1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứ yêu dù biết ngày mai sẽ chẳng có nhau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchuacrazy, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ yêu dù biết ngày mai sẽ chẳng có nhau

    Hãy biết trân trọng những gì mình đang có,hãy yêu quí nó để khi nó mất đi ta sẽ ko cảm thấy hối tiếc,ko cảm thấy mình đã yêu quá ít.Ai cũng đã từng yêu,từng hạnh phúc nhưng khi chia tay nhau họ lại cảm thấy hình như mình đã ko yêu mọt cách thật sự,nhưng bản thân tôi thì khác,tôi đã ko cảm thấy hối tiếc khi chia tay với anh bởi vì ít nhất thì tôi đã rất thạt lòng với anh.
    Người ta vẫn nói mối tình đầu thường rất đẹp,nhưng một kết cục ko đáng có đã xảy ra đối với tình yêu của chúng tôi.Bốn năm yêu nhau là thời gian ko ngắn,đủ để dẫn đến một cái gì đó nhưng cả hai đã ko thể vượt qua nổi thử thách.Hình như ko nên yêu nhau quá lâu trước hôn nhân.
    Ngày chia tay của chúng tôi khác hẳn với mọi cuộc chia tay khác,hai đứa ôm nhau và khóc,anh nói:"bọn mình yêu nhau mà vẫn chia tay em nhỉ?"Câu nói của anh nghe sao mà xót xa thế,đau đớn thế.Cả hai chúng tôi đều cảm thấy rằng chia tay nhau quả thật là rất buồn nhưng mình đã yêu hết mình.Mọi người hãy yêu nhau theo đúng nghĩa của tình yêu nhé,để dù có chia tay cũng ko cảm thấy hối tiếc.

    congchua
  2. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Con người là động vật cao cấp chứ có phải giun dế đâu. Vậy thì làm gì cũng cần óc quản trị chừng mực. Người thành đạt là người làm việc gì cũng có điểm đến và hiểu rõ cách làm của mình. Trong chuyện tình cảm càng cần đến điều đó.
    Ricci rất xin lỗi congchuacrazy khi phải nói những lời giáo huấn vậy. Song cũng là để bạn thêm tự tin thấy rằng tình yêu cần sự xây dựng của mỗi người chúng ta song cuộc sống này còn cần nỗ lực của chúng ta gấp bội mà năng lượng của mỗi người thì có hạn. Vậy có nên yêu như con thiêu thân để cháy hết mình không? Câu hỏi đó xin để thời gian trả lời cho mỗi chúng ta.
  3. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì có khi tôi phải yêu thật nhiều thôi,
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  4. traitim_votinh

    traitim_votinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lần cuối cùng anh ấy hôn mình một nụ hôn ngọt ngào rồi nói "anh đi đây" ,,, anh ấy đi mãi mãi ko bao giờ trở về nữa ,,, ko bao giờ minh còn nhìn thấy anh ấy,,,,,ở nơi xa ấy ko biết anh ấy có nhớ đến mình ko nữacòn mình mình rất nhớ anh ấy,,,,,,,,,,,

    huyenpham

  5. thinkthink

    thinkthink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [
    Những dòng tâm sự của bạn đã làm mình buồn và hối hận biết bao. Mình vừa chia tay với anh ấy, thật ra cũng đã hơi lâu rồi nhưng mình vẫn rất đau lòng vì mình biết đó là lỗi ở mình vì mình đã không yêu hết mình. Bây giờ có hối hận như thế nào thì cũng đã quá trễ.
  6. phuongwaittforever

    phuongwaittforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    NGHE CAU CHUYEN TINH CÚA BAN THAT CAM DONG,THUC SU TOI THAY CHUYEN CUA BAN CUNG GAN GIONG TOI LAM,YEU NHAU MA KO THE O BEN NHAU THAT LA DAU DON,CHIA TAY KO PHAI LA BIEN PHAP GIAI QUYET TOT NHAT,VI VAY TOI MONG RANG CAC BAN HAY SUY NGHI KI TRUOC KHI NOI CHIA TAY,BOI CHIA TAY SE RAT DAU KHO,HAY BIET TRAN TRONG NHUNG GI MINH DANG CO,VA DUNG DE MAT NO 1 CACH DE DANG,DE SAU NAY KO PHAI HOI TIEC,TOI THAY NHIEU NGUOI DA CHIA TAY,NHUNG SAU DO THI HO LAI PHAI HOI HAN VI DA CHIA TAY NHAU,CO LE LIC DO HO MOI HIEU RA RANG NGUOI MINH YEU THAT SU LA AI,VI VAY MONG RANG CAC BAN SE CO SUY NGHI DUNG DAN HON TRONG VIEC GIAI QUYET CHUYEN TINH CAM CUA MINH
    LAN PHUONG
  7. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    không nghĩ thế được rồi,phải biết chắc có nhau thì mới yêu ,còn không thì thôi,ví dụ đơn giản nhé,tôi yêu bạn đến khi bạn 27,28 tuổi rồi chia tay,ở tuổi đó,con gái làm lại từ đầu liệu có dễ không vậy

    JE T'AIME
  8. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy amour nói đúng đấy. Yêu nhau mà biết chắc là sau này không có nhau thì thôi luôn đi. Chứ cứ yêu say đắm rồi lại chia tay thì xót xa lắm, day dứt lắm, không chịu được. Tôi bị một cú rồi, nếu bị thêm một cú nữa thì tôi toi mất. Đọc tâm sự của các bạn xong tôi thấy mình lạnh lẽo quá.
    LýThông
  9. ajuman_18st

    ajuman_18st Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2001
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì cho đời thêm khổ, sống một mình tẩm bổ còn hơn.... mối tình đầu của tui tuyệt đẹp nhưng khi chia tay nàng tôi còn thấy cuộc đời đẹp hơn nhièu
  10. antiboy

    antiboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    yêu là 0 ao giờ để mình phải nói câu ân hận
    hãy xuy xét kĩ trước khi yêu
    Thanh Trà

Chia sẻ trang này