1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy Cứ Sống Như Là Gió !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sleeping_Sun, 03/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. miss_ltd

    miss_ltd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0


    Có thể nào sống như là gió không anh ?
    Ước sao có thể sống như là gió :khoáng đạt , mạnh mẽ và dịu dàng .
    Ôi ! có đôi khi thèm như gió đi hoang , sống kiếp lang thang dạo chơi khắp núi rừng...
  2. mama_meo

    mama_meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    1.778
    Đã được thích:
    0
    Sống như gió,ôi ước jì!!!!Làm thế nào để được như gió nhỉ?
    Khoáng đạt,thoáng mát và tự do!!
    Dịu dàng,tâm tình....
    Hài hước..
    Gió đi từ này này đến nơi khác,làm bạn với rất nhiều người,vẩn vơ,lang thang..
    Gió luồn qua ta,đem lại một cảm giác thật đặc biệt,mát mẻ lắm,thiệt là sảng khoái..ÔI nỗi buồn đã bị gió cuốn hết đi..Ta lại được thanh thản..Hahaha,nụ cười lại được nở trên môi ta..Ta lại được nhìn đời 1 cách lạc quan,yêu ..!
    Vậy là gió rất thân thiện,hoà đồng,đã giúp đỡ ta rất nhiều!!
    Gió là bạn của tất cả loại người,dù xấu,dù tốt,dù giàu,dù nghèo,dù cô đơn hay thân thiện,...
    Ước jì được cuốn theo chiều gió >,< ...Được là 1 cơn gió đáng quí như vậy,cứ vu vơ giữa bầu trời xanh,bay lượn khắp nơi
    Gió,cái tên thật hay -Phong - Wind .......
    Từ tận đáy lòng,thật khâm phục gió..Sẽ học tập,sẽ noi gương!!!
    Được mama_meo sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 20/05/2006
  3. Mat_Lech82

    Mat_Lech82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Grừm, mình chẳng mong mình làm gió, mình chỉ dám tận hưởng những cơn gió đến với mình.
    " Gió nhớ gì, ngẩn ngơ ngoài hiên ? ... "

  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Có một con rùa từ trước đến giờ vẫn chỉ nói chuyện và vui đùa với những con cá sống cùng chỗ xung quanh mình. Một ngày kia, có một con chim bay đến chỗ nó sống, và cuộc gặp gỡ đó đã thay đổi cuộc đời nó. Sau những rụt rè ban đầu, nó và con chim cảm thấy gắn bó với nhau và quyết định sẽ sống bên nhau ở nơi này. Con chim vẫn bay đi chơi các nơi rồi lại bay về chỗ con rùa. Con rùa thì không thể đi đâu xa cả. Những con cá từ trước đến giờ vẫn vui đùa cùng với nó giờ cũng đã dần dần đi tìm cuộc sống mới cho riêng mình ở một nơi phù hợp hơn theo quy luật cuộc đời. Thỉnh thoảng, chúng vẫn quay lại chơi với con rùa, con rùa cũng cố gắng tìm đến chơi với những con cá thân quen của nó. Người thân yêu nhất với con rùa bây giờ là con chim. Càng ngày, con rùa cảm thấy không thể thiếu được con chim trong cuộc đời của mình, vì nó và con chim đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều hoàn cảnh cuộc sống. Con rùa quyết định chui ra khỏi vỏ của mình, để có thể cùng con chim tiếp xúc với những người bạn của nó. Nhưng chứng kiến những mối quan hệ của họ, con rùa nhận ra con chim còn có rất nhiều mối quan hệ thân thiết với những con ong, con **** và những bông hoa khác. Con rùa rất sợ một ngày kia những mối quan hệ thân thiết đó sẽ trở nên sâu sắc đến mức con chim sẽ để nó ở lại nơi của nó mà đi theo một trong những người thân kia của con chim. Vì thế nó tìm cách hỏi cho rõ những câu chuyện giữa con chim và những con ****, con ong và những bông hoa đó. Con chim thì vẫn là con chim, bản năng sinh ra là bay đi khắp nơi. Con rùa muốn giữ con chim ở lại với mình, nên khi con chim không nói cho nó biết về những câu chuyện của mình với những người khác, thì nó vươn cổ ra cắn con chim. Nó không hề muốn làm con chim đau, nhưng nó chẳng còn cách nào để hy vọng giữ chặt con chim ở với nó, đừng bay đi nữa. Con chim quay lại, mổ cho nó hết phát này đến phát khác, để mong thoát khỏi sự níu kéo của con rùa. Con rùa đã quen sống trong cái nhà chắc chắn của mình, nên chỉ cần xước nhẹ cũng đủ làm cho nó đau, huống chi đây lại là những vết thương quyết liệt. Nó đành phải buông con chim ra. Con chim bảo nó là con chim không còn thấy nó đáng yêu như ngày xưa nữa vì nó cản trở con chim quan hệ với những người khác, rằng con chim cứ tưởng nó là người hiền lành ngoan ngoãn như đúng cái hình dáng xưa nay mọi người vẫn nghĩ về một con rùa. Con chim bảo nó là con chim vẫn sẽ chơi với nó, nhưng tình cảm của con chim với nó đã giảm sút gần hết rồi. Nếu sau này con chim có quyến luyến với một con chim khác, hay một bông hoa nào đó mà con chim thấy thích thì là tại con rùa đã cắn con chim. Con rùa im lặng. Con rùa nhận ra con chim đã xa cách nó rồi. Con rùa lặng lẽ quay về chỗ nó đã rời bỏ để đi theo con chim. Nó lại chui vào cái mai quen thuộc của nó, nơi nó nhận ra đấy mới là chỗ của nó. Nó lại đợi con chim bay đi thoả thích rồi lại bay về chơi với nó. Thỉnh thoảng các bạn cá lại đến chơi với nó, hoặc nó đến thăm các bạn. Mỗi lần con chim đến chơi với nó, nó có nghĩ ngợi cũng không dám mở lời ra hỏi về chuyện của con chim với những người khác. Nó chỉ dám kể chuyện, cười đùa với con chim về những gì xảy ra với nó ở đây, cốt sao con chim vẫn còn muốn quay về đây với nó mỗi khi mỏi cánh. Nó không dám khuấy động cái không khí yên bình này nữa, vì nó sợ con chim sẽ không bao giờ quay về với nó nữa. Mỗi khi con rùa đau lòng vì vô tình biết được về những chuyện con chim đã làm khi không ở bên nó, con rùa lại đợi con chim bay đi rồi một mình lặn xuống nước để dòng nước mênh mông xoá đi những giọt nước mắt của nó, để khi con chim trở về, nó sẽ không nhìn thấy được những nỗi buồn của con rùa. Con rùa tự nhủ sẽ không ra khỏi cái vỏ của nó nữa, vì ở đó nó mới không bị ai làm bị thương nữa. Và cũng vì con chim thích nó ở trong cái vỏ ấy, không làm phiền con chim đi chơi với những người khác nữa. Nó đã cố gắng thay đổi, chui ra khỏi cái vỏ của nó để dễ dàng ở gần con chim hơn. Nhưng nó nhận ra nó đã phạm sai lầm. Quay về nơi này, nó sẽ không nhìn thấy gì cả, ít biết chuyện sẽ giúp nó trở lại hiền dịu như xưa. Và nó biết, chỉ có ở nơi này, chỉ có quay lại đúng với cuộc sống xưa kia của nó, quay lại với bản chất của một con rùa, nó mới có thể giữ được tình cảm của con chim. Nó biết là đã muộn rồi. Giờ phút này, con rùa chỉ còn biết cố gắng hết sức, nhưng nó đã không còn dám hy vọng là nó sẽ thành công. Con chim vốn thuộc về đất trời bao la, nó sẽ không thể giữ chân con chim được, nó chấp nhận.
  5. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mình 20 tuổi rồi...Chưa có sinh nhật nào lại nhận được nhiều lời chúc mừng , nhiều hoa và quà như vậy cả , chỉ có điều , niềm vui chẳng khi nào trọn vẹn...
    Mình vẫn ngồi sau lưng anh , nhưng ko còn như trước nữa , cảm giác ko bao giờ có được anh khiến mình chẳng còn thiết tha gì nữa....Nếu ko phải là vì mình đã có lời mời mọi người thì....
    Dù vậy cũng ko hẳn là buồn , mình rất xúc động vì.....Ừ , mình nghĩ mình sẽ không sao đâu , gió sẽ cuốn đi và nước sẽ cuốn đi...Gió và nước sẽ trả lại cho mình một khoảng trống , bình yên và thanh thản nhé , trái tim tuổi 20 của tôi ơi....

