1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi Tinhnguyen08, 04/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Hãy cùng làm cuộc sống tốt đẹp hơn

    Blue Dragon Children Foundation:
    http://www.bdcf.org/welcome.html
    http://www.vietnamstreets.blogspot.com/
    Đây là một tổ chức từ thiện phi chính phủ, mục đích là để giúp những trẻ em đường phố, trẻ em nghèo nói chung thoát khỏi hoàn cảnh thất học và cuộc sống nghèo khổ. Trung tâm nuôi một số các em ăn ở, học hành, mục đích chính là giúp các em quay trở lại trường học hoặc với một số trường hợp thì giúp các em điều kiện để theo học tại các lớp dạy nghề. Các bạn muốn tìm hiểu thêm xin truy cập trang web của họ (phía trên) để có thêm thông tin. Đây cũng là một thành viên của NGO tại Việt Nam.
    Hiện tại Blue Dragon rất cần có tình nguyên viên đến dạy kèm cho các em (có thể dạy theo nhóm hoặc chỉ riêng 1 em) các môn toán, anh, văn là chính (ngoài ra là các bài tập ở trường khác) vào buổi sáng, chiều, tối luôn. Trung tâm cũng chấp nhận trả tiền nếu bạn nào dạy được buổi tối. (tớ post thế này thôi..còn tình thần tình nguyện là tốt nhất nhé)Nên các bạn,nếu thấy mình hoặc người thân nào giúp được thì tới giúp với nhé. Có gì thì viết email liên hệ hoặc là gọi điên thoại cũng được.
    Địa chỉ : 32 ngõ 131 đường Hồng Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. (nếu ai không biêt đường Hồng Hà ở đâu thì nó là cái đường song song với đường đê sông Hồng-Trần Quang Khải-> Yên Phụ.Ở ngoài đê và cái nhà này gần bãi Phúc Xá). Lưu ý thêm là nó có khoảng 5 nhà gì đó ,ngay gần nhau thôi. Một cái là để làm office là cái số 32 ấy còn cái còn số 18 là nơi để các em vui chơi, học tập.
    Số điên thoại:7170544

    Nếu bạn nào muốn liên hệ trực tiếp thì email qua trang web của Blue Dragon nhé, hoặc là gửi thư cho bluedragon@bdcf.org,
    CC: bluedragonphuong@yahoo.com, bluedragontung@yahoo.com
    Tốt hơn hết là gửi kèm CV.
    À quên, sáng thứ 5 nào hội này cũng tổ chức cho các em học đánh trống ở câu lạc bộ Mỹ 19-21 Hai Bà Trưng do 2 chị người Australia và Canada dạy. Phiên dịch thì họ cũng khôn hẳn là cần đầu vì có một em phiên dịch tương đối tốt rồi và các chị ấy cũng nói được một ít tiếng Việt nhưng nếu bạn nào rảnh rỗi, đến giao lưu với các em thì cũng vui ^ ^ .
    PS: nếu ai không có điều kiện hoặc thời gian đi tình nguyện thì thôi (lưu ý là tình nguyện ở đây 24/7, ah mà thưc ra là 9 h tối thì trẻ con phải đi ngủ rồi).Nhưng mọi người cố gắng nhìn qua cái blog một tí - link ở dưới website đấy). Mọi hoạt động hàng ngày đều được ghi chép, viêt blog cẩn thận ^ ^, nếu không tình nguyện gì được thì leave cho người ta cái comment , động viên tổ chức nhé. Vì họ cũng vất vả lắm
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì đã post 1 chủ đề có ích và vì bạn là 1 người tốt
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Chương trình hay đấy.
  4. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Hãy biết quý thời gian!
    Cách đây không lâu, báo Tuổi Trẻ có đưa 3 bản tin, đọc qua thì nghe như có vẻ thời sự lắm, nhưng ngẫm lại thấy mà buồn: - Bản tin thứ nhất báo rằng hôm nọ, các game thủ của Võ Lâm Truyền Kỳ trên mạng bị hacker đánh mất tài sản ảo họ có được trong trò chơi, thành ra công sức họ bỏ ra chơi game bấy lâu nay để trở thành cao thủ hóa ra công cốc ráo trọi, muốn khiếu nại mà chẳng biết kêu ai, chẳng lẽ bắt đền đơn vị chủ quản trò chơi là VinaGame thì cũng không xong vì ai chơi người ấy chịu chứ làm sao họ quản lý hết được? - Bản tin thứ nhì nghe đâu ai đó đề nghị Quốc hội hay cơ quan pháp luật nào đó ra một đạo luật để bảo vệ tài sản ảo của các game thủ có được khi chơi game trên mạng, đề nghị này cũng hình như chìm vào quên lãng vì nước nhà thiếu gì chuyện phải làm, hơi đâu mà lo bảo vệ những thứ hư ảo ấy. - Bản tin thứ ba nói rằng, hôm nọ các game thủ lại bị đánh cắp mất các thứ tài sản ảo ấy lần nữa nên kéo đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ nhờ can thiệp giùm?!
    Chung qui lại thì chúng tôi nhận thấy rằng thật vô cùng đáng tiếc! Bao nhiêu điều trên đời cần phải làm, phải kịp hoàn thành cho công việc, cho cuộc sống tốt đẹp hơn, thế mà những người ấy rảnh rỗi quá, ngồi chơi game hết giờ này sang giờ khác, hết ngày này sang ngày khác, chẳng biết quý trọng thời gian là gì? Thế mà còn tìm cách bảo vệ tài sản ảo của họ khi chơi game nữa ư? Thật không thể nào hiểu nổi. Biết bao nhiêu người lao động, người công chức, người sinh viên đang làm việc, học tập, đang kiến tạo những điều tốt đẹp cho đời, họ không có đủ thời gian để học tập, để xây dựng, thế mà những kẻ rảnh rỗi kia bỏ phí thời gian cho các màn game hư ảo trên mạng, họ không biết quý trọng thời gian chút nào cả, thế mà còn đòi xã hội bảo vệ tài sản ảo của họ trên mạng nữa sao? Còn gì nực cười và đáng trách hơn chứ!
    Xin hãy dừng lại đi các bạn ạ! Đừng để tuổi trẻ mình trôi qua một cách lãng nhách trên các trò chơi hư ảo ấy. Có rất nhiều thứ có thể níu kéo lại được, nhưng thời gian thì không. Đừng để thời gian trôi đi một cách vô vị như thế. Đến lúc các bạn nhìn lại thì đã muộn rồi. Hãy biết quý thời gian, các bạn ạ!
    (ST)
  5. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Để ?oMãi Trẻ Trung? trong mọi lứa tuổi :

