1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheMoon_HN, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    ... còn Đàn ông lúc nào cũng chỉ sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng khổ vì một thứ: Phụ nữ !
  2. trangsoidaynuoc

    trangsoidaynuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi hỏi một câu: rào cản mà chị nói có phải là vì anh ấy đã có gia đình và vì vậy không thể đến được với nhau? Nếu vậy thì dù có một ngàn lời nói mong muốn sống, mong muốn sinh con với nhau cũng chỉ là vô nghĩa, anh ấy không thoát khỏi trách nhiệm mà mình đang chịu, và vì vậy thì khi chị sinh con và nuôi con một mình có nghĩa là anh đang chối bỏ trách nhiệm đối với chị. (cầu trời là phỏng đoán của tôi sai...).
    Làm giấy khai sinh không đơn giản như chị nói đâu, nếu muốn ghi tên anh ấy trong giấy thì chị phải trình được giấy đăng ký kết hôn - điều đó có nghĩa là hôn nhân bình thường rồi chị ạ. Còn nếu không chứng minh được thì đứa bé sẽ là sinh ngoài giá thú, và cả một tương lai của sự mặc cảm ở phía trước. Chị có thể vượt lên trên dư luận để sống vì tình yêu với anh ấy, nhưng chị có đảm bảo là cháu bé cũng làm được như vậy không? nó cũng phải chịu hàng ngàn áp lực của cuộc sống, mà ý chí của người lớn thì có thể vượt qua, nhưng đối với một đứa trẻ, nó dễ bị tổn thương đến chừng nào.
    Tôi lại không nghĩ là chị đã lớn tuổi, tôi sợ là chị còn quá trẻ. Và vì quá tin vào tình yêu của anh ấy mà sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ của mình để sinh con và nuôi con một mình cho anh ấy. Cho dù vì bất cứ lý do gì thì anh ấy cũng là người quá hèn kém khi không dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Những lời lẽ ngọt ngào của anh ấy mà chị nói ra càng làm cho tôi tin vào một sự lợi dụng phụ nữ để sinh con cho anh ấy mà thôi.
    Hy vọng là chị sáng suốt để quyết định đúng.
  3. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người gọi là chị thì howdeep cũng gọi là chị vậy nha, cho em nói một vài lời, nói từ kết luận đi thì "Em không đồng ý với ý kiến của chị".
    Em không hiểu cái hàng rào ngăn trở 2 người là cài gì, nhưng em thấy chị không nên làm như vậy , mọi cái có thể chữa trị được theo thời gian, dù chị có yêu đến mức nào nữa mà không đến được bên nhau thì chị cũng sẽ nguôi ngoai dần thôi, chị sẽ tìm thấy hạnh phúc ở phía trước. Em biết chị không muốn xin một lời khuyên mà chỉ hỏi kinh nghiệm, nhưng không thể không nói được, chị làm như vậy sau này chị sẽ khổ, rất khổ. Nhưng chị có thể vượt qua, chị đã suy nghĩ kỹ và chị có đứa con của anh ấy làm niêm tin, làm chỗ dựa cho tinh thần. Nhưng đã bao giờ chị nghĩ về tương lai con của chị chưa ??? Chị có nói chuyện nhiều với những ngưòi con có nỗi bất hạnh trong gia đình không ? Chị có biết những đứa con ấy phải chịu đựng như thế nào không ? Chị sinh con ra, nhưng chị không thể nào làm cho đứa con của chị cảm thấy bình thường như những đứa trẻ khác, chị yêu thương con chị bao nhiêu thì chị sẽ phải nhìn sự dằn vặt khổ sở của nó, em hiểu những người con như vậy. Từ nhỏ cho đến lúc lớn lên, trưởng thành rồi vẫn không như những đứa trẻ bình thường khác,nhiều lúc có những suy nghĩ oán hận người đã sinh ra mình, chị không muốn thế phải không? Cuộc sống của chị chị có quyền định đoạt nhưng hãy nghĩ tới tương lai của đứa con không tội tình gì, bây giờ chị mất thăng bằng như thế này em nghĩ là chị suy nghĩ cũng chưa được sáng suốt lắm đâu, chị có nghĩ là hãy để cho mọi việc bình thường trở lại rồi hãy quyết định thì hay hơn không ? EM nghĩ chị nên làm vậy, và mang thai trong thời điểm này hình như cũng không tốt cho cả 2 mẹ con.
