1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Cứ Sống Như Là Gió !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sleeping_Sun, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0

  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi zời ui chị nì spam nhé
  3. v22h04

    v22h04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Uh, sori e nhé
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cứ vô tư đi cưng
    Ui , cuối cùng thì mọi việc cũng ukie rùi , là....lá...la
  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ôi zời , em ơi là em ! Bạo lực quá em ơi !
    Ngày em tham gia TTVN đã tròn 1 năm rồi nhỉ . Hôm nay cũng là sinh nhật bé nhin_gi_ma_nhin nên anh rất ấn tượng ngày tham gia TTVNOL của em đó .
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Một tuần nữa thôi là nghỉ Tết....Muốn về nhà nhưng cũng ko muốn xa HN lắm....
    Càng ngày , hình như những cảm xúc đó đến càng nhiều , càng rõ rệt hơn , càng chắc chắn hơn...
    Mình sợ.....Sao là gió mà lại sợ nhỉ ?
    Chỉ muốn được ở bên cạnh anh lúc này
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Chiều chủ nhật buồn.......
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0

  9. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Không hiểu sao hôm nay tôi lại có cái tâm trạng khó hiểu này. Nó khó chịu, nó bứt rứt. Tôi cũng muốn sống tự do, như tôi vẫn luôn thế, nhưng lúc này tôi đang phải cố kìm nén. Kìm cái gì và để được cái gì? Tôi cũng chẳng rõ. Chỉ biết là tôi đã thất bại nhiều trong tình yêu và tôi không muốn mình lại thất bại. Rồi lần này, khi bỗng nhiên tôi thấy có cảm tình với một người, tôi cứ phải cố kìm cho nó khỏi bùng nổ. Tôi sợ sẽ lại có cái kết cục như những mối tình trước. Tôi chưa già lắm nhưng tôi thực sự mệt mỏi với những mối tình không có kết cục đẹp. Thật khó chịu khi mình phải tự thu mình lại, tự kìm cái tình cảm đang nhen nhúm trong lòng, chỉ vì tôi sợ.
    Ấy thì vẫn thế, vẫn vô tình, chẳng biết gì cả. Mà có khi ấy biết nhưng ấy cố tình tỏ ra như không biết. Còn quá sớm để nói cái tình cảm tớ dành cho ấy là cái gì. Dùng từ "tình yêu" để chỉ nó coi bộ hơi xa xỉ. Mà như tớ đã tuyên bố rồi đấy, tớ sẽ cố gắng thực hiện. Hi vọng là tớ sẽ giữ được lời hứa. Rồi tớ sẽ biết tình cảm tớ dành cho ấy là gì, và cũng muốn biết thêm tớ là gì với ấy. Mà cũng có thể tớ sẽ quên. Cũng chẳng nói trước được điều gì. Thôi thì ấy cứ vui vẻ đi nhé, còn tớ, đương nhiên tớ cũng sẽ vẫn vui vẻ, dù rằng tớ chẳng là cái quái gì với ấy cả.
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic

Chia sẻ trang này