1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TheMoon_HN, 06/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến
    Em thật đau lòng khi đọc những dòng chị post lên, thật kô còn biết nói gì hơn những gì chị đang phải trải qua và em nghĩ nó khó có thể lành vết thương lòng ấy trong một sớm một chiều. Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỉ niệm, 7 năm chứ có phải là ít ỏi gì đâu, 7 năm chứ có phải chỉ là 7 tháng hay 7 ngày đâu. Chị yêu quí, biết sẽ là rất đau khổ nhưng mà nếu mọi việc thật sự đã như thế này thì còn biết làm gì hơn. CHị là một người phụ nữ nhạy cảm, chị làm sao có thể vẫn lấy, vẫn yêu thương anh ấy trọn vẹn được khi mà người phụ nữ kia đang mang cái thai của anh ấy, đã đang tâm tước đoạt đi niềm hạnh phúc gia đình và đàn con thơ của chị. EM biết là em sẽ không thể nào hiểu được cái đau, cái mất mát, nỗi thất vọng , sự bối rối, mất niềm tin cả về con người lẫn bản thân mình đến nhường nào trong chị. Có thể bây giờ chị sợ, nếu phải yêu lại một lần nữa, chị mất niềm tin vào bản thân, vào mọi người và hơn hết là vào tình yêu chân thành. Có thể chị muốn một đứa con rồi sẽ nuôi nó đến cuối cuộc đời vì chị sợ, chị sợ ở cái tuổi của mình chưa phải già cũng chẳng phải trẻ trung gì nữa, thì bắt đầu lại từ đầu một tình yêu đâu phải dễ mà cái vết thương đấy, có 1 ngày 1 tháng hay cả 10 năm thì chắc gì nó đã hết hay nó vẫn âm ỉ từng ngày. . Chị ơi, hãy dũng cảm và mạnh mẽ lên. Chị hay ra quyết định mà chị cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm nhất, hãy nghĩ cho cả chị nữa, em nghĩ mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết cả. Tình yêu và hạnh phúc rồi sẽ lại mỉm cươì với chị. Chị đừng buồn quá làm gì, ở đời không ai biết được chữ ngờ chị ah, cái chính là sau những đổ vỡ, vấp ngã đó thì con người ta lại đứng lên, lại kiếm tìm và lại xây dựng hạnh phúc, tình yêu cho riêng mình. Mọi việc rồi sẽ qua và đi đến tận cùng sẽ là niềm vui và hạnh phúc. Chúc chị những điều tốt đẹp và bình yên nhất.
  2. TheMoon_HN

    TheMoon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất muốn được quên đi hết mọi chuyện, quên đi anh, và quên đi cuộc tình sâu đậm của hai đứa tôi.
    Có hỏi đến trăm ngàn lần câu hỏi ?otại sao? thì tôi cũng không thể xoay chuyển được mọi chuyện. Mọi người lúc đầu cũng có ý định sẽ kiểm chứng những điều cô gái đó nói nhưng tôi đã ngăn lại, chính anh đã thừa nhận là có chuyện đó xảy ra rồi kia mà, cho dù cô gái đó không mang thai thật thì anh ở trong tôi cũng đã là con người khác rồi, thử hỏi làm sao tôi có thể ở bên cạnh một người mà chỉ trong một vài ngày xa cách đã đánh đổi tình yêu của tôi lấy một vài phút giây vui vẻ.
    Tôi đã nghĩ đến chuyện rời xa mọi người, có lẽ khi đi thật xa thì thời gian mới có thể chữa lành được nỗi đau trong tôi. HN với tôi quá bé nhỏ, để rồi đi đến nơi đâu tôi cũng nhìn thấy hình ảnh của tôi và anh khi chúng tôi còn đang hạnh phúc.
    Những đau đớn, mất mát, thất vọng như blue-candy nói tôi đều đã trải qua và giờ đây trong tôi chỉ là sự trống rỗng, tôi không muốn thấy tôi như vậy đâu. Có lẽ khi trở về tôi sẽ chỉ còn biết vùi đầu vào công việc mà thôi, ngoài công việc ra thì tất cả những thói quen khác của tôi đều có sự ảnh hưởng từ anh.
    Tôi nhận được rất nhiều lời động viên, từ người thân và cả các bạn nữa - những người bạn trên forum mà tôi không thể hình dung được các bạn ở ngoài như thế nào. Cám ơn mọi người rất nhiều.
    Mọi người ở nhà đang rất lo lắng cho tôi, anh thì như người mất hồn. Tôi đã không nhận điện thoại, cũng như Email, cứ thấy số điện thoại của anh và cô gái kia hiện trên máy là tôi lại muốn khùng lên. Việc anh tìm cách liên lạc với tôi thì tôi hiểu nhưng còn cô gái kia? Cùng là phụ nữ tại sao cô ta lại dùng thủ đoạn với tôi như vậy nhỉ? Và cô ta còn muốn hành hạ tinh thần tôi đến khi nào nữa đây? Cô ta có thật lòng với anh không hay chỉ vì muốn có cảm giác chiếm đoạt được tình yêu của người khác? Không thể hiểu nổi.
    Tôi mong rằng sẽ không ai rơi vào hoàn cảnh như tôi. Rất khó để có thể gồng mình vượt qua được chuyện này nhưng tôi sẽ cố gắng để suy nghĩ mọi chuyện một cách chín chắn hơn, chẳng gì tôi cũng đã 27 tuổi rồi
    Chúc các bạn luôn lạnh phúc
  3. antidote

