1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hay co sai lầm!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi giabao09, 27/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giabao09

    giabao09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hay co sai lầm!

    Đầu tiên phải nói, tôi ko fải là hot-boy nhưng khéo léo khi ăn nói, nên có rất nhiều em yêu và thích tôi. Sau khi chia tay người yêu đầu tiên khi mới học hết học kỳ I năm thứ I đại học. Tôi cũng chán nản và không muốn yêu một ai hết...tôi cũng đến với nhiều em, rồi lại chán nản, rồi lại chia tay nhau chóng vánh, không một tình cảm gì giữ lại cả trong 3 4 năm.
    Hôm gần đây, tôi có quen 1 em học cùng đúa em họ tôi, em ý cũng ngoan ngoãn, "hiền hiền?". và tôi có cảm giác sau bao lâu tôi mới tìm thấy được một ai đó jông, hao hao jóng , như tình yêu mà tôi đang tìm kiếm.
    Sau đó tôi có rủ em đi chơi, đi ăn uống vài lần. Rồi một hôm, em gái (nó vẫn đang học đại học) tôi ngồi chát voi tối. Nó nói "anh thấy chị bạn cùng lớp em thế nào" "Chị ý đáng yêu không" , "anh có tình cảm với chị ý không"...tôi nói là có? Nó lại định nói thêm một điều ji nữa nhưng cứ ấp úng không chịu nói, rui "chăc đến một hôm nào đấy, chị ý sẽ nói với anh thôi, anh chuẩn bị tinh thần đi". Tôi lo lắng và nghĩ ngợi ra đủ thứ chuyên trên trời , dưới biển....
    Tối hom sau nữa tôi đi choi cùng em, khi về đến cổng nhà, em dừng lại, im lặng nhìn tôi và nói: "anh ah, em biet là anh có tinh cảm dành cho em, nhưng chắc em chỉ là em gái - một người bạn của anh thôi" Tôi im lặng, nhìn em trong bóng tối của ngõ sâu! "vì sao?" em òa khóc và im lặng không nói...cứ như vậy rồi long vòng vài câu chuyện "Em đã từng có bạn trai...bạn ý lên học ĐH trước nhưng rồi ...em và bạn ý đã từng nghĩ và mong tới khi tốt nghiệp sẽ cưới nhau...nhưng ...." e khóc to hơn nưa~! Tôi im lặng nhìn em "...và moi viêc đã không như em nghi~...e va bạn ý phá rào đi trước ah" ...
    Em ý vâng, khóc to hơn "em không đủ tự tin để thick anh nưa~"nếu cứ thế này chắc em sẽ thích và yêu anh mất " khóc và ko nhìn tôi.
    Tôi im lặng , rồi nói với e ý rằng "anh không nghĩ như thế là xấu...nếu em nghĩ vậy chăc em sẽ ngồi trong bóng tối mãi thôi". TÔi đã từng làm tuyên truyền viên cho các chương trình "giáo dục giới tính-sức khỏe sinh sản" nên tôi nghĩ rằng văn hóa, lối sống nó cứ len lỏi hàng ngày vào các bạn SV xa nhà! để rồi ân hận không trừng. Nhiều đứa bạn thân tôi cũng vậy, có bạn gái đồng nghĩ với việc fải quan hệ với nhau! Tôi coi thường điều này, nhưng hay do tôi yêu em thật thà, tôi nghĩ rằng nên giúp em, kéo em ra khỏi mặc cảm "tôi lỗi" "không xứng đáng" như em nói.
    Biết vậy mà không coi thường, chấp nhận và cùng chia sẻ,...tự tin nói lời yêu thương ! liệu tôi có sai lầm khi nhìn nhận không nhỉ!?
  2. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Cậu thích người ta thì care quá khứ của người ta làm gì?
    Đối với ngưòi mình yêu, quan trọng là hiện tại cô ấy yêu mình như thế nào, chứ không quan trọng là trước kia cô ấy đã yêu những ai. Cậu mang cái này lên đây hỏi, chứng tỏ trong lòng vẫn băn khoăn, phải không?
    P/s: Cái poll sao kỳ vậy, 2 cái giống nhau à?
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đừng giải thích hoặc cố gắng nói là bác yêu và muốn kéo bạn í ra khỏi bóng tối, bản thân bác bây giờ cũng băn khoăn và day dứt vì cái quá khứ của người ta . Tốt nhất, nếu có thể thì bác để bạn í tự tìm lại cuộc sống mới, chứ cuộc sống của bạn í mà là bác thì rồi bác cũng chả vui vẻ gì mà bạn kia đã khổ lại càng khổ hơn.
