1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi saomaivui, 01/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saomaivui

    saomaivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi một lời khuyên

    Tôi và anh biết nhau đã được hơn hai năm. Thời gian cũng đủ để chúng tôi có thể trở thành những người bạn tốt của nhau. Công việc của anh thường xuyên đi xa nên chúng tôi ít khi gặp nhau. Nhưng hình như dần dần trong tôi cũng có những tình cảm tốt đẹp đối với anh và mong muốn đi xa hơn nữa mặc dù tôi cảm nhận được anh chỉ coi tôi là một người bạn mà thôi. Tôi có thể hiểu điều đó qua những lần anh hẹn gặp tôi rồi có thể hủy bỏ vì rất nhiều lý do cho dù anh là người chủ động hẹn tôi. Lúc đầu tôi không chịu nổi vì tôi không thích những người đã hẹn rồi huỷ bỏ như thế. Nhưng sau dần tôi tự giải thích chẳng qua anh cũng chỉ coi tôi như là một người bạn mà thôi. Điều mà tôi không hiểu tại sao anh vẫn cứ hẹn gặp tôi sau mỗi lần đi công tác về để rồi sai hẹn. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên được không?
  2. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ anh ta chỉ coi bạn là một người lấp chỗ trống mà thôi.Anh ta không tôn trọng bạn và là một người đàn ông không đàng hoàng.Vậy bạn còn chờ gì nữa mà không chấm dứt mối quan hệ ấy hoặc nếu bạn có cảm tình thực sự với anh ta thì
    hãy thử mạnh dạn thổ lộ một lần xem sao?
    Mình không biết khuyên người khác nên nói vậy thôi.
  3. norman1505

    norman1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ anh ta chỉ coi ban như một người bạn. Anh ta vẫn còn hay hẹn bạn chỉ bởi vì sau nhưng lần đi công tác về anh ta cần có người để đi chơi cùng mà thôi.
    Bạn hãy thật tỉnh táo đối với những người đàn ông như thế này vì anh ta không thật lòng với bạn đâu. Ở mỗi một nơi mà anh ta đến cũng sẽ có những người giống như bạn để anh ta rủ đi chơi cho đỡ buồn mà thôi.
    Chúc bạn thật tỉnh táo.
  4. sea_dry

    sea_dry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì anh ấy coi bạn như 1 người bạn theo đúng nghĩa. Vì bạn có mối quan tâm đặc biệt đến anh ấy nên bạn luôn nhớ & mong chờ để đc gặp anh ấy, rồi bạn nhận ra & cảm thấy đau lòng vì những lần anh ấy hẹn bạn rồi lại lỗi hẹn.
    Mình giả sử nhé, nếu anh ấy ko phải đối tượng mà bạn quan tâm đặc biệt mà bạn cũng coi anh ấy là 1 người bạn bình thường thì có lẽ bạn cũng chẳng nhớ hết là anh ấy đã lỗi hẹn với bạn bao nhiêu lần đâu, vì bạn bè mà, hẹn nhau rồi nếu có việc khác quan trọng thì chỉ cần alo hôm khác gặp, thế thôi.
    2 bạn đã quen nhau hơn 2 năm, có thể nói đã là bạn bè thân thiết thế nên anh ấy nghĩ bạn có thể hiểu & thông cảm cho anh ấy vì những lần lỗi hẹn.
    Anh ay muốn gặp bạn sau những lần đi công tác đơn giản vì anh ấy coi bạn là bạn thân có thể chia sẻ mọi chuyện với anh ấy.
    Nói tóm lại theo tớ anh ấy không phải là người xấu, có điều anh ấy chỉ coi bạn là BẠN BÈ.
    Được sea_dry sửa chữa / chuyển vào 07:06 ngày 02/05/2006
  5. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Lại còn nghĩ gì nữa nhỉ?chính bạn cũng nghĩ anh ta coi bạn la bạn,vậy thì tại làm sao mà phải nghĩ,bạn bè đôi khi cũng sai hẹn chứ sao.
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là con trai, bạn sẽ thấy chuyện đó chẳng có gì phải thắc mắc cả. Anh ta rất là vô tư với bạn đấy, không câu nệ bạn là gái hay trai, chỉ biết đó là bạn tốt.
  7. saomaivui

    saomaivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên của bạn. Nếu chỉ có những lần hẹn đi chơi với nhau thôi đã không làm mình phải suy nghĩ như vậy. Mỗi khi anh ấy đi công tác, anh đều gửi msg "miss you" và hẹn khi nào về thì gặp mình. Chính vì thế mình mới không hiểu tại sao anh lại đối xử với mình như vậy, hẹn rồi lại thôi.
    C
  8. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thói quen, chẳng có gì đặc biệt cả, gửi cho rất nhiều người. Thế thôi
  9. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy không coi trọng bạn.Dù là bạn đã hứa gặp là phải gặp,chứ kiểu leo cây thế này.Chán! Mình nghĩ bạn cũng có cảm tình hơn tình bạn một chút.Theo mình bạn nên dừng tình cảm của bạn ở mức tình bạn thôi
  10. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Không bao giờ tồn tại một tình bạn thuần túy giữa nam và nữ.Đến một lúc nào đó nó bắt buộc phải chuyển thành tình yêu hoặc trở về vị trí xuất phát như khi chưa quen biết nhau.

Chia sẻ trang này