1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi niềm tin ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hong_Tien_Nu, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hong_Tien_Nu

    Hong_Tien_Nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi niềm tin ...

    Gia đình tôi có truyền thống là bị '''' ung thư '''' . Ông nội tôi đã mất vì ung thư. Ba tôi bị u nhưng u lành. Thằng em trai tôi cũng vậy nhưng rất may là nó bị u lành. Cách đây hơn 1 tháng ko hiểu thế nào tôi lại đi khám và thật ko thể tin nổi tôi lại bị '''' ung thư xương '''' khi bác sĩ báo tin này tôi ko tin vào tai mình nữa,tương lai phía trước h sao mù mụt quá. B/s bảo phải nhập viện ngay ko nếu để di căn e ko còn sống được lâu . Gia đình tôi sống ko hạnh phúc ,nhất là năm vừa qua tôi đã ko đỗ Đại Học,bố lại càng hắt hủi mẹ và tôi,đi làm về là ông chửi ,mắng. Thời gian vừa rồi tôi rất tuyệt vọng chỉ muốn chết đi cho rồi nhưng nghĩ đến cảnh mẹ 1 mình tôi lại ko thể. Giờ tôi phải làm sao đây. Tôi rất thèm khóc nhưng ko có nổi 1 người bạn thân đễ giải bày tâm sự. Tôi sợ ... tôi sợ lắm. Tôi phải làm sao bây h . Tôi ko còn giữ nỗi bình tĩnh nữa. Tôi mất hết tự tin dũng cảm của mình . Một cô bé mới chập chững t 19 thì sẽ làm được gì. Ai sẽ cho tôi, tiếp thêm tự tin cho tôi đây. Tôi ko muốn như thế này . Tôi sợ .
  2. nguoi_thuong

    nguoi_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Bé con, hãy lên đây nói chuyện với chị, mỗi ngày !
    NT
  3. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Sống chết đã có mệnh trời , cái cần nhất là luôn cố gắng vươn lên .Niềm tin cuộc sống là do chính bản thân mình tạo ra , ko người nào khác có thể mang lại được đâu
  4. linkinpark12

    linkinpark12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghịch lý, những người muốn được sống thì không được, những người muốn chết thì không được, nghĩ lại thấy mình đúng là hâm, đã có những lúc chán đời tôi chỉ muốn chết quách đi, nhiều lúc cảm thấy mình sống không để làm gì, chẳng làm được việc gì có ích cả, chỉ muốn biến khỏi trái đất này, đã có lúc mình ước rằng thà bố mẹ đừng sinh ra 1 đứa con như mình. Đúng như người ta thường nói, chỉ khi nào mất đi 1 điều gì đó thì mình mới thấy nó có ý nghĩa thế nào đối với mình. Bạn à, phải nói thực là có rất nhiều người mắc căn bệnh ung thư nên sống không được lâu (tui biết bạn sẽ buồn vì câu nói của tui nhưng tui không muốn nói dối), nên tui chỉ rằng còn sống được bao lâu thì bạn hãy làm những điều có ích trong phần còn lại của cuộc sống, hãy làm những điều mà bạn không dám làm, hãy làm những điều bạn chưa bao giờ, hãy làm tất cả những điều gì bạn cảm thấy vui, hãy nói bạn yêu thương ai đó mà bạn chưa bao giờ nói; biết đâu đấy bạn lại gặp may mắn mà bạn không ngờ tới. Cũng như khi bố tui bảo mẹ tui là bây giờ già rồi, bố tui muốn ly thân với mẹ tui, tui tin rằng ông chỉ nhất thời hồ đồ, chứ thực ra ông vẫn yêu mẹ tui lắm. Thế nhé, hãy tin rằng có rất nhiều điều tốt đẹp vẫn đến với bạn.
  5. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bé ơi, choáng thật. Lên đây nói chuyện với anh cho khuây khoả nhé. Cố gắng sống như ngày mai phải chết
  6. Hong_Tien_Nu

    Hong_Tien_Nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tin rồi lại thất vọng .Đã có quá nhiều điều làm Bé thất vọng. Tin rồi sẽ làm d.c gì ,tin rồi sẽ d.c gì . Tin rồi lại phải ngồi khóc 1 mình, tin rồi ..... để phải tự lừa dối mình.
  7. gaubien_mupmip

    gaubien_mupmip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có niềm tin thì bạn mới có cơ may thoát khỏi bệnh tật, có niềm tin để sống hết mình thì dù có chết, bạn cũng sẽ ko có gì hối tiếc.
    Bạn thấy đấy, niềm tin luôn là điều cần thiết mà.
    Mình biết là nói thì chẳng giúp được gì, nhưng mình đã thử đứng vào vị trí của bạn, mình nghĩ nếu cứ ngồi đó lo sợ cái chết sẽ đến 1 lúc nào đó thì chính bạn đã tước đi cái quyền sống ngắn ngủi của mình trước khi bệnh tật làm việc đó rồi. Kiên cường lên bạn ơi, mình tin bạn vượt qua được mà!
  8. Langlebendoi

    Langlebendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Với tư cách một sinh viên trường Y anh có thể khuyên em là em có thể tin vào khoa học , nhất là khi chưa có di căn .Tuy nhiên việc chữa trị chỉ có tác dụng nếu em sẵn sàng hợp tác và chiến đấu chống lại bệnh tật . Anh nói chiến đấu nghĩa là em sẽ phải chịu căng thẳng , thậm chí cả đau đớn để có một chiến thắng là cuộc sống .
    Em có thể trao đổi trực tiếp với anh qua e-mail : daominhduchp@yahoo.com .
    Anh và mọi người sẽ chỉ cho em cách tự mình tìm thấy niềm tin
  9. Hong_Tien_Nu

    Hong_Tien_Nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đắng cay thật. Cũng đã có nhiều người nói như vậy. '''' Anh sẽ tiếp thêm sức mạnh cho em '''' . Liệu hồng tìm của người ta có giúp d.c gì ko . Thật mong 1 lần có thể gặp tiên nữ,mong rằng có người sẽ cho mình niềm tin,niềm tin bằng Ty .
  10. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    cô bạn của tôi! tôi gọi vậy vì có lẽ tôi và bạn bằng tuôi nhau
    tôi .......hiểu..........không phải mà chính xác tôi cảm nhận đuợc nỗi đau của cô bạn,về một khía cạnh nào đó hoàn cảnh chúng ta gần giống nhau, nhưng tôi biết tôi vẫn hạnh phúc hơn cô bạn nhiều lắm
    lời nói chả là gì cả, tôi ko đủ khả năng để nói: "tôi sẽ truyền sức mạnh cho bạn"
    tôi chỉ có thể nói "tôi có thẻ nghe, có thể hiểu, có thể san sẻ"chỉ có vậy thôi
    cô bạn đồng ý ?
    bắt đầu từ đâu được nhỉ?

Chia sẻ trang này