1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứ thử sống tốt với nhau xem, sống tử tế với nhau xem, vì cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi X15, 12/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Deleted
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chưa làm mà đã sợ là sao ? [r23)]Hãy sống tốt với chính mình trước đã rồi hẵng nghĩ đến với sống tốt với người khác. Bạn nhé :)
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mới bị shock chuyện gì phải ko? Rơi vào tình trạng này thì chỉ có các làm việc thật nhiều hoặc làm từ thiện... TRung thu đến rồi làm ***g đèn cho con nít hay tham gia hoạt động từ thiện nào đi... sẽ thấy tâm hồn thanh thản hơn
  4. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Deleted
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
  6. Cop.Cai

    Cop.Cai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    mượn chữ ký của 1 người: TỬ TẾ VỚI NGƯỜI TỬ TẾ
  7. dauden03

    dauden03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đã từng sống tử tế với người ta rồi cái tử tế đó lại hại mình, dặn lòng không sống tử tế nữa nhưng không biết có làm được không vì sợ mình xấu nhầm với người tốt.
  8. Kirimaru_kiet_xu

    Kirimaru_kiet_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    đời nhiều lúc trắng đen lẫn lộn ... đã bao lần giúp người rồi bị người đâm sau lưng, chọc ngoáy đủ kiểu ... cũng akay lắm ... nhưng chẳng vì thế mà thay đổi, mà trở nên độc ác khốn nạn ... nhân chi sơ tính bản thiện !
    anyway ... nói gì thì nói ... nhiều lúc cũng sợ thật đấy ... càng sống trái tim càng trở nên lạnh lùng băng giá ...
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Không phụ người nhưng phải đề phòng người phụ ta :))
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Hay!

Chia sẻ trang này