1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng nhau nêu ưu điểm của bà xã mình nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _anh_yeu, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, em nhầm... xờ ri bác. Giờ chuyển lại, bác _anh_yeu...
    Tiện thể em trả lời bác câu hỏi ở fần hỏi đáp nhá... tính em vốn cẩn thận. Anh nào có vợ rồi, nhiều nhiều tuổi là em gọi bác - đàn ông vốn thích mình già già một tí cho chững chạc, bác nhỉ? Còn các chị thì mãi mãi em chỉ gọi là các chị thôi, vì phụ nữ là những người ko có tuổi
  2. VoThangDau

    VoThangDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên nhìn thấy topic này thì tôi thấy biểu tượng của tác giả là màu hồng, bây giờ nó mới chuyển sang xanh đấy, chắc cái server nó nhầm
    Vậy là không có cơ hội kể ưu điểm của chồng dzồi .....
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Có bét fờ ren khen đi , thế cho công bằng nhờ chứ ai lại bảo chồng lên đây để khen vợ .
    Mà dạo này đi đâu thế, tớ thấy ấy ít online , lâu không chat với bét fờ ren nên nhớ quá .
  4. bysomeone

    bysomeone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    0
    Để tớ đêm nay tớ viết tờ sớ khen bét fờ ren đàng hoàng rồi vào đây khen cho nó hoành tráng nhá
    Dạo này tàu ngầm kiếm nàng dâu cho bu Chứ không vào đây tủi thân nhắm
  5. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Em Global ơi, chị khen chồng cũng là phải thôi vì tự dưng giữa đám cưới một người bạn thân (người đó đi học ở Pháp cùng chị nhưng lại quen với anh), anh lại "nhặt" được chị giữa bao nhiêu người mà lúc đó giọng chị thì có "dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi" gì cho cam đâu; lúc đó "oanh vàng thỏ thẻ" quát thằng bạn thân đi cùng là "Mày uống nó vừa vừa chứ, mày uống mà bục dạ dày lần nữa thì đừng hòng tao vào bệnh viện thăm nữa. Đừng có mơ!!!" Trong khi ai cũng sợ "giọng hổ vồ" đó thì anh lại quyết định "cưa cẩm" cho bằng được với lý do đơn giản là "không sợ "văn võ bá quan" biết quan tâm đến bạn bè thì chắc chắn biết chăm lo cho gia đình". Sau này "chui đầu vào rọ" thì chị mới biết vì lúc đang yêu, "lão béo" đó chẳng khen chị nổi một câu. Cú thật!!!
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ, giống như làcoi trong phim naò nhể ... à dúng rồi , tựa đề của phim "Bông hồng nho nhỏ" thì phải ...
    Thế sao không nhắc khéo LAÕ ... mình ơi em ... cho lão NGỘ ...
    Sapa
    Ở tận sông Hồng em có nhớ ...
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Dạo này chả thấy ai vào khen và tự khen nhỉ?
    Sinh nhật mẹ em năm ngoái, Bố em đi mua 10 bông hông về tặng Mẹ em... Mẹ em bảo: Mẹ em cảm động quá, cả đêm ko ngủ được.
    Nhà em ít có truyền thống tặng quà cáp cho nhau nên mỗi lần có ai đó mua quà cho mọi người trong nhà thì sung sướng lắm. Của hiếm là của quý mà.
  8. FireIce

    FireIce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao ít bác giai tham gia topic này thế nhỉ. Tớ chờ mãi mà chỉ có mấy bác thôi. Sắp 8/3 rồi đấy ạ !
  9. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Này thì khen nhé.
    Thích nhất là vợ tớ k0 can thiệp vào chuyện riêng tư của chồng. Chỉ khi nào tớ kể thì mới hào hứng ngồi nghe.
    Thứ nhì là, k0 biết ưu hay khuyết điểm nữa, là tính hay quên. thực ra họ nhớ lâu quá cũng đâu có tốt các bác nhỉ
    Thứ 3 là gọn gàng ngăn nắp, nhưng toàn chê chồng ở dơ thui
  10. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này lại nhớ đến một câu chuyện về một người phụ nữ ly dị chồng chỉ vì 1 năm nay anh chồng không chịu tắm . Bác cẩn thận đấy nhá

Chia sẻ trang này