1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi một lời khuyên !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi QuynhPR, 14/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuynhPR

    QuynhPR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi một lời khuyên !

    Tôi và bạn trai đã yêu nhau được 3 năm rưỡi.
    Mới đây, bạn tôi nói là muốn đi chơi với một nhóm bạn cấp 2 (cả nam, cả nữ), về quê 1 cô bạn trong nhóm và ở đó chơi khoảng 3, 4 ngày. Tôi không phản đối.
    Nhưng đến gần ngày đi thì những cậu bạn trong nhóm không đi nữa, chỉ còn lại 1 bạn gái (tên L), bạn trai tôi và cô bạn có nhà ở quê (tên T), tức là 3 người. Bạn tôi nói vẫn muốn đi. Nhưng tôi tỏ ra không thích vì như thế bạn tôi sẽ đi cùng 2 cô bạn gái.
    Bỏ ngoài tai sự khó chịu của tôi, bạn trai tôi vẫn đi.

    Nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chưa có gì để nói. Sau khi đi chơi về, tôi vào blog của cô bạn tên L kia thì thấy >100 bức ảnh chụp từ máy di động của bạn trai tôi được L post lên. Trong đó có khoảng 70 tấm ảnh là chụp riêng L. Tất nhiên đều do bạn trai tôi chụp.

    Trong những bức ảnh đó, có 2 bức ảnh làm tôi thực sự nổi cáu:
    - 1 bức chụp bạn trai tôi và L theo kiểu "Titanic",
    - 1 bức là bạn trai tôi quỳ xuống, trên bãi biển và tặng hoa cho L.

    Khi tôi hỏi, bạn trai tôi nói là giữa anh ấy và L chỉ là bạn bè, chơi với nhau từ C2 mà. Nhưng tôi ko tin, và tôi muốn chia tay. Lúc này tôi đang rất rất đau khổ.

    Tôi phải làm sao, các bạn có nghĩ đó chỉ là tình bạn không?
    Hãy cho tôi 1 lời khuyên với.


    Được quynhpr sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 14/08/2007

    Được quynhpr sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 14/08/2007
  2. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hãy cẩn thận không mất đi tình yêu mình đang có đấy bạn à!
    Bạn là trường hợp thứ 3 như thế này tớ được biết!
    2 trường hợp kia đều là bạn của tớ và hiện giờ... chỉ vì những ghen tuông đâu đâu mà mất đi tình yêu đó bạn à!
    Hãy xem xét lại cẩn thận, hãy tin nếu có thể tin bạn zai của mình!
    Đôi khi con trai vô tư không để ý đến những suy nghĩ của con gái, họ cho rằng chụp ảnh như thế là bình thường không có gì thì sao!
    Hãy thông cảm, tin tưởng ... để giữ tình yêu của mình bạn nhé!
    Về phía bạn trai của bạn, bạn cũng nên nhẹ nhàng tỏ thái độ là không thích những bức ảnh đó, đừng làm thái quá bạn nhé!
    Chúc bạn giữ được tình iu củamình! Và mong rằng bạn zai của bạn và bạn gái kia chỉ là bạn!
  3. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Đó là tình bạn, cái thứ tình bạn mà người ngoài nhìn vào sẽ không thể hiểu nổi được. Đó là thứ tình bạn mà học gắn kết nhau bởi tâm hồn chứ không phải thể xác. Đó là tình bạn được thử thách qua thời gian, năm tháng.
    Nhưng đó là thứ tình bạn không bình thường giữa 1 người con trai và một người con gái. Nó không bình thường nên với những người ngoài, họ thấy dường như thứ tình bạn đó đã thăng hoa hay đơn giản là thứ tình bạn trá hình. Họ chẳng có gì với nhau cả, chỉ có thứ tình bạn đó thôi, bên cạnh nhau, họ không có cảm giác chiếm hữu, không có tình yêu hay sự hồi hộp, run rẩy của con tim như bên cạnh người yêu, nhưng họ lại dễ dàng mở miệng nói yêu nhau hơn là với người yêu của họ, dễ dàng ôm nhau hơn là ôm người yêu của họ, nhưng tất cả chỉ là tình bạn. Họ sẵn sàng có những tấm hình còn quậy phá hơn thế, bạn tin không? Chụp hình theo kiểu titanic ư, quỳ xuống tặng hoa ư, ... vậy thì cũng không có gì đâu.
    Hãy tin tôi. Vì có những tình bạn như thế, có những người bạn như thế, và họ rất dễ dàng chia sẻ với nhau mọi chuyện, kể cả những tâm sự khó nói, dù cho là người khác giới, bởi đơn giản, họ không nghĩ họ là những người bạn khác giới, chỉ là những người bạn thân.
    Nhưng tôi hoàn toàn không dám chắc bạn trai của bạn thế nào. Mở ngoặc chút là tôi thấy bạn trai bạn là người hài hước và thích sự náo nhiệt, đông vui, cũng như thích tạo nhưng pha shock đáng nhớ thì phải. Vậy thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần với nhiều bất ngờ khác từ bạn của bạn, và hãy coi đó là 1 điều gì thật bình thường thôi, vì anh ta là người thích gây shock đấy.
    Thực sự thì sự nghi ngờ của bạn là hoàn toàn chính đáng. Bạn có thể để ý 1 cách thật tinh tế cử chỉ và hành động của 2 người, và sáng suốt đưa ra lời nhận định của mình. Nhưng theo tôi, giữa anh ta và cô bạn không có gì cả, có chăng chỉ có 1 sự thật, anh ta là người ham vui, còn cô bạn cũng là người bạn của người ham vui mà thôi.

