1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cổ vũ cặp thành viên của TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi TEdison, 27/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Hãy cổ vũ cặp thành viên của TDC

    Thật may mắn hôm qua Tedison vô tình có mặt tại Cosmos để xem chương trình thi đôi nhảy đẹp. Có mười cặp tham gia thi, trong đó có 10 nam và 10 nữ (tất nhiên), hôm qua thi điệu Chacha.
    Chỗ Ted ngồi đã được đặt trước cho các thành viên TDC là Cavoixanh, Tydc, Mit, Jet, Xuhaotuoi .... toàn thành viên kỳ cựu của TDC, tất nhiên trình độ về khiêu vũ cũng kỳ cựu luôn (không phải kỳ cựu là nhảy theo kiểu cũ đâu nhé !), và tất nhiên Ted là người có trình độ thấp nhất trong số đó, nhưng cũng được tham gia bình luận về cuộc thi.
    Từng đôi ra biểu diễn trong 1/2 trên tổng số các bản là Chacha, còn lại là loại nhạc gì gì, gần gần giống. Cuộc thi này hình như không theo phong cách quốc tế nên các đôi nhảy rất tự do, chẳng có figure nào ra figure nào cả, có một đôi rắt dẻo, Ted đoán là trường múa nhưng Mit lại khẳng định là từ rạp xiếc ra (nếu từ rạp xiếc thì thi Paso họ ăn đứt rồi còn gì?!). Trong không khí tưng bừng và náo nhiệt, đôi nhảy của TDC bước ra đầy tự tin, họ nhảy theo đúng phong cách quốc tế và pha chút phong cách TDC. Đôi nhảy này thể hiện bài biểu diễn của mình ở trình độ rất cao, có người không tin ư? Vì như các đôi khác trước khi đi thi thì phải chuẩn bị trước, còn đôi của chúng ta? Chiều hứng lên đi đăng ký, tối thi luôn, nhảy theo cảm hứng của âm nhạc chứ không nhảy theo bài vở gì cả, siêu chưa?
    Còn ban vận động, cổ vũ thì thế nào? Chẳng nhẽ những người xung quanh xì xào bàn tán, mà mình lại ngồi không, người ta lại cho là không biết nhảy ấy chứ, vậy nên các cuộc tranh luận nổ ra cũng sôi nổi, chỉ khác với các nhóm khác là khi mọi người thi nhau bình luận đánh giá các cặp nhảy đang thi đấu, thì TDC của chúng ta lại bình luận và đánh giá ... ban giám khảo. Ai cũng mong ban giám khảo biết về khiêu vũ và nếu sau này có ra biểu diễn thì trước hết phải nhảy đúng nhạc (vì năm ngoái trong cuộc thi ở Đông Đô, một thành viên của Ban Giám khảo ra biểu diễn thì đi sai nhạc từ đầu đến cuối).
    Nói chung phần lớn (quá bán) các đôi là nhảy đúng nhạc, chỉ có 2, 3 đôi là sai một tý (lúc sai lúc đúng). Nhưng điều đó đâu có quan trọng gì, vì chắc gì tiêu chuẩn đặt ra cho cuộc thi là cần phải đạt được những yếu tố đơn giản như thế. Chỉ mong bằng sự ấn tượng của trang phục và sự ngẫu hứng vốn có mà cặp nhảy của chúng ta lọt vào mắt ban giám khảo để giật được giải gì đó, chứ để những cặp mà nhảy còn sai nhạc được giải thì mai sau họ lại thành những vũ sư, đem tâm huyết cộng sự sai lệch cùng cái nghề hết sức cao quý cộng chứng chỉ đôi giày vàng này đi truyền dạy cho thế hệ sau thì .... khiêu vũ của Việt nam ơi ...

    Edison

    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.

    Được tedison sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 27/07/2003
  2. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Anh Te ơi thế đôi của TDC là ai thế nhỉ ???
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    anh ơi em muốn đi cổ vũ lắm nhưng... không có tiền mua nước hay anh bao nhé-em gào thét khản cổ luôn
    đôi nào của TDC hả anh?giá như em có cạ cứng và học thêm 1 năm nữa chắc thừa tự tin tham gia cái chơi
    hôm nào có buổi tiếp theo?anh cho lịch đi anh

    Tuan

  4. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0

    Lão này thật là một lần khiêm tốn bằng bốn lầ tự kiêu đấy
    Mit.
  5. speciliz

    speciliz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Ui, hay quá. Bác Tedison à, cặp nào của TDC tham gia thế? có còn nữa không? phải đi xem kỳ được, cho dù . . đi bằng nạng
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hehe ngày mai thi rhumba anh có đi không?em chắn chắn sẽ đến xem
    tối qua đến chơi thấy dân tình bàn tán về chất lượng cuộc thi nhiều lắm
    hôm nào anh em mình lên sàn hiện đại nào đó chơi đeee
    anh Tedison ơi tối mai cho baby 1 chỗ ngồi nhé-baby đeo kính " trí thức" mà
    có nước sẵn càng hay anh nhỉ hihiem mang gói "lạc rang" đến để mọi người cùng nhắm hihi






