Hãy cho tôi một lời khuyên Có lẽ đây là thời điểm tôi cảm thấy thất vọng nhất trong cuộc đời ( tính đến thời điểm này). Tôi kg biết phải bắt đầu nói từ đâu nữa. Tôi và cô bạn quen nhau được 1 thời gian lâu rồi, chúng tôi đang tính đến chuyện hôn nhân vào cuối năm đến. Với tôi cô ta là người mà tôi có thể hy sinh bản thân mình nhiều nhất. Nhưng hi vọng của tôi đang bị dần khép lại khi bố mẹ cô ta chê tôi là người yếu ớt. Quả thật tôi cũng nhìn gầy gò nhưng dù sao vẫn có thể cáng đáng 1 gia đình. Từ nhỏ tôi đã được sinh ra với sức khoẻ kg tốt nhưng bây giờ thì sức khoẻ bình thường nhưng trong thời gian vừa rồi tôi làm việc quá sức nên đã gầy đi. Bố mẹ cô ta ban đầu tiếp xúc với tôi chỉ theo hướng thăm dò. Tôi đã cố gằng bằng mọi tình cảm của mình để thể hiện với gia đình cô ấy. Tất cả mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng tôi chẳng hiểu vì sao tự nhiên gia đình cô ta lên tiếng phản đối tôi về việc trông tôi quá yếu ớt. và cô ta cũng có suy nghĩ theo chiều hướng của bố mẹ dù rằng cô ta là một người khá quyết đoán và mạnh mẽ trong hành động lẫn suy nghĩ. Với tôi thì mọi việc chưa kết thúc nhưng tôi thật sự cũng rất hoang mang. Thật lòng tôi kg muốn mất cô ta nhưng hiện tại cô ta suy nghĩ như thế thì thôi nên làm thế nào đây? Hãy cho tôi một lời khuyên
Tình cảnh của bạn hơi phức tạp đấy nhỉ vì hậu phương nhà cô gái lại không được ủng hộ lắm. Nhưng vẫn có thể dùng phương pháp trừu tượng hoá được đấy: Hãy cố định ông bố và anh em lại, chỉ tập trung vào bà mẹ thôi xem bà ta thích kiểu gì? Thường mẹ với con gái thì hay ngồi với nhau tâm sự và khuyên bảo nên đánh vào đây là tương đối an toàn. Nói chung phụ nữ ai cũng thích con mình lấy được một chàng ngoài khoẻ mạnh ra phải chung thuỷ, nói chuyện thông minh và sống có trước có sau. Phải chứng tỏ cho bà mẹ thấy là mình là người đáng tin cậy, có tiềm năng và có những tính toán dài hạn trong tương lai Xong bà mẹ, đến ông bố nhé, ông này chắc mê thể thao, làm vài hiệp bóng bàn cho gần gũi rồi tỉ tê này nọ. Hiểu nhau hơn thì sẽ đỡ bị super soi. Ngoài ra, anh chị em là kênh hữu hiệu nhất, làm những trò lãng mạn với nàng là thể nào họ cũng commend đấy. Nên tranh thủ tình cảm bằng quà sinh nhật, hoặc thể thao, ca nhạc hoặc cái gì thời thượng một chút Chúc thành công
Cám ơn bạn đã quan tâm, nhưng người phản đối mãnh liệt nhất ở đây chính là ông bố. Nhiều lúc tôi đã cố gắng tiếp cận và nói chuyện với ông bố nhưng rất khó. Nhiều lúc tôi cảm thấy chán nản quá. Có lẽ tôi sẽ tiếp cận vấn đề theo cách của bạn thử xem. Dù sao cám ơn bạn rất nhiều
Không biết ngoài vấn đề về hình thể yếu ớt gia đình cô ấy còn không hài lòng ở bạn điểm nào không? Vì ít khi mình nghe nói đến việc phản đối kết hôn chỉ vì hình thể yếu ớt. Không biết có phải cô ấy là con một trong gia đình nên có thể cha mẹ cô ấy rất xem trọng vấn đề nòi giống di truyền. Họ nghĩ rằng với hình thể yếu ớt như vậy bạn sẽ không cho họ được những đứa cháu khỏe mạnh (xin lỗi có thể mình nghĩ vấn đề hơi xa). Hoặc trong trường hợp khác, họ chỉ lấy đó làm cớ ngăn cản mối quan hệ của 2 người, bạn thử nghĩ lại xem việc cha mẹ cô ấy chê bạn yếu ớt đã có trước đó hay chỉ xảy ra khi 2 người đề cập đến chuyện hôn nhân, vì như bạn nói thì bạn đã quen cô ấy được 1 thời gian lâu, vậy trong thời gian quen đó họ đã có nhận xét về bạn như vậy chưa? Mình nghĩ bạn không nên quá hoang mang như vậy, về điều này thì bạn vẫn có thể khắc phục được mà, bạn hãy chăm sóc, bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn và đừng để sự cố này đánh gục bạn. Mình không tin chỉ vì 1 lý do đơn giản như vậy lại có thể chia cắt bạn và cô ấy. Hãy mạnh mẽ lên nhé!
