1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chứng minh bạn là một người hạnh phúc nhất thế giới!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn sai rồi! Chỉ có con người mới có thể có hạnh phúc vì họ biết cảm nhận hạnh phúc. Dù có sung sướng cách mấy mà ko biết mình sướng thì đó ko phải là sướng. Dù có khổ cực cách mấy mà ko biết mình khổ thì cũng ko thấy khổ. Hạnh phúc hay đau khổ là ở trong cái đầu, trong tư duy, và do đó con người là hạnh phúc nhất vì họ tư duy cao nhất.
    Còn con vật chỉ "sống để tồn tại" và chúng chẳng làm được gì khác hơn là sống như thế cho đến lúc chết. Đó là hạnh phúc ư?
    Còn về vụ chim trời. Giả sử bạn không sinh ra là một loài chim, mà là một con gà, vịt gì chẳng hạn (giả dụ vậy), được người ta nuôi lấy thịt, lấy lông, lấy trứng... Bạn có muốn suốt ngày nơm nớp lo sợ, không biết khi nào mình sẽ bị giết và biết chắc rằng ngày đó sắp đến gần? Hay nói cách khác là bạn có muốn sinh ra để chết ko?
  2. umahum

    umahum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Điên cả lũ rồi!
    Chừng nào còn chứng minh mình hạnh phúc thì đừng hòng hạnh phúc. Lại còn vẽ vời hạnh phúc nhất thế giới! Hạnh phúc là cái khỉ không gì! Sao phải chứng minh nó!
  3. x_a_e_r_o

    x_a_e_r_o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    cảnh báo umahum. sang bên này không được dùng dao mổ trâu!
    Oánh chưởng nặng thế nì sao chịu nổi! yêu cầu "nhân văn" hơn!
  4. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Tuy bác umahum dùng lời lẽ hơi nặng nhưng có cùng ý nghĩ với em.
    Hạnh phúc ko có 1 định nghĩa rõ ràng nào cả, ko thể so sánh hạnh phúc nào là hạnh phúc nhất. Còn chuyện chứng minh này nọ thì chỉ là chủ quan của mỗi người, chẳng mang giá trị gì cả.
  5. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hạnh phúc chẳng là cái gì cả, vậy mà người ta cứ sống vì nó, lùng sục nó, khao khát nó. Trong số đó chắc ko có bạn đâu nhỉ?
  6. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    vậy là thiên chúa vẫn cần có một sự trao đổi , không có cái gọi là bao dung như vẫn nói , Nhiều NGƯỜI còn làm những việc rất nhân bản nhưng đâu có đòi hỏi người khác biết, họ hài lòng với bản thân => hạnh phúc
  7. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    không hiểu tại sao con người luôn cho mình và chỉ có mình mới cảm nhận được và sống để để mà sống , không phải do bản năng sinh tồn nhỉ ? Tự cao quá đấy , chúng ta có hiểu được tiếng nói của các loài khác chưa?
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thiên Chúa không cần sự trao đổi như thế, nhưng Thiên Chúa muốn điều đó, để hằng soi xét xem có kẻ nào khôn ngoan mà vâng phục và tin tưởng Ngài hay không? Thiên Chúa muốn con người biết tin yêu, tin mến, tin cậy Ngài, sống tốt đẹp và sốt sắng làm điều Thiện để trở nên phẩm tính nơi Đấng đã tạo dựng ra họ, và cả ba đức tin đó đều mang lại cho Thiên Chúa sự đẹp lòng nơi người đó.
  9. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên mới gọi là vô minh.
    Hạnh phúc và đau khổ thực ra chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất nhiên hạnh phúc là tốt và đau khổ là xấu nhưng vấn đề của cuộc sống không phải là hạnh phúc hay đau khổ.
    Vấn đề là lòng tham và quan điểm của chúng ta đối với hạnh phúc và đau khổ. Tức là chấp vào hạnh phúc và đau khổ.
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Sai rồi. Có thể bạn chưa gặp nhiều người trong xã hội.
    Thế này nhé, ngay lúc này bạn đang hạnh phúc hay đau khổ?
    Ngay hiện tại nhiều người không hề biết về chính mình, các cảm giác và suy nghĩ. Thường thì con người chỉ nhận ra nó một cách có ý thức sau một thời gian nhất định. Nhưng đó chỉ là nhận ra trên khái niệm và ý thức, còn trong vô thức, bạn đã phải chịu cảm giác đó một thời gian rồi.
    Có những người đang buồn hay tức giận, sợ hãi,.. nhưng họ không biết hoặc vì lí do nào đó chối bỏ một cách có ý thức hoặc vô thức (vì danh dự, vì không đủ trình độ,..). Vd người thường tự cho là mình dũng cảm thì họ đang sợ hãi họ cũng không nhận hoặc không nhận ra. Và người khác nhận ra qua cách xử sự của họ, đá thúng đụng nia, lảng tránh vấn đề gây sợ hãi,.. gây ra đủ thứ chuyện khó chịu cho bản thân và người khác. Nhưng lúc đó nếu nói họ giận,.. họ không nhận đâu, và có khi phải một thời gian sau bình tĩnh lại họ mới chịu nhận (hoặc nhận ra) lúc trước họ đang buồn hoặc giận,.. nhưng họ vẫn phải chịu cực hình của trạng thái đó trong khoảng thời gian trước, mặc dù không có ý thức hay khái niệm là mình đang phải chịu. Và nó không có sướng đâu. Tất nhiên vì họ không có ý thức là mình khổ nên họ sẽ không phải chịu sự khổ vì có ham muốn thoát phải nó mà không được.
    Còn một người mà có ý thức muốn sướng và thoát khổ thì khi không sướng hoặc khi đang khổ sẽ bị chồng thêm một nỗi khổ nữa
    Không tin cứ thử quan sát cuộc sống xem (có khi chính là bạn đó)
    Đó là quan điểm của Thiên chúa giáo khi coi thường loài vật. Tôi không tin loài vật chỉ sống để tồn tại mà không có cảm xúc buồn, giận, đau đớn, sướng,.. Có thể đơn giản hoặc thiếu nhưng có loài vật có cảm xúc và tư duy, tôi tin thế

Chia sẻ trang này