1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Cứ Sống Như Là Gió !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sleeping_Sun, 03/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Oánh chít anh giờ
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi , tự dưng hôm qua mình chỉ thèm cái cảm giác được ngồi sau ai đó , đi lang thang đâu đó , bất cứ nơi nào cũng được , miễn là cho mình ra ngoài , thoát khỏi cái ko gian ngột ngạt và tù túng.....Hình như cái ko gian ấy do chính mình tạo ra phải ko nhỉ ? Uh , có lẽ vậy ! .......
  4. Tuta_tatu

    Tuta_tatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống như là gió ...đừng sống như cánh
    diều ... bởi cánh diều buộc dây..!!!
  5. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    không buộc dây thì bay đi đâu mất ko biết. Mà ghét nhất là ko tự mình quyết định được
  6. sign_Hp

    sign_Hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    SS : Em đâu mất tiêu để trôi tậnn trang 2 thế nài.
    Hò dô ta nào, kéo Top của E lên nào.
  7. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chà, cái cảm giác làm gió thì thế nào nhảy?
    Không dám làm gió, nguy hiểm lắm
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Nguy hiểm áh ? Nguy hiểm cũng có cái vui của nguy hiểm chứ bộ
    Đã là Gió thì sẽ rất Tự Do
  9. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Áh nhé, một lần gặp e Sun rồi nên thấy topic viết tâm sự của Sun là tạt luôn.
    Khỏe ko em, nhìn ở bên ngoài, khuôn mặt em luôn mang chút gì buồn buồn...
    Hí hí, đang đọc dc đến đoạn này, hay phết, trích phát :
    Con người dừng lại, sửng sốt trước những cái chẳng đóng vai trò nào trong đời sống của con người, trước bóng phản chiếu không thể lấy được, trước những tảng đá dựng đứng mà tay người không thể nào gieo trồng dc, trước màu sắc kì lạ của đất trời.
    -----------Kiểm điểm lại mình nào, dạo này mọi chuyện bình dị đến lạ. Thấy vui vui là làm
    Ví dụ như nghe thấy một tiếng xe nổ dòn rộn ràng.
    ....tự nhiên thấy vui vui....
    Đôi khi cũng thấy mình vô duyên
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Này em , nếu anh ra ngoài HN được để anh trai đưa em đi vòng vòng quanh kí túc ĐH Ngoại ngữ TX đó nhé !

Chia sẻ trang này