1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng chia sẻ - thảo luận về Côn Nhị Khúc !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi ManHunt, 01/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Digital có đôi côn trông ngon quá. Không hiểu là muốn thửa lại thì bạn định lấy bao nhiêu nhỉ? Nếu không được có thể giới thiệu chỗ nào để mình đi làm được không. Mình tập côn cũng được một thời gian, vẫn chỉ dùng cái côn tàu kêu kẽo kẹt mà bạn miêu tả thôi nhưng cũng cảm thấy nó hữu ích.
  2. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    cái này tớ nài nỉ mãi người ta mới cho, chứ thực ra tớ cũng không biết phải đi đặt ở đâu, để hôm nào tóm được ông anh trên chat tớ sẽ hỏi hộ cho
    tập với đôi côn Tàu được cái tay to ra trông thấy, chỉ tội nghe tiếng động rất khó chịu, tập với đôi bằng gỗ song này chỉ nghe thấy tiếng gió
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Digital_Science tập côn đã được lâu chưa? Ai dạy cậu lúc đầu vậy?
  4. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    uh cũng không lâu lắm, cách đây vài năm hồi mình ở nước ngoài, vì thường phải đi sớm về muộn nên mua mấy quyển sách về tự học để phòng thân.
    chả là hồi đó mình đang theo một khoá Karate được hơn một năm thì phải bỏ vì điều kiện công tác không cho phép, lúc đó đang hăng học vì đã khá thạo gần chục bài quyền (Katas) của Karate, mình lại chăm các thầy rất quý (chả gì mình cũng là thằng "đầu đen" duy nhất trong lớp) nên phải bỏ ngang mình "đau khổ" lắm, tối nào cũng ôn luyện khoảng 45 phút, 15 phút làm dẻo người, 30 phút ôn lại các bài Katas cũ, được dăm tháng thì bắt đầu chán vì tập một mình không hiệu quả nên mình quyết định chuyển sang chơi côn nhị khúc.
    bây giờ Karate chữ thầy giả thầy rồi, chỉ tập côn và chạy (ù té quyền) thôi
  5. ironman_kivill

    ironman_kivill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chào bác ManHunt , em cũng như bác , vận khí vào các đường côn , quả thực ban đầu thấy khó linh diệu , nhưng dần dần em cũng thấy được chút chân lý rồi , tuy chưa tới cảnh giới nhưng em cũng mạo muội nói ra mấy câu ,bác đừng cười nhé :
    - chưa suất , khí tại đại truỳ và ngấp nghé Kiên tỉnh
    - khi suất côn , mới tới khúc trì ,
    - côn đưa , lao cung ra khí về giữa côn ( vì em kém cỏi chỉ tập cầm thân côn thôi !) từ đó đi theo đầu côn 1 , link qua xích mà tới đuôi 2 chỉ trong chớp nhoáng , tốt nhất là khi khí tới xich thì côn chưa duỗi , khi côn chớp nhoáng bắn thẳng ra thì khí đã ra đến đuôi rồi , nếu khí cứng , đuôi 2 sẽ văng ra rất mạnh và thẳng ,sức công phá vạn cân - đó đích thực là đòn búng côn .
    còn vận vào đòn đánh đối phương bằng thân côn khí thì chỉ khác là khi thân côn 2 sắp bắn ra thì từ lúc đó đến lúc lực tối đa ( đập vào đối phương ) thì khí mới nhanh chóng từ Lao cung theo đường côn (gần thẳng ) mà chớp nhoáng về thân côn 2 .
    sở dĩ như vậy em nói vậy bởi vì khi chạm vào đối phương ở thân côn 2 thì dòng khí mới dừng lại và đi vào đối phương mang theo sức công phá , nếu không trúng , khí sẽ đi tiếp về đuôi 2 và côn duỗi thẳng ! vì vậy trúng đối phương là cách kiểm soát dòng khí lực.
    thật còn kém cỏi lắm , không giám nhiều lời , thất lễ ,thất lễ !
  6. storm1

