1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Cứ Sống Như Là Gió !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sleeping_Sun, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Vẫn là cơn mưa của mùa này....Nghe lại Riêng Một Góc Trời.....Mưa vẫn mưa rơi , mây vẫn mây trôi....Cuộc sống vốn ko giản đơn , mình nghĩ nhiều làm gì cho mệt nhỉ . Gặp anh , nhìn thấy anh vui , mình hạnh phúc đủ !
  2. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Cuộc sống có bao giờ là dễ dàng ko nhỉ ? Khi mình đọc hết cả 4 trang Tâm Sự của con bé .....Nó chỉ nhỏ hơn mình một tuổi mà thôi....Một tuổi....
    Miên theo theo những dòng con bé viết , có những lúc mình cảm thấy nghẹt thở...Giật mình...Con bé có những suy nghĩ giống mình .
    Có lúc , mình cũng đã muốn chết . Chẳng còn gì là quan trọng hết , chẳng còn gì là tồn tại nữa , trong mắt mình , chỉ là hình ảnh mình yêu thương nhất , chỗ dựa bình yên nhất đã tan biến , tan biến ngay trước mắt mình ....Tất cả niềm tin , niềm hy vọng của mình....tan biến theo hình bóng của anh . Không còn gì để trông ngóng....Mình đã muốn chết ...
    Cũng đã gần 3 năm rồi...Cũng vào một ngày đầy nắng , nhưng mắt mình thì tối sầm lại khi giọng nói bên kia đầu dây vang lên khe khẽ một thông điệp mình ít mong đợi nhất...Anh đã đi rồi...Mình biết anh sẽ ra đi - như một lần anh đã từng nói , nhưng làm sao mình biết nó lại xảy ra nhanh như vậy ?
    .................................................................................................................
    Nhưng mình đã ko chết , mình vẫn sống , và chờ đợi....dù chờ đợi trong tuyệt vọng.
    Để trong một ngày cũng đầy nắng , người ấy xuất hiện - ko phải anh , nhưng đã đánh thức mình ra khỏi giấc mộng điên rồ là chờ đợi ngày anh quay lại , người ấy đã cho mình một tình yêu khác...dù bây giờ nó cũng ko còn tồn tại trong cuộc đời mình nữa.
    Chẳng nhớ lại để làm gì ! Chẳng hoài niệm làm gì , nhưng đọc những dòng con bé viết mình chợt liên tưởng đến mình của ngày xưa...
    Những topic rất lâu rồi ở box Tâm Sự này , về những chuyện mình ko muốn nhớ nhất , mình viết bằng một nick khác , để ko ai biết đó là mình ....Ngày xưa....
    Có sao đâu ? Ai cũng có một thời , có thể ko phải là để nhớ......
    Bé ơi , cầu mong em luôn vững vàng trong cuộc sống nhé , thương em nhiều lắm !!!
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Sun yêu quý!
    Hôm nay không gặp em, vẫn okie chứ?
    Dù có chuyện gì thì em hãy sống như gió nhé, nhẹ nhàng, vui vẻ, nhưng đừng vô tâm bay qua tất cả như Gió.
    Chị rất thik nụ cười của em .... một cánh đồng bạt ngàn hoa hướng dương và tràn đấy nắng gió
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lại thấy muốn khóc quá , em làm sao thế nhỉ ? Em yếu đuối thế sao ? Không biết nữa...Có những lúc , em đã nghĩ , có lẽ ko bao giờ , ko bao giờ em có thể yêu một lần nữa...
    Trong một bài thơ của Xuân Quỳnh , em nhớ XQ viết " Mối tình nào cũng say đắm ( hay tha thiết , hay gì đó....) như nhau " ....Có phải thế ko anh ? Anh ko phải là người đầu tiên em yêu , cũng có thể ko phải người cuối cùng , em đã viết những lời rất thật lòng , rất chân thành cho anh , cũng như cho người em đã từng yêu , như anh , có thể hơn anh bây giờ , cũng có thể ko bằng....So sánh như thế thật ngu ngốc , vì với em bây giờ , chỉ có anh , anh là người con trai duy nhất em nghĩ tới , chỉ có anh....
    Khi yêu em hay mù quáng , đúng thế thật , em yêu bằng cảm tính chứ ko phải bằng lý trí , em yêu bằng tất cả trái tim và tâm hồn mình , em ko thể nghĩ tới điều gì khác , không thể nghĩ tới một ai khác....Em chỉ biết đến ANH ! Anh là đại dương duy nhất , là mầu xanh cho tâm hồn em....Em yêu say đắm và cũng ngốc nghếch nữa , nên em hay đau khổ , em hy vọng nhiều nên em dễ bị thất vọng....
    Nhưng em ko đầu hàng....có những lúc nhìn thấy anh , anh ở ngay đấy thôi , mà em thấy xa quá....Em càng cố đến gần bên anh , anh lại ở xa em hơn....Có lẽ em thiếu sự khôn ngoan , em thiếu logic , em thiếu sự chín chắn....Em chỉ là một cô gái yêu anh , yêu anh tha thiết và mong muốn được ở bên anh , được yêu thương và chăm sóc cho anh , hơn bất cứ ai khác ....
    Anh bận rộn trong cuộc sống của mình, đôi khi anh bỏ mặc em , chơi vơi giữa cuộc đời...
    Anh làm em vui , anh khiến những nụ cười trên môi em rạng rỡ , anh cũng làm em khóc , nhiều hơn bất cứ ai khác anh ạh....
    Trước đây chẳng bao giờ em nghĩ có một ngày em lại yêu anh , lại phải suy nghĩ về anh nhiều như thế này.....nhưng em không bao giờ hối hận , ko bao giờ anh ạh....
    Bao giờ , bao giờ em mới thật sự mất anh hoặc thực sự có anh ???
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mọi chuyện diễn ra phức tạp hơn em tưởng , dù em luôn thích cuộc sống đơn giản , " take it easy " - em hay nói thế...Và đúng là em chỉ nói được mà không làm được...
    Em lại khóc , lại để cho những người xa lạ nhìn thấy em khóc....Không , em rất ghét phải kiềm chế cảm xúc của mình ....
    Tại sao , tại sao anh luôn xuất hiện trước mắt em như một dấu hỏi lớn , như một bài toán em ko thể nào tìm ra đáp số thế nhỉ...Em sợ nhất là những lúc như thế , em ko thể nào biết được trong đầu anh đang nghĩ gì ....
    Anh có biết....hạnh phúc của em đơn giản chỉ là được nhìn thấy anh , được ngồi sau lưng anh , được thấy nụ cười vô tư của anh , em chỉ mong được là một góc thật nhỏ trong trái tim anh , để mang lại cho anh một ngọn gió trong lành , thổi đi những ưu tư , những muộn phiền cho anh....
    ...........................................................
    Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông.....
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Mình lại viết lung tung rồi....Vớ vẩn quá ...Thôi mặc kệ đi...chả quan tâm nữa , mà việc quái gì lại phải quan tâm...hà hà !
  7. keano

