1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hãy cho tôi một lý do...tại sao????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khanhthuy8787, 09/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. djemxua2009

    djemxua2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Lão SH thì có vị gì, anh đây mới hót nè kưng.
  2. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế là anh với lão SH đấy là 2 người khác nhau à
    @khanhthuy8787: bạn yêu thụ động quá chăng? Hoặc là cái mà bạn cho rằng: biết chơi nhưng biết giới hạn ấy, bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn sống hơi cứng nhắc và khuôn khổ ko?!
  3. nguyen_hai_van

    nguyen_hai_van Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu 1 người phụ nữ bởi cô ấy là một phụ nữ.
  4. khanhthuy8787

    khanhthuy8787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    thứ nhất
    đây hoàn toàn là í kiến nhận xét của bạn bè chứ k phải í kiến của cá nhân tớ keke
    thứ hai
    tớ ko phải là người quá tự tin vào bản thân mình (và đôi khi còn mắc bệnh tự kỉ :"> ) nhưng tớ biết tớ không phải là một cô cái tóc vàng hoe =))
  5. khanhthuy8787

    khanhthuy8787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0

    Bạn đừng tự tin thế, tốt nghiệp ĐH và có công việc ổn định là điều rất chi bình thường như cân đường hộp sữa thôi.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    thế còn một công việc ổn định trong ngành ngân hàng có được gọi là cân đường hộp sữa không bác
    em thì em cũng chả thích nổ đâu cơ mà k nói rõ thì bác lại hiểu nhầm e buôn thuốc nổ ;))
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ-]
    nhưng
    những người yêu của nó
    luôn phản bội nó
    đến rồi đi
    thoảng qua như cơn gió
    [/QUOTE]
    1. Có thể chọn nhầm người
    2. Có thể bạn thích được yêu, được quan tâm mà ko bit quan tâm đến anh ấy. ko biết refresh bản thân.
    PA1: chọn nhầm người-----> may be
    PA2: có thế bạn thích được yêu.....bla..bla...bla....thì sai hoàn toàn
    Một số gợi ý nhé.
    Bạn biết uống bia ko? biết, khá giỏi là khác
    biết xem đá bóng ko? ko thích
    biết cách ăn mặc trang điểm..cái này thuộc về bản năng
    biết cách quyến rũ bọn con trai ko.cái này k thuộc phạm trù tự nhận xét phải để tớ đi nhờ anh e làm cái phiếu biểu quyết đã
    Hay đơn giản là mớ kiến thức sách vở mang theo từ trường đại học. ko thuộc dạng mọt sách ^^
    Nói chung sành ăn sành chơi bọn con zai cũng thích lắm.

  6. khanhthuy8787

    khanhthuy8787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    =)) thế này thì e có đc phép hiểu là a đang tán tỉnh e k nhể
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh xin phép được đỏ mặt thỏ thẻ rằng:
    Anh thích em !
  8. khanhthuy8787

    khanhthuy8787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ôi em ngượng
    đỏ mặt mất 5s :">
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Em ơi, đúng kịch bản thì phải như này chứ :
    " Anh có vội vàng quá không? "
  10. missyou88

    missyou88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2009
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Đầu cầu viết hoa, cuối câu nhớ chấm câu như mọi người bạn nhé.
    Mình ko biết ngoài đời bạn là người như thế nào nhưng mình hơi ko thích cái cách bạn trả lời góp ý của người khác. Nghe có vẻ hơi xấc xược và bất cần :)
    Có thể, người ta rời xa bạn vì sự thiếu tinh tế và khéo léo trong cách ăn nói của bạn chăng?
    Sry nhé, đây chỉ là cảm nhận của mình thôi

Chia sẻ trang này