1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tocxoan78, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocxoan78

    tocxoan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi lời khuyên !!!

    Tôi hay vào diễn đàn này để đọc và rút ra những chiêm nghiệm riêng cho mình nhưng bây giờ tôi không biết phải làm sao với trường hợp của tôi, mong các bạn chân thành cho tôi một lời khuyên hoặc phân giải nhé.
    Trước đây tôi đã từng có một mối tình đầu kéo dài 7 năm nhưng vì anh ấy ở và làm việc cách xa tôi gần 800km và gia đình tôi ít người nên mẹ tôi không đồng ý cho tôi đi xa, vì vậy chúng tôi đã chia tay mặc dù lúc đó chúng tôi vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Tôi đã từng nghĩ anh ấy là người đàn ông duy nhất của cuộc đời mình và vì quá yêu anh ấy nên tôi đã trao cho anh ấy tất cả (chỉ một lần duy nhất thôi trong suốt 7 năm trước khi chia tay vài tháng)...
    Sau đó một thời gian, tôi nhận lời yêu một đồng nghiệp và là bạn thân ở cơ quan tôi, người yêu mới của tôi bây giờ. Anh ấy cũng có biết về mối tình đầu của tôi nhưng không biết chuyện tôi đã có QHTD với người yêu cũ. Tôi thực sự không có ý định dấu anh ấy, mặc dù tôi biết nếu nói thật ra tôi sẽ mất anh ấy. Và tôi hôm qua tôi đã nói bóng gió đến chuyện này, anh ấy đoán ra và đã không chấp nhận, anh ấy đã tỏ thái độ không còn tôn trọng tôi nữa. Tôi thực sự rất buồn và đau đớn. Anh ấy nói không một người đàn ông nào chấp nhận được chuyện này. Tôi nghĩ tôi không có lỗi, tôi không phải là phụ nữ dễ dãi trong công việc và cuộc sống. Tôi không hề hối tiếc về chuyện đã xảy ra với người yêu cũ vì chúng tôi đã làm tất cả để đến được với nhau nhưng không thể. Tôi nghĩ trong tình yêu, người ta yêu nhau và tôn trọng lẫn nhau vì chính bản thân con người đấy nhưng bây giờ tôi thấy tuyệt vọng và bế tắc. Người yêu mới của tôi cũng là ngưòi rất tốt và tôi yêu anh ấy chân thành để mong đi đến một kết thúc tốt đẹp. Anh ấy cũng xác định mối quan hệ nghiêm túc
    với tôi nhưng khi biết chuyện thì anh ấy bảo không thể vượt qua được. Tôi biết đây là vấn đề muôn thuở trên diễn đàn này nhưng bây giờ thật sự tôi thấy mất niềm tin vào cuộc sống.
    Các bạn hãy cho tôi biết tôi có làm sai điều gì không? Chẳng lẽ ở thời đại này mà tất cả đàn ông đều suy nghĩ như vậy sao??? Tôi đang rất suy sụp, làm ơn cho tôi lời khuyên nhé. Xin cảm ơn.
  2. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại ko chấp nhận được chứ(?) chị đâu có lỗi, đó là những chuyện ở quá khứ! đó là ghen với người xưa của chị đó thôi ah!!! Thường thì đàn ông bao giờ cũng muốn mình là người đến đầu tiên nên hay ghen tức nếu..
  3. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì thế này
    Nói chung một người đàn ông khi biết bạn gái mình có chuyện đấy rồi thì sao có thể chấp nhận ngay được, chẳng nhẽ coi như không ! thế thì lại ko phải đàn ông rồi phải ko bạn. Nhưng nếu người đó yêu bạn thật sự thì bạn đừng lo, một thời gian sau sẽ có kết quả thôi. Còn khi yêu ai chẳng thật lòng, cái chính là thật lòng như thế nào và đến bao giờ thôi bạn àh.
    chúc bạn vui. (nếu mình gặp trường hợp như bạn thì mình cũng xử xự như bạn trai bạn thôi, còn kết quả thì phụ thuộc vào mình yêu người đó đến đâu)
  4. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    anh iertkiev nói phải đó ah, ko thể chấp nhận ngay được, nhưng tất nhiên khi người đó yêu chị chân thành như vậy chắc rằng và hi vọng anh ý cũng có sự cảm thông với chị!!!
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cũng tại bác thôi, chưa tìm hiểu kĩ đã yêu rồi, từ tình bạn đến tình yêu là cả một khoảng cách lớn... mà bác yêu cũng nhanh thật, mới chia tay người yêu được vài tháng (tình yêu thật sự đấy) mà đã vồ ngay lấy ông khác rồi? hay bác đang lấp chỗ trống? cần tỉnh táo bác ạ...
  6. tocxoan78