    Tinh thần luôn minh mẫn là mong mỏi và mong ước của những người đứng tuổi. Sức khoẻ quý hơn vàng là vậy. Muốn đạt được điều đó, cần luôn giữ được trạng thái tinh thần vui vẻ, lạc quan thông qua việc tham gia các sinh hoạt cộng đồng mang tính xã hội, hay đi du lịch nghỉ ngơi, luôn giữ được nụ cười trên môi trong mọi hoàn cảnh. tựa như những dòng thơ chí lý sau gợi ý :

    ?oThức dậy mở miệng cười
    24 giờ tinh khôi
    Xin nguyện sống trọn vẹn
    Mắt thương nhìn cuộc đời? (Nhất Hạnh)


    Học vi tính theo lối vừa học vừa thư giãn cũng là cách giúp bộ não luôn sáng suốt; viết hồi ký, bút ký ( nếu có thể) cũng là cách hay tự thân vận động trí não tích cực ... Những điều này đều là sự tích cực có lợi chó sức khoẻ, giúp người lớn tuổi tránh được hay khắc phục được hiện tượng hay quên, kém trí nhớ phát triển lan dần. Tự tin trong cư xử (do kinh nghiệm sống tràn đầy), biết vận dụng hiều biết , kinh nghiệm và cả cách làm đẹp giữ gìn sức khoẻ trong lứa tuổi mình như một tác động tích cực thi vị hóa cuộc sống của mình hơn nữa. Biết lập kế hoạch theo sát tình trạng sức khoẻ của mình, khi cần ... nhanh chóng nhờ bác sĩ kinh nghiệm kiểm tra đánh giá kịp thời.
    Hơn hết là không khí vui vẻ đầm ấm trong giá đình sẽ luôn giúp người đứng tuổi tìm được những niềm vui mới, sống khoẻ ?" sống đẹp , đón nhận tuổi già với sự tự tin, lạc quan và thoải mái ... sẽ phương cách sống ?ocó giá trị? giữa thời đại tiên tiến hiện nay.

  6. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Điều gì khiến bạn hạnh phúc?
    Bạn cảm thấy hạnh phúc khi ngắm nhìn nụ cười trẻ thơ, lúc tham gia các trò chơi đầy hào hứng, mạo hiểm hay có thật nhiều tiền để làm mọi thứ mình muốn? Bài trắc nghiệm dưới đây giúp bạn hiểu thêm về bản thân và biết làm thế nào để cuộc sống đẹp hơn nữa.

