1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi một khoảng trống để trút nỗi tâm sự này! (5*)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giotmohoi, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmohoi

    giotmohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi một khoảng trống để trút nỗi tâm sự này! (5*)

    Người ta cứ nói tôi yêu em là điên, tôi yêu em là ngu, tôi yêu em là khờ............!!!!!
    Chỉ là câu hát thôi mà sao đúng với hoàn cảnh của tôi quá...Đã mất tới 4 năm để tôi mới cảm thấy quên đi một người và bắt đầu một tình yêu mới......Và rồi....
    Ngày 30-12-2005 tôi và cô ấy gặp nhau. Gặp nhau trong một hoàn cảnh đã được sắp đặt từ trước. Người bạn thân giới thiệu cô ấy với tôi....để rồi sau ngày hôm đó tôi quyết định sẽ chọn em là đối tượng để mình theo đuổi yêu thương chăm sóc. Cứ thế thời gian trôi qua.....tôi đã bị cô ấy chinh phục hoàn toàn, tôi đã yêu cô ấy. Chúng tôi mỗi ngày một gần nhau hơn. Trong một thời gian tôi đưa đón cô ấy đi học, quan tâm tới cô ấy rất nhiều thì cũng là lúc tôi nhận thấy một điều rằng tình cảm của chúng tôi đi vào bế tắc.....Cô ấy hầu như không có một biểu hiện gì với tôi. Tôi nhắn tin và gọi điện cho cô ấy hằng ngày, bù lại tôi cũng được đáp lại với nhưng tin nhắn khá quan tâm của cô ấy (tôi may mắn hơn so với những kẻ đến với cô ấy là còn đuợc nhắn tin trả lời)...........Tôi biết nàng có nghĩ đến tôi nhưng hình như tất cả những gì tôi làm chỉ dừng ở chỗ mà ai cũng biết lý do. Tôi quyết định từ bỏ hay nói một cách hèn nhát đó là rút lui. Hơn 1 tháng trôi qua........,thời gian đủ để cho tôi thấy tôi yêu nàng tới mức nào. Chúng tôi gặp lại nhau, nàng vẫn giữ thái độ đó với tôi. Thực lòng thì tôi chưa hể nói với nàng về tình cảm của mình, nhưng tôi và bạn tôi biết rằng chắc chắn nàng biết tình cảm của tôi........
    Đến đây mới bắt đầu vào đề chính......Giờ đâu tôi mới cần tới sự trợ giúp của mọi người....Hãy cho tôi lời khuyên. Đứng giữa những bộn bề của dòng suy nghĩ tôi cảm thấy mình lâm vào bế tắc. Tôi đã nói ra rằng tôi sẽ không yêu nàng nữa, và cũng chính cái này làm tôi thấy bế tắc. Tôi muốn đến với nàng một lần nữa, nhưng tôi không thể nào vượt qua được lập trường của mình. Lời mình đã nói ra thì sao làm khác được??? Gia đình tôi hỏi nàng, trong khi gia đình nàng cũng hỏi tôi??? Tôi cảm thấy bất lực trước câu chuyên này!!!
    Nếu ai quan tâm thì cho tôi những ý kiến đóng góp được không???
  2. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Anh em ơi, lại 1 thằng già thất tình (chú có già không ?). Xông lên, quì xuống, đội lời cầu hôn lên đầu. Không được, 1 thời gian sau làm tiếp, đến khi nào được thì thôi. Tuy hơi mất công một chút.
  3. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Đọc mãi mà không hiểu gi hết, ai vào tóm tắ xem bệnh tình thế nào với
  4. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Có gì đâu, chuyện này diễn ra như sau:
    - Chàng trai được môi giới tình yêu với một cô gái. Ngay hôm đầu tiên chàng đã bị sét đánh và con t(r)ym của chàng đã xác định đây là người sẽ chiến đấu cùng chàng. (ái chà chà)
    - Chàng trai thường xuyên quan tâm thăm hỏi cô gái, càng thăm hỏi thì càng đi vào ngõ cụt. Tình cảm không tiến triển thêm được gì, chàng chỉ được mỗi an ủi là các tin nhắn của người khác thì nàng ko trả lời, riêng với chàng thì nàng ban cho một ân phước là có trả lời (!). (Chắc đấy là chàng tưởng thế).
    - Sau khi đấm đá một hồi vào vô hình chả nhận được động viên từ cô gái, chả đèn xanh cũng chả đèn đỏ chàng tự nguyện rút lui để bảo toàn vốn.
    - Sau khi rút lui một tháng, chàng lại quay lại nhưng tình hình cũng không khác mấy. Lại có rủi ro tài chính và chàng lại thấy bỏ mẹ, khéo phi vụ này không thành công và do đó chàng đã tìm mọi cách khéo léo để nói với nàng rằng: À, thôi nói chung phi vụ này anh thấy có khi thôi em ạ. Vụ này khó kiếm ăn lắm. Thôi nhé.
    - Sau đó thì chàng lại băn khoăn lần nữa là có nên tiếp tục không.
  5. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, khổ thân bác quá. Trái tim tan vỡ chưa hả bác.
    Em biết học thuyết bác quacker là rất hay, nhưng lâu bỏ xừ, áp dụng với tình trạng vô lý trí này là ko được.
    Bác cứ bảo anh thích em, anh tán em nhé rùi cứ việc ai người ý làm. Được thì tốt ko được coi như tập thể dục.
    Chúc bác tự tin và may mắn.
    mình vì mọi người - MỌI NGƯỜI VÌ MÌNH
  6. vtssgn

    vtssgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng là bác cần một lời khuyên hay chỉ cần chỗ để trút bầu tâm sự?
  7. Lansman

    Lansman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là đồng chí nên quan tâm đến cảm xúc của gái nhiều hơn, theo tôi hiểu đồng chí chỉ quan tâm đến gái theo cách "mưa dầm thấm đất" nhưng không thèm đế ý gái nhà ta đón nhận như thế nào nên đồng chí đi đến bế tắc là dĩ nhiên, và cuối cùng đồng chí đã lộ bộ mắt "anh Chí" vào phút cuối. Kể ra thì quả này hơi khó đỡ, nhưng vẫn không phải hết cách. Gợi ý :
    đợi một thời gian khoảng tuần, đồng chí nên relax thoải mái trong thời gian này. Hẹn gặp gái, thú nhận phút bồng bột của mình, hứa hươu hứa vượn từ sau sẽ khác, đặc biệt tránh động đến tình cảm trong hoàn cảnh này để gái thoải mái. Còn từ sau hành động thế nào là phụ thuộc vào đồng chí. Chúc thành công !
  8. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã mất 4 năm mới có thể quên được một người chứng tỏ bạn cũng là một thanh niên nặng tình nặng nghĩa ...Sau một thời gian rất dài trái tim bạn mới bắt đầu rung rinh trở lại trước một cô gái chứng tỏ đây là tình cảm thực sự (không phải là bồng bột, ngộ nhận nữa). Vì tình yêu ở phía trước bạn hãy cố gắng lên. Bỏ qua câu nói của bạn "Tôi sẽ không yêu nàng nữa" Khó khăn lắm mới tìm được người con gái mình yêu, sao bạn lai dễ dàng bỏ qua như vậy chứ...Tại sao lại lấy lý trí của bạn mà ép trái tim bạn không được yêu nữa, hành động như vậy là quá trẻ con rồi. Nếu còn muốn có cơ hội cho tình yêu phát triển thì bạn tiếp tục quan tâm chăm soc cô ấy đi và chờ cơ hội nói cho cô ấy biết tình cam của bạn. Bạn yêu cô ấy mà không chịu tỏ tình thì cô ấy phải biết làm sao giờ, không lẽ tự nhiên chạy tới bên bạn mà hỏi "Anh có yêu em không? " à. Có nhiều trường hợp cả hai người đều cùng cảm nhận được tình cảm của nhau nhưng không có ai chiu nói rõ tình cảm của mình với đối phương nên tình yêu đó cứ dần dần bị lãng quên. Tớ hi vọng bạn sẽ có đủ can đảm mà bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy.
    (Bạn không bỏ công nuôi trồng, chăm sóc, tưới bón mỗi ngày thì làm sao hái được quả ngọt)
    Chúc bạn Thành Công
  9. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1

    em cũng nghĩ như bác này đấy ạ. Bác giotmohoi chả thấy đả động gì nhiều đến cảm xúc của chị kia gì cả, bác cứ việc mình mình làm như thế thì bế tắc là đúng rồi. Tốt nhất bác nên nhìn nhận rõ ràng xem tình cảm của chị kia dành cho bác là thế nào, nếu chị ấy cũng yêu bác thì em nghĩ chuyện 2 người " nắm tay nhau đi trong muôn hoa" chỉ là tương lai gần thôi, chắc bác tự biết làm thế nào để xúc tiến rồi. Còn nếu không thì bác thôi đi chứ còn gì nữa. Nhưng em nghĩ tình hình này chắc chị ấy chỉ quý mến bác thôi, chứ yêu thì người ta có " biểu hiện lâm sàng " kiểu như chị ấy nhà bác đâu ?
  10. Mafiasa

    Mafiasa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể đã thấy bác này là gà rồi(theo lý thuyết của bác quac).Bác có vẻ hơi thiếu tự tin .Muốn thành công thì phải tự tin cái đã ,tự tin rồi thì cứ xông lên mà chiến thôi

Chia sẻ trang này