1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cứ yêu dù biết ngày mai sẽ chẳng có nhau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi congchuacrazy, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckystar81

    luckystar81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da cho toi them niem tin. Minh cung dang o rat xa nguoi yeu. Ban co nhung suy nghi ve tinh yeu that cao dep. Hoi bay gio co may nguoi nghi duoc nhu the? Nguoi ta van yeu nhau va van thich dua gion voi trai tim cua nguoi khac...
    [blue]luckystar
  2. luckystar81

    luckystar81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Tuyen bo hay lam ban a. Nhung cu rich roi. Con gai khong them dau, chi so ban hoi han khong kip day
    [blue]luckystar
  3. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cho cùng thì tình yêu thật ích kỷ làm sao,mình yêu hết mình nhưng đến khi ko nhận được sự phản hồi sẽ quay đầu lại liền.Hì...
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..
  4. icy_moon

    icy_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu với bao bỡ ngỡ,và quá lãng mạn
    Nhưng sao người ấy lại là 1 người từng bị thương ,từng bị thất vọng.Yêu người bằng cả trái tim đam mê lần đầu biết rung động,có ai lại ko mong có nhau???Nếu mà người ấy chỉ muốn yêu mà ko nghĩ đến tương lai,co phải mình chỉ là người lấp khoảng trống????
  5. sing4themoment

    sing4themoment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    thật buồn khi 2 người yêu nhau mà fải chia tay,tình yêu còn đó mà không thể giữ lại dược?Tại sao vậy?Tốt nhất chúng ta nên chắc chắn rằng khi yêu ta sẽ có được những giây phút hạnh phúc cũng như những nỗi đau ngọt ngào nhưng đừng bao giờ để mất đi tình yêu,đừng cố níu kéo 1 tình yêu vô vọng để rồi nhớ mãi nỗi đau lòng.
    CRAWLING IN MY SKIN
    THESE WOUNDS THEY WILL NOT HEAL
    FEAR IS HOW I FALL
    CONFUSING WHAT IS REAL
  6. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Tin tưởng ??? Tôi đã tin tưởng đến thế .. thật lòng đến thế ... vậy mà .. Tôi tự hỏi .. mình đã làm sai điều gì ư ? . tự hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ thế .. Nhưng không hiểu sao ...Dù biết mình bị người khác lừa dối .. và biết rõ nhiều thứ khác . nhưng không hiểu sao .. mình vẫn luôn tin tưởng người ấy .. Tại sao nhỉ ??? mình có ngốc không ??? mà thôi .. có lẽ dù thế nào .. lòng vị tha ... sẽ là điều tốt nhất ... và cứ thế ... tôi chỉ luôn cười .. và chúc những gì tốt đẹp sẽ đến với người ấy .....
    Và tôi biết rằng .. sau mọi chuyện tôi đã BÃN LĨNH hơn rất nhiều ... Tôi vẫn tin ... chắc anh có lý do gì phải không?? Mà cũng có thể .. anh biết anh chưa hề iu em nên mới chia tay phải không?? mà cũng có thể nhờ em mà anh tìm được người anh thương thật lòng phải không??? DÙ thế nào bất cứ lý do gì .. thì tôi vẫn tin tưởng .. và mãi tin anh ..chúc anh hạnh phúc .. .. vui vẻ anh nhá
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  7. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tina à?Đừng buồn mà em gái,rất cảm ơn em đã tham gia rất nhiều chủ đề của chị.Chị cũng có thể hiểu được em trong lúc này mà.Đôi khi được yêu người khác cũng là 1 hạnh phúc mà em.Chị có nghe 1 câu nói rằng :yêu là chuyện của 1 người,còn chuyện người kia có thích hay ko cũng ko quan trọng.Hì... nói thì nói thế chứ cảm giác yêu mà ko được yêu cũng ngột ngạt lắm.
    Dù vẫn biết yêu người luôn trái ngang,nhưng em vẫn yêu..

Chia sẻ trang này