1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi một lời khuyên chân tình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chuoita, 21/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải là dân thường xuyên vào đây lắm vậy mà mình đã gặp cái chủ đề kiểu như thế này mấy lần rồi. Các bạn trai thường đau khổ, dằn vặt ko biết có nên tiếp tục ko, tha thứ hay chia tay, một câu hỏi lớn .... Bạn chuoita và các bạn nam khác thân mến, có bao h các bạn tự hỏi mình đối xử với bạn gái mình như thế đã thực sự công bằng chưa?. Nói như vậy ko có nghĩ là tôi ủng hộ cái lối sống "như vợ chồng" trước hôn nhân, ngược lại là đằng khác. Nhưng tôi có thể thông cảm cho cô gái ấy. Nhiều lúc tôi nghĩ tại sao con gái lại cứ phải chịu thiệt thòi như thế, ... còn con trai các anh thì sao, có bao h các anh tự khai với bạn gái mình rằng các anh đã từng.. hay là dấu diếm đc là ỉm đi luôn, thật bất công. Gần đây tôi có đọc được một bài (ở đâu đó) rằng có một cô gái vô cùng đau khổ khi gần đến ngày kết hôn rồi thì tình cờ phát hiện ra anh chàng của mình đã từng ăn nằm với một ả ****, cô đã cám ơn ả vì ả đã chụp lại hình trong máy dd của anh ta, đã giúp cô nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Anh ta đã ko thể giải thich cho cô gái ấy và lạicòn bảo cô là người đa nghi, lắm chuyện.
    Câu chuyện trên đây tôi kể ra chỉ đơn giản là để tìm lại sự công bằng cho phụ nữ.
    @chuoita: Anh hãy suy nghĩ thật kỹ để quyết định, liệu trái tim anh có đủ rộng lượng và vị tha để tha thứ cho cô ấy ko? những lúc thuận hòa yên ấm thì ko sao nhưng liệu những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt anh lại lôi cái chuyện "xưa như diễm" ra để mà đay nghiến thì thật là tiểu nhân. Bởi vậy nếu bi h anh còn cảm thấy ko thể chấp nhận, ko thể tha thứ thì tôi khuyên anh nên chấm dứt sớm.
    Các bạn gái hãy sống hết mình và yêu chân tình nhưng cũng phải cảnh giác trước những cám dỗ tầm thường.
  2. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là mình ít tuổi hơn bạn. Mình góp ý có được không nhỉ?
    Khẳng định là mình không ủng hộ quan hệ trước hôn nhân. Là phái nữ, mình nghĩ điều này sẽ rất thiệt thòi cho phái nữ.
    Mình cho rằng đàn ông thật ích kỉ. Trong một mối quan hệ, họ luôn đòi hỏi và cho rằng như vậy mới là minh chứng cho tình yêu của người con gái. Họ luôn mong đợi mình là người đàn ông đầu tiên... với cô gái đó. Không phải như vậy, nhẹ thì dằn vặt bản thân, nặng thì dằn vặt cô gái...hoặc đòi chia tay. Trong những hoàn cảnh này, thực ra chia tay là một phương án tốt. Cô gái đó đỡ khổ về tinh thần.
    Ngược lại, trong hoàn cảnh đó, nếu cô gái có biết về người yêu của mình đã từng như vậy với 1 hoặc 1 vài người thì cũng không được kèm theo lời giải thích nào cả, phải (im lặng) chấp nhận hoặc ok, ra đi. Đi thì anh ta lại có cô gái khác ngay thôi.
    Một cách nghiêm túc. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng thực ra người con gái sẽ rất thiệt thòi và đau khổ sau khi đã có quan hệ rồi tình yêu tan vỡ không? (Như 1 bạn đã nói ở trên). Chẳng có cô gái nào muốn làm điều đó rồi lại chia tay đâu. Phụ nữ là phái yếu - bản chất cũng tình cảm và phụ thuộc. Mình nghĩ khi đã chấp nhận trao thân là họ có ý định gắn bó mãi mãi. Phải chia tay là một nỗi đau lớn mà chắc chắn là quyết định rất khó khăn. Trường hợp này đa phần người bỏ đi là đàn ông. Mình cũng ít khi thấy chuyện đã có quan hệ rồi chia tay lắm, vì họ đã gắn bó thực sự và cần nhau rồi. Người đàn ông bỏ cô gái của mình để ra đi trong trường hợp này là người vô trách nhiệm và không tốt.
