1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng mơ mộng nào

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Silver_wave_new, 09/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Hãy cùng mơ mộng nào

    Đã lâu rồi trên 80 vắng bóng những câu thơ, những lời tâm sự. Phải chăng mọi người quá bận?
    Chúng ta hãy tạm gác lại những lo toan, những bận rộn hàng ngày, những mệt mỏi, ưu phiền để cùng nhau trò chuyện, cùng nhau khám phá xem những người bạn của ta nghĩ gì.
    Hè đang đến, bạn có nghe, có cảm nhận được từng bước đi, từng hơi thở của thời gian không? Những trái tim rộn ràng, những vần thơ cháy bỏng đang ở nơi nào nhỉ? Hay về đây tập hợp dưới bầu trời thơ 80



    I never try to hold U back
  2. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4 xưa và nay
    Tháng 4 nay bé chẳng còn mơ mộng
    Bằng lăng ép tím mỗi trang thơ
    Mắt chẳng còn long lanh mỗi khi mơ
    Về một thuở phượng rơi đầy kí ức
    Tháng 4 nay bé chẳng còn day dứt
    Sau mỗi lần hành hạ lũ con trai
    Trèo cây, bắt dế rồi lai rai...
    Giờ xa vắng, bạn liệu còn hay... mất???
    Tháng 4 nay bé đã thành người lớn
    Xa cổng trường, xa kí ức thân thương
    Tháng 4 nay bé hay đứng trước gương
    Lúc lắc đuôi gà bao giờ dài ra nhỉ?
    Tháng 4 nay bé hay thầm thĩ
    Nhỏ to tâm sự với người ta
    Mắt lấm lét mỗi khi vào ra
    Sợ bắt gặp, mẹ mắng cho thì chết.
    Tháng 4 xưa đã mang đi hết
    Cái ngây ngô khờ dại trẻ con
    Tháng 4 nay trả lại cho tròn
    20 - má lúm, làm duyên cho đời.
    I never try to hold U back

  3. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4
    Tháng tư tháng tư
    Ai bảo mùa hạ
    Đâu phải mùa xuân
    Tháng tư lang thang
    Rơi theo tờ lịch
    Tháng tư tháng tư
    Mưa bay lả lướt
    Đặc quánh không gian
    Đọng nơi khoé mắt
    Thấm ướt bờ vai
    Tháng tư tháng tư
    Tơ trời óng ả
    Luồn qua kẽ lá
    Cười vui cùng gió
    Rớt đôi bờ mi
    Tháng tư ra đi
    Còn ai ở lại
    Tháng tư trở lại
    Có còn như xưa.

    BUNNY

Chia sẻ trang này