1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy chung tay vì thế hệ tương lai

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Tinhnguyentre.tnt, 21/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyentre.tnt

    Tinhnguyentre.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Từ 14h15 đến 16h00, ngày 8/7/2011, tại Trung tâm Sao Mai (Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội), CLB Tình Nguyện Trẻ tổ chức chương trình "Ngày cuối tuần rực rỡ" 07 dành cho 25 trẻ khuyết tật trí tuệ.
  2. Tinhnguyentre.tnt

    Tinhnguyentre.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    "Lại một ngày cuối tuần rực rỡ nữa trôi qua, trong mình đã có thật nhiều cảm xúc. Những buổi gặp gỡ và vui chơi với các bé luôn để lại trong mình nhiều kỉ niệm đẹp. Những khuôn mặt đáng yêu, những nụ cười rạng rỡ, những câu nói hồn nhiên và những giọt nước mắt đầy xúc động."


    [​IMG]

    Lại một ngày cuối tuần rực rỡ nữa trôi qua, trong mình đã có thật nhiều cảm xúc. Những buổi gặp gỡ và vui chơi với các bé luôn để lại trong mình nhiều kỉ niệm đẹp. Những khuôn mặt đáng yêu, những nụ cười rạng rỡ, những câu nói hồn nhiên và những giọt nước mắt đầy xúc động. Có lẽ từ ngày tham gia tình nguyện trẻ mình đã có được một gia đình thật lớn, những người anh, người chị và cả những đứa em thân thiết ở những nơi mình đi qua. Mình sẽ còn quay lại, nhất định thế.

    NCTRR7 khiến mình vui lắm. Các em ở Trung tâm Sao Mai dễ thương quá cơ và cũng đáng thương nữa. Có vẻ như vẽ và tô tranh cũng là một thứ gì đó thật khó với các em. Có lẽ cũng bởi vì các em còn bé quá, nhận thức còn kém. Các anh chị phải gợi ý và hướng dẫn vẽ những thứ thật đơn giản ấy. Những nét vẽ đơn giản nhu chính tâm hồn các em vậy.

    [​IMG]

    Không khí hào hứng hẳn lên ở màn trình diễn thời trang và ca hát. Giờ mình làm bà bầu của Chương trình diễn thời trang tái chế rồi, thấy các em vui như vậy mình rất hạnh phúc. Cảm giác lúc mặc bộ quần áo kì quặc đứng trên sân khấu làm mình không nhịn được cười (xí hổ quá).
    [​IMG]

    Các em cũng đã cười thật nhiều, mình yêu những nụ cười ấy và sẽ cố để đem đến cho các em nhiều màn trình diễn hay hơn nữa. Các em cũng rất thích hát, có nhiều em hát thật hay và rất có triển vọng đấy chứ.
    [​IMG]

    Thật tiếc vì không thể ở lại với các em lâu hơn. Yêu các em nhiều ơi là nhiều....chụt chụt

    [​IMG]
  3. Tinhnguyentre.tnt

    Tinhnguyentre.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CLB Tình Nguyện Trẻ xin thông báo về chương trình ngày cuối tuần rực rỡ số 08

    Chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 23/07/2011, tại trung tâm bảo trợ xã hội 04 (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội)

    Các cơ quan đoàn thể, các anh chị bạn bè muốn đóng góp hoặc tham gia xin liện hệ với chúng tôi qua các đại diện:

    Trưởng BTC_ Chủ tịch CLB TNT:
    Ngô Thị Hồng Nhung
    ĐT:0987.88.27.88_ 0935.29.02.82
    Email: tinhnguyentre.tnt@gmail.com

    Phó BTC_Tổ trưởng tồ điều phối
    Phạm Thu Giang
    ĐT:0127.2468.128
    Email: jang2210@gmail.com

    Thủ quỹ chương trình:
    Trần Thị Thu Hà
    ĐT: 0919927500
    Email: hamit132@yahoo.com