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    chấm bé xinh xinh điểm này. Chẳng hiểu bé này nhỏ tuổi hay lớn tuổi rồi mà suy nghĩ khá kinh nghiệm. Đúng thế bạn ạh, thường 10 người đàn ông, khi nghe người mình đang yêu nói rằng đã từng quan hệ với người yêu cũ thì...hết 8 đều nghĩ mình sẽ vượt qua được. Còn 2 người còn lại thì 1 người đã có vợ muốn tí tửng, và 1 người là...bê đê. Nhưng nếu quen thì...bản thân không thể trải qua được, thậm chí còn có khuynh hướng "bắt" quan hệ với người yêu hay ghen tuông vì luôn suy nghĩ " cô ta đã quan hệ được với bạn trai cũ dễ thế thì cũng có thể quan hệ với người khác dễ thế"...so, đây là 1 vấn đề trong cách suy nghĩ. Nếu không chính mình tự nhìn nhận thì có quen cũng sẽ...mệt cho cả 2 người.
    Việc này xuất phát từ việc bị ảnh hưởng từ nhưng phim, tranh ảnh khiêu dâm mà hay vô tình, cố ý xem, đọc. Nên lúc nào đầu cũng ám ảnh cái hình ảnh...một đôi nam nữ quấn quít bên nhau. Thành ra.....bệnh ghen đấy.
    Việc này là cũng ở người bạn gái, bản thân họ đã không vượt qua được, hay họ không có suy nghĩ thoáng hơn thì không ai có thể giúp đỡ họ được. Các bạn cũng nên hiểu khi người ta yêu nhau thì việc quan hệ hay việc chung đụng thể xác cũng là 1 trong những việc cần thiết để duy trì được tình yêu cũng như là refresh lại tình yêu không thì sẽ chán. Việc này không phải là bạ đâu thì...quan hệ đấy mà là những hành động được mang tên là "ve vuốt", âu yếm mà chỉ có người yêu nhau mới có. Nếu bạn suy nghĩ được như thế tức là bạn đã vượt qua được 1/2 chặng đường cho cả nam lẫn nữ.
    Với bạn nữ một khi mà bạn có thể xem được việc đó là một việc không phải nặng nề, hay nói cách khác là chuyện người yêu nhau nên có. Nhất là chấp nhận sống như là 1 phần của cuộc đời thì mình sẽ tôn trọng mình hơn và cả người yêu mình cũng sẽ tôn trọng mình hơn. Ai yêu mình thì sẽ yêu luôn cả 1 phần cuộc đời đó. Tuỳ vào cách nhìn nhận lạc quan hay bi quan mà thành đen tối hay vui tươi. Nhưng bạn gái kia chắc cũng không tâm lý lắm. Thà đừng nói còn hơn. Người đàn ông đôi khi lại chấp nhận chuyện ý hơn khi họ không nói.
    Bạn giabao thân, tôi không có ý làm bạn buồn hay ai hết. Hơn ai hết bạn nên nhìn nhận lại 1 số vấn đề và khái niệm. Hãy dành 1 tuần để mình có thể chắc là làm quen với nó. Rồi hãy quyết định nhé. Việc này có ý nghĩa nhiều với cả bạn và cả bạn gái bạn. Đôi khi nó mang hàm ý : anh đã suy nghĩ rất chính chắn và không hề care điều gì thậm chí sẵn sàng cho cuộc sống sau này.
    thân.
    WINGS
    @be xinh xinh : hơi ngưỡng mộ.
  5. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh tương tự như bạn này.
    Lúc đầu cô ấy nói dối tôi là trc đây chỉ thích 1 ng bạn trai cùng lớp.
    Nhưng sau đó, qua 1 hôm nói chuyện, cô ấy đã nói là yêu nhau hơn 1 năm và đã có QH 2 lần. <Tôi đã nghĩ là sẽ quên đi quá khứ để sống với hiện tại và tương lai. Tôi rất cố gắng để ko gợi nhớ về quá khứ của cô ta. Nhưng trong thâm tâm tôi đã đau đớn>
    Sau 1 tuần sau đó khi tôi bit đc ng yêu cũ của cô ta gọi điện. Cuối cùng cô ấy nói đã yêu ng kia đc 3 năm. Và tôi nghĩ trong 3 năm đó thì ko bit bn lần QH. Lần này thì tôi vô cùng đau đớn. Tôi ko bit phải làm gì và nghĩ gì nữa. Cô ta đã nói dối tôi ngay từ đầu.
    Tôi sợ nhất con gái hay khen ng khác đẹp trai ngay trc mặt mình. Vì cứ thích đẹp trai thì sẽ có chuyện (có thể xảy ra khi đi làm)
    Nhưng rồi lại 1 lần nữa tôi ôm em vào lòng, tôi tự hứa với lòng mình ko bao giờ gợn nhớ về quá khứ của cô ta. Nhưng quả thật là khó, đôi khi nó cứ gợi nhớ về trong đầu óc mình.
    Đợt này mình rất căng thẳng, lo lắng trong cv và bây giờ + thêm chút buồn về chuyện này.