  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Chiều một mình qua phố , âm thầm nhớ nhớ tên em , có khi nắng khuya chưa lên.....
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Mệt mỏi quá , mình chẳng muốn nghĩ gì nữa . Chỉ muốn tan ra như giọt mưa
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Có thật là mình đã quên anh rồi ko nhỉ ? Khó tin quá đi mất....Mà cũng chẳng biết nữa , có khi thế thật đấy...
    Từ sau hôm gặp anh ở....., ừ , mình thấy buồn một chút , rồi thất vọng về anh , nhiều khủng khiếp , để rồi chợt thấy lòng mình trống rỗng , ko muốn nghĩ về anh nữa , cúng chẳng thèm nhớ anh nữa....
    Chỉ có điều hơi buồn , cái cảm giác quý mến anh cũng ko còn luôn , tệ nhỉ...
    Có lẽ tại thái độ của anh ? Anh thay đổi từ bao giờ thế ? Thật sự chưa bao giờ thất vọng về anh nhiều như thế .
    Em đã thích anh , thích anh nhiều nhiều lắm anh có biết không ?
    Bi giờ em cũng ko hiểu nổi mình nữa đâu , nên em kệ....
    Giờ thấy cái mặt anh nó cứ hãm tài thế nào ấy ?
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Trời đang vào mùa mưa , mưa to thật đấy . Một năm học mới đã lại bắt đầu , năm nay mình muốn mọi chuyện sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn , học mấy môn mới như Ngữ âm và Lí Thuyết Dịch thú vị hơn học Thực hành tiếng , hy vọng nó sẽ làm kết quả của mình khá hơn
    Hôm trước gặp anh , mình vẫn chưa thể nhìn thẳng vào anh mà cười như ngày trước , nhưng cũng ko còn quá nhiều bối rối..Cũng đúng thôi , anh nhỉ ? Tất cả rồi sẽ ngủ yên thôi mà...Chuyện của anh và chị ấy có lẽ cũng tốt đẹp , em thật sự muốn gặp chị ấy của anh , và nhất định là sẽ gặp
    Để trái tim mình trở thành ngọn lửa...
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Lâu lắm rồi,dường như mình đã lãng quên nơi này.TTVN-một nơi đầy kỷ niệm với mình.Đôi khi,mình đã quên thật...
    Cuộc sống với mình giờ chẳng còn nhiều vướng bận,nỗi buồn ngày xưa,mình đã bước qua lâu lắm rồi.
    ......................................................................
    Con đường ko còn dài,nhưng mệt mỏi.

Chia sẻ trang này