    1. Với bạn, điều tốt đẹp nhất có thể xảy ra trong cuộc đời là:
    a. Yêu say đắm
    b. Lập gia đình
    c. Thành công trong nghề nghiệp
    d. Thực hiện những ước mơ ngông cuồng nhất của thời thiếu niên
    2. Theo ý bạn thì tại sao người ta hào hiệp?
    a. Để giảm bớt phần nào sự khốn cùng trên thế gian
    b. Đơn giản chỉ là để làm vui lòng người khác
    c. Để cảm thấy lương tâm thanh thản
    d. Để được giúp đỡ lại
    3. Bạn có thể không chịu nổi nếu bị thất vọng:
    a. Về cha mẹ mình
    b. Về bạn bè thân
    c. Về nhân loại
    d. Về chính mình
    5. Theo bạn, lý do gì khiến người ta có con cái?
    a. Mong muốn cụ thể hoá tình yêu với người bạn đời
    b. Chả có lý do gì, một bản năng không thể kiểm soát được.
    c. Mong muốn cảm thấy mình trở thành người lớn.
    d. Mong muốn được truyền lại những giá trị mình đã nhận được.
    6. Phương thuốc chữa buồn phiền của bạn:
    a. Xem phim hoạt hình mà bạn yêu thích lúc nhỏ.
    b. Ăn một miếng bít tết to.
    c. Thể hiện mạnh mẽ sự bực tức và phật ý của bạn.
    d. Hát một bài hát vui.
    7. Phẩm chất mà bạn muốn truyền cho con mình?
    a. Biết lắng nghe người khác mà không phán xét họ.
    b. Biết nhìn sự việc với óc hài hước.
    c. Biết làm rõ giá trị bản thân.
    d. Biết chấp nhận những giới hạn của mình mà không tự hạ thấp bản thân.
    8. Để làm dịu cơn stress, bạn thường:
    a. Gọi điện thoại cho một người bạn để tâm sự.
    b. Xem những nỗi buồn khổ của mình là chuyện nhỏ.
    c. Tự yêu chiều mình như đi làm tóc, mua sắm, xem phim...
    d. Chơi thể thao hoặc một sở thích của mình.
    9. Khẩu hiệu của bạn là:
    a. Yêu thương chỉ có thể là niềm vui và hạnh phúc. Nếu không, đó không phải là tình yêu. Jean Gastaldi.
    b. Hạnh phúc là có tiền, được ăn ngon, có sức khoẻ. Jean-Jacques Rouseau.
    c. Chỉ có người hạnh phúc mới có thể mang lại hạnh phúc đến cho mọi người quanh mình. Paulo Coelho.
    d. Nếu người ta xây một ngôi nhà hạnh phúc thì căn phòng lớn nhất sẽ là căn phòng chờ. Jules Renard.
    10. Bạn không chịu được những người:
    a. Càu nhàu và chỉ trích mà không đưa được ý kiến gì khác
    b. Muốn chế ngự mọi thứ, kiểm soát mọi thứ, không để đất cho ai cả.
    c. Luôn ganh ghét, đố kỵ
    d. Với cao, không biết lượng sức mình
    11. Bạn nghĩ thế nào về câu châm ngôn: Tiền bạc không mang lại hạnh phúc?
    a. Không đúng. Sự sung túc về vật chất đảm bảo cho ta không thiếu thốn và giúp ta có được sự yên ổn tinh thần đáng kể.
    b. Tiền bạc góp phần làm nên hạnh phúc. Nhờ có nó mà ta có thể sống theo ý muốn, đi du lịch, tự chủ về mọi thứ...
    d. Có thể tiền không mang lại hạnh phúc cho người giàu nhưng lại giúp người nghèo sung sướng.
    12. Triết lý của bạn về sống hạnh phúc:
    a. Tự nhủ mỗi sáng thức dậy: Tôi sẽ làm cho ai vui hôm nay.
    b. Hít thật sâu, cảm thấy mình đang tồn tại, đơn giản chỉ có vậy.
    c. Mỗi sáng đều cảm thấy mình hạnh phúc.
    d. Biết nhìn cuộc sống ở khía cạnh tốt đẹp, vì cuối cùng thì mọi việc đều đâu vào đấy.
    13. Những kỳ nghỉ mơ ước của bạn như thế nào?
    a. Thuê một căn nhà lớn ở bờ biển cùng với bạn bè.
    b. Khởi hành không có hành trình chính xác, dừng lại nơi nào bạn thấy thích.
    c. Mười lăm ngày ở khu an dưỡng hạng sang
    d. Nhảy dây, lướt sóng, lặn biển..., phấn khích và đầy cảm giác
    14. Hình ảnh biểu tượng cho phần thưởng đẹp nhất:
    a. Nụ cười của trẻ sơ sinh được bú mẹ no nê và ngủ yên lành
    b. Một con mèo cuộn mình khi được vuốt ve
    c. Tấm vé số trúng giải đặc biệt
    d. Một nhà thể thao và đạt được một kỳ tích mới
    Đa số a - hạnh phúc của bạn đến qua hạnh phúc của người khác. Cuộc sống của bạn chỉ đẹp khi có mọi người xung quanh, nhất là gia đình. Bạn thích chia sẻ niềm vui với bạn bè. Giàu lòng vị tha và nhân ái, rất sợ cô đơn là tính cách của bạn. Điều bạn cần lưu ý là nên nghĩ đến bản thân nhiều hơn một chút.
    Đa số b - bạn cóp nhặt hạnh phúc từ những điều đơn giản hằng ngày. Bạn hiểu rằng hạnh phúc không kéo dài mãi nên biết tận hưởng mọi niềm vui, dù nhỏ, trong tầm tay mình. Chia sẻ quan niệm về hạnh phúc bình dị của mình với mọi người xung quanh, bạn sẽ mang lại cho họ món quà tuyệt diệu.
    Đa số c - ưu tiên cho cảm xúc bản thân. Với quan niệm, mình có hạnh phúc thì mới mang lại hạnh phúc cho mọi người, bạn biết chăm sóc bản thân, sống lạc quan. Tất nhiên, không có gì xấu khi làm những điều tốt cho mình nhưng cũng nên lắng nghe cảm xúc, nhu cầu của người khác nhiều hơn, nếu không bạn có thể trở thành người sống ích kỷ.
    Đa số d - hạnh phúc với bạn là vượt qua chính mình. Bạn luôn muốn tiến lên cao hơn, xa hơn, mạnh mẽ hơn. Với bạn, hạnh phúc là làm chủ cuộc sống, số phận của mình. Và điều đó đã giúp bạn thành công, khiến may mắn mỉm cười với bạn. Bạn cần sự khen ngợi, động viên và thành công để cảm thấy mình đang sống. Nhưng bạn đừng quên rằng, hạnh phúc còn có ở những điều rất đơn giản: một cảnh đẹp, một món ngon, một nụ cười... Hãy tập nghĩ đến những điều đó một chút, bạn sẽ thấy dễ chịu hơn.

