1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi một lời khuyên chân tình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuoita, 21/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoita

    chuoita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi một lời khuyên chân tình!

    Mình gặp cô ấy thật là tình cờ. Tình yêu chúng mình đã đến rất nhanh chóng nhưng rất tốt đẹp. Một lần về quê cô ấy chơi, mình rất vui với tình cảm gia đình họ, anh chị em, ba mẹ. Nhìn lối sống đạo đức, gia giáo của ba mẹ cô ấy, mình thấy an tâm về người bạn gái của mình.

    Mình nghĩ rằng dù không có thời gian quen biết cô ấy nhiều, nhưng với một gia đình như vậy, một môi trường như thế thì cô ấy không thể nào là người hư hỏng được. Giá như mà cô ấy đã lỡ dại thì tôi cũng có thể tha thứ được. Vì tôi cũng không quá cổ hủ. Mặc khác tôi yêu cô ấy vô cùng.

    Rồi chúng tôi quyết định lấy nhau. Sự cư xử của hai đứa làm hài lòng gia đình hai bên. Càng ngày tôi càng yêu cô ấy hơn bao giờ hết. Có thể nói tôi chưa yêu người con gái nào đến vậy. Tôi đã chính thức đính hôn với cô ấy. Tôi cầu mong ơn trên chúc phước cho tình yêu của chúng tôi.

    Ngày cưới của chúng tôi đã được hoạch định và sẽ được tiến hành trong nay mai.

    Song trong những lúc có điều kiện tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Bằng những cử chỉ cụ thể, tôi nhận ra rằng cô ấy không phải là một người con gái đứng đắn. Tôi tìm mọi cách để cho cô ấy nói ra sự thật. Tôi đã tương kế tựu kế và cuối cùng tôi đã biết những gì tôi muốn biết.

    Một ngày đó, cô ấy thú nhận đã sống như vợ chồng với một người yêu cũ. Và từng giải quyết "hậu quả" tình yêu hai lần. Lần sau cùng là trước lúc chúng tôi yêu nhau chưa được ba tháng. Tôi đau khổ vô cùng. Tôi dư biết và đủ rộng lượng để thông cảm cho sự dại dột của cô ta. Nhưng trước khi quen tôi chưa được một tháng thì làm sao mà yêu thương cho được? Chẳng lẽ tình yêu chân thật của tôi lại phải trả giá như vậy sao?

    Tuy vậy, tôi vẫn yêu. Tôi dằn vặt mình lắm không biết phải làm sao đây. Tôi không thể tự đâm chết con tim của mình được. Tôi không thể làm cho ba mẹ hai bên phải đau lòng được. Vì họ không có lỗi, họ vẫn tin tưởng vào chúng tôi. Tôi đi vào con đường lòng vòng lẩn quẩn. Tôi phải làm sao đây. Tôi vẫn yêu cô ấy. Tôi muốn cho cô ấy, hay tự cho mình một cơ hội.
  2. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có ngay đây !
    Đằng nào thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi, nếu bạn yêu và muốn tiếp tục tiến đến hôn nhân thì ngay từ bây giờ hãy biết cách "quản lý" để cô ấy "đứng đắn" (theo cách bạn nói) . Vì ko nói trước được điều gì đâu.
    Lúc trưa nay, Tôi và một anh bạn đồng nghiệp vừa nói chuyện phiếm về một vụ chồng bị cắm sừng. Kết luận đúng 1 câu : "***, ngu thì cho mày chết" ..
    Còn nếu bạn cảm thấy ko thể hoà hợp được vì nhiều lý do khác, tốt nhất giải tán đi. VÌ theo cách hành văn có vẻ bạn là người nghiêm túc (mới chỉ là có vẻ thôi nhé) .
    Tóm lại về nghiền ngẫm câu của các cụ nhà ta đã nói : "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" .
    Chúc bạn thật thanh thản khi đã quyết định dù tiếp tục hay giải tán !
  3. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    nói chung.cái loại gái như thế cũng không thể bỏ qua được.các bác thử đặt địa vị người yêu mình như thế xem.mới bỏ thằng này đã chuyển sang thằng khác.sau này nó cũng như thế với mình thôi.cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng......sau này đỡ phải hối hận.
  4. J_me

