1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chứng minh bạn là một người hạnh phúc nhất thế giới!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. __LeaFArT__

    __LeaFArT__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chung quy là hạnh phúc hay đau khổ là do trong suy nghĩ của chúng ta, chứ chẳng có một khái niệm nào cụ thể cả, phải ko?
    Mà vấn đề này khá mênh mông và lơ mơ quá, đụng đến mấy lĩnh vực chủ quan này thì có bàn tới ngàn thu cũng chẳng hết!
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    trăm bệnh đều do tâm ! ai là người hạnh phúc nhất thế giới !????
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Những người hạnh phúc nhất thế giới là những người đã lìa bỏ được mọi thứ thuộc thế gian vật chất này, mà quy luật của nó là Vô Thường (thay đổi liên tục). Vì những người đã lìa bỏ được mọi thứ thuộc thế gian vật chất này với những hạnh phúc ko đích thực và sẽ trước sau gì cũng thay đổi của thế gian này, họ sẽ ko còn bị sự thay đổi của những hạnh phúc của thế gian này làm cho đau khổ và sẽ nhận ra rằng, CÒN CÓ MỘT THỨ HẠNH PHÚC chân thật hơn tất cả mọi hạnh phúc giả chân thật khác mà người khác nghĩ rằng chúng là chân thật ở một mức độ nào khác.
    Ở thế gian vật chất này, con người sẽ ko bao giờ được thỏa mãn, hài lòng và hạnh phúc thật sự, chân thật và ko mất đi trên bất kỳ yếu tố nào của thế giới vật chất, VÌ MỌI SỰ ĐỀU SẼ ĐẾN RỒI ĐI. (Điều này ko có nghĩa là chúng ta BUỘC PHẢI lìa bỏ những hạnh phúc này khi nó đến trong tình thương yêu giữa người với người đầy đầy hay đầy ấp)
    Chúng ta đang nói về thứ hạnh phúc chân thật, vĩnh cữu, ko hư dối, chân thật, vượt lên trên hạnh phúc và đau khổ của thế gian Vô Thường,
    chúng ta đang nói đến Niết Bàn, cái Ngay Bây Giờ, sự an trụ của Thiên Chúa ngự trị trong chúng ta và chúng ta cảm nhận được và để cho Thiên Chúa dẫn dắt và làm chủ cuộc đời của chúng ta... Tất cả những thứ tương tự thế đều chỉ là MỘT, chỉ có điều được diễn đạt và đi theo những con đường khác nhau về hình thức và tùy thể hiện.
  4. friendly_girl2412

    friendly_girl2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Bác LHX _ NDD này ,không biết bác có niềm tin vào Chúa hay Phật????????? Những điều bác nói về Phật giáo rồi quay sang chúa làm nhiều người thấy khó định hình quá . Theo em bác nên có lập trường dứt khoát .
    Cho em xin lỗi vì đã nói lạc chủ đề một chút.r22)] Theo em chủ đề nên đặt tên lại là :'' Hạnh phúc là gì?"
    Theo em chúng ta hạnh phúc vì chúng ta có quyền quyết định hạnh phúc cho mình. Cùng một hoàn cảnh sốngmà người lạc quan thấy đó là hạnh phúc còn người bi quan thì ngược lại.
    Cuộc đời luôn gặp nhiều khó khăn nhưng đó không phải là bất hạnh vì nhờ có nó mà chúng ta trưởng thành hơn , được rèn luyện.
    Đối với em , mỗi lần có chuyện buồn , em thường nghĩ đến những người bất hạnh hơn em ( khuyết tật, mồ côi......) nhưng họ vẫn có niềm vui trong cuộc sống , phải chăng đó là người hạnh phúc vì họ đã tìm ra niêm tin về cuộc sống để vươn lên.
  5. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Tôn giáo là do con người đặt ra vậy thì mạc khải chân lý không nhất nhất là ở tôn giáo nào !! Phật giáo , Thiên Chúa Giáo , Nho Giáo hay Marxism cũng đều muốn cho xã hội tốt đẹp lên cả !! LHX nói thế không có gì mâu thuẫn đâu!
    Còn về tên chủ đề ,tôi hy vọng nó có thể làm cho mọi người ngộ ra những gì mình đang có ,thậm chí có quá nhiềuquá hiển nhiên đến nỗi ta quên khuấy đi mất
    Mỗi người đều có thể là người hạnh phúc nhất trong thế giới của mình!!
    Và cuối cùng xin tặng các bạn một câu "Người nào khổ mà biết mình khổ là người cực sướng , còn người nào sướng mà không biết mình sướng là người cực khổ"
    Dù ở hoàn cảnh nào thì cũng có cách để hạnh phúc !
  6. canhchimhoabinh

    canhchimhoabinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình hạnh phúc. Có những ngày như vậy. Và có những ngày không hẳn là như vậy. Và mình cũng thường suy nghĩ về những ngày mình hạnh phúc. Đó là những ngày mình yêu những người xung quanh mình và thấy yêu chính bản thân mình. Lúc đó mọi người cũng yêu thương mình. Đơn giản vậy thôi.
  7. merryheart

    merryheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hôm nay lang thang lạc sang box này chơi, thấy có topic cũng hay hay, chủ đề về hạnh phúc. Mình cũng thấy rằng mình là người rất hạnh phúc bởi vì mình có 1 gia đình lớn êm ấm hạnh phúc, tuy ko giầu có gì nhưng lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Mình có một gia đình nhỏ êm ấm, có một ông chồng tâm lý rất hiểu và chiều mình, chăm lo cho mình. Hi hi đôi khi mình có cáu 1 chút là anh lại làm cho mình cười vui và khiến mình hết giận ngay. Nói chung là mình tự hào về ông chồng của mình. Mình thấy rất hạnh phúc!
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    30 mươi năm sau, khi chồng bạn già đi rồi, bệnh tật, rồi sắp chết đi, nếu bạn chết trước chồng bạn, bạn cũng sẽ đau khổ nếu bạn yêu thương người chồng thật sự, và càng yêu thương, thì khi chết đi, bạn càng đau khổ, điều đó sẽ đẩy bạn vào một vòng sinh tử khác với tâm thức được gieo trong Alaiđa thức (thức thứ 8, theo Duy thức học, hay còn gọi là Tàng thức, thức tàng chứa mọi hạt giống cảm xúc hay hành động, suy nghĩ,... mọi thứ, mọi thứ, và mọi thứ,...) là mong muốn tìm lại người mình đã yêu thương và lại tiếp tục yêu thương như thế, nhưng thật ko may là điều đó nếu xảy ra một lần nữa thì bạn cũng đã phải đau khổ khá nhiều trước khi gặp được người đó, hoặc bạn có thể sẽ ko bao giờ gặp lại được trong đời sống sau với người đó mà lúc đời sống sau, bạn lại đắm chấp vào tình yêu với một người nào đó nữa, và cứ tiếp tục, từ hạnh phúc đến đau khổ, và rồi lại đau khổ và rồi lại hạnh phúc,.... Dù cho bạn có đạt được hạnh phúc đi chăng nữa, thì hạnh phúc đó theo Đức Phật là hư dối, giả lập và tạm bợ,... và từ đó ánh sáng bắt đầu xuất hiện, vòng sinh tử chấm dứt, mọi sự đều kết thúc, và bạn an trụ tại nơi hạnh phúc đích thực vượt lên trên cõi hữu hình và hữu tướng, Vô thường, Khổ, Không, Vô Ngã này,...
    Mình ko phủ nhận là thật sự có những hạnh phúc từ thế giới này, như ********, yêu đương luyến ái,... và mình cũng ko phủ nhận là thật sự, những hạnh phúc đó mang bản chất cao nhất chính là hạnh phúc của cõi Niết Bàn, an lạc, thanh bình và hạnh phúc tuyệt đối, ko thể nghĩ bàn. Chính vì thế con người mới cảm thấy hạnh phúc (và cũng chính vì thế mà trong những giáo lý của Đức Phật có giáo lý Mật giáo, thụ hưởng những năng lực ái dục và chuyển hóa chúng thành năng lực của Giác Ngộ, để đạt đến trạng thái an trụ tại Niết Bàn chân thật), nhưng nào họ biết rằng những hạnh phúc ấy ko thể làm cho họ được giải thoát và ko phải là cứu cánh, họ sẽ triền miên luân hồi trong bể khổ sinh sinh tử tử ko biết đến bao giờ mới chấm dứt cho đến khi hạt giống Giác Ngộ xuất phát từ Phật tâm mà mỗi người đều có như họ trong tận sâu thẳm triển nở.
    Ngoài ra, hạnh phúc có được ở Niết Bàn chân thật, ko hư dối,cao gấp hàng ngàn lần so với hạnh phúc có được từ ******** trong sự chuẩn bị tốt nhất cho nó (quyển "Hành trình đi tìm về chân ngã" có nói rõ về điều này) hay tình yêu của những mối quan hệ giả lập và tạm bợ trong sự luyến ái và chấp thủ (chấp Ngã) cùng với người mình yêu thương trong thế giới thị hiện Vô thường dễ hay thay đổi và cũng có thể dễ dàng, tình yêu đó cũng có thể thay đổi.
    Và quan trọng hơn hết, hạnh phúc của Niết Bàn ko chỉ cao hơn ở mức độ, mà còn chân thật, tuyệt đối hạnh phúc, ko thay đổi, nếu vẫn trụ tại bậc Niết Bàn đó, vì hạnh phúc của cõi Niết Bàn đã vượt ra ngoài phạm vi của sự Vô thường của thế giới Ta bà (sáu cõi) và đang ở phạm vi của sự an nhiên thường hằng, bất biến, chưa từng sinh chưa từng diệt, chân thật và tuyệt đối của thế giới An Định!
  9. lazura

    lazura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tết này tớ được lì xì 2 chai rưỡi
    Tháng 9 này tớ sang TQ du học
    Mai tớ sang nhà người iu tớ ăn cơm
    Còn bi h người iu tớ đang ngồi cạnh tớ nè
    Với tớ thế là hạnh phúc rồi
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    2 chai rưỡi rồi cũng sẽ hết. Vì xài sẽ hết.
    Sang TQ du học, chưa có nghĩa gì cả. Vì đi du học ở TQ ko có nghĩa là sẽ tốt hơn hơn ở Việt Nam.
    Ở bên cạnh người yêu, chưa có nghĩa gì cả. Vì trong vài năm có thể là người yêu, sau vài năm đó rồi, có thể sẽ ko là gì cả chứ đừng nói đến việc sẽ có thể lấy được người ấy làm vợ vào trước ngày đám cưới.
    Mọi sự đều chỉ có thể!
    Mọi sự nếu chắc chắn, cũng sẽ đến rồi đi!
    Mọi sự đến rồi đi, rồi cũng sẽ nhận ra rằng mọi sự cũng đều giả lập và tạm bợ và cũng là đau khổ khi vẫn còn tại thế gian hữu hình ko chắc chắn và luôn thay đổi này!

Chia sẻ trang này