  4. QuynhPR

    QuynhPR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bạn nói vậy tôi cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng cũng nói thêm rằng bạn trai tôi chơi thân với cô bạn tên T (cái cô có nhà ở quê đó), còn với L thì ko phải là thân lắm.
    Thế nên khi nhìn thấy đống ảnh đó tôi mới hơi "ngã ngửa"
    Được quynhpr sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 14/08/2007
  5. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    đã yêu 3 năm rưỡi thì các bạn phải hiểu nhau quá rõ rồi còn gì. Có vài vấn đề sau bạn nên xem xét
    1. Anh bạn trai của bạn vẫn quyết định chơi 3-4 ngày về nhà 1 ngừoi bạn gái học cùng c2 cùng với 1 người bạn gái khác trong khi cậu bạn trai cùng nhóm ko đi (cũng hơi không bằng lòng vì còn có chút nghi ngờ),có thể coi là bình thừong nếu là bạn thân , không phải suy nghĩ gì cả . Nhưng tại sao bạn là người yêu đã 3.5 năm rồi mà bạn lại không dc anh ta rủ đi cùng ????
    2. Chụp ảnh là bt nhưng chỉ có 2 ngừoi mà chụp đến hơn 100 kiểu mà 70 kiểu của L ?????(lại thêm 1 dấu ? nữa) . Còn 2 kiểu ảnh kia nữa (dấu hỏi này to quá rùi) nếu chỉ là bạn bè thông thuờng , cho dù là bạn thân đi nũa nhưng không phải là ngừoi yêu thì cũng phải có giới hạn của 2 người .
    Từ các yếu tố 2 ta quay lại mục 1 thì có thể thấy ở đây việc về nhà người bạn gái ỏ quê chỉ là cái cớ . Cậu bạn trai trong nhóm không đi là 1 nhân vật trong kịch bản tạo lý do để 2 người đi cho hợp lý . Có thể anh bạn trai của bạn đã thíc L .
    Bạn vô tình hay cố ý xem đựoc ảnh trên Blog & hỏi lại Nguời bạn trai : nếu là tôi thì có thật đi chăng nữa thì cũng bảo không . Tại sao bạn không tự âm thầm để ý tìm hiểu thái độ , ánh mắt cả 2 người khi đó sẽ khách quan hơn rất nhiều .
    Chiến thuật : bạn càng phải gần gũi hơn với L cố gắng càng giành nhiều thời gian bên L càng tốt(có thể đang bực lém nhưng bề ngoài cứ trả vờ như vậy đi,nhưng nói phải thật lòng không để L nghi ngờ thì mới mong moi dc thông tin ) , tâm sự với L về chuyện của bạn,chuyện của mọi ngừoi trong nhóm , những cái mà bạn đang lo lắng như về quan hệ của bạn vói bạn trai của bạn trong tương lại (Tuyệt đối không đựợc dò hỏi, mớm lời để lấy những thông tin về Quan hệ của L & bạn trai bạn ntn ,"nhưng nếu để L tự nói ra sẽ tốt hơn nhiều" ,cứ coi như chưa có chuyến đi đó , chưa nhìn thấy đống ảnh đó) việc này làm cho L nếu có ý định gì thì cũng tạm thời oải ra -> ý nghĩ tranh giành bạn trai của 1 ngừơi bạn thân nhất của mình là không thể .
    Về phần bạn trai của bạn thì bạn cũng coi như chưa có chuyện gì to tác cả , không nhắc lại những chuyện trong chuyến đi thêm 1 lần nào nữa . Bỏ nhiều thời gian hơn tâm sự về định hướng cho mối quan hệ của 2 người sẽ ntn trong tương lai (làm cho boy đó tan biến nghi ngờ về bạn ). Sau đó khoang vài tuần bạn thử tránh mặt anh ta xem vd như lấy cớ đi học 1 khóa Nghệ thuật xử thế trong 3 tuần chẳng hạn. Nếu anh ta yêu bạn thật lòng thế nào cũng liên hệ với bạn bằng mọi cách ít nhất là cuối mỗi buổi học sẽ đến lớp chở bạn về . Còn nếu không thì anh ta thấy đó là thời gian tốt để anh ta có nhiều thời gian với L hơn thì thời gian anh ta dành cho bạn là ko có rùi .
    Nếu vậy thì bạn còn tiếc gì 1 con người thay lòng đổi dạ không xứng đáng với 3.5 của bạn .
    Chúc HP ,hy vọng bạn không bị như vậy nha
  6. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghĩ như bạn. Nếu thực sự họ là bạn học chơi với nhau rất lâu thì chuyện chụp những tấm ảnh như thế là rất bình thường . Tôi cũng đã tưng đi nghỉ mát cùng mấy người bạn cấp 3( toàn nữ) và chuyện chụp ảnh thế chẳng nói lên điều gì, Iu là phải chụp khác cơ
  7. QuynhPR