  7. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    ?oTình nguyện viên?cứu web

    Trần Công Lý (đứng) hướng dẫn khách hàng ở một điểm dịch vụ Internet mà mình cộng tác miễn phí - Ảnh: T.N.
    TT - Mới học lớp 11 (11A16 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), vậy mà Trần Công Lý đã ?ocứu? hoặc thông báo cho nhiều website tránh được nguy cơ bị hacker xâm nhập.
    Học lóm!
    Từ nhỏ Lý đặc biệt yêu thích hai môn toán và tin học. Lên lớp 6, Lý bắt đầu làm quen với chiếc máy vi tính và bây giờ đã có trong tay chứng chỉ B tin học. Không giống như các bạn của mình, Lý hay la cà ở các điểm truy cập Internet hay bất cứ nơi nào có máy vi tính và có người am hiểu về tin học hơn mình để... học lóm! Sau khi được anh Thắng, quản trị diễn đàn sinh viên học sinh Long An (www. hslongan.com nay là www. longan.info), giới thiệu website www.vuongquocao.org chuyên bàn về mã nguồn, Lý mê tít và dành hầu hết thời gian sau giờ học để vào đây hiểu sâu cách quản lý diễn đàn, cấu trúc thông thường của một website.
    ?oVì sao hacker xâm nhập được và xóa dữ liệu, phá hỏng các website?? - Lý luôn thắc mắc điều này và cố gắng tự tìm cách giải bài toán này bằng cách nhờ anh Thắng mở chuyên mục thiết kế web để được giới thiệu những website mẫu do Lý thiết kế với diễn đàn www.hslongan.com .
    Năm lớp 9, Lý lập cho lớp 9A5 của mình website www.hssvbenluc.net để bạn bè liên lạc với nhau. Tuy nhiên trang web này ?ochết yểu? vì trong lớp chỉ có vài người từng ?ongồi bên bàn phím?, hầu hết lại mê game online hơn trao đổi thông tin qua Internet. Lý quay ra cộng tác, giúp việc không lương cho mấy dịch vụ Internet ở thị trấn Bến Lức nhằm mục đích... học lóm cách sửa chữa máy tính của các kỹ thuật viên ở đây. Một năm sau đó Lý có thể sửa các máy tính bị lỏng RAM, trục trặc hệ điều hành hoặc bị virus xâm nhập các phần mềm Windows, Internet Explorer...
    Và... thư cảnh báo
    Lý đưa chúng tôi ?olướt? một vòng các trang web. Vào một trang web, Lý nói: ?oLoại web này có thể can thiệp trực tiếp nếu trong web có file (thư mục) bị lỗi?. Vào một số upload, đến xxx.php?folder=/public/..., Lý đổi thành công đoạn /public/ sang ký hiệu /. Lý cho biết: ?oLỗi mã nguồn này có thể do lập trình viên không kiểm tra sự tồn tại của thư mục và kiểu file upload. Hacker dễ dàng thay đổi sang ký hiệu khác, tạo ra một backdoor (cổng hậu) để từ đó xâm nhập chiếm máy chủ?. Như thường lệ, Lý viết thư cảnh báo đến quản trị trang web này.

