1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chuẩn bị thiệp chúc xuân theo cách mới

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hong_dang, 14/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hong_dang

    hong_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hãy chuẩn bị thiệp chúc xuân theo cách mới

    Theo quan sát thì các bước thiệp chúc xuân được đọc lướt qua trong thời gian rất ngắn. Để ngăn cản điều đó và để lại ấn tượng cho người đọc (đặc biệt là bạn thân hây người yêu), bạn hãy :
    Sau khi viết xong thiệp hãy cắt nó ra (đừng cắt nhỏ quá), cho tất cả vào phong bì và dán lại. Người nhận sẽ ráp các mảnh của tấm thiệp lại. Như thế vừa thú vị cho người đọc vừa trành người ta quên mình. Nào mồng 1 gần tới rồi! Bắt at vào làm đi. Chúc may mắn!
  2. CDNo_18

    CDNo_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    ==============================================
    Theo quan sát thì các bức thiệp chúc xuân được chuyển qua bưu điện trong thời gian rất dài. Để ngăn cản điều đó và để lại ấn tượng cho người chuyển thư (đặc biệt là mấy bà cô bưu điện khó tính), bạn hãy :
    Sau khi viết xong thiệp hãy cắt nó ra (đừng cắt nhỏ quá), cho tất cả vào phong bì và dán lại. Tiếp theo là cắt nhỏ phong bì cho phù hợp với tấm thiệp. Các bác ở bưu điện sẽ ráp các mảnh của tấm thiệp + phong bì lại. Như thế vừa thú vị cho các bác ý, vừa tránh người ta quên mình. Nào mồng 1 gần tới rồi! Bắt tay vào làm đi. Chúc may mắn!
  3. hong_dang

    hong_dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2005
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Bạn đừng có đùa như thế nhá. Không vui chút nào!
  4. CDNo_18

    CDNo_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông định làm thật hay sao mà bảo vui hay không vui? Biết đây là box gì không ? Tôi đùa là việc của tôi, ông không vui là việc của ông. Trình bày lên phường nhá
  5. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Chả hiếu cái gề cả!
  6. chiot0404

    chiot0404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    buồn cười vãi
  7. bigbiglove

    bigbiglove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    đúng là vãi thật..........
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    vui thiệt, có thế mà cũng cãi nhau.
    Tốt nhất là để 1 đống thiệp trong túi. Gặp ai thì rút bút ngồi viết, và nghĩ lời chúc luôn trong lúc đó. Vừa hay vừa kinh tế ..
    À mà em post lên không phải để cãi nhau đâu nhé. Có gì cho em xin
  9. CDNo_18

    CDNo_18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chú này làm mình nhớ mấy ông viết sớ hay chiến đấu trên Phủ, keke, công nhận kinh tế thật
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    bác quá khen. Chả qua em rút kinh nghiệm năm ngoái. Mỗi lần đi khỏi nhà là em treo 1 đống thiếp kèm lời chúc " Chúc quý khách an khang thịnh vượng, gia đình chúng tôi hiện không có nhà. Quý khách nào có mừng tuổi các cháu xin để vào thùng thư. Gia đình chúng tôi sẽ liên lạc lại."
    Ai đến chúc tết mà nhà em không có nhà đều khen ríu rít nhưng chả ai để lại cho em xu khỉ nào. mà họ không biết rằng đống thiệp đó em đầu tư để sinh lời chứ có phải của trời rơi xuống đâu .
    Lỗ mất 20 cái thiệp. 20 người thì có 12 người khen sau tết.
    Có 2 phong bao được nhét vào thùng thư thì toàn 10K. Và dòng tin nhắn trên cái thiếp họ lấy của em nhét vào " Gia đình xyz đã nhận thiệp. Gửi lại mừng tuổi cháu " . Chả ghi rõ anh hay em, cuối cùng chia đôi. Em thu lại 10 K
    Một cái tết phi lợi nhuận. Đáng ghét

Chia sẻ trang này