1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Hoagi, 29/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoagi

    Hoagi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi lời khuyên

    Ai cho tôi y kiến đây?
    Hãy cho chị tôi 1 lời khuyên: Chị tôi năm nay 35 tuổi, đã từng đổ vỡ vi sống không hạnh phúc, có 1 cô con gai nhỏ. Hiện nay chị đang có 1 người bạn trai kém chị 03 tuổi, chị rất quý mến và đôi khi nghĩ rằng chị đã yêu người đó rồi. Người đàn ông đó cũng vậy, nhưng chị luôn né tránh vì nghĩ đến hoàn cảnh của mình, và nghĩ thương cho người đàn ông đó nếu đến với chị sẽ phải chịu búa rìu dư luận của xã hội và gia đình (anh ấy là con 1, và là con của những nhà giáo).
    Tôi phải khuyên chị tôi ra sao đây khi tôi là một người đàn ông.
    Thương chị thì rất thương, nhưng nghĩ đến những sóng gió mà chị đã trải qua tôi không muốn chị phải chịu thêm nhiều thiệt thòi nếu như yêu và kết hôn với người đó. Bởi cuộc sống không phải bao giờ êm đềm cả vả lại còn dư luận xã hội, gia đình. Liệu anh ấy có đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chị hay không? Nhưng nhìn chị đang cố không nghĩ đến anh ấy tôi không sao kiềm chế được cảm xúc. Dù sao tôi cũng mong chi được yêu và sống như mỗi người chúng ta, quên đi những đau thương quá khứ.
    Hãy cùng tôi cho chị ý kiến và sự tự tin được k các bạn? Để chị sống và yêu.

Chia sẻ trang này