    Giữa năm lớp 10 Lý lập diễn đàn www.diendanpascal.net, đồng thời làm thành viên quảng cáo cho www.google.com. ?oHồi tháng 4-2006, mình đã có thu nhập gần 400 USD nhờ công việc này. Để kiểm chứng số tiền có trong tài khoản là thật hay ảo, mình viết séc nhờ người thân mua máy nghe nhạc MP3 và nhận được máy thật!? - Lý kể. Nhưng cũng chính thời điểm này, hacker xâm nhập chiếm máy chủ trang web www.byehosting.com và xóa sạch diễn đàn pascal, làm vi phạm qui định của công ty quảng cáo và mất toàn bộ số tiền còn lại. Xót của, ghét hacker, Lý càng chú tâm đầu tư vào việc ?ochặn đường sống? của tin tặc, đồng thời tìm chỗ chứa dữ liệu mới cho diễn đàn pascal.
    Khoảng tháng 6-2006, tình cờ phát hiện lỗi bảo mật trên một trang web, Lý gửi thông tin cảnh báo để ban quản trị website này điều chỉnh hệ thống chống tin tặc. Kết quả: Lý được ?otrả công? bằng một chỗ chứa dữ liệu miễn phí trên website này.
    ?oTình cờ vào xem thông tin của địa phương trên website www. longan.gov.vn., gõ công thức một đoạn mã lên một số trang tin của website này. Kết quả, chữ ?olong an? hiện ra trên trang tin, nếu tin tặc biết cách xử lý đoạn mã lệnh thì có thể ?odụ? người quản trị đến trang có chứa mã nguy hiểm và lấy mật khẩu của anh ta, tạo thông tin sai lệch làm hạ uy tín của website, thậm chí đánh sập website. Ngay lập tức Lý gửi thư cảnh báo đến văn phòng UBND tỉnh Long An để kịp thời có biện pháp khắc phục. Văn phòng UBND tỉnh sau đó đã gửi thư cảm ơn.
    THẢO NGUYÊN
  8. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Người liên kết ước mơ xanh
    >> Danh sách Hai mươi "Công dân trẻ TP.HCM"
    >> Bấm vào đây để tham gia bình chọn

    Lê Trung Hải (giữa) cùng các bạn trong nhóm Những Ước Mơ Xanh hướng dẫn cách giữ gìn vệ sinh răng miệng cho các bạn nhỏ tại mái ấm Mai Liên (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) - Ảnh: Q.L.
    TT - ?oEm chẳng có gì ngoài cái nhóm đó đâu nha ông anh, đừng kỳ vọng quá nhiều kẻo gặp rồi lại thất vọng đó nghe?.
    Cái tin nhắn đó càng khiến tôi phải tìm gặp cho được Lê Trung Hải, trưởng nhóm Những Ước Mơ Xanh - một nhóm bạn trẻ quen thuộc trong nhiều hoạt động tình nguyện...
    Mọi chuyện bắt đầu từ ngày hắn đọc được bài báo về những bạn trẻ Hà Nội với lớp học dưới chân cầu Long Biên dành cho những bạn nhỏ lang thang kiếm sống bằng đủ thứ nghề. Sao mình không làm được như họ, TP mình đâu thiếu những bạn nhỏ như thế? Hắn lần mò tìm được địa chỉ email và gửi tâm sự của mình đến những người bạn chưa một lần quen tận ngoài Hà Nội. Không hẹn mà gặp, cũng có đến bốn bạn trẻ khác đang học tại TP.HCM có cùng tâm tư như hắn. Những Ước Mơ Xanh ra đời từ ngày ấy.
    Lễ ra mắt là ngày trung thu năm 2002, năm con người chạy vắt giò lên cổ cả tuần lễ mua tre làm ***g đèn, mua bánh trái, gói quà... cho một đêm vui chơi vài giờ đồng hồ tại mái ấm Mai Liên (Q.Bình Thạnh). Đêm vui chơi thành công, những tiếng cười đủ làm ấm lòng năm bạn trẻ cũng vừa kịp quen thân nhau.
    Lề đường. Khái niệm trở thành câu cửa miệng của những thành viên trong nhóm. Đơn giản thôi, mọi buổi sinh hoạt đều tề tựu ngay vỉa hè sát lề đường trước dinh Thống Nhất. Mà trang web của nhóm cũng vậy, hiếm có thông tin hoạt động nào mà địa điểm tụ tập lại không diễn ra ở... lề đường. Thế mà cứ tự lớn lên mỗi ngày. Từ năm thành viên ngày đầu, con số ấy bây giờ đã tăng gấp 10, những đợt cao điểm đã vượt con số 150.
    Thành đoàn TP.HCM đã chính thức công bố danh sách 20 ứng viên tham gia cuộc bình chọn giải thưởng ?oCông dân trẻ TP.HCM? năm 2006. Các ứng viên được chọn lựa từ nhiều lĩnh vực: tuổi trẻ sáng tạo, tài năng TDTT, gương sống đẹp tình nguyện vì cộng đồng, người con hiếu thảo, làm kinh tế giỏi, có nhiều sáng kiến, sáng tạo khoa học kỹ thuật trẻ? (xem chi tiết về 20 gương mặt trên trang Tuổi Trẻ 24 giờ hôm nay
    18-12). Theo đó, các bạn trẻ có thể tham gia bầu chọn gương mặt mình tín nhiệm trên www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn từ nay đến hết ngày 23-12-2006.
    Dự kiến hội đồng bình chọn sẽ họp để chọn ra gương mặt duy nhất đoạt giải thưởng ?oCông dân trẻ TP.HCM? vào ngày 25-12-2006.
    Q.L.