    Tài khoản chương trình:
    Ngân hàng Quân đội - Chi nhánh Hà Nội
    Họ và tên chủ tài khoản: Trần Thị Thu Hà
    Số tài khoản: 0590100953007
    hoặc Ngân hàng Vietcombank - _Hà Nội
    Họ và tên chủ tài khoản: Ngô Thị Hồng Nhung
    Số tài khoản: 0021000860947
    ________________________________
    Thông tin chi tiết tìm hiểu thêm tại tinhnguyentre.net
  4. Tinhnguyentre.tnt

    Tinhnguyentre.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    24/07/2011

    Một tài năng Harmonica ở Trung tâm BTXH IV

    Bác Hợp quê gốc ở khu vực chợ Giời Hà Nội. Nhà đông anh em, và ai cũng đã lập gia đình, con đàn cháu đống, ngoại trừ bác. Không xuất thân từ gia đình theo nghệ thuật, nhưng từ năm 14 tuổi, bác Hợp đã có niềm đam mê lạ kì với Harmonica. Bác mày mò, tự học, thời ấy có khoảng 3-4 người biết đến bộ môn nghệ thuật này. Hàng ngày, bác chăm chỉ luyện hơi, chơi Harmonica như lấy đó là không khí để thở, là niềm vui để sống, là niềm an ủi khi buồn, khi cô đơn.

    [​IMG]

    Trung tâm bảo trợ xã hội IV nằm trên một mảnh đất đẹp thuộc xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội. Gần 30 năm qua, trung tâm không chỉ nuôi dưỡng hàng trăm đứa trẻ mồ côi, hoàn cảnh khó khăn, mà còn là nơi chăm sóc hàng trăm người già neo đơn, và chiếm đa số (98%) là bác, là ông, là bà có sức khỏe không được tốt.

    Tôi may mắn được gặp 1 trong số ít ỏi những người già có sức khỏe ổn định, minh mẫn. Bác Hợp, người đã ở trung tâm này hơn 10 năm, người đã lấy chiếc kèn Harmonica làm bạn tâm giao, là người tri kỉ hơn 30 năm qua.

    [​IMG]

    Bác Hợp quê gốc ở khu vực chợ Giời Hà Nội. Nhà đông anh em, và ai cũng đã lập gia đình, con đàn cháu đống, ngoại trừ bác. Không xuất thân từ gia đình theo nghệ thuật, nhưng từ năm 14 tuổi, bác Hợp đã có niềm đam mê lạ kì với Harmonica. Bác mày mò, tự học, thời ấy có khoảng 3-4 người biết đến bộ môn nghệ thuật này. Hàng ngày, bác chăm chỉ luyện hơi, chơi Harmonica như lấy đó là không khí để thở, là niềm vui để sống, là niềm an ủi khi buồn, khi cô đơn.

    Vì quá say mê Harmonica, tới trân trọng, giữ gìn việc chơi Harmonica. Cả cuộc đời bác không bao giờ lấy Harmonica làm kế kiếm sinh nhai, dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến đâu. Dành trọn trái tim, tình yêu của mình cho Harmonica, nên bác cũng không tính chuyện xây dựng gia đình. Ở trung tâm, cũng tính chuyện nhận học trò. Nhưng do nhiều yếu tố khách quan, khi đã hơn 60 tuổi, bác vẫn lại một mình sáng sáng, tối tối du dương những khúc ca.

    [​IMG]

    Hàng ngày ở trung tâm, bác Hợp vẫn tự chăm sóc bản thân mình được, vẫn giúp được các cô nhà bếp vài việc vặt, chuyện trò với bác bảo vệ cho đỡ buồn. Và bác chơi Harmonica cũng như trải lòng, đặt hết những tâm tư tình cảm vào trong đó. “Trung tâm này có mấy người già ổn định tâm lý, khỏe mạnh, để bác bầu bạn đâu!”. Dù sao, bác cũng may mắn, được người nhà, anh chị em lên thăm suốt...

    [​IMG]

    Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lúc nào đôi mắt bác luôn ánh lên rạng ngời khi nhắc đến “Harmonica”. Chúc cho người nghệ sĩ trung tâm BTXH IV, chúc cho tài năng gạo cội thổi Harmonica luôn mạnh khỏe !