    keano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Và gió vẫn thế ! Gió mang tôi đi tìm em .
  8. beshert

    beshert Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    lại những giọt nước mắt ...
    lần gần đây nhất chúng ta gặp nhau , em lên gặp mọi người với tâm trạng rất nặng nề ... người em mong gặp nhất là chị , và em đã được gặp chị , được ôm chị ... được dựa dẫm vào chị ... nhưng em lại chẳng thể khóc nổi . em vẫn thế , cứ thích kiềm nén cảm xúc của mình như thế ... và như thế , người ta nói là sống không thật ... và cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra những cảm xúc lộn xộn trong đầu óc chị ( chẳng gì thì em cũng chuẩn bị nhập học chuyên ngành Tâm lý còn gì ? chị nhỉ ) .
    em không biết là ai đã làm cho chị của em phải rơi nước mắt , chị của em cũng mạnh mẽ lắm cơ mà ... hãy cứ khóc đi chị , khóc đi cho nhẹ bớt tất cả đi .... đừng như em ,chị nhé !
    hẹn một ngày gần đây , lại được ôm chị !

    Được beshert sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 18/05/2006
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn cưng đã chia sẻ với chị
    Thật sự bi giờ chị cũng hông bít mình đang nghĩ gì , mình đang muốn gì nữa...
    Phía trước chả thấy ánh sáng gì cả , tối thui hà ....hic hic
    " Did I lose my love to someone better , and does she love U like I do ? "
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để mà sống như gió nhỉ??? Gió lúc thổi chiều này, lúc thổi chiều kia ... Lúc gió mạnh, lúc gió hiu hiu thổi ... Lúc như cuồng phong nhưng lúc thổi mát tâm hồn người ta ... Gió cũng phức tạp lắm đấy chứ ... Cuộc sống luôn có 2 mặt của 1 vấn đề .... Bên một mặt tích cực thì luôn kèm theo mặt tiêu cực ... Ờ , thì cứ sống thoải mái đi ... Nhg làm sao mà cứ thoải mái được ... Con người mà ... Cứ làm mình thoai ... Buồn vui lẫn lộn ... Có buồn mới có vui ... Có buồn mới có một ngày cảm nhận được niềm vui trọn vẹn thích thú thế nào chứ ... Cứ sống và làm những gì mình muốn là được ... Nhg lắm lúc muốn làm được điều mình muốn cũng là khó khăn .... Đấy , đâu phải là mính muốn là được ... nhg mà cứ làm bừa Làm được hay ko thì biết ngay thôi mà ... Chúc mọi người vui

Chia sẻ trang này