    Hải hào hứng khoe: Có hôm đang chạy ngoài đường, một bác gọi điện bảo ?obác không có đồng xu 500 nhưng lát ghé vô bệnh viện cho bác góp 300.000đ với mấy đứa nghe?. Đó là một trong vô số những bàn tay cùng chung sức với nhóm khi biết được lời mời gọi ?oGiáng sinh 5 xu - Giáng sinh ấm? với thông điệp hết sức giản dị: ?oGóp đồng xu 500, bạn đã chia sẻ với các bạn nhỏ không may những ngày đông ấm áp?. ?oTôi sợ mọi thứ đi vào lối mòn?, Hải trăn trở. Vì sợ lối mòn mà Hải lúc nào cũng phải chạy, cũng phải căng óc ra cùng với các thành viên trong nhóm tìm cái mới.
    Cái tên Những Ước Mơ Xanh giờ đã không còn xa lạ với nhiều mái ấm, nhiều nhóm trẻ trong TP.
    Lúc này thì ra dáng một nhóm tình nguyện chuyên nghiệp rồi. Các lớp học võ, học văn hóa ở xóm ghe (Q.8) hay chùa Xá Lợi được duy trì đều đặn và nề nếp hơn. Các mảng hoạt động cũng được chia rõ ràng: lang thang, khuyết tật, mồ côi, gia sư và đều có mảng trưởng để các đầu mối thông suốt với nhau. Năm ?okẻ sáng lập? ngày đầu giờ chỉ còn mình Hải. Vẫn cứ ?olăn lê bò toài? với hết nhóm trẻ này lại thấy lang thang với nhóm trẻ khác.
    Vừa rồi, Hải là một trong 75 bạn trẻ được trao tặng giải thưởng ?oThanh niên sống đẹp? của T.Ư Đoàn. Hải nói: ?oKhông đi, không làm được một điều gì đó cho những mảnh đời kém may mắn ấy dường như lại thấy thiếu, như chính mình đang có lỗi?...
    QUỐC LINH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=178286&ChannelID=7
    [​IMG]
  9. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Tinh thần vì cộng đồng
    TT - Một niềm cảm động chợt dâng tràn trong tôi khi đọc bài văn của em Nguyễn Đoàn Minh Đức, lớp 10/1 Trường THPT Gò Công Đông, Tiền Giang viết về câu chuyện của em Trần Phú Tài, học sinh lớp 7A7 Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM).
    Không phải vì lời văn hoa mỹ. Càng không phải vì những ý tưởng chia sẻ của em với hoàn cảnh khó khăn của bạn nhỏ Phú Tài. Cảm động vì nhận ra trong ấy là một tinh thần vì cộng đồng đang nảy nở trong tâm hồn của một lớp công dân trẻ tuổi VN. Ý nghĩ và việc làm vì mọi người xung quanh: ?oĂn trưa xong con không biết làm gì nên đi nhặt rác để trường mình sạch và đẹp hơn; hài lòng với chiếc chăn cũ của mình vì biết ngoài kia vẫn có những người đang nằm co ro dưới gầm cầu...?.
    Trong dòng ý nghĩ ấy, tôi liên tưởng đến một Nguyễn Hữu Ân hiếu đễ, thay vì viết thư cho một tổ chức từ thiện ở Pháp để nhận được sự giúp đỡ cho mình, anh lại viết về hoàn cảnh của ba em bé ở tỉnh bị ung thư nằm tại bệnh viện này mà anh biết để các em được nhận những món quà từ tổ chức từ thiện ở Pháp; đến một Hồ Quốc Thống với những kế hoạch tương lai ?orước? được nhiều ?ongười đi sau?, thậm chí mở một công ty của những bạn trẻ từng lăn lộn giữa dòng đời...
    Có lẽ đó là tinh túy của ?ocái đẹp từ những giá trị đời thường? mà nền giáo dục chân chính nào cũng trông mong vun trồng. Tinh thần vì cộng đồng (public spirit) được định nghĩa như sự biểu lộ của một xúc cảm cao thượng - tình yêu đối với quê hương đất nước. Yêu quê hương nơi ta sinh ra, lớn lên, được học hành vui chơi, nơi có những con người đã sống với ta và sống vì ta.
    Làm sao việc dạy văn trong nhà trường thật sự phát triển được tinh thần cộng đồng như thế trong những người chủ tương lai của đất nước? Cách ra đề văn của giáo viên ở Sở GD-ĐT Tiền Giang về câu chuyện thường ngày ?oTrần Phú Tài? gợi cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Văn là người, văn là cuộc sống. Hãy đưa trẻ đến với cộng đồng nhiều hơn qua những đề văn gắn với những vấn đề của người Việt, đất Việt. Đó là con đường giúp các em làm cho ?ovăn? trở thành ?ongười? và ?ongười? trở thành ?ovăn?, làm cho các em không trở thành những người xa lạ trên chính quê hương của mình.
    Bất kỳ cuộc cải cách nào cũng sẽ khó có thể đạt được mục đích nếu như không đi vào vấn đề gốc rễ: xây dựng nhân cách cá nhân. Nhân cách cao thượng là điều cần thiết tối thượng cho sự thành công của mọi tiến trình giúp phát triển nước nhà. Cho dù mục tiêu của các tiến trình ấy tốt đến đâu và ngay cả hướng đến những mục đích cao thượng nhất, thì tiến trình ấy cũng sẽ thất bại nếu nó được thực hiện bởi những cá nhân thấp nhân cách, thiếu tinh thần vì cộng đồng.
    HOÀNG TUYẾT
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=180205&ChannelID=87
  10. Tinhnguyen08