    tocxoan78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người!!!
    Tôi chia tay người yêu cũ đã gần 1 năm rồi "vanyeuminhem" a!!!Tôi không hề có ý định lấp chỗ trống đâu, tôi nghĩ đến cuộc sống sau này của tôi và tôi hướng đến anh ấy.
    Tôi cũng nghĩ rằng trong cuộc sống gia đình thì quan trọng là tình cảm, tình thương yêu của hai người đối với nhau nhưng anh ấy nói chuyện đấy là nền tảng cơ bản của hạnh phúc gia đình và không thể có hạnh phúc nếu người chồng không tôn trọng người vợ. Nhưng hôm nay anh ấy gọi lại cho tôi và lại nói hãy xem như anh ấy chưa nói gì với tôi cả, anh ấy phải đi công tác và khi nào về sẽ nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ cần phải cho anh ấy thời gian nhưng mà thực sự tôi cũng không biết sẽ gặp anh ấy ra sao bây giờ nữa, tôi không biết mình cần phải nói gì khi gặp lại anh ấy...
    Tôi rất sợ cuộc sống sau này mỗi khi nhớ lại, anh ấy sẽ dằn vặt tôi. Có vẻ nói ra thì dễ nhưng thực sự chấp nhận được chuyện đó lại không hề dễ dàng chút nào. Tôi đã nghĩ đến chuyện chia tay vì tôi rất sợ gặp phải sự thương hại của anh ấy. Nhưng mà tôi thực sự mất lòng tin... Thật khó tìm đâu ra một người đàn ông hiểu được điều này.
  7. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    Nói với anh ấy: "Tỷ lệ nào phá thai ở Việt Nam cao nhất thế giới (em thì chưa nạo). Ở nước ngoài trước khi ra khỏi nhà mẹ hỏi con gái đã uống thuốc tránh thai chưa? Gặp người lạ ngoài đường thích nhau có thể làm chuyện đó, xong rồi ai đi đường người ấy. Con gái Việt Nam bây giờ đã quan hệ ******** từ cấp II (em thì đã gấp đôi cái cấp đó), con lợn của em ạ!" - Cách Jenny gọi yêu Các Mác
  8. khongdamyeuem2003

    khongdamyeuem2003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông mà ích kỉ và tham lam hehe hắn ghen với quá khứ của bạn thui tui nghĩ nếu hắn yêu bạn thật lòng thì chắc hắn sẽ ko coi trọng chuyện đó dâu
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đàn ông là thế...có người nói không quan tâm đến chuyện còn hay mất, nhưng trong lòng họ vẫn mong muốn cô vợ tương lai của mình còn nguyên đến ngày cưới...
    27 tuổi cũng chưa quá "già" mà chị..hihiih..còn trẻ chán...hihihih...Chuyện của chị nhiều người cũng đã gặp rùi...box GDGT đầy rẫy ra đó...Không trách anh người yêu mới của chị được, đàn ông vốn ích kỉ và ghen tuông thế mà...Nên cho him một thời gian suy nghĩ...Nếu thật sự yêu thương chị thì him cũng biết tự làm gì...Còn nếu him thật sự xem trọng chữ trinh đến thế..thì Chop nghĩ chị cũng không thể làm được gì hơn...
    Chị đã rất dũng cảm khi nói ra sự thật mà không phải cô gái nào cũng làm được...Cuộc đời còn dài mà, đâu chỉ có thế đúng không...?Mong mọi chuyện sẽ đến với chị như ý chị mong muốn, còn nếu như không thì cũng hãy vui lên và tự nhủ âu đó cũng là số phận....
  10. xiaowushi

    xiaowushi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    con trai thường thì khi yêu thì luôn đòi hỏi có quan hệ với bạn mình, có quan hệ mới được gọi là thể hiện tình yêu thương thực sự....Nhưng khi yêu 1 ai đó thì họ lại luôn yêu cầu rằng: mình là 1 là người duy nhất trong đời người con gái mình yêu...!?!?!?!

Chia sẻ trang này