1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng khùng điên mơ trăm năm sau ...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi vietfirm, 30/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng khùng điên mơ trăm năm sau ...

    Box DN ngày càng mơ mơ màng màng, ủy mị với những tâm sự của tuổi mới lớn, những topic co gì đó nhỏ nhoi, bình thường quá. Mấy năm vô đây bây giờ cảm thấy mình già thật rồi vì mỗi lần bấm nút "trả lời" hay có ý định "chủ đề mới" là dừng tay lại vì sợ người ta cười cho là hâm hâm.

    Đà Nẵng có nhiều cái để nói, để suy tư, để bất bình, để đóng góp ý kiến lắm. Kinh tế yếu kém không có tiềm lực, tệ tham quan còn quá nặng nề. Những người dân bình thường vẫn còn bị ánh hào quang của những chính sách được xem là "hợp lòng dân" làm choáng ngợp.

    Bè lũ lu la tổ chức ăn cướp đất đai nông nghiệp của những người nông dân để san lấp, làm nền bán. Khắp nông thôn DN bây giờ người ta chỉ nghỉ đến chuyện bán đất đai kiếm vài chục triệu để sửa nhà, mua xe. Sau này tiền hết không biết lấy đất đâu để cạp nữa. Những người đi mua đất lại chủ yếu là cán bộ mới là điều đau lòng.

    Còn một vấn đề được những người trẻ xem là "vụ lừa đảo" là chính sách thu hút nhân tài của vị lãnh đạo nào đó ở DN. 3 năm trôi qua và thực tế đã chứng minh đây là trò mị dân, lừa đảo trí thức.

    Còn tiếp ...
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ vui chơi cuộc đời,đừngkhùng điên mơ trăm năm sau...E...e...cái tiêu đề pác VFilm nhà ta đặt nghe choáng.Với những cái đầu trẻ như chúng em mà pác nhét nào chính trị chính sách kinh tế sâu xa e....mau có dấu chân chim,vết...lăn trầm...Sợ lém..
    ...Vâng,thưa Pác Vietfirlm..Đà nẵng đúng đang có nhiều cái để nói vì đang từng buớc phát triển mà có lẽ bác ở nơi xa không trông thấy???Kinh tế Đà nẵng pác cho là yếu kém có phải là thời gian trưóc không..?Hay chăng thời nay từ một thành phố bình thường Đà nẵng đã ngang nhiên bước lên thành phố trung ương ,chưa chịu dừng ở đó Đà nẵng ngày nay đã bước thêm 1 bước rõ dài mà ở Việt nam không nhiều thành phố khác theo kịp..Mộtminh chứng mới nhất là Thành Phố Đà nẵng vừa được công nhận là thành phố loại 1 của nước! Như thế thì tại sao kinh tế lại là yếu kém?..Theo trên thì điều bác nói mâu thuẫn với hiện thực mất rồi.....
    Còn nữa...Nước Việt Nam chúng ta không riêng gì Đà nẵng mà TP nào cũng đang trở mình tiến đến nền công nghiệp hoá,hiện đại hoá...Và đây là điều mà Thành phố đang rộng dần ra..Giá đất tăng vọt..Nông thôn bây giờ đất không còn là Free như trước nữa mầ phải gọi là tấc đất tấc vàng đấy bác àh..Thì tại sao??Thử hỏi có ai không mong mảnh đất mình có giá trị...Cuộc sống mình sung túc hơn..??Theo bác nghĩ như vậy là nền nông nghiệp lại giảm đi để nền công nghiệp thay thế dần vào chứ gì?Thế thì có mà đói...Người ta làm việc với nhiều cái đầu,cả một hội đồng chứ không như mình chỉ đơn giản 1 suy nghĩ đơn phương thì làm sao mà hiểu hết cái tương lai sắp diễn ra trước mắt được..và tất nhiên là nền nông nghiệp vẫn sông song với công nghiệp...và từng bước cùngnhau phát triển...Thử hỏi bác có quan tâm đến các thông số trên kênh thời sự mỗi ngày??
    Còn vấn đề đát bán ra thì ai có sức có khả năng thì hãy cứ mua,không ưu tiên đặt quyền lợi cho ai cả...Bác có tiền thì về Đà nẵng chọn một lô giữa 3 mặt tiền không ai cấm cả.He
    Thôi,tui cũng không dám tranh cải với bác nhiều về chủ đề này..Có lẽ nên để bản thân mỗi người tự suy tư, tự mâu thuẫn,Và nếu có góp ý..Người ta cũng có thùng thư của UBND Thành Phố,xin mời các pác..Còn nơi này chỉ là một forum dành cho giao lưu học hỏi...các kiến thức cũng như tranh cãi những vấn đề phổ thông,những gì sâu xa hơn thì ...Xin thua
    Vậy sau bài này em xin phép pác VFirlm, em khoá thì lấy đâu mà còn tiếp..Hì

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này