    Về câu chuyện của bạn. Tại sao bạn không thương cho cô gái của bạn vì đã có 1 quyết định sai lầm trước kia? Sao bạn không thương cho cô ta khi đã từng gặp phải một người không tốt? Mình nghĩ cái cơ bản rằng người đó là người con gái như thế nào, có thực lòng thương yêu bạn không? Bạn thực sự cần cô gái đó chứ?
    Nếu là người từng trải và chín chắn, sẽ coi điều này như 1 tai nạn và không khoáy sâu vào nó để làm khổ người con gái của mình. Mình tin rằng khi người đàn ông tỏ vẻ rộng lượng không quan tâm đến điều đó, cô gái ấy sẽ càng kính trọng và thương yêu anh ta hơn. Mình biết 1 trường hợp gần giống như vậy. Hai người yêu nhau, vì một số lí do họ cãi cọ, mệt mỏi, giận hờn. Người con gái đó đã sa ngã ngả vào lòng người khác và để lại hậu quả. Nhưng sau đó, họ vẫn cảm thấy cần nhau và quay lại với nhau, vẫn yêu thương như xưa. Mình không thích anh bạn đó, nhưng sau khi biết câu chuyện của họ, mình thực sự kính trọng anh ta và nhìn anh ta với con mắt khác. Khi mình chứng kiến họ thân mật tình cảm với nhau trước mặt mình, mình cũng cảm thấy hạnh phúc như họ.
    Nếu không đủ bản lĩnh bạn nên ra đi. Đừng làm khổ cô ấy nữa.
  3. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời, bác chuối ah tạm ngưng đám cưới kia đi đã. Hãy để cả 2 bên có thời gian tìm hiểu và bình tĩnh lại sau những gì đã qua. Cho cả 2 ng cơ hội để đi dến 1 quyết định chín chắn hơn. Lấy nhau thì dễ nhưng sống hạnh phúc với nhau mới khó, bác nhỉ?
  4. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    @chuoita: Gia đình gia giáo chưa chắc người con gái đó đã đức hạnh. Tuy mình không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng chuyện tình yêu của bạn đứng trên lập trường một người ngoài cuộc mình thấy có vẻ không được ổn lắm, bạn nên có thêm một thời gian nữa để đánh giá lại.
    Hãy hoãn đám cưới lại trước khi bạn có thể cho qua được vấn đề này,và nhìn nhận được tình yêu thực sự mà người đó dành cho bạn. Cô bạn gái của bạn đã va vấp quá nhiều, mong rằng bạn không phải là người lấp chỗ trống... cho cô ấy. Bằng những cử chỉ nào của cô ấy thì mình không biết mà bạn thấy không đứng đắn, bạn càng phải suy nghĩ cho thật kỹ.
    Hãy đừng dằn vặt mình về chuyện gia đình, hạnh phúc là của bạn, bạn không thể vì cả nể mà bỏ qua tất cả để sau này ấm ức. Như vậy cuộc sống của bạn không thể hạnh phúc được.
    Nếu thực sự cô ấy và bạn yêu nhau thì cũng không nên dằn vặt ấm ức làm gì. Tình yêu sẽ xoá nhoà tất cả bạn ah. Người ta còn yêu được người có chồng có con rồi mà
  5. ssm

    ssm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    @chuoita: Gia đình gia giáo chưa chắc người con gái đó đã đức hạnh. Tuy mình không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng chuyện tình yêu của bạn đứng trên lập trường một người ngoài cuộc mình thấy có vẻ không được ổn lắm, bạn nên có thêm một thời gian nữa để đánh giá lại.