    storm1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Lâu lắm mới thấy chủ đề này có người tham gia.Cứ tưởng mọi người hết hào hứng rồi.
    Món này lâu lắm rồi tôi cũng không có thời gian đụng đến, căn bản là bây giờ chật chội quá, chẳng có chỗ mà vung vảy.
    Sưu tầm Nun cũng hay đấy, tôi đã gặp nhiều người sử dụng nhiều loại trông đẹp và lạ lắm. Hồi cách đây vài năm, cứ lên phố Tố Tịch, hỏi Nun ở mấy người bán gỗ, sau một hồi ngó nghiêng C.A, họ sẽ lôi ra đủ loại luôn, thỉnh thoảng có những đôi trông cực kỳ cổ quái.Lâu không lên chắc bây giờ cũng ít người bán.Hôm nọ rảnh phi thử qua cổng sau sân Quần Ngựa, có hàng bán tất cả các loại vũ khí thô sơ, trong đó có Nun(kể cả loại rút như Antena), mình cũng đang định kiếm một đôi, nhưng loại của Tàu trông chán lắm, cứ xỉn xỉn chứ không bóng như inox, thế là thôi.Mà bây giờ phố Trịnh Hoài Đức cũng bán đầy, chắc là C.A họ không kiểm tra nữa.
    Bạn gì ở trên này có một đôi, bảo là song đực, xin hỏi là trọng lượng của nó thế nào, có nặng không?Tôi trông không giống song lắm, vì song cơ bản là rất nhẹ, chỉ để biểu diễn thôi, người ngoài nhìn múa đôi song đực chắc là choáng lắm vì thấy cứ vù vù(vì nhẹ mà), với cả sai sót thì song đực cũng chỉ làm bươu đầu thôi.
    Còn bạn gì bảo vận khí gì gì vào Nun ấy, tôi thấy chẳng hiểu gì, và chắc cũng chẳng để làm gì cả.
  7. Digital_Science

