1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi những suy nghĩ của bạn !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onlyforyou, 09/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onlyforyou

    onlyforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi những suy nghĩ của bạn !

    Tôi vừa tốt nghiệp ,giống như tất cả những SV khác mới ra trường mối quan tâm lớn nhất của tôi là vệc làm.
    Người yêu tôi sau khi ra trường đã về làm ở tỉnh anh ấy. Để được gần nhau anh muốn tôi chuyển về làm cùng cơ quan anh ấy. Trước đây tôi không nghĩ là sẽ để anh xin việc cho mình( Tôi từng nghĩ mình sẽ ở lại HN , gia đình tôi cũng đã nhờ người quen xin việc, tôi đang làm cho một công ty tư và chờ đợi ) Nhưng giờ đi làm và xa nhau tôi hiểu rằng nếu mỗi người một nơi thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ chẳng đi đến đâu. Nếu tôi yêu anh chỉ còn cách là tôi để anh xin việc cho , chuyển về sống và làm việc tại quê anh, gia đình tôi cũng khuyên tôi như vậy. Sau rất nhiều lần khất lần khất nữa khi anh nói đưa hồ sơ để anh xin việc , mới đây tôi đã đồng ý để anh làm vậy. Nhưng giờ tôi thấy có gì đó thật sự không ổn. Chúng tôi chưa cưới nhau và cũng chưa có kế hoạch cưới, gia đình anh sẽ nghĩ gì khi tôi mới chỉ là người yêu của anh đã để anh xin việc cho ? Tôi sợ gia đình anh và những người nơi tôi sắp đến sẽ nghĩ rằng tôi là người chạy theo anh. Tôi và anh cùng tỉnh đã đành đằng này chúng tôi mỗi đứa một phương, gia đình anh có vì thế mà coi thường tôi ? Cuộc sống không ai nói trước được điều gì, khi bình thường đã vậy, những khi có chuyện gì đó gia đình anh và anh có vì việc anh xin việc cho tôi mà nói lại không ? Tôi là con gái nếu yêu và lấy anh trước sau gì tôi cũng phải chuyển về sống ở quê anh -gia đình tôi đã nói vậy và khuyên tôi hãy cứ để anh xin việc cho nhưng họ không ở địa vị tôi nên họ không có những lo lắng như tôi. Tôi đã nghĩ là hay cứ để gia đình xin việc ở trên này nhưng nếu làm vậy thì sau này tôi làm sao có thể bỏ việc được khi chi phí cho việc xin việc với gia đình tôi là tương đối tốn kém. Tôi thực sự yêu anh nhưng trong tình yêu khoảng cách là điều rất đáng sợ, tôi cũng lo ngại những gì sẽ sảy ra khi chúng tôi mỗi người một nơi như hiện nay .Tôi thật sự rất bối rối ! tôi có nên theo anh về quê anh không ? gia đình anh sẽ nghĩ gì về tôi ? Tôi rất mong nhận được những suy nghĩ khách quan từ các anh chị và các bạn . Hãy lưu tâm và cho tôi những lời khuyên !!!