    QuynhPR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khổ cái là nhìn thấy những bức ảnh đó tớ vẫn thấy cáu.
    Tớ nghĩ chuyện chụp ảnh như thế là bình thường với những ai đang single thôi, còn có người yêu rồi thì phải khác chứ nhỉ. Hay tớ khó tính quá ?
  8. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    đàn ông thì thằng nào chả đểu giả ( trừ tôi ra )
  9. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với phân tích của bác này, bạn trai của bạn hơi bị dễ dãi trong quan hệ nam nữ, nếu là bạn thì ko thể vô tư - thoải mái thế được... ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà ko nghĩ cho những tình cảm, cảm xúc của bạn... bạn ko đồng ý và tỏ ra khó chịu.... anh ta vẫn đi, yêu nhau 3,5 năm rồi anh ta phải hiểu bạn chứ... và ngược lại bạn cũng phải hiểu bản chất anh ta thế nào? có phải là người hoa lá cành vớ vẩn ko? có mắc lỗi tương tự như thế trong 3,5 năm trời rồi ko? nếu đã từng thì bạn phải xem xét lại bạn trai mình đi...
    nếu là tớ, tớ cũng phải làm rõ ràng việc này ra, ko thể bỏ qua được,... trước khi đòi chia tay bạn có nói với bạn trai về cảm xúc, cảm nhận, suy nghĩ của bạn về sự việc này ko? anh ta nói sao? và làm gì ko để xoa dịu "cơn hờn ghen" của bạn, nếu anh ta mặc kệ bạn, ko buồn giải thích gì hơn thì có thể nghi ngờ anh ta được rồi đấy?
    tớ cũng như mọi người chỉ phân tích từ những dẫn chứng bạn đưa ra, để trong lúc bạn rối trí ko suy xét hết... còn lại quyết định vẫn là ở bạn thôi.... 3,5 năm là nhiều cho một tình yêu hời hợt nhưng vẫn là ngắn ngủi cho hạnh phúc dài lâu bạn à!.
    Chúc bạn sáng suốt!.
  10. honghaiit

    honghaiit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ặc sao ở đâu anh cũng thấy em nhỉ haha1234
    Khắc tinh của mình đây mà

Chia sẻ trang này