1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Cứ Sống Như Là Gió !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sleeping_Sun, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Viết mỗi câu thương cảm tớ hay là để up cái topic lên thế?
    ----------------------------------
    Khổ thân mình chưa! Đã bảo là phải kiềm chế rùi mà ngày nào cũng lăng xăng nhắn tin mới chả gọi điện. Đến khổ!
  2. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Uh`,hãy cứ sống như là gió ,cứ mơn man,mơn man lúc nhẹ nhàng ,khi bay bổng để ko ưu phiền ,ko lo âu ngày mai gió sẽ bay về hướng nào ......
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Ko phải thương cảm đồng chí ạh , mà là đồng cảm >> same situation , mờ nhân tiện cũng up cái topic lên luôn
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sun! Hôm nay em ...bay đi đâu? Mấy hôm nay chị không thấy em rùi.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Hic , em cũng ko biết nữa , chả nhớ là mình bay đi đâu nữa , có thể là lên sao Hoả chăng , hic , em có mang mấy cục đá sao Hoả về cho chị đới , liên hệ nhanh để lấy quà nhá
    Được Sleeping_Sun sửa chữa / chuyển vào 15:07 ngày 17/01/2006
  6. angielina_nguyen

    angielina_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    1
    Tớ quyết định rùi, cứ kệ xác nó (là cái thằng ấy ấy, chứ không phải cái tình cảm của tớ). Mặc dù dùng phương pháp AQ nhưng cuối cùng tớ cũng đã vực được tớ lên. Cần quái gì ai, he he, cứ tự do cho sung sướng!
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sun! Sáng nay gặp nhau sao không mang wà cho chị?
    À, đồng chí onggiachayratnhanh sắp ra HN rồi đấy Mấy hôm nữa.
  8. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc cũng muốn sống như là gió, ko lo nghĩ, ko cảm xúc, ko trách nhiệm...chỉ sống ích kỷ cho riêng mình thôi, nhưng khó quá.
    Giá được sống lại những ngày thơ ấu bên cạnh bà ngoại, được bà âu yếm, chăm sóc...để được sà vào lòng bà mà khóc.
    Đúng là ko thể đi ngược lại với những gì vốn có của nó. Cho dù có mạnh mẽ, táo bạo và cá tính đến đâu đi chăng nữa thì con gái vẫn là con gái, vẫn có những lúc yếu đuối và cần có một chỗ dựa tinh thần.
    Đừng kể tôi nghe những câu chuyện thương trường là chiến trường, những câu nghi ngờ về các mối quan hệ chẳng rõ có thật hay ko, đừng khắt khe, quát mắng nữa.
    Liệu đến bao giờ bình yên mới về ngang đây????????????????
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Uh , hihi , hãy cứ sống như là gió mà , kệ xác nó , nhờ ; tớ có nhìu kinh nghiệm.....thất tình phết , gì chứ AQ thì cũng là.....sở trưởng luôn , mời bạn cốc cái đã ; thỉnh thoảng vào đây tâm sự / buôn dưa lê nhá
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Úi anh trai em ra HN hả ? Thế mà hông bảo em tiếng nào hết , hông biết anh ở chơi có lâu ko nhưng chúc anh có 1 chuyến đi thật vui vẻ và gặp nhìu may mắn nhé
    #lovecactus : Trên đường bay từ sao Hoả về nhà em làm rơi xừ quà của chị rùi

Chia sẻ trang này