1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên (tôi tràn đầy tự ái và mặc cảm trước những người ấy. Vì đã không giữ được ng&

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mk4, 10/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em thì nghĩ là li dị lại là cách có thể cứu vãn được tình hình, chứ cứ chịu đựng như thế này thì người khổ nhất chỉ có chị mà thôi,vì chuyện này mà chị suy nghĩ nhiều,già xấu đi,hại thần kinh,ảnh hưởng công việc và cuộc sống,v.v.. trong khi chồng chị và đứa con gái kia thì chẳng làm sao,vẫn nhởn nhơ,chẳng nhẽ chị lại chịu như thế à?
    Em nói li dị là chỉ giả vờ dọa li dị thôi,nhưng chị phải làm kiên quyết vào,để chồng chị thấy được là chị có thái độ rõ ràng về chuyện này,chứ chị cứ nhu nhược thì anh ta chẳng sợ gì và sẽ tiếp diễn chuyện đó hết lần này đến lần khác thì liệu chị có đủ sức chịu đựng được nữa không? Em tin là chồng chị không muốn mất gia đình,không muốn xa các con và anh ấy sẽ chấm dứt mối quan hệ kia. Nhưng nếu anh ta vẫn không chấm dứt và đồng ý li dị thì chị hãy tự an ủi rằng người đó không xứng đáng với mình,có sống cùng thì cũng không thể có hạnh phúc được nữa.
    Thực ra theo như em thấy thì đàn ông họ chỉ trăng gió qua đường vậy thôi,có thể là do các em kia mồi chài kinh quá,chứ còn họ không bao giờ muốn đánh đổi gia đình để lấy những cái phù phiếm kia đâu. Bởi vậy muốn ngăn chặn thì mình phải quyết liệt để cho họ sợ chứ mềm mỏng sẽ không ăn thua đâu. Còn lão nào mà sẵn sàng bỏ cả gia đình vợ con để đi theo mấy cái đứa trơ trẽn kia thì cái hạng đó mình kê xuống dưới ass mà ngồi chị ạ, và cái loại đó thì cũng không bao giờ sống tử tế được đâu!
    Chúc chị có nhiều nghị lực để vượt qua chuyện này và sẽ tìm lại được nhiều niềm vui trong cuộc sống!
  2. mrsr

    mrsr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Em không dám khuyên chị li dị hay tha thứ. Chỉ khuyên chị nên nhìn lại đứa bé. Con chị cần gì nhất thì chị hãy cho bé cái bé cần nhất.
  3. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Bạn nghĩ là tôi chia tay à? không đâu, đấy là cách tôi thể hiện để khẳng định sự dứt khoát của tôi, và cũng là để chồng tôi biết rằng anh ta cần phải dứt khoát. Bằng chứng là câu nói cuối cùng của chồng tôi với nó. Bây giờ thì đau lắm, nhưng phải bắt đầu xây dựng lại từ đầu. Giống như bạn gì ở trên đã nói, phải khẳng định sự mạnh mẽ và tự chủ của mình, cho anh ta biết rằng mình vẫn có thể sống tốt nếu không có anh ta. Tôi nghĩ đến đứa con nhiều lắm, đọc rất nhiều topic về cuộc sống sau ly hôn để chuẩn bị cho mình. Tôi cũng nghĩ đến mất mát, và cũng phải đau lòng mà nghĩ đến nó khi điều xấu nhất có thể xảy ra. Có điều tôi mách bạn này, hãy thử tìm kiếm sự giải quyết từ phía gia đình anh ta xem sao.Tôi kể hết với bố mẹ chồng, và cũng thể hiện những đau khổ của tôi với những gì con trai họ gây nên. Nếu anh ta còn biết đến tôn trọng bố và mẹ, anh ta chí ít cũng phải biết suy nghĩ. Nói chung nhiều người cùng chung sức giải quyết thì ít ra mình cũng thấy đỡ cô đơn hơn. Bạn cần cương quyết khẳng định với anh ta sẽ không có lần tiêp theo nếu anh ta thực sự coi trọng hanh phúc gia đình.
  4. mk4

    mk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống của một người phụ nữ thật vất vả, ngoài công việc ở cơ quan, chăm sóc gia đình, con cái, những việc có lấy hết quĩ thời gian của bạn. Bạn còn phải làm sao tinh tươm, mới mẻ trước mắt chồng, bạn phải trang bị kiến thức xã hội để dạy con, hầu chuyện chồng. Những khi mệt mỏi vì trăm nghìn lí do, bạn vẫn phải tươi tắn để gia đìng luôn là một bến bờ bình yên. Bạn có thể làm được tất cả những diều trên khi bạn đầy hoài nghi, khi bạn không cảm thấy an toàn ngay trong nhà mình, khi tổ ấm của bạn được xây trên một miếng đất đang chờ qui hoạch, nhỡ một ngày có chiếc xe ủi đến"giải toả''''. Bạn không dám đầu tư trang hoàng vì sợ có ngày tay trắng, sợ đau lại càng đau.
    Mặc những suy nghĩ trên luẩn quẩn, tôi vẫn đang cố gắng. Tôi chỉ muốn làm hết những gì có thể, để sau dù có gì sảy ra không phải nói ''''nếu như''''. Dù sao tôi vẫn còn một chút niềm tin rằng CT vẫn biết trân trọng những giá trị đích thực của gia đình.
    Tuy nhiên không phải đầu óc lúc nào cũng thông suốt, đoi khi vì quá thất vọng, quá đau đớn mà lại phạm sai lầm. Mỗi khi như vật , tôi đều tự nhủ phải bình tĩnh trước khi quyết định làm một việc gì.
    Có vẻ như thật mâu thuẫn phải không các bạn.
    Còn như lời khuyên của bạn TSDN, tôi vẫn cho rằng, chuyện 2 người phải tự 2 người giải quyết. Có sức mạnh gia đình nào lớn bằng những đứa con. Nếu gia đình yên ấm và con cái không giữ được, thì chẳng gì có thể giúp được.
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Hầu như người đàn ông nào cũng có tính trăng hoa, nhất là khi có điều kiện về kinh tế và thời gian hướng ngoại nhiều hơn thì cá tính này càng bộc lộ. Tuy nhiên, nhiều người chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ hay những lời bông đùa trước các cô gái, thậm chí những người này sẽ a dua cùng các cô gái đó (khi các cô chăn lại) nhưng không bao giờ đi quá chữ ngoại tình và có những người mắc bệnh thật sự - đó là ngoại tình.
    Với chồng bạn, anh ta ngoại tình lặp đi lặp lại - theo tôi - anh ta mắc bệnh nan y khó chữa rồi (bệnh ở đây bao gồm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - bạn phải cận thận đây ). Trước chồng, bạn là con người yếu đuối, không dám dứt khoát điều gì, sự nhu nhược đó càng tiếp tay cho chồng bạn ngoại tình, sớm muộn gì, bạn sẽ là người lãnh đủ. Có lẽ, cách hay nhất bây giờ là bạn nên sống ly thân để có khoảng thời gian chồng bạn xem lại mình, nếu ly thân rồi mà vẫn không cải thiện tình hình thì ly dị sẽ là giải pháp cuối cùng. Nói thì dễ nhưng làm rất khó - ai cũng biết vậy, nhưng bạn phải nghĩ rằng bạn đang làm một điều vô ích, bạn đang cứu vãn cái mà không cứu vãn được, bạn đừng nghĩ rằng con cái, gia đình sẽ níu kéo được hạnh phúc một khi người ta không còn TY

Chia sẻ trang này