1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cùng suy ngẫm? Liệu tình yêu có bao giờ tự nhiên mất đi không nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi traitim_codon, 29/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuoitre_sangtao

    tuoitre_sangtao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Chào candydethuong
    Mình cũng đồng ý với bạn như vậy.
    Bản chất của tình yêu là trân trọng, thừa nhận giá trị của người khác.
    Bạn cũng đồng ý với tôi như vậy chứ?
    Voi_còi
  2. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0


    [/quote]
    Cảm ơn Summer_doll,
    Mình lúc nào cũng muốn các bạn gái mãi mãi là DOLL bé nhỏ đáng yêu thôi. Đó là nguyên nhân làm mình mãi là TRÁI TIM CÔ ĐƠN
    Lonely man
    [/quote]
    Vâng xin chào bạn ,mình cũng đang cô đơn đây, doll đó là tên cảm hứng nhất thời thôi, chứ ai cũng muốn làm doll, nhưng cuộc đời không cho phép, biết làm thế nào được ! Thông cảm nhé !
    I miss you like crazy !
  3. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU KHÔNG TỰ NHIÊN MẤT ĐI MÀ NÓ ĐƯỢC........ HOÁN VỊ TỪ TRÁI TIM NGƯỜI NÀY SANG TRÁI TIM NGƯỜI KIA.
    NÀO UỐNG ĐI ĐỂ CHÚC CHO TÌNH YÊU MÃI TỒN TẠI.
    K_V_S
  4. crank

    crank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em cùng với 1 lá thư
    Em không nhận, và tình anh đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ...
    Đồng ý là tình không tự sinh ra, không tự mất đi, nhưng tình chuyển từ người này sang người khác thì tôi không đồng ý. Vì mỗi một cuộc tình đều có hương vị khác nhau, kiểu cách khác nhau, hoặc là bạn đã từng yêu người đó, và bây giờ không còn nữa (vì nhiều lý do), hoặc là bạn chưa hề yêu người đó, chỉ là tưởng là yêu thôi. Tình yêu thật sự, khi không còn yêu nhau nữa, người ta vẫn nhớ về nó, không thể quên được. Nếu bạn quên hoàn toàn, không còn chút kỷ niệm nào, đấy không phải là yêu, mà chỉ là "tưởng là yêu" thôi, không thể nào đổi thừa là "tình chuyển từ người này sang người khác". Tình yêu không phải là trái bóng để chuyền từ người này sang người khác. Các bạn nghĩ thế nào về ý kiến vớ vẩn của tôi?
    Lưu ý là thứ nhất khác với duy nhất
  5. khatvongsong

    khatvongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ĐÀNH RẰNG TÌNH YÊU KHÔNG PHẢI LÀ TRÁI BÓNG CHUYỀN" NHƯNG KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÙNG MỘT LÚC MÀ YÊU NGƯỜI NÀY TƯỞNG NHỚ NGƯỜI KIA. NGHĨA LÀ KHI TÌNH YÊU ĐÃ CHUYỂN SANG HƯỚNG KHÁC, ĐỐI TƯỢNG KHÁC. CHỈ CÓ THỂ CHẤP NHẬN MỘT PHẦN NHẬN ĐỊNH CỦA BÁC LÀ ĐÚNG. TÌNH YÊU LÀ MỘT CÁI GÌ ĐÓ ĐÁNG TRÂN TRỌNG NHƯNG CHƯA AI CO THỂ ĐÁNH GIÁ ĐÚNG ĐƯỢC GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA NÓ.
    CÁC BÁC CÓ ĐỒNG Ý VỚI TUI NHƯ VẬY KHÔNG?
    K_V_S
  6. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Summer_doll,
    Mình lúc nào cũng muốn các bạn gái mãi mãi là DOLL bé nhỏ đáng yêu thôi. Đó là nguyên nhân làm mình mãi là TRÁI TIM CÔ ĐƠN
    Lonely man
    [/quote]
    Vâng xin chào bạn ,mình cũng đang cô đơn đây, doll đó là tên cảm hứng nhất thời thôi, chứ ai cũng muốn làm doll, nhưng cuộc đời không cho phép, biết làm thế nào được ! Thông cảm nhé !
    I miss you like crazy !
    [/quote]
    Chào summer_doll, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và chúng ta mỗi ngày một già đi. Đó là Qui luật của cuộc sống không ai chống lại được. Vậy thì tai sao chúng ta không cố gắng mang lại niền vui cho tất cả mọi người nhỉ. Mình mong mãi mãi là baby vì chẳng phải lo nghĩ gì cả, chẳng phải cảm xúc gì cả ......mãi vô tư . Nhưng mãi mãi đó vẫn chỉ là giắc mơ thôi bởi mình lớn - mình đã biết yêu mất rùi.........
    Bạn cũng đồng ý như vậy chứ?
    Lonely man
  7. summer_doll

    summer_doll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    [Chào summer_doll, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và chúng ta mỗi ngày một già đi. Đó là Qui luật của cuộc sống không ai chống lại được. Vậy thì tai sao chúng ta không cố gắng mang lại niền vui cho tất cả mọi người nhỉ. Mình mong mãi mãi là baby vì chẳng phải lo nghĩ gì cả, chẳng phải cảm xúc gì cả ......mãi vô tư . Nhưng mãi mãi đó vẫn chỉ là giắc mơ thôi bởi mình lớn - mình đã biết yêu mất rùi.........
    Bạn cũng đồng ý như vậy chứ?
    Lonely man
    [/quote]
    Ối trời ơi, thế có khổ tôi không cơ chứ ! Hahaha, thế bác có người iu rồi à, em thì ..............chưa biết iu------------>>>chưa có người iu, bác nói vậy, chứ bác cũng chẳng quá ''baby'' rồi đấy chứ bác, mà bác biết iu hay không thì cũng.....................đâu có liên quan đến em !
    Thôi, thế này vậy, chúc bác sớm tìm được người iu thứ....của bác nhé !
    I miss you like crazy !
  8. traitim_codon

    traitim_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chào em, cảm ơn em đã dộng viên anh nhưng biết đến bao giờ anh mới tìm được người.........iêu đây. Anh vẫn mai là traitim_codon thôi à. Có người yêu để những lúc vui buồn có nhau, để yêu và được yêu. Giá mà trời thương cho anh được gặp.................em thì hạnh phuc biết bao nhiêu..............
    Cảm ơn summer_doll nhiều nhiều........
    Lonely man
  9. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạng wa' ! Uui chùi ui ! Nghe mà ... bùn... khì khì... Hông tin được ! Chúc cả nhà zui zẻ ! MAy mà mình chưa có chứ hông thì cũng HÍC !
  10. Dr.Sepultura

    Dr.Sepultura Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    0
    Trái tim cô dơn ui ! BÁc mà hông cảm thật là thành Trái tim cô quạnh đó ! Khì khì.. Ui cha ! Bé Doll ui ! Cho anh Trái tim '' chết đi '' rùi anh ấy ... híc ! Khì... khì... !

Chia sẻ trang này