Tốt nhất là bạn nên dành chút thời gian chơi một môn thể thao nào đó như chạy bộ hay tập thể hình. Mấy môn đó không thể giúp đỡ nếu bạn có hạn chế về chiều cao. Tuy nhiên nếu bạn nỗ lực luyện tập và được hướng dẫn tốt thì sẽ sớm thấy hiệu quả. Đó cũng là cách tốt để mang lại sự tự tin. Chúc bạn vui.
Tôi kể cho cậu nghe chuyện này,trước mẹ tôi kể,ngày xưa bố tôi chưa lấy mẹ,bố tôi rất yếu và gầy nữa,nhưng được cái là học giỏi,năm đầu vào bách khoa đã nằm trong top 5 người,mà trong đó có bác Nguyễn Quang A,nổi tiếng trong cả nước về tin học,sang năm thứ 2 thì được cử đi học bên Liên Xô,trước khi đi,đắn đo lắm,vì đang thời kỳ yêu,mà ông bà ngoại thì lại không cho,vì bản thân ông ở trong quân đội,nên nhìn cái tạng người như thế ông không cho lấy,nhưng về sau chính thành tích học tập đó mà ông bà đồng ý chỉ trong vòng 1 tháng thì cưới,sau đó là bố lên đường đi học 7 năm liền mới về,qua câu chuyện này tôi hy vọng,bù lại cái thể hình của bạn thì bạn nên lấy một điểm mạnh nào đó để phát huy sở trường,chúc thành công.
Khuyên bạn cái gì à ? Bạn biết rõ ông bố cô gái chê bạn vì hình thức ốm yếu , bộ tạng không nhanh nhẹn mạnh khoẻ . Đã biết điểm yếu của mình thì ale lê đi tập thể hình chứ còn làm gì nữa . Có thế cũng hỏi , chỉ cần siêng năng tập thể dục thì trong vòng 4 tháng bạn sẽ khác ngay . Có mỗi 1 chuyện làm cho mình mạnh khoẻ hơn để đảm bảo cuộc sống gia đình hạnh phúc mà không cố gắng làm thì ai đảm bảo bạn yêu con người ta thật lòng ? Nói thẳng ra ông ấy lo cũng phải .
Bác này khuyên rất đúng đó ạ. Tất nhiên, không phải tự nhiên, mà người nhà bạn gái bác nêu lý do hình thể. Nếu bác khắc phục được thì là tốt nhất. Nhưng ngoài ra, hãy cho người nhà cô ấy thấy: -Bác là một người thông minh: Có một công việc ổn định với mức lương tốt sẽ làm hài lòng bất cứ ông bà nhạc nào -Bác là một người biết chăm lo cho con gái họ: Khi nàng ốm hãy quan tâm, mua cháo cho nàng ăn. Giúp đèo nàng đi học/ đi làm. Bất kỳ cô gái mạnh mẽ nào cũng sẽ siêu lòng trong TH này, cả bố mẹ nàng nữa. - Bác thạo việc gia đình: Đèn học cô ấy hỏng, cháu vừa thay rồi bác ạ. Đường NET bị chuột gặm bác ạ, Cháu mua dây bác chỉ cháu cách chạy lại ạ... -Bác... khiêm tốn thật thà dũng cảm: Nói chung là như lời bác dạy Mong bác chong vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.