1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi một khoảng trống để trút nỗi tâm sự này! (5*)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi giotmohoi, 30/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như ông bạn này chưa tự tin vào bản thân lắm thì phải, muốn biết cô ấy như thế nào thì cứ tỏ tình đi đã, tỏ tình xong rồi mà bị từ chối thì còn có cơ sở mà thất vọng chứ, đứng ngoài zòm zòm con nhà người ta rồi đoán già đoán non, đến chán.
  2. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    liệu spam ở nhà mình nhiều quá có bị treo nick ko nhỉ
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Chú Paradise_Lost,
    Cái khúc vàng vàng trong bài post của chú, có thể được coi là chi tiết đắt nhứt trong số các bài viết ở topic này.. tiện thể anh sẽ bổ sung một chút cho chú giotmohoi.
    Xin lỗi chú giotmohoi, chứ anh thấy chú có vẻ yếu yếu thế nào ấy. Mà chữ ký của chú cũng đã phần nào nói lên được.. cái sự yếu sinh khí của chủ nhân nó.
    Ngoài ba cái hành động thiếu đứng đắn như là: gọi điện hàng ngày, nhắn tin ngày, quan tâm hàng ngày, làm phu xe hàng ngày.v.v.. chú còn mắc thêm một cái lỗi rất lớn nữa là "lỗi phát đạt". Chú nghĩ là chú "tôi may mắn hơn so với những kẻ đến với cô ấy là còn đuợc nhắn tin trả lời..", nếu đối tượng của chú là gái không có vấn đề về tâm thần.. thì anh nghĩ rằng việc khai báo với chú những thằng ku nào mà em ấy reply hay không là đều không cần thiết. Vậy thì anh hỏi là chú khẳng định cái điều ảo tưởng ấy bằng cách nào, hay là chú nhờ những thằng bạn của chú chơi trò sms.!?
    Anh nói cho chú biết, chỉ có gái thuộc diện chờ thanh lý.. nó mới phải đứng đó sung sướng chờ đợi chú. Còn gái ngon đừng nói là chỉ 2-3 thằng kưa.. có khi một chục thằng cùng nhào vô một chổ. Mà trong số một chục thằng đó, chú có chắc chắn rằng chú dày cơm hơn, "phát đạt" hơn không.? hay là chú chỉ đang sở hữu một tính cách "nghèo rớt mồng tơi".
    Sự thất bại của các ku trai khi kưa gái thường là "chàng đã bị sét đánh và con t(r)ym của chàng đã xác định đây là người sẽ chiến đấu cùng chàng" (trích Paradise_Lost).. thấy gái ngon là nước miếng cứ ròng ròng, đâu óc mụ mị. Chẳng chịu khó bỏ công điều tra đến các yếu tố địa y, thổ nhưỡng của gái. Không nghe, không thấy, không biết, không quan tâm.. trong đầu lúc nào cũng nhìn thấy gái với bộ áo dài khăn đóng, không nhẽ khi đi tắm biển gái cũng mặc áo dài khăn đóng à.!?
    tôi chưa hể nói với nàng về tình cảm của mình, nhưng tôi và bạn tôi biết rằng chắc chắn nàng biết tình cảm của tôi........ chú chỉ nghĩ đúng được điều này. Vì gái nó đâu đến độ quá ngu ngốc sao lại không hiểu, chắc chú đâu phải làm từ thiện khi mà bỏ ra một lượng lớn: tgian, công sức, xăng nhớt..v.v
    6 tháng là quá đủ rồi, đừng có nghe lời thằng nào đó xúi dại mà đi tỏ tình. Trên đường đưa em đi học về, tìm cho anh cái quán "ánh sáng thì ít, mỗi thì nhiều". Hôm nào đó, thuận tiện nhứt là lúc trời đang mưa to gió lớn.. chở gái vào trong đấy. Sau khi vào xong, gọi phục vụ cho mấy khăn.. lau chùi cho em xong. Cứ ngồi yên đấy, đừng nói gì hết.. có con muỗi nào bu vào chích em thì chú cứ ra tay nghĩa hiệp đập. Nhớ là phải đập nhẹ nhẹ thôi, bị muỗi chích thì một lúc sau em sẽ ngưá.. chú lại phải ra tay lần nữa.. là gãy ngưá cho em. Anh nghĩ tới đây, và còn khúc sau nữa chú biết là phải làm gì rồi....
  4. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Bác tetuong02 post đến là hay. Vote cho bác 5*
  5. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
  6. mr_tiamo