    antidote Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn TheMoon_HN à,
    Bạn thấy không, con trai dễ thay đổi lắm. Thế mà bạn lại định có con với anh ấy cơ đấy. Bạn thử tưởng tượng cảnh hai mẹ con thui thủi trong khi anh chàng người yêu của bạn đang vui vẻ bên vợ và con của anh ta và vợ. Cũng may mà anh ta đã có người yêu ngay trước khi bạn thực hiện cái ý định điên rồ kia.
    Thôi đừng buồn. Cứ nghĩ là có ngày nào đó sẽ gặp ai đó tuyệt vời hơn anh chàng kia nhiều. Mà đừng suy nghĩ nhiều. Đi tìm việc gì khác để làm đi nhé. Tại sao phải buồn cho người sẽ là chồng người khác nhỉ. Bạn chỉ cần lo cho người chồng tương lai của bạn bằng cách vui lên để giữ gìn sắc đẹp để sau này anh ấy còn ngắm.
    Thế nhé.
  4. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến ( 2 lần trong một ngày nhá )
    Chẳng biết những dòng tâm sự, chia sẻ của em và mọi người có làm cho chị bớt nỗi buồn phiền và mệt mỏi không? Những gì em nói có thể chị nghe quen quen, cũng là từ những sách vở, những cuộc đời. Chẳng mong giúp chị được nhiều vì cái gần chị nhất, cái thực với chị nhất là gia đình, là bè bạn, là những người xung quanh chị còn chẳng thấm vào đâu, nghĩa là những người chưa từng quen biết, chưa từng nói chuyện này.
    Em cũng từng trải qua những gì chị đang trải qua bây giờ, không tệ bạc và ác nghiệt như vậy, nhưng nó cũng là cảm giác mất mát và bị phản bội, nhưng chuyện của em kô quá đỗi nghiêm trọng và cái gì đã qua thì cho qua.
    Chị yêu quí, chị mới 27, mà 27 thì có làm sao, 27 thì sao chứ, 27 thì kô được yêu chân thành và sâu sắc lần nữa ah??? Vô lý thế. Em biết có nói gì bây giờ cũng chẳng thể làm chị bớt sự "trống rỗng" trong tâm hồn chị được, em nghĩ cái chị cần là thời gian, thời gian sẽ giúp chị phục hồi nhanh nhất và hiệu quả nhất.
    Còn cái người đàn bà kia, gặp em ngoài đời em cho cái guốc vào mẹt ngay. . Em kô thể nghĩ trên đời lại tồn tại cái hạng người như thế, nhưng mà ..... xét cho cùng cũng lại là phụ nữ với nhau, trách ai đây, cũng trách cả cái người tệ bạc đó chỉ vì vài giờ vui vẻ mà đánh đổi cả tình yêu thương trong 7 năm của chị. Chị ah, nhân nào quả đấy, em nghĩ ông trời công bằng lắm, chẳng ai mất tất và cũng chẳng ai có tất cả. Mà chị đừng nghĩ về cái chuyện có con với hắn ta đi nhá, nhỡ chẳng may cái chị kia cũng "xin" anh ta một đứa con thì sao?? who knows??
    Chị ah, nếu HN quá nhỏ bé thì chị hãy đến một nơi nào đó tĩnh lặng và suy nghĩ kĩ lại về chuyện của hai người và tình cảm của chị với anh ấy. Nếu cảm thấy vẫn còn yêu nhau, vẫn còn tha thứ cho nhau được thì tại sao lại không nhỉ? Em cũng mâu thuẫn phết nhỉ? đoạn trên thì chửi mắng hắn ta, đến đoạn dưới lại bảo sao lại kô tha thứ hehhehe... Em nghĩ cái chính là ở chị, chị cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm thì chị hãy làm những gì mà trái tim mình mắch bảo. Nếu không có ai ủng hộ thì ít nhất trên ttvnol này có blue_candy mà . hhihihi .... chúc chị bình yên
  5. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, sao giống chuyện của em thế. Cái ngày đó, khi em biết ra chuyện trời giáng đó, tay chân em co quắp lại, mắt tối sầm, không thở được. Lần đầu tiên trong đời được biết con tim nó hành hạ thân xác thế nào. Tiểu thuyết mô tả quả không sai.
    Nhưng rồi chị sẽ không sao đâu chị ơi. Gia đình, công việc, bạn bè, những việc mình thích... Quan điểm của em la không nên sống với người có thể nhẫn tâm làm cho ta đau khổ. Em từng có nhiều ý định, nhưng rồi khi em quyết định gạt bỏ tất cả, mới thấy đó chính là bến bờ.
    Chúc chị nhiều nghị lực.
  6. TheMoon_HN

