1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Cứ Sống Như Là Gió !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sleeping_Sun, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hãy Cứ Sống Như Là Gió !!!

    Có những lúc hình như em ko thể kiềm chế được những cảm xúc của bản thân mình ! Có những lúc hình như em chỉ muốn mình có thể thật sự là một cơn gió ! Để thanh thản mà sống , để lòng mình được rộng mở hơn , để em nhìn rõ chính mình hơn .
    Em vẫn là em , mà cũng ko phải là em . Em vẫn hay cười và dễ khóc như ngày xưa , nhưng đôi mắt nhìn cuộc đời này , có lẽ đã thay đổi .
    Cuộc sống chẳng lúc nào là dễ dàng , em biết chứ . Nhưng em ghét lắm , tại sao có những lúc em cảm thấy mình ko thể làm một cái gì đó , mà thực sự , ngay lúc này đây , em đang muốn làm , và có lẽ , cũng là cần phải làm nữa . Chẳng cho ai cả , chỉ là cho chính em thôi . Tại sao em ko thể thẳng thắn hơn ? Với anh , và với chính mình nhỉ ? Em sợ àh ? Em sợ phải ko ? Có lẽ thế....
    Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ với em , tâm trạng sao có thể bất ổn đến thế nhỉ , em chẳng muốn làm gì , chẳng muốn nhớ gì , cũng chẳng ý thức được phải làm gì nữa . Chợt nhớ đến những lúc như thế , như thế....Em mơ và em mong !
    Hãy Cứ Sống Như Là Gió ! Title của em đấy , nói thì dễ mà làm thì sao khó thế....
  2. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Theo SS lại càng thấy giống, ngày xưa lâu lắm rồi cũng có một người. Cuộc sống thật có quá nhiều điều bất ngờ. Hôm nay Sign lại được nhìn thấy hình bóng của... những năm về trước. Nếu có thể là cơn gió, có thể cuốn đi tất cả thì có lẽ, có lẽ..Có lẽ sẽ được thanh thản hơn. Không biết giờ này...
    Thôi, " Hãy cứ sống như là gió "
    MUMN !
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ngày xưa tớ từng nói với một người " tui vẫn sống như gió..lúc lặng lẽ nhẹ nhàng, lúc ào ạt thổi..có thể làm mát cho mọi thứ nhưng cũng có thể kéo mưa làm thành bão..."..."..." uh mình vẫn thế...mình đã nói " Sống như gió" từ lâu ,..rất lâu rồi...!
    Vào đời
  4. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    To :SS
    Hôm nay sign ko biết là 1 ngày vui hay buồn. Quay trở lại 4rum lại được gặp 1 người ... Cuộc sống thật không đơn giản. Nhưng nếu cuộc sống như cơn gió thì sẽ rất vô vị và tẻ nhạt. Nó chỉ ào qua mà không đọng lại chút gì.
    Hãy sống 1 cuộc sống có ý nghĩa chứ đừng thoảng qua như là 1 cơn gió. Ào qua rồi mãi mãi không trở lại.
    Thương nhớ 1 người.
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    I surrender
  6. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Up tiếp, cho mọi người đọc nè
  7. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được bay lên như là gió, tự do và hoang dại... để không còn phải nghĩ ngợi gì nữa, không còn khổ đau nữa, tất cả, cuốn phăng đi...
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thời tiết mấy hôm nay như bị dở hơi ấy nhỉ , làm một con bé nó bị dở hơi theo , online cả ngày , đau hết cả đầu , hoa hết cả mắt......Nghỉ học 1,5 buổi R , 2 buổi E , chết thiệt rùi , hôm qua cố đọc hết Ruồi Trâu để sáng nay mang trả thư viện , cuối cùng thì truyện đọc xong mà người ko muốn đến trường => mai trả => sẽ bị phạt tiền vì tội trả muộn
    Chắc tại thay đổi thời tiết àh ? Hay đó có thể gọi là khả năng tiềm ẩn nổi loạn của con bé nhỉ ? Chẳng biết , đơn giản là đôi khi con bé muốn đừng ai can dự đến những suy nghĩ của con bé , hãy để con bé hành động theo bản năng....Uh , hành động theo bản năng....Con người sinh ra có bản năng tồn tại đúng ko nhỉ ? Tồn tại àh ? Không , con bé muốn SỐNG chứ ko chỉ đơn giản là TỒN TẠI !
    Hãy dốc ngược trái tim mình lên tạo thành hình ngọn lửa , nơi đó sẽ truyền sự ấm áp và sức sống cho con bé và những người con bé mến yêu . Sẽ là như thế , nhé . Vui lên đi nào
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sun yêu ! "Hãy sống như là Gió". Chị thik khẩu hiệu đó của em lắm . Sống như gió, vô tư như nó, bay đến bất kì nơi nào có thể, nơi nào muốn, chẳng gì ngăn được... bay qua núi, qua biển sâu...
    Hãy cứ là em nhé, như 1 cơn gió... thật ấm áp khi đông đến và thật tươi vui khi hè đến...
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Thanks chị iu , úi hôm nay lại có time để qua cả bên Tâm Sự cơ àh ? Lâu lém rùi em mới laị qua bê n này đấy chứ , hihi , tự dưng đang đơ đơ thế là vít lun bài nè , cảm ơn vì chị đã reply , hum nay ko đến lớp nhớ mọi người quá

Chia sẻ trang này