    Mình đã trao nhẫn đôi cho nhau và hứa hẹn sang năm làm đám cưới. Nhiều lần tôi nói với cô ấy rằng: "yêu em nhưng anh luôn lo lắng.."
    Nếu có thuốc uống quên đi đc khoảnh khắc mà tôi đc nghe sự thật từ chính cô ấy nói thì tốt quá.
    Ai đó hãy cho tôi 1 lời khuyên để tôi có thể lấy lại cân bằng của cuộc sống. Từ ngày đó tôi đã sút 2kg.
  6. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    hi trunghau,
    Cái mình muốn nói với bạn trên kia chính là cái cảm giác này. Rất là khó diễn tả bạn ạh. Vì nó sẽ làm người đàn ông lúc nào cũng không yên tâm và suy nghĩ lung tung...
    Việc này còn ở cái cách giải quyết của cô gái nữa vì nếu cô là người yêu thật sự thì cô sẽ có cách làm cho người yêu mình yên tâm. Nhưng trong đa số những người bị tan vỡ...thì cuộc sống sau này của họ chỉ...yêu có 1/2 trái tim mà thôi. Trong 100 người thì....hết 85% là như thế.
    Ở đây nói về mặt đàn ông, thật khó khi nói phải làm gì. Nhưng thông thường thì hay có cảm giác "bám riết" và quản lý chặt người yêu. Sau này lại chán. Theo mình nghĩ bạn nên tìm cái gì đó để làm thật nhiều, bạn nên dắt bạn gái mình tham gia nhiều hoạt động từ thiện hay chính bản thân bạn khi quen với 1 nhóm người nào đó hay 1 forum nào đó thì tự tổ chức 1 cuộc quyên tiền đến 1 trại mồ côi, hay những trẻ em khuyết tật....Làm đầy thời gian của mình bằng những hoạt động đó, tập thể dục **** sáng, đi học Thái Cực Quyền hay Yoga, và tự tạo cho mình 1 thói quen khác như: uống cafe buổi sáng, hay đến 1 quán trà quen, và hàng ngày đến đó....v.v...Hay bạn có thể tham gia đi học các lớp khiêu vũ, Break Dance buổi tối, tham gia các CLB tiếng Anh, Tiếng Pháp,...Và làm cho mình 1 trang Blog, không cần người đọc nhưng chỉ là nơi bạn có thể trút bầu tâm sự, mệt nhọc....Tạo thói quen đi uống nước mía với bạn bè ở Bà Triệu mỗi tối hay hàng tuần....Nói chung là những lịch này nên được thực hiện hàng tuần tạo thành thói quen và chính nó sẽ tạo nên 1 phong cách mới cho bạn.
    Ở đây bạn nên phân biệt giữa khái niệm "tìm quên" và "làm việc". Mình không muốn nói là ban nên tìm quên bằng việc làm đầy thời gian của mình như thế càng làm bạn sai lệch cách nghĩ. Mà chỉ đơn giản là "tìm một cái gì đó mình đam mê và tập trung vào đó".
    P/S: ngày mình còn là sinh viên mình cũng đã từng như bạn, mình yêu người lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Và mình cũng đã biết cách chế ngự nó. Mặc dù bây giờ mình không gặp cô ấy nữa nhưng ít ra cũng là 1 kỷ niệm hay cũng là 1 trải nghiệm mà hiếm người có được. Mình coi nó là 1 cơ hội để phát triển bản thân. Cũng rất khó và cần quyết tâm nhưng....vẫn phải làm nếu bạn thật sự muốn có quan hệ lâu dài và yêu bản thân bạn gái mình hơn những gì đã xảy ra.
    Chúc bạn thành công.
    Thân
    WINGS
  7. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Thực sự yêu cô ấy mà lúc nào mình cũng lo lắng.
    Xa cô ấy mình thấy nhớ khủng khiếp, lúc nào cũng muốn có cô ấy ở bên.
    Cô ấy hơn mình 2 tuổi.
  8. trunghau8x

    trunghau8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ý quên, cảm ơn bác wings nhiều!
  9. GoiDau

    GoiDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    quà khứ là? quà khứ,qua rù?i thì? qua
    lùc trước Ăng chưa tư?ng xxx với ngươ?i khĂc?
    yĂu là? yĂu sao phà?i lfn tfnquan tròng là? bĂy h tiẮp xùc thẮy cào thẮ nà?o?
  10. giabao09

    giabao09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    cam on! ban minh thay tu tin hon! minh ko nghi la xau khi khong chap nhan co ay....Thanks iu!

Chia sẻ trang này