    TheMoon_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng chúng tôi đã quyết định làm đám cưới. Suy cho cùng tôi không thể để mất đi tình yêu của mình chỉ vì một phút giây không kiềm chế được của anh. Tôi cũng đã nói chuyện với cô gái đó rồi, mọi thiện chí của tôi đều không có ý nghĩa gì với cô ta nhưng cô ta cũng phải hiểu một điều, cái gì của mình thì mãi mãi sẽ là của mình còn bằng không cho dù có cố gắng cách mấy thì cũng chẳng thể đạt được điều gì.
    Tôi đã để anh tự quyết định mọi việc trong khi tôi có thể can thiệp, một phần vì tôi tôn trọng anh phần nữa tôi không muốn có sự giành giật trong tình yêu. Tôi không quan niệm có sự tuyệt đối trong tình cảm nhưng nó phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc chứ không phải là sự gượng ép. Con người ta ai cũng có phút giây sai lầm và mong muốn được thứ tha, và tôi đã làm được điều đó cho anh.
    Chúng tôi sẽ có trách nhiệm nếu như cô ta quyết định sinh đứa bé đó, mà thật sự đến giờ tôi vẫn không biết là cô ta đã làm gì vì mỗi lần gọi điện là lại một nội dung khác, lần thì nói sẽ sinh đứa bé để ràng buộc anh, lần thì lại nói sẽ bỏ đứa bé đi để anh phải ân hận cả đời. Tôi thấy sợ kiểu người như cô ta
    Đã đến lúc chấm dứt mọi sự rắc rối, có trải qua biến cố như thế này tôi mới thấy mình cần phải giữ gìn và trân trọng những điều mà mình đang có nhiều hơn nữa. Dù sao đây cũng là bài học lớn cho tôi và cho anh, lỗi lầm của anh cũng có phần nào nguyên nhân xuất phát từ tôi, có lẽ tôi chưa thực sự quan tâm đến anh.
    Nhân đây tôi cũng xin cám ơn những sẻ chia của các bạn trên forum đã dành cho tôi. Chúc mọi người luôn vui và hạnh phúc.
    TheMoon
  7. never86

    never86 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho em một lời khuyên anh nhé
    Để em sẽ yêu anh hay giữ anh lại trong tim ......
    Anh à ...trả lời em đi !
    T à , trả lời nhé
    Chỉ đến 20/1 thôi....
    Em vẫn chờ anh ...à
  8. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chị thân mến, cuối cùng chị đã ra quyết định cho tương lai và hạnh phúc của mình, em mừng là chị cảm thấy tha thứ được và yêu anh ấy, thôi thì chuyện cũng đã qua, cái chính là anh chị biết vun đắp và xây sựng lại hạnh phúc cho mình, đó mới là điều quan trọng. Em mong rằng sự lựa chọn của chị là đúng đắn và lòng bao dung, tình yêu sẽ mang lại hạnh phúc cho anh chị. Chúc anh chị hạnh phúc và dù có sóng to gió lớn hơn cả thế cũng sẽ vượt qua được

Chia sẻ trang này