  4. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Em không có kinh nghiệm gì để chia sẻ với TheMoon, nhưng em có cô hàng xóm yêu một người đã có vợ. Dĩ nhiên chẳng ai ủng hộ nó cả, nhưng nó gần 30 rồi, tự làm thì tự chịu, dị nghị mãi cũng chán. Tưởng vậy rồi thôi, ai dè, đùng một cái, sinh con. Mọi người ngỡ ngàng, tội nghiệp cho bé con. Nếu không thể cho nó một gia đình, thì sinh nó ra làm gì, tội lỗi, tội lỗi...
    Người đó của TheMoon là người như thế nào nhỉ? Người đó đồng ý sinh con với chị à? Sẽ nhận làm cha con bé à? Rồi sẽ đi cưới vợ chứ? Hay là đã có vợ từ trước rồi? Thật dở hơi!
  5. muadongxaxam

    muadongxaxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    chị thân mến !
    Em không biết phải nói gì với chị vì những lời khuyên thật sự không đúng lúc .CHị là một người dại dột , quá dại dột khi có suy nghĩ đó . chị có nghĩ đến cảm giác của con chị sau này không ? Cha tôi là ai ? Tại sao lúc tôi cần ông ta nhất , ông ta lại không có ở đây ? Tôi là đứa trẻ không cha khi bạn bè tôi lại có . sau chỉ có cái tên trong khai sinh mà không có cha thật ở bên mình . LÚc đó chị nghĩ sao ? chị nói với con , con là kết quả tình yêu mẹ với cha à ? Hay chị bảo nó là một đứa con hoang , lớn lên vì muốn kỷ niệm một tình yêu đẹp ? SaO chị có can đảm có nó mà không có can đảm vượt qua rào cản . Nó không là gì cả khi hai người thật sự yêu nhau . Còn đã không vượt qua được , không nghĩ đến gia đình , danh dự được thì làm ơn nghĩ đến cảm xúc của đứa con một chút , bà chị lãng mạn không đúng thời à .
    bây giờ chưa có thì nói nghe rất hùng hồn , khi đối diện mớt thấy không dễ dàng vậy đâu . Còn người yêu chị là thứ đàn ông gì vậy ? chấp nhận đứng tên cho con chị mà không dám cuới chị để có con hợp ph1p ư ? Hay chị nghĩ rằng sau khi sinh nó ra tự ý khai sinh tên cha là gì cũng được . chị à , nếu không có chấp nhận của người cha và hôn thú thì chị có điền 10 cái tên cũng vậy , con chị chỉ có một cột tên cha là vô danh . nghĩ lại đi , đừng dại dột như trẻ con và mơ mộng kiểu tình yêu hàn quốc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chắc đến lúc này thì The Moon đã có một quyết định tối ưu cho mình rồi phải không?
    Hy vọng cái quyết định đó không làm cho mọi người đang theo cái dòng tâm sự của TM thất vọng.
    Dù sao, quyết định chính vẫn là ở TM.
    Chúc may mắn sẽ đến với TM.
  7. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ...và nếu có thể bạn hãy nói ra quyết định cho mọi người biết được không ? dù nó thế nào đi nữa, mình nghĩ mọi người quan tâm tới bạn
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bà chị thật dại wá! Không biết chị bao tuổi mà lại vậy! Em nghĩ những người đã khuyên chị ở trên , họ nói quá đúng và chẳng sai tẹo nào cả!