    Tinhnguyen08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.879
    Đã được thích:
    4
    Sau những giờ phút tâm thái thăng hoa
    11:04'' 30/11/2006 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Hy vọng, sau sự kiện APEC 2006, cơ hội cả dân tộc sống trong tâm thái thăng hoa, người dân Hà Nội và cả nước sẽ càng ngày ý thức được việc tự làm mới mình, làm mới cả cộng đồng, xứng đáng với đất nước đang bước lên một tầm cao
    Dân tộc ta, trong những bước ngoặt lịch sử, từng có những giờ phút tâm thái thăng hoa. Bây giờ, mới đây là tuần APEC 2006 - Hà Nội. Háo hức, phấn chấn, đọc báo, nghe đài, nhất là chăm chú xem truyền hình vô tuyến, rồi luận đàm, hy vọng?Đông đảo người dân, không chỉ Hà Nội mà cả ở các đô thị, miền quê, vùng núi, như vượt lên mình đôi chút, trên cuộc sống thường nhật, ngẫng theo tầm cao sự kiện quốc gia.

    Hàng bạc xưa (Tranh của Hoạ sĩ Bùi Xuân Phái)
    Mỗi sự kiện vui trong đại như thế, đất nước lớn mạnh thêm, và cũng là một cơ hội để toàn dân ta làm mới mình thêm... Mặt người rạng sáng hơn, phố xá như thay áo mới, sạch hơn, rực rỡ cờ biển và hoa tươi lá biếc, và đường phố tuy vẫn mải vội, vẫn đông vẫn chật nhưng xe cộ ngã ba ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì đâu ra đấy, trật tự, nhường nhịn, đàng hoàng, khác hẳn ngày hôm trước. Nét thanh lịch bỗng dưng hiện lên, đáng vui và đáng yêu quá, với người Hà Nội!
    Nhưng?(Thật buồn và đáng tiếc, trên đời này vẫn còn lắm thứ ?onhưng?!). Nhưng sự kiện vừa qua đi, lại nếp quen phố xá xô bồ, lại người người chen lấn, lợi riêng vẫn lấn luật chung. Ngay từ cái lợi bé hơn cái đinh là nhanh chậm vài dây, nửa phút cũng không nhường nhịn người khác lúc đi đường, hoặc dừng đỗ nán đợi khi đèn đỏ bật?
    Tôi đã suýt gặp vạ tai bay khi dừng xe trước vạch lúc đèn đỏ ở một ngã tư đường phố vẫn còn rực rỡ dải hoa mừng APEC, nhưng vừa vắng bóng màu áo xanh tươi của thanh niên sinh viên tình nguyện, màu áo vàng của cảnh sát giao thông. Đèn đỏ...vậy mà mé phải một anh vượt ẩu khiến mình nhao sang trái, thì lập tức một xe con bóng loáng đã phía trái vọt lên tạt cho xô sang phải, hai anh chàng bạt tử vọt lên khiến xe cộ phía đường đèn xanh vội dạt cả ra, may không gây tai nạn.

