1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi một lời khuyên

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giahien, 28/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giahien

    giahien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi một lời khuyên

    Tôi mới quen người ấy- đồng nghiệp của tôi được một năm nay.
    Và chúng tôi thực sự quyết định yêu nhau được bốn tháng trước. Nhưng thật bất hạnh cho chúng tôi khi anh ấy chuyển công tác khác và cơ hội để gặp nhau hàng ngày là rất hiếm. Thật tranh thủ lắm mới co thể gặp hoặc chỉ có thể allô thôi.
    Mọi chuyện nảy sinh từ đây. Ở cơ quan tôi rất hay tổ chức đi chơi, đi bơi hay hát hò. Nữ cũng ít chỉ có hai chị em, đi đâu không có tôi thì chị ấy cũng ngại , thế là mọi chuyến đi đều stop lại.
    Tôi cũng rất ngại nhưng bạn trai của tôi lại không thích cho tôi tham gia. Anh ấy cho rằng tôi quá ham vui và vẫn vui vẻ với mọi người khi không có anh ấy.
    Giờ đây khi cơ quan tổ chức đi nghỉ mát, anh ấy không thể đi được. Và khi biết tôi quyết định đi thì anh ấy không nói gì và nhất định phải chia tay với tôi.
    Tôi buồn lắm bởi khó khăn lắm mới tìm thấy tình yêu của mình. Mới chiều nay thôi khi chúng tôi còn chia sẻ hạnh phúc ngọt ngào thì giờ đây lại nói lời chia tay. Tôi phải làm gì đây. Hãy cho tôi một lời khuyên
  2. Lukystar

    Lukystar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến !
    Một tình yêu thật sự luôn vươn đến sư cao thượng. Yêu nhau không có nghĩa là suốt ngày phải gặp nhau. Lâu lâu gặp thì lúc gặp mới thấy giá trị. Đâu nhất thiết là lúc nào cũng phải gặp nhau dâu.
    Theo như bạn nói thì chỉ vì anh ấy không muốn bạn di chơi mà đòi chia tay với bạn thì theo mình đó không phải là lí do thật sự rồi. Đó không thể gọi là yêu được Mình nghĩ anh ấy không còn yêu bạn nữa nên mới lấy cớ như vậy.
    Bạn cũng biết đấy chuyện tình yêu thì không thể gượng ép được. Nếu người ta không còn yêu mình nữa thì không nên níu kéo làm gì.
    " TY đi rồi dến nào ai biết
    TY đến rồi đi có ai hay "
    Bạn hãy để mọi chuyện tự nhiên diển ra. Mình tin rằng rồi ban sẽ tìm được một người đem lại cho bạn một tình yêu đích thực.
    Bạn hãy tham khảo ý kiến của mình . Chúc bạn có được một quyết định đúng đắn nhất.
    Mong rằng mọi điều may mắn sẽ đến với bạn,
    Bye

    Bong
  3. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    yeu thi phai hieu,thong cam va chia se voi nhau chu,anh ta nhu vay la rat ich ki,tinh yeu thi phai luon huong den nhung cai cao thuong va luon muon nhung dieu tot dep nhat den voi nguoi minh yeu chu,chi hay xem lai di,1 nguoi nhu the sau nay neu song trong cuoc song gia dinh thi chi se kho do,boi ho ko muon hieu cho minh,nhu vay la ich ki do, tinh yeu thuc su co the la rat hiem,hay it gap nhung ko nen vi the ma chi ko co duoc quyet dinh rieng cho minh,hay dung cam len
    LAN PHUONG
  4. thanhviethv

    thanhviethv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    1
    Lan truoc tui da xem qua bai nay, nhung ko de y . hoa ra la bai nay day Ne noi lai di nha, tui chua bao gio cam u het ca, tui chi ko thich cai tinh noi doi cua u thoi. U di choi thi cu di, sao lan nao u cung noi doi toi vay. Ma ne, chuyen tinh cam rieng tu sao co the nho nguoi khac giup do duoc, minh ko tu giai quyet duoc thi nho nguoi khac co ich gi chu???
    viet

Chia sẻ trang này