    Ốc_tt
    Tình Nguyện Trẻ

    __________________________________________________________
    24/07/2011
    NCTRR số 8 : tổ chức vào ngày 23/7/2011, tại trung tâm bảo trợ xã hội 04 (xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, Hà Nội)

    .... hít... hà .... hít .... hà

    Nhật Ký... ngày 24 tháng 07 năm 2011,


    Nhật ký thân yêu.....[ mới ra viện sau 1 đêm quằn sờ quại]

    ...... Vậy là Một tuần nữa lại trôi qua .. Và cái ngày kết thúc tuần .. thật ý nghĩa với nhiều sự kiện đáng nhớ của NCTRR..

    NCTRR đã chạy được 8 số rồi ..... và đương nhiên sẽ là còn tiếp tục dài dài mà .

    NCTRR số 8 được tổ chức lại Trung tâm bảo trợ sô 4 - thị xã Tây đằng - Huyện Ba vì - Hà Nội . Theo đúng lịch thì Đoàn nhà ta sẽ xuất phát lúc 6h30 sáng ... Thế nhưng trục trặc tý ..nên đi hơi muộn :x ( Yêu cầu : sếp ốc nha mình ăn n uống nnnnnn .. nghỉ nnnnn... cho mau khỏe nhá )

    Mặc dù trên đường đi .. có một vài sự cố nho nhỏ .... Nhưng cuối cùng tất cả cũng đến được Trung tâm bảo trợ số 4 cùng 1 lúc ... Cả nhóm đi buýt và nhóm đi xe máy .. Kaka .. thật vui .

    [​IMG]

    Mọi Việc vẫn được tiến hành theo đúng chương trình đã soạn sẵn ... Màn mở đầu với bài " Làm quen " của các TNT với các em .. được chào đón khá nồng nhiệt...

    Các bé rất hào hứng tham gia ...chương trình..nhìn các em .. đứa nào đứa nấy.. làn da ngăm ngăm đen... nhìn chúng như già trước tuổi vậy nhưng mà nụ cười của chúng thì thật trong sáng và đáng yêu biết chừng nào ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đặc biệt là mấy bé... ít tuổi... rất dễ thương... Nhỏ tý ... đôi mắt mỏ to nhìn anh chị TNT... Khi tham gia trò chơi " Vẽ tranh" Có nhóc cứ tô đc 1 bông sen hoặc tô được chiếc lá sen ... là gào ầm lên gọi Pi khoe .. xem có đẹp ko ?? Ngộ và dễ thương ghê á .. hí hí ... Hana nhà mềnh còn bị 1 em cầm tay chặt đến nỗi .. bọn mình phải đồng tâm hiệp sức mới có thể cứu được tay nàng ra nguyên vẹn >"<

    Do đến nơi đã là 9h nên chương trình buổi sáng kết thúc sớm .. để các bé còn về ăn trưa ....

    Buổi Chiều... Mọi việc được bắt đầu cho các em từ lúc 2h chiều nhưng nhóm TNT đã chuẩn bị đồ cho các em làm đồ tái chế từ lúc 12h trưa rồi ...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    hì hì ... Các bé ở đây rất thích hiphop và beatbox.. Nhìn những đôi mắt to tròn khi các anh chị nhóm nhảy thể hiện các động tác ...mà sao mình cảm giác chạnh chạnh lòng sao á ... giá chúng nó chỉ như những đứa trẻ bình thường, có những gia đìnhbình thường như ở Hà nội... Chúng cũng có thể tham gia học ở các nhóm nhảy và thể hiện tài năng của chính mình... Và mình càng khâm phục hơn.. khi ở đây ko thầy dạy .. ko người hướng dẫn mà có một vài em đã có thể nhảy được những động tác không hề đơn giản.. beatbox được những đoạn ngắn.. những vẫn tạo ra vẫn điệu.... Các em giỏi lắm

    [​IMG]

    [​IMG]

    ..Chương trình buổi chiều khá sôi động với trò chơi .. Đoán nghề... Các bé thi nhau giơ tay ... để trả lời ... từ ngày mình bắt đầu đi các sự kiện tình nguyện đến nay .. đấy mới lần đầu tiên mình được nhìn thấy một rừng cánh tay giớ lên tham gia trò chơi vui như thế...