    Tình yêu là duy nhất nhưng đối tượng yêu trong mỗi thời điểm là thay đổi !!
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    có lẽ t/y của bạn ko đủ mạnh để bạn quyết định là có nên theo anh í về quê hay ko. khi đã băn khoăn nhiều điều như thế thì đừng nên quyết định. bạn hãy tự hỏi mình rằng: liệu bạn có tin tưởng anh ấy ko, anh ấy có là chỗ dựa vững chắc cho bạn ko? bạn có muốn sống trọn đời bên anh ấy ko? bạn sẽ ở bên anh ấy những lúc khó khăn chứ? ...v...v....để được ở bên người mình yêu đôi khi fải đánh đổi nhiều thứ. cái chính là bạn có mong muốn ko thôi.
  3. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại có những suy nghĩ về gia đình người yêu như vậy nhỉ? Có lẽ chỉ có bản thân bạn mới hiểu! Thôi! tôi hẵng cứ coi những gì bạn viết là tất cả sự việc.
    Tôi thấy tình cảm của người con trai đó là thực sự chân thành - với kinh nghiệm của mình thì tôi nhận ra rằng: anh ta đã có những suy nghĩ khá nghiêm túc về chuyện hai người. Hay bạn gì ơi! Bạn cứ nói thẳng ra rằng bạn không muốn xa Hà Nội đi nhỉ? Có vẻ tôi hơi võ đoán, nhưng bạn có biết rằng xin được việc làm ổn định nó đòi hỏi người ta mất nhiều công sức thế nào không? Bạn lại không muốn để tình cảm của mình quyết định sự việc - Vậy bạn cần gì phải hỏi ai nữa! Tình cảm của bạn còn chưa thật sự dứt khoát kia mà. Hơn nữa, nếu bạn nghĩ về gia đình người ta như vậy thì tôi.... chịu. Đó là về tình cảm!
    Còn việc nghiêm túc hơn - đó là công việc.
    Bạn có viết rằng, hiện giờ đang làm ở một công ty bên ngoài phải không ạh! Làm ngoài thì khác hoàn toàn với làm nhà nước rồi - mà kể cả làm nhà nước thì cũng không thật sự ổn định. Nếu bạn muốn ổn định, thì đi theo người yêu mình đi. Tôi nói thế không phải là nói bừa đâu, nếu bạn thật sự là một cô gái trưởng thành thì bạn không việc gì phải ngại cả, bạn bè bình thường còn xin việc được cho nhau nữa là.... Chưa nói đến việc ơn huệ - cứ thẳng thắn mà sống - người yêu mình giúp mình, nếu sau này chuyện tình yêu không thành (nói dại) thì cũng chẳng việc gì phải suy nghĩ cả. Cứ coi là bạn bè đi, giúp mình thì mình cố gắng giúp lại, không giúp được thì cũng không nên bận lòng làm gì. Ôi giời!... chuyện của tôi nó còn ngấm sâu hơn bạn, nhưng nếu cần, tôi với "em" của tôi sẵn sàng "ăn chia" sòng phẳng - đó - trưởng thành là nó ở chỗ đó đó.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu là L thì sẽ chấp nhận để anh xin việc cho nếu thật sự hai người rất yêu nhau và muốn tiến tới hôn nhân.Bạn đừng cả nghĩ như vậy ,anh ấy xin việc cho bạn ,nhưng bản thân bạn sẽ phải là người cố gắng làm việc chứ đâu phải anh ấy làm hộ bạn .Nhiều khi suy nghĩ quá nhiều sẽ đưa bạn vào sự bế tắc và làm bạn trai bạn thấy buồn khi bạn không tin tưởng vào anh ấy....
    Gia đình và bạn bè anh ấy hiểu mà ,vì tình yêu của hai người bạn đã phải chấp nhận như vậy chứ không phải là bạn chạy theo anh ,nếu không có anh cũng đâu phải bạn không thể tìm được việc làm .Đừng nghĩ nhiều quá như vậy bạn nhé,chúc bạn hạnh phúc.
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Mọi người nói cũng đúng mà bạn mở topic này cũng không sai đâu!
    Cái ý nghĩ của bạn rất có thể thành hiện thực nếu người bạn trai của bạn không xứng đáng với tình cảm cua bạn dành cho anh ấy.
    Tôi tin khi hai bạn yêu nhau và muốn việc đó thì chẳng có gì làm hai bạn khó khăn như bạn nghĩ đâu.
    Bạn sợ khoảng cách?hình như tôi thấy bạn không tự tin cho lắm thì phải.Cũng đúng thôi chẳng có gì là 100% cả nhưng bạn cần tin quyết định của mình là đúng.
    Hãy tin và làm theo nó,cùng sự giúp đỡ của bạn trai bạn thì nó là 100% rồi!
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này bình thường thôi mà,bạn cũng đừng nên nghĩ phức tạp như vậy,tôi có một cô bạn học SP yêu anh cu cùng lớp,khi ra trường thì cô ấy về quê làm,còn chàng trai kia cũng vậy nhưng có lẽ họ yêu nhau lâu quá rồi( 4 năm)thế nên chàng trai đề nghị cô gái về quê mình làm(tất nhiên chàng sẽ lo cái trách nhiệm xin việc cho nàng)và cô bạn tôi đồng ý,thế là về và cưới.Ở đây vấn đề là bạn có chấp nhận về quê chàng ko,có chấp nhận rời bỏ HN để tìm đến TY của mình ko?Cái này ở bạn thôi nhưng riêng bản thân tôi thì câu rả lời sẽ là..không.Tôi cũng biết một TH mà chàng là người yên bái,cô nàng là dân HN gốc nhưng nàng vẫn chấp nhận về quê với chàng.Hết
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Onlyforyou thân mến ! Chắc lúc này chị phân vân và lo lắng lắm đứng không?. 2 anh chị đều ra trường và dù lamg ở đâu cũng không quan trọng, làm ở thành phố hay thôn quê. Đây cũng là 1 bước thay đổi khó khăn cho anh chị. Em nghĩ, nếu ý của chị và gia đình đều nghĩ là " Chị nên xin việc nơi anh ý đang làm viêc" thì đó là 1 biện pháp tốt. Và anh ý cũng dồng ý xin việc cho chị rồi mà. Em nghĩ vấn đề của chị là do " lòng tự ái " nên chị đã phân vân syu nghĩ nhiều về việc anh ý xin việc cho cchị. Nhưng chị ơi, anh ý xin việc cho chị là 1 chuyện nhưng " Năng lực " chị làm việc tốt hay không là 1 chuyện. Chị có năng lưc, chị làm tốt công việc, thì chẳng ai nói được chị cả.
    Khi anh chị, mỗi người 1 nơi," khoảng cách sẽ dập tắt những đốm lửa nhỏ nhưng sẽ làm bùng lên ngọn lửa lớn. ". COn gái ai cũng hay lo lắng, cũng phân vân trưóc những vấn đề mang tính quyết định. Chị đừng chần chừ nữa, nên nghe theo lời bố mẹ chị . để anh ý xin việc cho chị, và tỏng khoảng thời gian làm việc chị hãy cho mọi người ở quê anh ý thấy năng lực của chị. Chị chấp nhận làm việc ở đây vì chị yêu anh ý, chứ không phải vì chị không có năng lực làm việc trên thành phố. Cài gì cũng cần có thời gian, chị cần có thời gian để lấy tình cảm của bố mẹ anh ý, bạn bè dôngd nghiệp. Em chúc chị thành công , chúc anh chị hạnh phúc . Amen !!!!!
  8. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi là nam nên có gì xin chị em lượng thứ cho. Chị em có để ý thấy là các anh được nhắc đến là bên duy nhất đề nghị ng kia về chỗ mình không? Sao lại phải thụ động thế? Nếu bác onlyforyou đang làm ở HN rồi thì hỏi thử xem anh ấy có chịu để bác xin việc cho không? Đàn ông họ kiêu ngạo và ích kỷ lắm, nếu anh ấy trả lời không thì nếu em là phụ nữ em sẽ bye ngay. Cảm nhận của bác thế cũng là đúng. Có ng đã từng nói:" Sớm muộn gì bạn cũng nhận ra bạn không cưới một mình ng đó mà cưới cả gia đình của ng đó luôn." Với lại nếu bác đang làm cho công ty tư thì muốn cũng chẳng kết hôn được vì theo kiến thức thiển cận của em thì các công ty tư yêu cầu làm từ 2-3 năm mới được kết hôn/sinh con. Túm lại, nếu là em thì chả dại gì, cứ làm ăn ổn định cái đã. Nếu là tình yêu thực sự thì không vấn đề gì, em 2 năm rồi chưa thấy mặt ng thương mà vẫn ngày mơ đêm tưởng như hồi vẫn bên nhau.
    Được TongHoAnh sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 10/12/2004
  9. onlyforyou

    onlyforyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường vào các topic và đọc những chia sẻ của mọi người , nhưng giờ với chính topic của mình tôi mới thực sự thấy rằng sự chia sẻ có ý nghĩa rất lớn.
    Với những người đã từng học và sống ở HN khi ra trường người ta thường có mong muốn ở lại nơi này. Tôi cũng vậy nhất là khi tôi có người quen và có cơ hội để ở lại. Thú thực tôi đã từng băn khoăn giữa việc ở lại HN hay theo anh về quê, nhưng tôi hiểu tôi yêu anh và cần anh. Điều khiến tôi thực sự băn khoăn là cách nhìn của gia đình anh và những người nơi tôi sắp đến khi giữa chúng tôi mới chỉ là mối quan hệ yêu đương. Cũng chính bởi việc xin việc trong thời buổi này không đơn giản khiến tôi càng suy nghĩ nhiều . Gia đình tôi cũng bảo bạn bè người ta còn giúp nhau đầy ra nhưng tôi thì lại không nghĩ được vậy, nếu là bạn bè thì có gì phải nghĩ.
    Bạn gì đó nói đúng, để được ở bên người mình yêu đôi khi người ta cần chấp nhận nhiều điều. Có lẽ tôi đã quá cầu toàn trong cách nghĩ. Tôi cứ mãi lẩn quẩn lo lắng, nghĩ đi thì thấy dễ , nghĩ lại lại thấy không được. Giờ tôi đã bớt bối rối , Rất cảm ơn mọi người !!!!!!!!
  10. saomuadong

    saomuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh là? con trai nĂn ko biẮt nĂn khuyĂn bàn thẮ nà?o .
    Mì?nh chì? 'ưa ra mẶt lơ?i khuyĂn bàn hàfy là?m theo lơ?i mà? con tim màch bà?o .
    Đư?ng nghìf ngợi nhưfng 'iĂ?u bĂn ngoà?i mà? cài quan tròng nhẮt là? bàn 'àt 'ược chứ ko phà?i là? hò 'Ău hàfy tròn cho mì?nh con 'ươ?ng hành phùc nhẮt

Chia sẻ trang này