    Dù em chưa có ngưòi yêu, nhưng em tin rằng nếu anh chị thực sự yêu nhau thì sẽ có cách giải quyết tất cả vấn đề, trừ khi tình yêu của anh ý cho chị là wá ít!
    Mà nếu chị yêu anh ý nhưng ko đến được với nhau thì chị hãy gìn giữ tình yêu đó theo năm tháng...! Nhưng đâu phải cứ sinh em bé để nuôi cho mình và gọi là tình yêu đâu! Như vậy, cả đứa trẻ đó sau này sẽ rất khổ vì không có bố! Làm sao chị cho nó cuộc sống tốt đẹp được mà điều quan trọng nhất đó lại không có chứ! Hơn nữa, nếu sau này anh ý cũng có gia đình của riêng anh ý đứa bé rằng buộc giữa hai người sẽ làm ntn đây? Nó sẽ ảnh hưởn b rất nhiều đến cuộc sống của cả hai anh chị đấy!
    Chị ạ! Em nghĩ cả hai anh chị nếu yêu nhau thật thì chẳng có chuyện zì là không thể vượt qua được... để có một gia đình hạnh phúc của mình phải không...!
  9. TheMoon_HN

    TheMoon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyến công tác lần này đã giúp tôi có thêm thời gian để mà bình tĩnh lại. Cứ đến tôi là tôi lại divert điện thoại sang một số không tồn tại và tôi mặc nhiên có được những phút giây một mình để mà nhìn lại những chuyện đã qua.
    Hôm nay online nhận được từ mọi người thật nhiều lời khuyên và 99% ý kiến là phản đối mong muốn của tôi. Cũng đúng thôi, nếu tôi không rơi vào hoàn cảnh như hiện tại thì nếu một người quen nào đó của tôi có ý nghĩ như tôi bây giờ chắc tôi cũng phản đối kịch liệt, nhưng lúc này tôi không biết là tôi cần phải làm gì nữa.
    Có phải là tôi không tìm cách gở rối vấn đề của tôi đâu nhưng giờ đây mọi chuyện đều vượt qua tầm kiểm soát của tôi rồi. Tôi và người đó đã có gần 7 năm trời ở bên nhau và chúng tôi đã dự định cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Để xảy ra cơ sự như ngày hôm nay tôi cũng có lỗi một phần. Chuyện của tôi là thế này: Trước khi đến với tôi người đó đã có một mối tình khá sâu đậm, nhưng rồi trước áp lực từ phía hai gia đình nên hai người đã chia tay nhau. Tôi cho rằng đó là chuyện quá khứ và tôi cũng không hề gạn hỏi nhiều về người con gái đó. Thỉnh thoảng cũng thấy cô gái đó gọi cho anh, có lẽ do trước đây đã có một thời gian dài tôi sống ở nước ngoài nên mọi suy nghĩ trong tôi cũng thoáng, tôi quan niệm khi hết yêu người ta vẫn có thể là bạn bè của nhau được. Do tính chất công việc nên tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, bạn trai tôi cũng vậy nhưng mỗi khi về bên nhau thì chúng tôi luôn dành cho nhau sự chăm sóc và quan tâm đến hết mực, tôi chủ quan khi nghĩ rằng sẽ không bao giờ chúng tôi đễ xảy ra những chuyện làm tổn thương đến nhau. Môi trường làm việc của tôi và của anh đều có nhiều cám dố tuy nhiên chưa một lần tôi phạm phải sai lầm. Cách đây 3 tháng tôi phải đi công tác trong SG 1 tuần, trong thời gian đó anh và cô bạn gái đã gặp nhau, tôi là một người rất nhạy cảm nên khi về gặp anh, nhìn vào mắt anh tôi đã cảm nhận được rằng có việc gì đó đã xảy ra nhưng anh vẫn không hề nói cho tôi biết dù tôi đã gặng hỏi. Một buổi sáng cách đây 1 tháng, tôi nhận được điện thoại của cô gái đó, cô ta nói với tôi rằng cô ấy đã gần gũi với bạn trai tôi và hiện giờ đã có thai được 2 tháng. Chẳng cần nói thì mọi người cũng có thể hình dung tôi như thế nào lúc đó
    Anh rồi thì gia đình đã tìm đủ mọi cách để khiến tôi có thể bình tĩnh lại và cùng ngồi với nhau để giải quyết mọi chuyện, nhưng giải quyết gì nữa đây khi mà cô gái đó cứ liên tục gọi điện cho tôi và nói rằng nếu anh ấy không đến với cô ta thì cô ta sẽ tự tử, tôi đã bị tác động rất nhiều. Tại sao mọi chuyện lại đổ ụp xuống đầu tôi như vậy kia chứ? Tại sao anh lại đỗi xử với tôi như vậy và tại sao cô gái đó lại nhất thiết phải cướp anh ấy ra khỏi vòng tay tôi? Thật sự tôi chẳng còn có đủ minh mẫn nữa.