    J_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chuoita thân mến,
    Xin được có vài lời cùng bạn, không biết bạn và bạn gái năm nay bao nhiêu tuổi ? Theo như cách viết của bạn thì hình như cũng không thể trẻ hơn 24 tuổi được, không biết tôi có quá võ đoán không.
    Qua cách bạn viết, có thể thấy bạn rất yêu người con gái đấy, thật là may mắn cho bạn gái của bạn vì sau những khổ đau ở mối tình trước đã gặp được một người yêu cô ấy nhiều như bạn. Và tôi cũng nghĩ với tình yêu của mình bạn sẽ hiểu, thông cảm cho cô ấy.
    Thật ra trong xã hội bây giời, việc "sống như vợ chồng" của những người yêu nhau không còn là một điều lạ lẫm nữa, và nếu các bạn không còn trẻ thì điều đó cũng không đủ để đánh giá cô ấy "không phải là một người con gái đứng đắn". Có thể sự đánh giá của bạn cũng được rút ra từ nhiều biểu hiện khác, tôi chỉ có ý kiến từ những thông tin bạn đưa ra mà thôi.
    Không biết có phải tôi không hiểu kỹ ? nhưng những thông tin bạn đưa ra không được đồng nhất : "Lần sau cùng là trước lúc chúng tôi yêu nhau chưa được ba tháng" và "trước khi quen tôi chưa được một tháng ". Chẳng lẽ bạn không tin rằng một tình yêu có thể chết đi trong vòng một tháng ? và một tình yêu có thể nảy sinh giữa hai người trong một khoảng thời gian còn ngắn hơn thế nữa ? Tôi thì tôi tin vì đã chứng kiến khá nhiều cuộc tình như thế rồi.
    Nếu bạn thực sự yêu người con gái đó thì bạn hãy cố gắng tìm hiểu thật kỹ chuyện này và quan trọng nhất là hãy cố thông cảm cho cô ấy. Thật ra, khi tình yêu đã sâu đến độ "sống với nhau như vợ chồng", thì khi tan vỡ người con gái sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi hơn, vì sao tôi nói thế thì chắc bạn và mọi người đều đã hiểu.
    Quan trọng nhất bây h chính là bạn có thể chấp nhận được quá khứ của cô ấy không ? Bạn nói đúng, nếu yêu cô ấy thì "cho cô ấy, hay tự cho mình một cơ hội" !
    Chúc hai bạn có kết thúc hạnh phúc !
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, đọc bài này càng củng cố suy nghĩ của mình: Sự thật đi kèm với gian ngoan.
    @ vovinammienbac: Tôi cho rằng, câu "Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về" ở thời nay chỉ đúng trong trường hợp người chồng mạnh mẽ hơn hẳn người vợ về tâm sinh lý. Về tâm lý, nhận thức cao hơn hẳn của người chồng sẽ giúp mọi vấn đề được giải quyết êm thấm. Về sinh lý, năng lực ******** là tác nhân quan trọng cho cuộc sống vợ chồng luôn hương lửa thắm nồng, nhất là trong những trường hợp suy nghĩ nông cạn và ngộ nhận yêu dẫn tới sai lầm như thế này. (Tôi đồ rằng, những người nữ như thế có dục tính rất cao).
    @chuoita: Một cuộc sống gia đình hạnh phúc là cuộc sống mà mọi người trong gia đình luôn cảm thấy thoải mái về tinh thần. Bạn cố gắng tìm hiểu những sự thật khác của cô ấy đi, sự chia sẻ toàn diện của 2 bên sẽ đem lại quyết định đúng đắn nhất.
    Nếu bạn vẫn muốn kết hôn mà lại còn lăn tăn về sau thì bây giờ hãy xác định tầm nhận thức trên hẳn của bạn so với cô ấy và sự trung thực trong mọi vấn đề giữa đôi bên.
  6. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói thật là với những suy nghĩ của bạn như thế cho dù bạn có rộng lượng thế nào đi nữa thì cuộc sống sau này sẽ ám ảnh bạn.Tốt nhất nên chia tay cô ấy và cầu chúc cho cô ấy sau này không gặp phải những người như bạn(Tôi chỉ muốn ám chỉ rằng người mà co ấy gặp sẽ không biết gì về quá khứ của cô ấy).
    Chúc bạn sớm có quyết định
  7. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Tôi hoàn toàn cùng ý kiến với bác J_me!
    Anh chuoita có thể làm nhẹ lòng mình hơn bằng cách gom các hình ảnh quá khứ, mà có lẽ đang ám ảnh anh, vào một mối: "một lương duyên không toàn vẹn" của cô ấy. Bây giờ, anh đến với cô ấy, và tạo nên một mối duyên toàn vẹn, mãi mãi!
    Dù sao cô ấy cũng đã cho anh biết sự thật. Có lẽ, giờ là lúc người fụ nữ đó đang mỏi mòn đợi chờ ở anh sự hiểu biết và lòng bao dung của người đàn ông.
    Lẽ nào chỉ đến khi chết, đến khi đời chỉ còn là nắm xương khô thôi thì người ta mới thôi làm khổ nhau?!
    Hạnh phúc sẽ đến với trái tim tràn ngập yêu thương! Đợi tin vui!
  8. sweet_space

