1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chứng minh bạn là một người hạnh phúc nhất thế giới!!!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi trietgia2006, 20/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nhận biết Tâm là rất khó. Có thể không chấp những cái thô là tôi, nhưng còn những cái rất tinh vi có thể vẫn còn chấp thủ. Lấy cái gì làm căn cứ là đã nhận biết Chân Tâm?
    Ngay các hành giả dạy Đức Phật thiền đến Phi tưởng phi phi tưởng vẫn không đạt đến sự giải thoát và còn phải trôi lăn trong luân hồi
    [/QUOTE]
    Thật Tâm đã Không, thì chấp hay ko còn chấp, bất kỳ điều gì dù nhỏ hay ko nhỏ, cũng đều là Không, cũng ko lấy đó làm chấp, thế mới đạt được Tâm Không ấy vậy!
  2. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Tớ được bác Lệnh hò xung phong cho nghía ảnh rồi, đẹp trai vãi
  3. bookshunter

    bookshunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Người iu bác chỉ cần ngồi cạnh bác mà bác đã thấy hạnh phúc rồi thì suy nghĩ về hạnh phúc của bác giản dị thật. Nhưng bác mới chỉ suy nghĩ về hạnh phúc của bác thôi, liệu người iu bác ngồi cạnh bác, bác thấy hạnh phúc rồi nhưng bác không thể hiện gì hoặc hành động gì thì liệu người iu bác có cảm thấy hạnh phúc không nhẩy.
  4. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vậy rốt cuộc là hình đâu, chứng minh đi bookshunter, tại sao lại nói khơi khơi như thế? Sự tưởng tượng của em My thì cứ để cho tưởng tượng nó là như thế, có cần phải đính chính ko?!
  5. _taythinhaduong_

    _taythinhaduong_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    "chứng minh" gì??? Bác muốn người ta chứng minh bác "đẹp trai" à???
  6. trietgia2006

    trietgia2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Xấu hay đẹp thì tùy vào mắt mọi người nhìn cái ảnh này của LHX_NDD !
    http://www9.ttvnol.com/forum/duongsinh/873671/trang-1.ttvn
  7. hungjvn

    hungjvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tôi có một mái nhà có những người đợi tôi về khi đến giờ cơm, đợi đóng cửa khi tôi về muộn.
    Tôi có công việc và có thể sống giản dị giữa phồn hoa Thủ đô.
    Tôi có ước mơ và đang dần thực hiện nó.
    Tôi cũng có một người bạn để chia sẻ ước mơ và cùng cãi, chửi nhau.
    Tôi mang đến niềm vui cho cuộc sống. Nên cuốc sống mang lại niềm vui cho tôi.
    Tôi có lòng tin vào những gì mình đang thực hiện.
    Gần gũi nhất, cái máy tính của tôi có nối mạng nên tôi được gõ những dòng chữ này.
    ... Nhiều lắm. Tóm lại tôi là người hạnh phúc.
  8. Steve_Jobs

    Steve_Jobs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Chính tôi. Bởi tôi đã thắng được bản thân tôi 2 ngày hôm nay rồi. Sau gần 6 tháng ngủ vùi, 2 hôm nay dậy sớm ( 5h sáng ) tập thể dục và đi làm với một tâm trạng vui vẻ. Điều mà tôi tưởng như đã biến mất rồi.
    Chào ngày mới lên ban mai về!
  9. pfiev_k47

    pfiev_k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 5 năm không hề tập thể dục,nửa tuần nay tôi đã lại chạy ,kéo,đẩy..rồi.Tôi đã chiến thắng một thói quen xấu của mình.
  10. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế đạt được Tâm Không ấy có còn tái sinh nữa không?

Chia sẻ trang này