    Hãy hoãn đám cưới lại trước khi bạn có thể cho qua được vấn đề này,và nhìn nhận được tình yêu thực sự mà người đó dành cho bạn. Cô bạn gái của bạn đã va vấp quá nhiều, mong rằng bạn không phải là người lấp chỗ trống... cho cô ấy. Bằng những cử chỉ nào của cô ấy thì mình không biết mà bạn thấy không đứng đắn, bạn càng phải suy nghĩ cho thật kỹ.
    Hãy đừng dằn vặt mình về chuyện gia đình, hạnh phúc là của bạn, bạn không thể vì cả nể mà bỏ qua tất cả để sau này ấm ức. Như vậy cuộc sống của bạn không thể hạnh phúc được.
    Nếu thực sự cô ấy và bạn yêu nhau thì cũng không nên dằn vặt ấm ức làm gì. Tình yêu sẽ xoá nhoà tất cả bạn ah. Người ta còn yêu được người có chồng có con rồi mà
    @J_me: thời gian thì có gì mà không đúng: người con gái đó giai quyết hậu quả với bạn trai cũ trước khi họ yêu nhau 3 tháng và quen chuoita 1 tháng: tức là quen chuốita sau khi giai quyết hâu quả 2 tháng sau đó 1 tháng thì nhận lời yêu chuoita
    @charmant:
    chẳng có gì là đủ bản lĩnh hay không đủ bản lĩnh ở đây cả. Vấn đề là chuoita nhìn nhận tình yêu của cô gái đó với mình như tthế nào. Biết ai sẽ làm khổ ai hả ban
  6. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Chắc em kém tuổi hơn anh chị nên xưng anh em cho dễ nhé.
    Em chỉ muốn hỏi anh ` câu: Em ko biết anh chị yêu nhau được bao lâu rồi nhưng chẳng lẽ trong khoảng thời gian từ lúc mới yêu nhau cho tới lúc anh chị quyết định đính hôn, anh lại ko thể hiểu con người chị thật sự là người thế nào sao?? Còn nếu anh thấy mất lòng tin chỉ vì cái chuyện quá khứ cũ kĩ của chị ấy thì em khuyên anh giải tán sớm đi, vợ chồng sống với nhau sau này mà ko thoải mái, tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau thì đừng sống với nhau còn hơn.
  7. maiyeutinhdau_ntvnln

    maiyeutinhdau_ntvnln Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    quả thật la khó khăn cho bác chuoita
    tôi có biết một chuyện thế này....:
    tôi có một người ban đã từng yêu một cô gái có quan hệ trước khi gặp anh ấy . anh ấy đủ dũng cảm để tha thứ và yêu cô ấy .yêu rất nhiều.
    một chút bồng bột của con gái có thể để lại sự hối hận cả cuộc đời ,chính cô gái là người phải hối hận hơn cả .là đàn ông chấp nhận được chuyện này quả là khó song khó không đồng nghĩa với không làm được .minh chứng là anh bạn của tôi.
    chuoita cảm thấy băn khoăn chứng tỏ anh đã khjông thể chấp nhận được rồi ,tôi mạo muội khi nói thế có đúng hay sai anh cũng bỏ qua nha.và theo tôi anh chi nên chia tay nhau đi không thoải mái ngay từ buổi ban đầu rồi mai này khó sống lắm .
    mong anh sớm tìm được cách giải quyết tốtd nhất .
  8. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Nói chung chỉ là 1 lời khuyên và cảm nhận 1 chiều. Mình là phái nữ nên có nhiều sự đồng cảm với phái nữ. Tình cảm và quyết định thì chỉ có người trong cuôc mới biết được. Nói chung chuyện tình cảm mình ít khi hỏi ý kiến ai, vì nghĩ rằng có những điều chỉ mình mới hiểu. Vả lại mình quyết định thì sướng khổ mình chịu chứ nghe người khác rồi biết đổ lỗi cho ai.
    What will be will be...
    Any way, mình luôn mong mọi chuyện với mọi người đều tốt đẹp.

Chia sẻ trang này