1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng nhau nêu ưu điểm của bà xã mình nào

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi _anh_yeu, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em gia nhập bên này với. Sắp sửa có gia đình rồi nên cũng muốn học tập các bác ít kinh nghiệm. Ở bên GDGT nhiều lúc thấy đau buồn quá.
    Em thấy cái topic tự khen này có ích lắm đấy ạ. Cuộc sống bận rộn, nhiều lúc mệt quá là chỉ dễ kiếm cớ vặc nhau thôi. Khi ngồi điểm lại những điểm yêu yêu của người mình yêu cũng làm giảm bớt xì-trét đi phải không ạ?
    Bạn gái em được cái nổi tiếng sạch sẽ, ngăn nắp và gọn gàng. Âu cũng là bởi cái tính chăm làm mà ra. Nhà cửa động tí là lau dọn, thu xếp. Sạch lắm.
    Mà cô nàng thích ra oai trước mặt em lắm. Được cái đằng sau vẻ oai đó lại là rất sợ em. Miệng thì nói phản đối em nhưng mà tay làm ngược lại. Đỉnh điểm là những lúc 2 đứa xung đột, ai sai ai trái không cần biết, nhưng mà khi cô ấy nói "anh xin lỗi em đi" thì đó là lúc 2 đứa lại hoà bình rồi. Các bác có biết vì sao kiểu gì cô ấy cũng bắt em xin lỗi không? Vì cô ấy đọc ở đâu đó, rằng thì là "Phụ nữ luôn luôn đúng" đấy mà. Em thấy nhường phụ nữ chả bao giờ thiệt cả. Mà quỷ thật, tay nhà báo nào viết cái bài đó thế không biết?
    Mà chả biết nhà các bác thế nào, nhà em chiến tranh lâu lắm là được 5 phút. Nhiều lúc, 2 đứa đang chiến tranh, có 1 đứa buồn cười phì ra 1 cái thế là lại cười hoà cả 2.
    Bạn bè cứ bảo nhà em đóng tuồng chèo giỏi vì thế đấy ạ. Được cái từ hồi yêu nhau đến giờ, 4 năm trời, chả lần nào giận nhau được quá nửa ngày!
  2. The_pirate

    The_pirate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vợ em thì cứ gọi là nhất quả đất. Ở trong nhà thì quyền to nhất nhà, ra ngoài ngõ là xinh nhất ngõ.
    Chúc các bà vợ hạnh phúc nhân ngày 8-3
  3. hap23

    hap23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Ai đưa ra cái chủ đề này đúng là không biết lường trước hậu quả. Tớ mà khen vợ tớ thì chẳng có đủ giấy mực lẫn cyberspace nào chứa hết được. Nói tóm lại bằng 1 từ là "siêu phàm".
    Happy 8-3 vợ yêu đang ở HN từ chồng đang đi xa.
  4. tabinh

    tabinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cũng bắt chước mọi người tẹo nào.
    Tớ mới lấy vợ được gần 2 tháng. Hì hì, hồi đang yêu nhau thì đúng là rất hà tiện lời khen. Chưa kể là chê lên chê xuống suốt ngày làm cho vợ tớ cũng phát cáu. Được cái từ hồi lấy nhau thì mình bắt đầu chịu khó khen vợ hơn. Xem nào, một vài ưu điểm nhé
    1. Giọng nói ngọt ngào như mật. Híc, hồi xưa yêu cũng chỉ vì nghiện đồ ngọt quá mà. Sáng nay gọi về, nghe thấy giọng của vợ là lại cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên
    2. Vợ tớ nấu ăn rất ngon. Mặc dù tớ cũng là đầu bếp có hạng nhưng tớ vẫn nghiện những món vợ tớ làm. Híc, còn những 4-5 tháng nữa mới được ăn lại những món vợ nấu đây.
    3. Cực kỳ ngăn nắp đến mức cầu toàn luôn. Được cái là nhờ thế mà mình cũng sống ngăn nắp hơn.
    4. Yêu chồng hơi bị nhiều, hì hì.
    Vợ yêu ơi, vào đây mà nghe anh khen này.
    Các bác nào độc thân thì nên sớm lấy vợ đi. Để lâu thì uổng phí cuộc đời lắm
  5. Steppes

    Steppes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà thấy tủi thân, chưa bao giờ được chồng khen lấy một câu, bạn này chắc phải yêu vợ lắm đây, nghe ngọt ngào quá.
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Em mới được khen thế này :
    - Em lúc nào chẳng xinh, em xinh tuyệt vời !
    Em thề, em ghét nghe câu đó nhất trên đời
    À quên, em chào bác harry kít sầm một cái. Bác ko ở nhà giáo dục giới tính cho bọn teenage nữa à?
    Được global sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 13/03/2005

Chia sẻ trang này