    Tôi yêu anh nhiều lắm, giờ đây nhìn anh suy sụp lòng tôi cũng quặn thắt lại nhưng tôi còn biết phải làm gì nữa đây. Bao nhiêu điều tốt đẹp về anh bỗng chốc sụp đổ tan tành, còn biết bao thứ mà bấy lâu nay chúng tôi đã cùng nhau xây dựng nữa chứ nhưng tôi làm sao có thể thần thánh đến mức bỏ qua mọi chuyện, anh muốn cùng tôi rời khỏi nơi đây nhưng còn cô gái kia??? Việc gì anh gây ra thì anh phải chịu trách nhiệm thôi. Mọi cố gắng để dàn xếp với cô ta đều không thành, cô ta còn bảo nếu không cưới cô ta thì cô ta sẽ làm cho anh mất tất cả. Giờ đây mọi chuyện trở nên ầm ĩ, ở gia đình tôi, gia đình anh và cả ở công ty nữa.
    Tôi mất niềm tin vào đàn ông, tôi không tin rằng thời gian sẽ hàn gắn được nỗi đau trong tôi. Có thể một đứa con sẽ giúp tôi lấy lại được sự thăng bằng nhưng mà ngay lúc này thì tôi cũng chưa thể thực hiện được điều đó, tôi sợ thấy anh, tôi sợ nhìn thấy sự suy sụp nơi anh, tôi sợ những cuộc điện thoại của cô gái kia. Cho dù anh sám hối như thế nào cũng không khiến cho tôi lấy lại được niềm tin ở nơi anh, lòng tự trọng trong tôi quá lớn khiến tôi không thể tha thứ cho anh được dù biết rằng trong tim tôi chỉ có duy nhất anh.
    3 ngày nữa là tôi về nhà rồi, sẽ lại phải đối diện với mọi chuyện.
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đọc được những gì chị vừa post lên em cũng hiểu được cái rào cản ấy của anh chị là thế nào. Quả thật đó là điều bất khả kháng mà nếu rơi vào em, chắc em cũng khó có thể chấp nhận và chịu đựng được.
    Nhưng người đàn ông như vậy thì chị còn muốn có con với anh ta làm gì nữa nhỉ? Bỏ ý định ấy đi chị ạ. Anh ta chẳng xứng đáng làm bố của con chị. Chỉ vì ko chịu đựng được sự cám dỗ mà đánh mất những gì cả hai anh chị đều vun đắp trong 7 năm qua. Nhưng chị cũng nên kiểm chứng lại cô bạn gái kia của anh ta. Chắc gì đang tồn tại cái thai 2 tháng trong bụng của cô ta là của anh nhà chị hay đó chỉ là cái bẫy để cô ta có thể trói buộc anh ấy?
    Chúc chị có đủ nghị lực để vượt qua mọi chuyện. Có thông tin gì nhớ post cho mọi người cùng biết nhé.

Chia sẻ trang này