1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi niềm tin ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Hong_Tien_Nu, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hỏi thật nhé,vậy là trước sau gì bạn cũng...phải không?
    Vậy thì bây giờ bạn không còn thời gian nữa,bạn có nhập viện thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu.Nếu được thì hãy nhập viện ngay,không thì...cứ làm những gì bạn thích.Đúng không?Bạn đâu có biết ngày mai thế nào,vậy thì bạn cứ sống cho mình,chuyện đó rất đơn giản.
    Hãy bắt đầu bằng việc thực hiện điều bạn muốn làm nhưng bạn vẫn chưa làm;rồi tới những mơ ước nhưng chưa bao giờ làm được vì không dám hay không thể.......Nói thật,đó có thể là quan tâm đến cha mẹ bạn 1 chút,nấu 1 bữa ăn cho cả nhà hoặc mở tiệc quậy với bạn bè mà không vì lý do gì cả;hay tự mình chăm chút,chưng diện như trang điểm thật đậm,nhuộm tóc để trông khác đi;thậm chí là đi du lịch ngắn hạn ở nơi nào đó hoặc kiếm ngay 1 anh chàng nào để yêu cho thoả......
    Và hạn chế tuyệt đối chuyện ngồi Net để chat chit vô bổ,thậm chí là vào forum này,chỉ phí thêm thời gian của bạn.
    Nhớ là đừng nghĩ đến chuyện tự giải thoát bằng 1 liều thuốc nào đó....Chúc bạn có những việc làm để cho mọi người nhớ mãi....
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    ..." Người ta nói mặt trời chẳng bao giờ biết khóc mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi .Nhưng có ai biết được rằng nước mắt của mặt trời chính là những giọt nắng. Người ta càng thấy mặt trời cười thì thực lúc đó mặt trời càng khóc.Mặt trời đã đem đến của mình sưởi ấm cho nhân gian.Cuộc sống đôi khi thật ko đơn giản như ta nghĩ .Nỗi buồn của người này đôi khi đem đến hạnh phúc cho người khác .Bạn đừng buồn mỗi khi cảm thấy lòng mình buồn chán vì nỗi cô đơn trong trái tim .Cứ vô tư nghĩ rằng mình đang đem lại những điều tốt đẹp cho người khác , bạn sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều .Hạnh phúc sẽ chắc chắn mỉm cười với ta ( Sớm hay muộn mà thôi).Good luck for you :x :x
    Buồn đau là biển cả .Vui sướng là ngọc châu.Muốn có ngọc châu phải lặn sâu vào biển cả.

Chia sẻ trang này