1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho tôi một lý do...tại sao????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khanhthuy8787, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tại vì không biết nhìn người, ngây thơ quá. Hay như người ta nói là: không biết chọn bạn mà chơi ý. Chưa nghe ở đây nhắc gì đến bạn nhỉ, không biết bạn có như người yêu không?
    Nếu có: chả có gì nói thêm.
    Nếu bạn đứa nào cũng tốt, chắc tại số gặp toàn thằng chẳng ra gì. Thì đành ngồi chờ vậy. Trong thời gian đó, hiểu thêm về kinh nghiệm nhìn người.
    Đừng có thêm cái những thằng người yêu kia thành gần trăm thằng là được.
    Nhưng mà, cũng từng nghe chuyện về một bé, nhưng bé ý mắc bệnh tưởng. Tưởng mình hoàn hảo, tưởng mình giỏi, tưởng tính mình hay.... Xinh thì xinh thật, nhưng zai chỉ nói chuyện 1 lần rồi không có ngày quay trở lại. Nên, trước hết nhìn lại, xem mình như thế nào trong mắt người xung quanh- chứ không phải trong mắt của chính mình.
  2. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng tự tin thế, tốt nghiệp ĐH và có công việc ổn định là điều rất chi bình thường như cân đường hộp sữa thôi.
    Chưa chắc most of các chàng trai đều thích điểm này ở bạn.
    1. Có thể chọn nhầm người
    2. Có thể bạn thích được yêu, được quan tâm mà ko bit quan tâm đến anh ấy. ko biết refresh bản thân.
    Một số gợi ý nhé.
    Bạn biết uống bia ko? biết xem đá bóng ko? biết cách ăn mặc trang điểm..biết cách quyến rũ bọn con trai ko. Hay đơn giản là mớ kiến thức sách vở mang theo từ trường đại học. Nói chung sành ăn sành chơi bọn con zai cũng thích lắm.
    Vả lại năm nay 24 chắc là năm con hổ. 86. cái tuổi này dữ dằn đường TY hơi trắc trở thì phải. Chịu khó đợi tí đi. Ko phải buồn đâu.
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ồi, em chả cần được như lời bạn gì ở trên nói đâu.
    Em cứ như bản thân mình đi, anh nhận hết.
    Thế nhá cưng.
  4. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    vớ vẩn. ai bảo 86 dữ dằn đấy
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ừ, bé Nhà Trúc Luôn nói đúng đấy, lộc phát của người ta mà dám bảo " dữ " là sao?
  6. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    nếu có "dữ" thì cũng là "dữ" của vì lộc phát chứ ko phát lộc (nhatruclan luôn đúng )
  7. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Không dữ dằn..và cũng ko còn tính người. Title nghe sợ quá.
  8. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    mất hết tính người vẫn còn hơn là con trai mà SINH LÝ yếu
  9. violet1986

    violet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhắc đến 86 là mình hắt xì ngay :))
    Bạn gì bảo 86 là dữ dằn là vì bạn căn cứ vào gái tuổi hổ. Thế gái tuổi rồng chắc hay...bay lượn hả bạn? Hay gái tuổi mùi thì sẽ rất " dê"
    Mình thì chưa bị ai bảo dữ cả, có lẽ sau này " dữ " với chồng
    ps: Top này lại sắp hot mất thôi, đề nghị SH ra ngay cho bà con nhờ
  10. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    gớm. SH có phải là lửa đâu mà bén đến chỗ nào thì chỗ ấy thành than

Chia sẻ trang này