    4h00... Chương trình đã kết thúc .... trao tặng mỗi em ..tuýp thuốc đánh răng.. Mong các em luôn cười.. với nụ cười thật tươi sáng nhé...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    hic...hà...hic...hà.... 2 lần đi Bà Vi là 2 lần về từ Bà vi là mưa .... hức..... Cũng may mình tay lái lụa nên dính tý ,... hố hố .....

    Trang Pi
    Tình nguyện trẻ

    _________________________________________________
    Nhật kí ngày cuối tuần rực rỡ số 08

    Một ngày mưa nắng thất thường, nói thật là mình ghét cái thời tiết như hôm nay kinh khủng, vẫn biết là ông trời cũng muốn chung vui với các bé vào “ngày cuối tuần rực rỡ”, nhưng mà cũng không nên đang cười vui hớn hở thì lại mếu máo thê này chứ.

    Nói cho oai vậy thôi , thật ra đây mới là lần đầu tiên mình tham gia chương trình này, hồi hộp và khí thế lắm , mặc dù do gặp chút sự cố nên thời gian tổ chức có sai với dự kiến ban đầu một chút tuy nhiên NCTRR 08 vần diễn ra thành công và quan trọng hơn cả nó để lại những ấn tượng khó phai trong lòng mỗi người. Dù không đc nhận tình thương yêu từ những ng ruột thịt của mình, các em ở đây vẫn đc bao bọc trong tình yêu thương của các mẹ, vẫn tinh nghịch và hồn nhiên như cái tuổi các em vốn có.

    Mở đầu là phần hát làm quen và vẽ tranh với chủ đề mơ ước của em.mình không nhớ hết được bao nhiêu điều đã được nhắc đến, chỉ thoang thoảng nghe được những câu thủ thỉ đầy bẽn lẽn:

    ”Em không biết vẽ và cũng không biết vẽ j. Em vẽ một ngôi nhà được không và một bãi cỏ xanh mượt, em muốn có một ngôi nhà như thế, à em muốn được học võ nữa để có thể bảo vệ cho người em yêu quý”. Một cậu bé 15 tuổi nhỏ con so với những ng bạn cùng trang lứa chỉ có mơ ước giản dị như vậy.

    [​IMG]
    ngôi nhà bé nhỏ​

    “Chị vẽ tháp rùa cho em đi, cả cụ rùa nữa, em chưa được tới đó bao giờ, các cụ rùa có cắn em không chị, nếu em đc đi chị dắt em ra chỗ các cụ rùa nhé”, một nhóc với tiếng nói lanh lảnh và nụ cười rất duyên.

    Hay là một khao khát “em vẽ chú công an vì em muốn tương lai sẽ trở thành công an”

    [​IMG]

    Tuy nhiên ấn tượng nhất với mình có lẽ là “một mái ấm với tuyết rơi rất đẹp”, nhưng tất cả chỉ là một màu đen, phải chăng giấc mơ của em không có màu sắc hay một đứa trẻ không được sống một cuộc sống sung túc như các bạn nên cũng chỉ có thể cảm nhận cuộc sống với lăng kính vô sắc như vậy
    [​IMG]

    Buổi sáng kết thúc khá sớm để nhường lại không khí buổi chiều sôi nổi vì được hâm nóng lên rất bằng những điệu nhảy, lời ca, những chú chuồn chuồn sặc sỡ và những trò chơi vui nhộn. Có lẽ mình mới là người phải cảm ơn các bé vì đã cho mình được cười thoải mái như vậy, được chia sẻ, lắng nghe như người bạn, người chị thân thiết.
    [​IMG]
    Có lẽ mọi người thường nhìn những đứa trẻ ở đây với một ánh nhìn thương cảm, nó có thể là tình thương vốn có của con người, nhưng mình lại nghĩ chúng ta cần nhìn nhận chúng bằng con mắt khâm phục mới đúng. Điều kiện của các em không được như mọi người nhưng nó cũng không làm mất đi những khả năng vốn có của các em, từ những bức vẽ, những điệu nhảy, lời ca tất cả toát lên những hoài bão, ước mơ, khát khao của những thiên tài không có cơ hội tỏa sáng. Các em tự vượt lên thiếu thôn về tình cảm, vật chất mà sống tốt, sống đẹp và tương lai sẽ là những công dân có ích cho xã hội.
    [​IMG]
    Những thứ chúng mình mang đến chỉ là những món quà nhỏ, cái kẹo, gói bim bim, hộp kem đánh răng, nhưng cũng làm các em vui mừng lắm. Có thể với mỗi chúng ta, những đứa trẻ may mắn sống trong sự no đủ sung túc, chiều chuộng của bố mẹ đâu hiểu được cảm giác vui vẻ đến vậy chỉ vì một món quà nho nhỏ.