    mr_tiamo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Chẹp,cảm giác bác giot mo hoi này hơi giống nhân vật Trương Vô Kỵ..he he...lý trý quá ít mà tình cảm thì nhiều....khó làm việc lắm...Không quyết đoán,không tự tin vào bản thân....Chẹp,vấn đề nằm ngay trong bản thân của bác và cách suy nghĩ của bác thôi....Tự đả thông được,thì sẽ thông...Không thì cứ mãi quanh quẩn thế thôi,chả giải quyết được cái gì hết...
  7. nth1978

    nth1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    1
    Anh cảm ơn chú Lost. Dạo này anh lú lẫn quá. Bị chú cáp chú lừa cho nên anh bây giờ đọc xong lại ít hiểu được các chủ topic nói gì. Sau khi đọc bài của chú anh mới hiểu mô tê của vấn đề.
    Ơ nhưng mà dạo này Lost không có ranh con để yêu nữa đi chuyển nghề tư vấn à?
    Tớ thấy trong diễn đàn này tê-tuớng02 là người rất nhiệt huyết bài nào cũng viết rất dài phân tích tâm tư tinh cảm của bệnh nhân thi thoảng cũng biết xoa bóp phết nhỉ. Tướng này, tớ muốn tán một gái khác hẳn tính cách của vợ tớ để làm vợ hai tướng có tư vấn không để tôi mở topic. Cáo lần này tôi nhắm đến là phải thật đỏng đảnh, sáng nắng chiều mưa, tối vừa vừa dịu mát để tớ đánh đu cho nó đỡ tốn sức. Tướng nghĩ đi nhé, nếu đồng ý tôi sẽ vào mở topic.
    Quay lại chủ nhân của topic. Ùh tetuong nói đúng chữ ký nghe có vẻ tiểu thư khuê các bị dẫm phải c**t thấy có mùi mà không biết là gì. tdna ơi vào a-di-đà-phật rồi phán trường hợp này nên học lại chương nào, tập nào, hồi nào của chủ nghĩa xôi oản toàn tập với.
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Ui zời ơi, chủ topic thì kể chuyện loằng ngoằng, trợn mắt đọc chả hiểu muốn gì. Người reply tư vấn thì ít mà tranh thủ chửi thì nhiều.
    Tốt nhất bác chủ topic đi ngủ đi cho thiên hạ được nhờ. Nhớ nhắn tin cho em ấy, bảo em ý đến nhà ngủ cùng
  9. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã mất 4 năm mới có thể quên được một người chứng tỏ bạn cũng là một thanh niên nặng tình nặng nghĩa ...
    Nếu bạn tiếp tục đâm đâm đầu vào tình cảm này biết đâu lại mất thêm 4 năm nữa thì sao .Đàn ông con trai thì cứ mạnh bạo lên .Theo mình thời gian chừng ấy là đủ để bạn nói 1 điều gì đó với cô ấy rồi đấy.Khả năng thất bại có vẻ cao đấy ( phải chấp nhận thôi nếu điều đó xảy ra ) .Được thì được ko được thì out ,đàn ông cũng phải biết chấp nhận.Đời còn dài ,gái còn nhiều mà .
    Khuyên bạn thế thôi ,ko có ý lên lớp đâu nhé .Chúc bạn may mắn
  10. chally_cucu

    chally_cucu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này cũng giống mình hồi xưa, tốt nhất là giải tán cho nó nhanh. Quị luỵ làm gì cho nó mệt, không khéo gái nó khinh, khổ nhất là việc cứ lẽo đẽo theo Cáo mà biết rằng không hi vọng gì.
    Đọc lại tiểu thuyết của bác Quacker rồi tìm một cáo mới là xong!
    Chúc thành công

Chia sẻ trang này