    Tuan

  7. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    He he, kinh nhỉ, đôi nào đấy bác TE ?
    Thế cô Mít không đi thi à ? Ngồi rung đùi xem thế có thấy ngứa chân không ?
    Hay là Tiểu Quấy Tử nhà ta đi thi đấy ?
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  8. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tường thuật của anh Te huyền diệu quá.
    To anh Chitto:
    A.Hải thân mến.
    Đã lâu không có dịp noi chuyện cùng anh rồi nhỉ. Tiện vừa đọc xong một vài topic bình luận và tường thuật mang đậm phong cách của Ttvn Dancing Reporter nên em muốn gửi tới anh mấy câu.
    Đầu thư chúc anh mạnh khoẻ. Khi nào anh về nước chắc có nhiều cái để nói chuyện với anh. .
    Đọc bài của anh, một phần em cũng có cảm giác như thế nên có lẽ cũng hiểu được ý anh. Uhm. Có tình, mong muốn nhưng mà có lẽ cái mong muốn tạo được một cái gì giống như từ những ngày đầu đầy ngẫu hững và nồng nhiệt thì khó có thể lập lại đưọc.
    Rồi đến một lúc. Cái quan trong mà ta cho là nên, cái thiết yếu mà ta cho là cần, cái nhỏ bé mà ta cho la lớn và cái vui tươi mà nhiều khi bị hiểu là buồn cười lại là những cái mà đến một lúc nào đó con người ta mong mà chả có được.
    Anh vẫn nhớ khi anh đinh treo nick em mấy lần chứ . Hồi ấy vui thật. Con người ta mang lại cho nhau niềm vui, bực tức, buồn cười và .. something else .. .
    . Rồi cũng vắng dần những gương mặt cũ để thay thế vào đó là những người mới trẻ trung. Cái mà có lẽ anh cũng hiểu là một trong những cái hay nhất mà ta thu lượm được là những gì mà lưu giữ mãi.
    Ví như em thấy quý anh chẳng hạn
    Chúc anh mạnh khoẻ
    PS: A`, em trả lời câu hỏi của anh nhé. Cậu TQT không thấy tham gia đâu. Nó ngông nghênh lắm. Mà như thế thì cũng phải thôi. Phải khiêm tốn và lanh lợi. Ứng biến với mọi tình huống và nhiệt tình thì mới thi được. Những người như thế bây giờ hiến lắm anh a`. Chỉ may ra đếm được trên đầu ngón tay thôi.
    Còn em. Dạo này .
    Chitto APR
    [​IMG]
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To P.
    Thật bất ngờ khi đọc những dòng trên. Thằng Tiểu Quấy Tử ấy đã không còn Quấy nữa sao. Nó ngông nghênh, mà nó vui tính lắm, vui tính theo cách của nó khiến có lúc cái thằng già khọm nóng mắt. Vì nó chế giễu cả thằng già mà. Nhưng cái thằng già cũng đâu phải không biết vui tính, phải không ?
    Tiểu Quấy Tử đã không còn đi học, mà đã đi làm, phải lo toan vất vả một năm rồi. Nơi làm việc ấy chẳng biết nó có còn quấy được không, như hồi nó làm bà chị Choc cáu lên xoá bài của nó ấy.
    Đọc bài của P. thấy xúc động thực sự P. ạ. Anh không nghĩ rằng mình có thể để lại với P. một cái gì đó được như vậy. Nó làm anh vui lắm, trong một ngày mệt mỏi, một đêm không muốn ngủ như thế này.
    Vào đây, vẫn muốn tìm lại ngày nào khi Tiểu Quấy Tử còn quấy, khi còn hẹn nhau đến nơi nọ nơi kia, khi mụ Mit còn réo ầm lên là quay Waltz chóng mặt, lão Fin còn hỏi bước tango, khi P. còn vênh ra trêu.... Tất nhiên là không còn được rồi. Nhưng không sao.
    Quan trọng là trong lòng còn có nhau, phải không ?
    (Xin lỗi bác TE chút nhé).
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  10. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, hồi hộp quá phải không? Ted không dám nói ra đôi nào vì chưa được phép, đôi đó ngày nào cũng vào diễn đàn và thường xuyên viết bài. Xin hai bạn xuất hiện và chia xẻ cùng các bạn trong TDC.
    To Chitto: Bài viết của Chitto bao giờ cũng sâu lắng và tình cảm. Câu nói đơn giản mà không phải ai cũng hiểu hết được: "Sống trên đời sống cần có một tấm lòng"
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này