    Digital_Science Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    trăm nghe không bằng một thấy, xin post tấm ảnh lên để so sánh đôi côn "tiêu chuẩn" và đôi côn Tàu mua ở Trịnh Hoài Đức (HN), đôi bằng gỗ song ngắn hơn và nhẹ hơn đôi bằng gỗ "mun", nhưng do dây nối dài hơn nên tầm đánh ngang nhau.
    [​IMG]
    đôi này đúng là bằng gỗ song thật, đực hay cái thì tôi không dám chắc nhưng tôi tin lời ông anh vốn là võ sỹ có hạng, ông này bảo côn thật sự nó chỉ thế thôi chứ không to uỳnh như côn Tàu đâu, kích thước này được đặt theo yêu cầu của thầy hướng dẫn.
    theo như lời phân tích thì trên thực tế côn Tàu thân dài, nặng, dây nối lại ngắn nên tập rất nguy hiểm, chưa kể thân hình ngũ giác có thể sát thương chính bản thân người tập, bản thân tôi hồi trước khi tập với đôi côn Tàu cũng từng lãnh đủ, thôi thì ngón tay, đầu gối... đủ cả, nhất là phía trên ngón tay mà dính một đòn do sơ ý thì mẹ ơi đau cả hai ba ngày, mà đểu cái do bằng gỗ nên nó đau âm ỷ bên trong chứ nhìn bên ngoài không thấy gì hết. Dùng loại côn này phải là người to khoẻ và đã tập côn lâu năm rồi.
  8. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------
    chào bác ManHunt , em cũng như bác , vận khí vào các đường côn , quả thực ban đầu thấy khó linh diệu , nhưng dần dần em cũng thấy được chút chân lý rồi , tuy chưa tới cảnh giới nhưng em cũng mạo muội nói ra mấy câu ,bác đừng cười nhé :
    - chưa suất , khí tại đại truỳ và ngấp nghé Kiên tỉnh
    - khi suất côn , mới tới khúc trì ,
    - côn đưa , lao cung ra khí về giữa côn ( vì em kém cỏi chỉ tập cầm thân côn thôi !) từ đó đi theo đầu côn 1 , link qua xích mà tới đuôi 2 chỉ trong chớp nhoáng , tốt nhất là khi khí tới xich thì côn chưa duỗi , khi côn chớp nhoáng bắn thẳng ra thì khí đã ra đến đuôi rồi , nếu khí cứng , đuôi 2 sẽ văng ra rất mạnh và thẳng ,sức công phá vạn cân - đó đích thực là đòn búng côn .
    còn vận vào đòn đánh đối phương bằng thân côn khí thì chỉ khác là khi thân côn 2 sắp bắn ra thì từ lúc đó đến lúc lực tối đa ( đập vào đối phương ) thì khí mới nhanh chóng từ Lao cung theo đường côn (gần thẳng ) mà chớp nhoáng về thân côn 2 .
    sở dĩ như vậy em nói vậy bởi vì khi chạm vào đối phương ở thân côn 2 thì dòng khí mới dừng lại và đi vào đối phương mang theo sức công phá , nếu không trúng , khí sẽ đi tiếp về đuôi 2 và côn duỗi thẳng ! vì vậy trúng đối phương là cách kiểm soát dòng khí lực.
    thật còn kém cỏi lắm , không giám nhiều lời , thất lễ ,thất lễ !
    --------------------------------------------------------------------------------------------Text
    Text
    xin bái phục bác ironman_kivill ! em sẽ tập theo những gì bác chỉ , cám ơn bác rất nhiều !
    mình góp ý chút mọi người đừng tự ái nhé , mình thấy chủ yếu là chúng ta tập đến mức chuyên sâu nào , cảnh giới nào , trình độ đã bõ công nghiên cứu và quen biết với một môn ( hay vũ khí ) chưa , chứ laọi vũ khí nào , có hình thức ra sao ,đẹp hay xấu , tốt hay dở ,đó cũng chỉ phụ thuộc vào tay người dùng mà thôi !
    một lần nữa xin cám ơn bác ironman_kivill nhé !
  9. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, tôi tập côn cũng được 1 thời gian rồi, nhưng mà chỉ toàn tập 1 mình, tiện đây tôi đặt 2 vẫn đề, mong các bác cho ý kiến:
    - Vì tự tập 1 mình nên, không có thầy dạy, nên nhiều động tác đánh liên hoàn không biết, mới chỉ tập được những đường cơ bản, và một số thế đánh đơn giản. Tôi muốn gặp mọi ở trong nhóm chúng mình để trao đổi về kĩ thuật (bất kì ai cũng được). Tại vì trao đổi kỹ thuật trong này thì khó hình dung lắm, tập theo sách đã thấy khó rồi, trao đổi ở đây thì càng 0 hiểu. Đây là mong muốn học hỏi thêm của tôi chứ không phải ý định thách đấu với ai, mong các bác đừng hiểu lầm. Các bác có thể cho tôi địa chỉ, hoặc tôi có thể nêu địa chỉ, chúng ta tìm đến để học tập nhau.Số ĐT của tôi: 045598003
    - Không biết bác nào đã ứng dụng côn trong đời sống chưa, các bác nêu ra để mọi người học kinh nghiệm với, ví dụ như nên đánh vào phần nào cơ thể hoặc trong giao đấu tránh va chạm vào vật nào trên đường. Kỹ thuật thi đấu tay không thì tôi biét nhiều chứ về côn( hay vũ khí nói chung) thì mù tịt. Mong các bác chỉ giáo.
    Cảm ơn nhiều
  10. ironman_kivill

    ironman_kivill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    uh , tiếc thật , mình hông còn ở Hanoi nữa rồi ! nhưng nói thật với bạn , chỉ những gì bạn đúc rút ra sau mỗi lần bị Nun đập vào người thì mới giúp khả năng Nun của bạn điêu luyện đến đâu thôi , 2 điều này tỉ lệ thuận với nhau đấy . vì đây ko phải môn gì phức tạp lắm, chỉ là kỹ năng thôi mà ! chúc bạn thành công nhé!

Chia sẻ trang này