    Dù không nhận được nhiều tình cảm nhưng tấm lòng của các em đâu có bé nhỏ, tặng cho các chị chính những thành quả của mình với nụ cười tủm tỉm dễ thương, nó còn giá trị hơn những thứ chúng ta nhận được nhận hàng ngày, trị giá đâu thể so sánh bằng giá trị của tấm lòng.

    Chia tay các em mà những câu hỏi cứ văng vẳng mãi bên tai “ chiều nay chị về luôn rồi ah, năm sau chị lại về đây chứ?”

    Những cơn mưa cứ xối xả trên suốt quãng đường về, đôi mắt cay cay vì gió nhưng khoảng lặng trong lòng lại không tìm đc lí do. Không biết bao lâu nữa mình mới có thể lại tới thăm các bé, những mảnh đời kém may mắn trong xã hội, những trái tim luôn cần đc bao bọc trở che bằng tình thương yêu và lòng nhiệt huyết.
    [​IMG]
    [​IMG]
    các bé vẽ rất hào hứng
    [​IMG]
    thành quả đây nè
    [​IMG]
    nụ cười hạnh phúc
    [​IMG]
    một thành viên bé bỏng của mái ấm số 4

    Hana
    Tình nguyện trẻ
  5. Tinhnguyentre.tnt

    Tinhnguyentre.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
  6. Tinhnguyentre.tnt

    Tinhnguyentre.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    CLB Tình Nguyện Trẻ tổ chức "Ngày cuối tuần rực rỡ" 10

    Thời gian: Chủ nhật, 14/8/2011
    Địa điểm: Trung tâm bảo trợ xã hội I – Thôn Đồng Dầu, Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Hà Nội
    Đối tượng trẻ: trẻ mồ côi; trẻ lang thang, gia đình khó khăn; trẻ sơ sinh

    Chi tiết xem tại tinhnguyentre.net
  7. Tinhnguyentre.tnt

    Tinhnguyentre.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chương trình "Ngày cuối tuần rực rỡ" 10 đã được tổ chức tại trung tâm bảo trợ xã hội 1 (thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, Đông Anh) Các anh chị tình nguyện viên CLB Tình Nguyện Trẻ mong muốn đem đến cho các em những giây phút vui vẻ, ý nghĩa nhất.
    [​IMG]
    Chương trình "Ngày cuối tuần rực rỡ" 10 đã được tổ chức tại trung tâm bảo trợ xã hội 1 (thôn Đồng Dầu, xã Dục Tú, Đông Anh)

    Các anh chị tình nguyện viên CLB Tình Nguyện Trẻ mong muốn đem đến cho các em những giây phút vui vẻ, ý nghĩa nhất.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một buổi sáng tràn đầy ánh nắng, anh chị cùng các em làm đồ tái chế. Những chiếc hộp bút sắc màu được các em khéo léo làm từ lọ chai nhựa và những tấm bìa cứng, những chiếc que kem tái sử dụng.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tiếp theo là các anh chị bên nhóm nhảy New Level gửi tặng các em những vũ điệu Hiphop sôi động~

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tuy thời gian diễn ra chương trình trong một buổi sáng, nhưng anh chị Tình Nguyện Trẻ cũng đã rất vui, đã được gặp gỡ, giao lưu vs các em ở trung tâm bảo trợ xã hội 1, những đứa trẻ không chỉ khéo tay mà cũng thật ngoan.

    Hẹn gặp lại các em.

Chia sẻ trang này