1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Custard_cake, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Thôi bỏ đi, hãy chơi với nhau như một đồng nghiệp hoặc một người bạn ....
    Bạn quá ngây thơ và trong trắng ( theo tớ đọc thấy ) còn anh ta từng trải rồi....Nhưng có lẽ anh ta chưa quên được người yêu cũ ( ko biết đấy là cao kế của anh ta thể hiện ) hay là yêu bạn thật lòng....
    Mình nghĩ nên dừng lại ở đồng nghiệp và bạn thôi.....
    chúc may mắn
  2. binhminh81

    binhminh81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể cho ấy một câu chuyện của tớ:
    Cách đây cũng lâu rồi, tớ cũng gặp trường hợp y như ấy. Một anh chàng đồng nghiệp quan tâm.. Mỗi sáng lên công ty đều nhận được một msg: hôm qua em ngủ có ngon không?, nếu nhỡ may hôm đấy mạng bị die thì nhắn qua điện thoại, mặc dù tớ và anh ấy ngồi ở hai khoang đối diện và có thể nhìn thấy nhau. Lúc đầu tớ không thích, nhưng rồi sự quan tâm nhẹ nhàng và ân cần của anh ấy đánh gục tớ.
    Rồi rủ tớ đi chơi, đi xem phim, rất nhiều và rất quan tâm, từng li từng tí một... có điều khi đi với nhau ánh mắt của anh ấy không hề nhìn tớ đắm đuối mà nhìn vào xa xăm. Tớ cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, nhưng rồi cứ dằn vặt, thế là thế nào nhỉ??? anh ấy có thích mình không, có định yêu mình không???
    Rồi tớ quyết định tìm hiểu và đánh bài lật ngửa, thì ra anh ấy có người yêu và đã chia tay, anh ấy đang rất đau khổ và có lẽ lấy mình ra để lấp chỗ trống. Biết được điều này, tớ dứt khoát rời xa anh ấy, ko cùng đi học cùng nữa, chuyển công ty...
    Và thế là the end, và bây giờ anh ấy đã yên ấm bằng một đám cưới với cô gái kia.
    Thế đấy, tóm lại cái gì nó đến thì nó đến không thì sẽ không bao giờ đến. Có điều nên làm sáng tỏ và rút ra khỏi mớ lùng nhùng càng sớm càng tốt.
    Hờ, bây giờ thì lại rơi vào một trường hợp khác, lại phải chạy đi nhờ tư vấn.. Sợ laị thêm lần nữa bị chăn dắt ...

Chia sẻ trang này