tôi thấy anh ta cần phải trả giá.
    Sao chị phải mặc cảm trước người thứ 3 nhỉ? tôi đến gặp nó lần đầu, nó nói tôi không giữ được chồng, tôi nói đàn ông như cái gậy thằng mù, con gái cứ phơi ra làm gì nó không chọc lung tung. Sau nó đến xin lỗi tôi, hứa không bao giờ còn chuyện này nữa khi tôi doạ ly thân với chồng tôi. Cuối cùng thì thế nào? chúng vẫn liên hệ. Và tôi dã chửi nó không thương tiếc, nó trơ trẽn đến mức nhắn tin rằng tôi thật đáng thương vì không biết giữ chồng mặc dù tôi đã im lặng không thèm đối đáp bằng tin nhắn với nó nữa. Đến nước này thì thằng chồng không chịu được nữa, buộc phải nói với con kia rằng anh không còn tôn trọng em nữa khi em thách thức như vậy. Tôi chẳng biết chuyện này đã hết chưa, quan trọng là chồng chị nghĩ gì. Liệu có thực sự muốn quay về gia đình hay không? Giải quyết thằng chồng trước, còn con kia, nó đã sai thì thiếu gì cách.
    Nhưng mà thú thật với chị, sống với những ngưòi chồng trăng hoa như thế thà tôi ở một mình còn hơn.
  6. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    mk4 ạ, thực sự mà nói cũng chẳng dễ dàng dứt bỏ một gia đình khi lòng mình thực sự còn vương vấn, chẳng phải một mình chồng chị đâu mà tất cả các ông chồng hình như đều muốn chấm mút, rất hiếm anh nào đó ko làm gì cả , điều quan trọng nếu chồng chị vẫn gắn bó với gia đình, vẫn làm tròn trách nhiệm với vợ con và coi những mối quan hệ kia là qua đường thì chị cũng nên tha thứ nhưng đừng tha thứ một cách đơn giản, dễ dàng, bởi nếu ko sẽ có lần 3,4,5...
    Cuộc sống là một con đường đấu tranh thật dài chị ạ, ở cơ quan, phấn đấu để có một vị trí công việc tốt, phấn đấu để trở thành người hiểu biết. Trong gia đình, là một trận chiến căng thẳng của người phụ nữ để bảo toàn hạnh phúc của mình, đừng để bác giai ngán ngẩm hay nhàm chán cái cảnh phòng the quen thuộc, lại còn phải ep mình để cố gắng trở thành một người phụ nữ dịu dàng, bến đợi bình yên của những ông đó nữa chứ. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu cứ coi hôn nhân là kết thúc tất cả, là mình có tất cả của anh ấy thì lại không phải đúng không? ko phải là anh ký giấy kết hôn và có với tôi một đám cưới rồi thì anh thuộc về tôi, anh ở nhà, chỉ yêu một mình tôi thôi, chỉ muốn một mình tôi thôi trong khi bản thân tôi đang trở nên nhàm chán mà tôi ko biết. Rất thông cảm với chị, mong rằng chị sẽ biết cách xử trí phù hợp với tình cảm của mình
  7. 4everOneLove

    4everOneLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    811
    Đã được thích:
    0
    Lạnh ! Con gái có lẽ là thiếu cái tính này .
    Có thể trong lòng mình đau khổ dày vò . nhưng ngòai mặt thì nên thể hiện khác đi. Mình là người bị phản bội . Cảm giác thật sự khó tả. Tôi chưa có gia đình. Nhưng trong tình cảm tôi đã gặp như thế. Mới chỉ là người yêu thôi mà cảm giác đã thực sự kinh khủng. Mình yêu nhưng được đáp lại chẳng ra gì cả. Mình bị tổn thương mà điều đó đối với một người con gái dù có cứng cỏi đến mấy cũng sẽ rất khó lành.
    Tôi đã cho người tôi yêu 1 cơ hội. Nhưng khi biết hắn ta vẫn còn quan hệ với đứa con gái kia The end 1 cuộc tình chỉ bằng 1 tin nhắn. Ngắn gọn và đủ hiểu. Tiếp theo đó là không gặp. và Không cho đứa không xứng đáng bất kỳ cơ hội nào nữa.
    Khi chi là người có gia đình và có con cái. Sự ràng buộc giữa hai người nhiều hơn và sự gắn bó tình cảm cũng nhiều hơn. Nhưng mà xét cho cùng mình cũng vì mình nữa. Khi mình còn trẻ làm lại 1 cái gì đó là có thể. Nhưng vài năm nữa thì sao đây.
    Mình ngày 1 lớn tuổi.. Già đi và quá cũ nhàm trong mắt chồng_một gã lăng nhăng trăng gió. Trong khi đó là 1 thế hệ các cô gái trẻ đẹp xung quanh.. Cộng với bản tính sẵn có như thế thì sẽ còn nhìn nhiều cảnh đau lòng lắm. Nếu có lần thứ nhất tha thứ. nhưng vẫn có lần thứ 2 tái diễn thì chắc chắn sẽ có lần tiếp theo..
    Tôi mong chị hãy dũng cảm lên.. Chọn cho mình một con đường. Chị nên làm chủ được chính bản thân mình. Sống 1 mình thì sao... Chị ko nghĩ sau này chị sẽ tìm được 1 người yêu thương mình thực sự sao? Chị fải tự tin lên chị ạ.. Cuộc sống không quá bất công đâu ...
    Chúc chị hạnh phúc !
  8. tatcachiladua

    tatcachiladua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với chị.Tuy nhiên trong chuyện gia đình không thể 1+1=2 được. Nếu chị chấp nhận chuyện ngoại tình của chồng và tha thứ cho anh ta thì hãy bỏ qua và đừng bao giờ lấy chuyện đó ra để dằn vặt nhau. Chắc chắn chồng chị sẽ phải tâm phục khẩu phục. Còn nếu chuyện đó vẫn dằn vặt chị hàng ngày thì nên quyết định dứt khoát. Có lẽ cả 2 cách đều sẽ làm cho chồng chị phải hối hận và chứng tỏ rằng chị không yếu đuối, hền nhát. Chúc chị thành công.
  9. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chị ơi có phải ai cũng sắt thép trong t.y đuợc đâu hả chị ? Nói bỏ là vứt thẳng tăy đc. đâu .....em cũng thật phục bà chị ở điểm dứt khoát, thẳng cánh cò băy . Nếu là em chắc em cũng yếu đuối như chị lập topic nè mất ....vì đơn giản em yêu nguời ấy quá, vì thế có thể mù quáng và tha thứ nhiều tội cho đối phương .....
  10. vngirl

    vngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà em thấy thông cảm và thương cho bà chị quá đi mất . Chắc bên ngoài chị hiền lắm phải ko ? Em chảng có kinh nghiệm gì để giúp chị lúc này, nhưng em nghĩ thui thì ở hiền gặp lành, ông trời chắc chắn sẽ ko nỡ để chị gái khổ đâu . Anyway đọc mà em thấy căm mấy cái con nhãi đi phá hoại hp gia đình của chị quá . .........
    Mong chị gái sáng suốt
    p/s ..chị à, tiếc là dịp nè em ko ở vn đc., ko thì em sẽ giúp chị đá đít mấy con ranh kia . Em gét nhất những đứa tranh vợ cướp chồng nhà nguời ta

Chia sẻ trang này