    Chợ cóc vĩa hè. Ảnh: VietNamnet
    Và một số đoạn đường phố hôm qua sạch bóng, thì bụi, đất, cát, rác đã lại từ từ xâm lấn. Và không ít ngõ phố hôm qua phong quang, lại vật liệu xây dựng -những gạch, đá, cát sỏi?hôm qua tạm ẩn mình, lại rủ nhau chườn ra, chiếm chỗ. Và hàng rong lỉnh kỉnh thúng mủng ghế gủng gánh gồng, lại chực bung ra vỉa hè. Và các bồn hoa tươi ven đường phố, nếu không còn được chăm nom sớm tối, e rồi cũng sẽ héo úa dần. Và, và?
    Tiếc thay, trong những con người mới, gương mặt mới loé lên trong những ngày hôm qua, thì số không ít, ngày hôm nay, lặn mất! Có thể nét dáng mới mẻ ấy trong ngày thường lại bị thói quen tư lợi, nếp sống xưa cũ chưa đô thị kéo cho chìm xuống, và thế là những lo toan, bức xúc đời thường đẩy vào góc khuất. Thôi lại phải chờ chăng đến sự kiện lớn quốc gia khác rồi mới lại trỗi dậy?
    Càng thấy giữ lấy và nhân ra cái hay cái đẹp ở mỗi người nảy sinh khi tâm thái thăng hoa, dù chỉ là vài ba hành vi ứng xử cộng đồng thôi, cũng đã khó rồi. Chúng ta đều biết trên đời chẳng có có phép mầu, mà chỉ có những sáng kiến, cách thức hành động khôn ngoan để mỗi người và cộng đồng tự giúp mình và giúp nhau làm cho cái mới mẻ không đến nỗi chợt hiện rồi biến mất.
    Tôi nghĩ rằng, ta có thể mong muốn các lực lượng chức năng giữ kỷ cương, trật tự, mỹ quan đô thị đủ đông, đủ mạnh, đủ nghiêm như trong những ngày diễn ra các sự kiện trong đại quốc gia. Bởi riết róng khuôn phép theo luật định và theo qui tắc xã hội, bao giờ cũng tạo hành lang tự do cho những người tuân thủ luạt pháp và nếp sống văn minh, đồng thời tạo sức ép buộc những ai quen nếp tuỳ tiện, xô bồ vào khuôn khổ.
    Ta có thể không lớn tiếng phê phán ồn ào, nhưng chắc không bị coi là ?orỗi hơi?, khi vỗ vai thân tình hỏi chẳng hạn cái anh chàng phóng xe vượt ẩu chẳng đếm xỉa đến tiếng la ó chê bai của nhiều người, rằng sao hôm qua đi đứng tử tế ngon lành thế, nay vẫn đường ấy, dòng xe cộ tấp nập ấy và nguy cơ tại nạn chết người vẫn luôn tiềm ẩn, nay lại đi đứng liều lĩnh thế? Và có một lời khuyên nhủ với anh ta.
    Ta ước ao ngày càng đông đảo xã hội có thói quen nhắc nhau thân tình như thế đối với bất cứ ai có hành vi làm tổn hại, hoặc làm xấu xí đi trật tự đời sống và mỹ quan phố xá, làng bản hằng ngày. Đông đảo xã hội làm như thế, thì có cơ tạo thêm một thứ kỷ cương lỏng đấy mà mạnh đấy, của dư luận và tình người. Có cơ làm lan toả xã hội cái tốt, điều hay từ người này sang người khác, loang mãi ra, rộng mãi ra, thành đông đảo, thành phổ biến một nếp sống văn minh. Thế giới ngày nay là ?othế giới phẳng? mà, người ta nói chẳng sai.
    Ngoài ra, trường học có vị trí không thể thay thế được trong việc hình thành nếp ứng xử của con người trong cộng đồng. Theo tôi, chúng ta vẫn phải trông đợi nhiều vào trường học ương trồng, đào luyện các thế hệ công dân có hiểu biết, có thói quen và năng lực mới của thời kỳ đất nước chuyển nhanh trong hội nhập với thế giới. Đào luyện nếp sống văn minh cho một dân tộc là một ?ocông trình? lớn của cả một thế hệ, thậm chí nhiều thế hệ.
    Chúng ta hy vọng, sau sự kiện APEC 2006; sau sự kiện gia nhập WTO - cơ hội cả dân tộc, thêm một lần, sống trong tâm thái thăng hoa, đông đảo người dân Hà Nội, và cả nước nữa, sẽ càng ngày càng ý thức được việc tự làm mới mình, làm mới cả cộng đồng để xứng đáng với đất nước đang bước lên một tầm cao.
    Nhi Anh

    [​IMG]
    [​IMG]
    http://vietnamnet.vn/thuhanoi/2006/11/639133/

Chia sẻ trang này