    sweet_space Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Phải bình tĩnh, suy xét từ mọi phía ...
    Không thể vì quá khứ của cô ấy mà xét đoán cô ta xấu hay tốt ..
    Con gái dù có thế nào cũng vẫn là con gái, ai chẳng mong tìm được cho mình hạnhphúc.Nhưng cái cuộc đời này nó đểu, nó tồi.
    Nếu bạn cảm thấy đủ rộng lượng để tha thứ thì hãy suy nghĩ cho cô ấy. Nếu cô ấy là một đứa con gái chẳng ra gì... nếu cô ta không tin, không yêu bạn.. thì chuyện kia ... cô ấy có tự nói ra không?
    Hãy tính táo.
    Chúc hai người sớm tìm được con đường đi đúng đắn.
  9. vovinammienbac

    vovinammienbac Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cậu hiểu sai từ "dạy" trong thời đại mới rồi !
    Vì bây giờ về mặt kinh tế, nhận thức, và nhiều quyền lợ trách nhiệm người phụ nữ cũng đã gần gần theo kịp đàn ông (xét về số đông) .
    Nên từ "dạy" ở đây bao hàm cả cách cư xử , khôn khéo ...vân vân ...để làm cho người phụ nữ muốn đi ngoại tình thì cũng phải áy náy. Đó là dành cho người những người đàn ông kém cơ người vợ về mặt quan trọng nào đó như : kinh tế , khả năng sinh lý, học vấn .
    Còn nếu các mặt khác đều trên cơ thì ko cần phải bàn làm gì cho nó đau đầu (trừ khi ông đi ăn chả thì bà đi ăn nem = sòng phẳng)
    Nói chung Tôi linh cảm ông chuoita này có vẻ kém cơ cô gái mà anh ta nêu ra !
    @chuoita : về sau vợ mà cắm sừng thì đừng có thắt cổ hay sầu não bỏ công việc làm ăn nhé . Chấp nhận sự thật thôi !
  10. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Nói chung lời khuyên muôn đời vẫn là "biết ít khổ ít". Ai bảo bác dùng biện pháp đấu tranh nghiệp vụ để cô ấy khai ra rồi chính bác lại phải đau đớn dằn vặt vì những thứ đó. Cô ấy có nghiêm túc đứng đắn hay k là do quan điểm của bác mà ra thôi, nghĩa là nếu trong cư xử, trong lối sống, bác thấy cô ấy rất ok như đoạn đầu bác tâm sự, thì cái chuyện trước đây của cô ấy k có nghĩa là cô ấy lăng loàn hư hỏng. Nhìn thoáng thoáng tí đi bác. Em đồ rằng có khi cô ấy có khả năng ngoại tình sau hôn nhân ít hơn đàn ông các bác có khi!!!

Chia sẻ trang này