1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chọn kết cuộc cho TUYẾT SƠN PHI HỒ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi haynoivecuocdoi, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hãy chọn kết cuộc cho TUYẾT SƠN PHI HỒ

    Một kết thúc còn dang dở,trong khoảng tích tắt đó là khoảng thời gian quyết định định mạng 1 con người , Hồ Phỉ nhìn thấy ra điểm sơ hở của Miêu Nhân Phượng , nếu ra tay thì sẽ hạ Miêu Nhân Phượng (giết cha của Miêu Nhược Lan) nếu không ra tay thì sẽ phải chết .
    Miêu Nhược Lan ở dưới thì vừa mong cho HP thắng,vừa mong cho Miêu Nhân Phượng thắng,còn túc hạ???

    Đây được coi là tác phẩm ngắn nhất của KD,người khen người chê,còn tại hạ cũng không biết nên khen chỗ nào và nên chê chỗ nào,tuy nhiên có lẽ Hồ Phỉ là nhân vật toàn diện nhất của KD
  2. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nếu được chọn kết cục thì tôi muốn cho HP không theo MNP lên núi tuyết hoặc MNP chịu nghe con gái nói 1 câu nhưng như thế thì còn đâu là truyện nữa vì vậy xin chọn trường hợp 3.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  3. usagi

    usagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Việc lựa chọn hành động như thế nào là rất khó với Hồ Phỉ. Vì cha, vì mẹ, anh cần phải báo thù. Nhưng báo thù ai? MNP không phải là người rắp tâm giết cha mẹ Hồ Phỉ. Ông chỉ bị người khác mượn đao giết người. Là một anh hùng, Hồ pHỉ khó lòng ra tay với MNP, một người cũng căm ghét cái ác, hành động quang minh lỗi lạc như mình. Hồ Phỉ chưa thể ra tay không chỉ vè bên tình bên hiếu, mà có lẽ cũng vì MNP là một anh hùng. Anh hùng mến mộ anh hùng là lẽ thường. Tôi chọn cách giải quyết lửng của Kin Dung.
  4. tieutuong_phitu

    tieutuong_phitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tuyết Sơn Phi Hồ hay nhất là đoạn kết thúc tác phẩm để lại nhiều dư ba nhất trong lòng độc giả, Lục Y không nghĩ rằng có thể thay được cái kết thúc tuyệt vời đầy nghệ thuật và rất nhân bản ấy!
    **********
    Ngẫm ra muôn sự trên đời
    Khó đem thành bại mà soi anh hùng
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Xộc xệch chút cũng bâng khuâng. Kim Dung tiên sinh thừa thủ pháp để tạo dựng nên một tình huống kết truyện "có hậu" hơn nhưng ông đã ko làm vậy. Có lẽ tiên sinh muốn mỗi độc giả tự có cái kết cho riêng mình.
    Tại hạ thì cố ko nghĩ đến kết cục đằng sau cuộc tử đấu đó. Có thể một nhân vật siêu tuyệt trong giang hồ thình lình xuất hiện giải cứu và giảng hoà cho hai địch thủ cũng nên

    |^.^|​
    (^_^)
  6. Majin_Boo

    Majin_Boo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Kết thế này :
    - Hồ Phỉ chém cho Miêu Nhân Phượng 1 đao chết quay , lăn xuống vực , nhưng MNP trước khi rớt xuống cũng cố gắng níu dây lưng quần của HP , thế là 2 thằng cùng rớt . Miêu Nhược Lan buồn tình lên núi đi tu . Kho báu thì để lại cho đám còn lại . Kết này đã được Kim Dung lão nhân gia khen nức nở ...

    Majin-Boo

  7. tieudongta

    tieudongta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Kim Dung lão nhân gia khen nức nở như thế nào vậy, hiền đệ? Đệ phải nói ra để mọi người còn hâm mộ chứ, ai lại dấu đi như thế hay là lão nhân gia khen: hichic... chưa từng thấy cái kết nào tệ thế.

    Vũ vô kiềm toả năng lưu khách
    Sắc bất ba đào dị nghịch nhân
  8. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Mấy pác khen kết cuộc của TSPH ?,thực ra TSPH là cuốn truyện KD đầu tiên tôi được đọc,nên nhất thời cảm thấy nó hay,tuy nhiên cốt truyện này còn thua xa các tiểu thuyết khác,truyện gì mà toàn là kể chuyện đêm khuya kiểu 1001 đêm,nhân vật Miêu Nhược Lan khá kiểu cách,nhân vật HP được xây dựng là một đấng anh hùng hầu như không khuyết điểm,
    Tôi nghe có người nói là (nguyên văn)"nhân vật Hồ Phỉ lại vẹn toàn hơn các nhân vật chính khác của Kim Dung. Dương Qua thì cụt tay, Tiểu Long Nữ thì mất din, Quách Tỉnh thì đần độn, Trương Vô Kỵ thì Ma Giáo, Tiêu Phong thì khờ, Đoàn Dự thì đãng trí ... Hồ Phỉ bố mẹ là anh hùng, mang thân lưu lạc giang hồ, cứu nhân hành đạo, lại là nhân vật duy nhất (?) trong các tác phẩm của Kim Dung sử dụng đao, hay đấy chứ. "
    hơi bất hợp lý một tý
    Truyện TSPH có lẽ đặc sắc và ấn tượng là kết cuộc lửng,gợi trí tò mò của độc giả,vì vậy mà sinh ra tranh luận,KD cũng khôn bạo nhễ
    Theo ý của mỗ thì một cha một con,một già một trẻ cứ việc bay xuống vực mà chết tốt,như vậy thì cũng nghĩa khí dzồi,kết cuộc có hậu quá thì thành ra không hợp lý (ở đời làm gì có chuyện gì cũng tốt đẹp)
    MNL cứ việc nhảy xuống theo mà giữ khí tiết của mình luôn,như vậy thì còn gì bằng ...
    -----------------------------------
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không ...
    để gió cuốn đi .....
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Ê Bô, nếu MNP mà bị Hồ Phỉ chém 1 đao thì chắc chắn sẽ chết trước khi té xuống vực, vậy lấy đâu ra vụ nắm lưng quần đó hả?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  10. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn Hồ Phỉ mà bổ một đao thì Miêu NP làm sao mà sống được. Nhưng mà người chết thì tay chân thường co quắp lại theo phản xạ, vụ MNP túm luôn Hồ Phỉ kéo xuống tuyền đài là hoàn toàn có thể.

    |^.^|​
    (^_^)

Chia sẻ trang này